Năm 2012, Hoàng Anh dự Ngày phụ huynh với tư cách là bạn gái của anh Đoàn Ngọc Thuyết, FSU15, thủ môn "cứng" của tuyển F-Town. Lần đó, cô đi cùng phụ huynh, bác Đoàn Văn Thông, từ Gia Lai xuống.
Sau khi rời một công ty của Nhật, Hoàng Anh gia nhập FSU1, FPT Software cách đây khoảng 2 tháng. “Đây là lần thứ 2 dự Ngày phụ huynh, nhưng với vai trò là CBNV FPT Software thì là lần đầu. Tôi rất hồi hộp xen lẫn tự hào. Tự hào vì đã gia nhập một môi trường làm việc chuyên nghiệp hằng ngưỡng mộ, tự hào vì mình đã nỗ lực học hỏi, trau dồi để phấn đấu đến gần hơn với thần tượng (Ngọc Thuyết - bạn trai Hoàng Anh) của mình”, tân binh FSU1 xúc động. Trở thành đồng nghiệp chưa lâu thì anh Thuyết phải sang Nhật công tác sau khi trở thành kỹ sư cầu nối (BrSE).
Vào FPT Software đúng dịp sự kiện lớn, Hoàng Anh tham gia đội văn nghệ cùng các đồng nghiệp. Cô cũng lên kế hoạch để hai người mẹ đi máy bay xuống Sài Gòn tham dự Ngày phụ huynh và có những ngày thư giãn thú vị tại thành phố mang tên Bác.
Cùng thời điểm này, công ty phát động cuộc thi "Theo bước chân con". Nhớ về người cha đã đi xa, Hoàng Anh đã viết bài thơ Thay lời yêu thương dự thi. “Tôi viết với cảm xúc tự hào bởi ba ở thiên đường cũng có thể mỉm cười vì con gái đã trưởng thành hơn. Con gái của ba biết làm thơ, biết tự chăm sóc bản thân và quan tâm, chăm sóc người thân. Tự hào vì mặc dù bạn trai ở xa vẫn có thể yên tâm vì đã có người chăm sóc mẹ bạn ấy thật chu đáo”.
Cùng xem hành trình của Hoàng Anh và phụ huynh trong sự kiện:
Dù mới gia nhập FPT Software nhưng Hoàng Anh đã tranh thủ tham gia tập luyện cùng các đồng nghiệp. Bài hát múa “Việt Nam gấm hoa” do CBNV FPT Software biểu diễn là tiết mục khai màn cho Ngày phụ huynh được tổ chức tại Nhà hát Bến Thành ngày 13/12. |
Hoàng Anh (thứ 2 từ trái qua) cùng các đồng nghiệp và phụ huynh giành giải trong 2 cuộc thi “Theo bước chân con” và thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình” trên sân khấu nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo công ty. |
|
Hoàng Anh cùng mẹ ruột, cô Lê Thị Yến, tại F-Town. |
Và mẹ chồng tương lai, cô Phạm Thị Kim, mẹ anh Đoàn Ngọc Thuyết, tại sảnh FSU1. |
Hoàng Anh cùng phụ huynh chụp hình lưu niệm với các đồng nghiệp và người thân. Không báo trước, tân binh FSU1 đã mua vé máy bay để hai phụ huynh cùng vào TP HCM tham dự sự kiện. Hoàng Anh cho biết, việc làm đó như "Thay lời yêu thương" của cô và Ngọc Thuyết dành cho bậc sinh thành. |
Nhí nhảnh cùng mẹ tại bàn làm việc. |
Sau những tất bật của sự kiện, tân binh FSU1 cũng tranh thủ đưa hai phụ huynh đi tham quan thành phố. |
Thay lời yêu thương - Tác giả Hoàng Anh - giải Khuyến khích Gia đình tôi bốn người Giờ mỗi người một nơi Nơi cha là xa nhất Xa tít tận chân trời Đời người thật ngắn ngủi Lầm lũi vì vợ con Còn chưa kịp báo hiếu Cha giờ đã không còn Cha ơi! Con rất nhớ Nhớ mãi nụ cười mơ Nhớ dáng đứng chưa già Nhớ bàn tay che chở Cha đi! Còn mẹ ở Bỏ lỡ cả ngày mai Và tương lai gần gũi Ở độ tuổi nắng mai Vắng cha! Biết mẹ sầu Phần vì thiếu đàn con Nỗi đau cố ôm trọn Mong chúng con yên lòng Mẹ ơi! Con thấu hiểu Nỗi lòng mẹ nhớ cha Nhớ nỗi nhớ không lời Nhiều đêm nước mắt rơi Mẹ à! Cố lên nhé Hãy vì cha và con Rồi thời gian sẽ là Liều thuốc của tinh thần Hoàn cảnh giờ chia xa Ngày ngày nghĩ về mẹ Mà lòng tự nhắn nhủ Rằng sống tốt mẹ vui Nhân ngày của cha mẹ Con muốn làm một điều Mà xưa nay ấp ủ Dành tặng tới mẹ cha: “Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó... Khi con thơ, khôn lớn bên cha từng ngày... Giờ còn đâu nữa... ngọt ngào thơ ấu Cuộc đời... ai biết đâu ngày mai. Con không quên, năm tháng bao la tình cha... Dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng... Người... là ánh sáng... rọi đường con bước... Cha ơi... mãi không quên tình cha...”. |
Nguyên Văn
Ý kiến
()