Chúng ta

Giám đốc FPT Telecom Bình Thuận phi xe máy nhận cờ FPT tại 'Hành trình kết nối'

Chủ nhật, 26/8/2018 | 11:29 GMT+7

Gặp trục trặc xe không tới kịp địa điểm chuyển giao cờ, Giám đốc chi nhánh Bình Thuận linh động phi xe máy để kịp nhận lá cờ FPT từ tay người anh em Bình Dương.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hôm nay (ngày 26/8), Hành trình kết nối tiếp tục chặng đường với cung đường mới trên đường xuyên Việt. Lộ trình từ Quảng trường 16/4 ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đến chùa Cổ Thạch (Bình Thuận) dài 78 km do 100 nhân sự thuộc FPT Telecom Bình Thuận và Bình Dương hợp lực để hoàn thành.</p>

Hôm nay (ngày 26/8), Hành trình kết nối tiếp tục chặng đường với cung đường mới trên đường xuyên Việt. Lộ trình từ Quảng trường 16/4 ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) đến chùa Cổ Thạch (Bình Thuận) dài 78 km do 100 nhân sự thuộc FPT Telecom Bình Thuận và Bình Dương hợp lực để hoàn thành.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong buổi sáng, đoàn vận động viên gôm 70 người từ chi nhánh Bình Dương tiếp nhận cờ và chinh phục đoạn đường dài 45,6 km đi từ điểm xuất quân đến quốc lộ 1. Sau đó, buổi chiều, hành trình tiếp tục bởi các vận động viên Bình Thuận tại thị trấn Cà Ná, dừng chân tại điểm giáp ranh giữa Ninh Thuận và Bình Thuận, và tiến về đích. Nếu như Bình Dương đi ngược ra để tiếp sức đồng đội tại mảnh đất Ninh Thuận đầy nắng và gió.</p>

Trong buổi sáng, đoàn vận động viên gôm 70 người từ chi nhánh Bình Dương tiếp nhận cờ và chinh phục đoạn đường dài 45,6 km đi từ điểm xuất quân đến quốc lộ 1. Sau đó, buổi chiều, hành trình tiếp tục bởi các vận động viên Bình Thuận tại thị trấn Cà Ná, dừng chân tại điểm giáp ranh giữa Ninh Thuận và Bình Thuận, và tiến về đích. Nếu như Bình Dương đi ngược ra để tiếp sức đồng đội tại mảnh đất Ninh Thuận đầy nắng và gió.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Phạm Hoàng Long - GĐ chi nhánh Bình Dương - là người thực hiện những bước chạy đầu tiên trong chặng 22 “Hành trình kết nối”. Cầm lá cờ FPT thiêng liêng trên tay, anh Long chia sẻ: “Được cùng anh em Bình Dương tham gia giải chạy tôi cảm thấy rất phấn khởi và hào hứng. Chương trình giúp anh em có dịp rèn luyện cơ thể và kỷ niệm gắn bó với nhau”. Qua đây, GĐ nhà 'Cáo' Bình Dương phấn khởi vì Hành trình kết nối thực sự ý nghĩa và cho anh niềm tự hào khi là người đầu tiên cầm cờ cho chặng 22. Anh Long dành lời chúc cho tất cả anh em sẽ bền bỉ, dẻo dai và Hành trình sẽ kết thúc tốt đẹp.</p>

Anh Phạm Hoàng Long - GĐ chi nhánh Bình Dương - là người thực hiện những bước chạy đầu tiên trong chặng 22 “Hành trình kết nối”. Cầm lá cờ FPT thiêng liêng trên tay, anh Long chia sẻ: “Được cùng anh em Bình Dương tham gia giải chạy tôi cảm thấy rất phấn khởi và hào hứng. Chương trình giúp anh em có dịp rèn luyện cơ thể và kỷ niệm gắn bó với nhau”. Qua đây, GĐ nhà 'Cáo' Bình Dương phấn khởi vì Hành trình kết nối thực sự ý nghĩa và cho anh niềm tự hào khi là người đầu tiên cầm cờ cho chặng 22. Anh Long dành lời chúc cho tất cả anh em sẽ bền bỉ, dẻo dai và Hành trình sẽ kết thúc tốt đẹp.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo đó, trước ngày chạy 1 ngày, các anh em chi nhánh Bình Dương đã có mặt tại Bình Thuận để khảo sát đường chạy và chia số km phù hợp với từng VĐV. Thời tiết ở Ninh Thuận thuộc dạng khắc nghiệt nhất cả nước, nên đoàn tiền trạm cố gắng phân chia từng centimet để tránh trường hợp mất sức cho người chạy.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ảnh VĐV Trần Dương Bảo Xuyên, Trưởng phòng Kỹ thuật FPT Telecom Bình Dương, cũng là chủ nhiệm CLB chạy của nhà Cáo Đất Thủ, mạnh mẽ trong từng bước chạy.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Theo đó, trước ngày chạy 1 ngày, các anh em chi nhánh Bình Dương đã có mặt tại Bình Thuận để khảo sát đường chạy và chia số km phù hợp với từng VĐV. Thời tiết ở Ninh Thuận thuộc dạng khắc nghiệt nhất cả nước, nên đoàn tiền trạm cố gắng phân chia từng centimet để tránh trường hợp mất sức cho người chạy.

Ảnh VĐV Trần Dương Bảo Xuyên, Trưởng phòng Kỹ thuật FPT Telecom Bình Dương, cũng là chủ nhiệm CLB chạy của nhà Cáo Đất Thủ, mạnh mẽ trong từng bước chạy.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham gia giải chạy, các anh em chi nhánh đều hồ hởi nhiệt tình cố gắng. Đoạn đường ngắn nhưng toàn bộ anh em đều mong muốn được tham gia. Tuy nhiên, chi nhánh tính đến yếu tố đảm bảo thể lực cho VĐV nên đã tổ chức nhiều cuộc chạy để nắm bắt thể lực anh em.</p>

Tham gia giải chạy, các anh em chi nhánh đều hồ hởi nhiệt tình cố gắng. Đoạn đường ngắn nhưng toàn bộ anh em đều mong muốn được tham gia. Tuy nhiên, chi nhánh tính đến yếu tố đảm bảo thể lực cho VĐV nên đã tổ chức nhiều cuộc chạy để nắm bắt thể lực anh em.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Lê Văn Thành, VĐV số 1880, bày tỏ: “Để tham gia giải chạy, hằng tuần anh em đều dành 1 buổi để tập luyện, chạy vòng quanh chi nhánh ở thành phố Thủ Dầu Một. Anh em nào đảm bảo đủ thể lực mới đc chọn tham gia đội chính thức nên mình được chạy là rất vinh dự”.</p>

Anh Lê Văn Thành, VĐV số 1880, bày tỏ: “Để tham gia giải chạy, hằng tuần anh em đều dành 1 buổi để tập luyện, chạy vòng quanh chi nhánh ở thành phố Thủ Dầu Một. Anh em nào đảm bảo đủ thể lực mới đc chọn tham gia đội chính thức nên mình được chạy là rất vinh dự”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thời tiết ở Ninh Thuận - Bình Thuận hôm nay được dự báo sẽ tiếp tục nắng gắt, nhiệt độ khá cao giao động 35-38 độ C. Nắng gắt là một thách thức vô cùng lớn cho các vận động viên tại dải đất miền Trung. Tuy nhiên, tinh thần người nhà "Cáo" trong những chặng vừa qua vẫn không có dấu hiệu đi xuống. Hơn nữa, hàng nghìn trái tim người nhà "Cáo" nói riêng và nhà F nói chung đang dõi theo từng bước chạy của các vận động viên tạo nên sự cổ vũ về mặt tinh thần vô cùng to lớn.</p>

Thời tiết ở Ninh Thuận - Bình Thuận hôm nay được dự báo sẽ tiếp tục nắng gắt, nhiệt độ khá cao giao động 35-38 độ C. Nắng gắt là một thách thức vô cùng lớn cho các vận động viên tại dải đất miền Trung. Tuy nhiên, tinh thần người nhà "Cáo" trong những chặng vừa qua vẫn không có dấu hiệu đi xuống. Hơn nữa, hàng nghìn trái tim người nhà "Cáo" nói riêng và nhà F nói chung đang dõi theo từng bước chạy của các vận động viên tạo nên sự cổ vũ về mặt tinh thần vô cùng to lớn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với sứ mệnh gắn kết, Hành trình kết nối tại Ninh Thuận vẫn đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Gắn kết tình cảm anh em chi nhánh và hâm nóng tình cảm cặp vợ chồng hy hữu tại chặng 22 buổi sáng. Đó là hai  VĐV Trần Dương Bảo Xuyên và Huỳnh Thị Hồng Anh.</p>

Với sứ mệnh gắn kết, Hành trình kết nối tại Ninh Thuận vẫn đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Gắn kết tình cảm anh em chi nhánh và hâm nóng tình cảm cặp vợ chồng hy hữu tại chặng 22 buổi sáng. Đó là hai  VĐV Trần Dương Bảo Xuyên và Huỳnh Thị Hồng Anh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những bước chạy vững chắc cùng lá cờ FPT tiếp tục được dâng cao trên mảnh đất Ninh Thuận đầy nắng, gió khắc nghiệt.</p>

Những bước chạy vững chắc cùng lá cờ FPT tiếp tục được dâng cao trên mảnh đất Ninh Thuận đầy nắng, gió khắc nghiệt.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trần Hoài Ánh Thương, nữ VĐV số 1901, người chạy cuối cùng chặng sáng bộc bạch cảm xúc: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi đại diện cho anh em chi nhánh Bình Dương để trao cờ với các anh em chi nhánh Bình Thuận. Với màn tung nước ăn mừng mình thật sự bất ngờ nhưng rat vui vì 30 năm mới có một lần. Cảm ơn BTC đã cho mọi người có được 1 chương trình ý nghĩa và đáng nhớ”.</p>

Trần Hoài Ánh Thương, nữ VĐV số 1901, người chạy cuối cùng chặng sáng bộc bạch cảm xúc: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi đại diện cho anh em chi nhánh Bình Dương để trao cờ với các anh em chi nhánh Bình Thuận. Với màn tung nước ăn mừng mình thật sự bất ngờ nhưng rat vui vì 30 năm mới có một lần. Cảm ơn BTC đã cho mọi người có được 1 chương trình ý nghĩa và đáng nhớ”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hồ Đắc Trung, Giám đốc FPT Telecom Bình Thuận, VĐV mang số 1902, là người tiếp nhận cờ từ người anh em Bình Dương. Anh Trung cho biết, đoàn rải quân gặp sự cố về xe nên xe chưa di chuyển được, sợ không kịp nhận cờ FPT nên anh Trung một mình đi xe máy đến địa điểm tập kết. Anh Trung chia sẻ: “Tôi cảm thấy sung sướng và phấn khởi khi được tham gia giải chạy ý nghĩa nay. Là người tiếp nhận cờ và khởi đầu cho đoàn Bình Thuận, tôi tự hào vô cùng và càng tự hào hơn khi Bình Thuận có đến ba chặng của Hành trình kết nối”. Với anh Trung và đồng đội, giải chạy giống như sợi dây tình cảm kết nối những người FPT với nhau nên vô cùng phấn khích.</p>

Anh Hồ Đắc Trung, Giám đốc FPT Telecom Bình Thuận, VĐV mang số 1902, là người tiếp nhận cờ từ người anh em Bình Dương. Anh Trung cho biết, đoàn rải quân gặp sự cố về xe nên xe chưa di chuyển được, sợ không kịp nhận cờ FPT nên anh Trung một mình đi xe máy đến địa điểm tập kết. Anh Trung chia sẻ: “Tôi cảm thấy sung sướng và phấn khởi khi được tham gia giải chạy ý nghĩa nay. Là người tiếp nhận cờ và khởi đầu cho đoàn Bình Thuận, tôi tự hào vô cùng và càng tự hào hơn khi Bình Thuận có đến ba chặng của Hành trình kết nối”. Với anh Trung và đồng đội, giải chạy giống như sợi dây tình cảm kết nối những người FPT với nhau nên vô cùng phấn khích.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tính đến ngày 25/8, đã có 1836 vận động viên trong tổng số 3.000 người tham gia Hành trình kết nối.</p>

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận.

Tính đến ngày 25/8, đã có 1836 vận động viên trong tổng số 3.000 người tham gia Hành trình kết nối.

Trần Vũ - Trần Hà

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()