Chúng ta

Đoàn FPT dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn

Thứ sáu, 23/12/2016 | 16:07 GMT+7

Những người họ F, tham gia chuyến thiện nguyện tại Quảng Nam, đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn, nơi yên nghỉ của 5.600 liệt sĩ, nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 22/12, xuất phát từ tòa nhà FPT Đà Nẵng, đoàn thiện nguyện do GĐ Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh dẫn đầu cùng sự tham gia của gần 50 thành viên đến từ các đơn vị FPT đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để dâng hoa và dâng hương. Hoạt động diễn ra đúng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016).</p>

Sáng ngày 22/12, xuất phát từ tòa nhà FPT Đà Nẵng, đoàn thiện nguyện do GĐ Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh dẫn đầu cùng sự tham gia của gần 50 thành viên đến từ các đơn vị FPT đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để dâng hoa và dâng hương. Hoạt động diễn ra đúng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016).

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Qua hai cuộc kháng chiến, cả nước có hơn 41 vạn người đã vĩnh viễn ra đi, trong đó có 18.773 người con của Điện Bàn đã hy sinh anh dũng trên khắp các chiến trường miền Nam. 8.000 bộ đội còn sống, nhưng trong mình vẫn còn mang nhiều thương tật của chiến tranh. Nhiều người mẹ, người vợ đã mãi mãi không bao giờ gặp lại chồng, con thân yêu; nhiều người con chỉ biết mặt cha qua di ảnh để lại.</p>

Qua hai cuộc kháng chiến, cả nước có hơn 41 vạn người đã vĩnh viễn ra đi, trong đó có 18.773 người con của Điện Bàn đã hy sinh anh dũng trên khắp các chiến trường miền Nam. 8.000 bộ đội còn sống, nhưng trong mình vẫn còn mang nhiều thương tật của chiến tranh. Nhiều người mẹ, người vợ đã mãi mãi không bao giờ gặp lại chồng, con thân yêu; nhiều người con chỉ biết mặt cha qua di ảnh để lại.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn dừng chân lại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Điện Bàn thắp một nén nhang nhằm tỏ lòng thành kính đến các liệt sĩ đã hy sinh thân mình bảo vệ quê hương Việt Nam. Chị Trương Thanh Thanh, GĐ Trách nhiệm xã hội FPT cho rằng, chiến tranh đã qua đi nhưng k‎ý ức về một thời đau thương và hào hùng của dân tộc vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của mỗi người con đất Việt. Nhiều thế hệ FPT được sinh ra và trưởng thành trong thời bình có, chiến tranh có, nên đều cảm thấy đau xót khi nhìn thấy những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng chấp nhận hy sinh những đứa con thân yêu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc mà không hề hối tiếc. </p>

Đoàn dừng chân lại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Điện Bàn thắp một nén nhang nhằm tỏ lòng thành kính đến các liệt sĩ đã hy sinh thân mình bảo vệ quê hương Việt Nam. Chị Trương Thanh Thanh, GĐ Trách nhiệm xã hội FPT cho rằng, chiến tranh đã qua đi nhưng k‎ý ức về một thời đau thương và hào hùng của dân tộc vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của mỗi người con đất Việt. Nhiều thế hệ FPT được sinh ra và trưởng thành trong thời bình có, chiến tranh có, nên đều cảm thấy đau xót khi nhìn thấy những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng chấp nhận hy sinh những đứa con thân yêu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc mà không hề hối tiếc. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Chúng tôi may mắn được sống và học tập trong điều kiện thuận lợi và cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Trong chiến tranh các anh là những chiến sĩ anh hùng không tiếc thân vì sự nghiệp giải phóng đất nước thì trong thời bình chúng tôi nguyện sẽ tiếp bước các anh trở thành người công dân có ích, để hàn gắn và xoa dịu những nỗi đau của chiến tranh, góp phần xây dựng một xã hội ấm áp tình người, một xã hội biết sẻ chia. <span>Hạnh phúc là sự cho đi mà không chờ đón nhận, đó mãi là phương châm hành động của những người FPT như chúng tôi", chị bày tỏ.</span></p>

"Chúng tôi may mắn được sống và học tập trong điều kiện thuận lợi và cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Trong chiến tranh các anh là những chiến sĩ anh hùng không tiếc thân vì sự nghiệp giải phóng đất nước thì trong thời bình chúng tôi nguyện sẽ tiếp bước các anh trở thành người công dân có ích, để hàn gắn và xoa dịu những nỗi đau của chiến tranh, góp phần xây dựng một xã hội ấm áp tình người, một xã hội biết sẻ chia. Hạnh phúc là sự cho đi mà không chờ đón nhận, đó mãi là phương châm hành động của những người FPT như chúng tôi", chị bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Trương Văn Mười, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam cùng chị Thanh thực hiện nghi thức dâng hương. </p>

Ông Trương Văn Mười, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam cùng chị Thanh thực hiện nghi thức dâng hương. 

<p style="text-align:justify;"> Người FPT chia thành từng nhóm để dâng hương tưởng nhớ đến những người con đất Việt đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ tố quốc. </p>

Người FPT chia thành từng nhóm để dâng hương tưởng nhớ đến những người con đất Việt đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ tố quốc. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong không khí của ngày cuối năm, nén hương thơm được người FPT thắp lên như một lời nhắc nhở hãy sống và làm việc cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau ngày càng giàu đẹp.</p>

Trong không khí của ngày cuối năm, nén hương thơm được người FPT thắp lên như một lời nhắc nhở hãy sống và làm việc cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau ngày càng giàu đẹp.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham gia rất nhiều công tác thiện nguyện ở khu vực miền Trung nhưng anh Nguyễn Hữu Lương, FPT Trading không có nhiều cơ hội để thắp hương ở Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn. Anh cho rằng hoạt động thắp hương trước khi đến với bà con vùng lũ là ý nghĩa và thiết thực, nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.</p>

Tham gia rất nhiều công tác thiện nguyện ở khu vực miền Trung nhưng anh Nguyễn Hữu Lương, FPT Trading không có nhiều cơ hội để thắp hương ở Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Điện Bàn. Anh cho rằng hoạt động thắp hương trước khi đến với bà con vùng lũ là ý nghĩa và thiết thực, nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Thanh đại diện Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng" trao tặng 900 suất quà cứu trợ đồng bào vùng lũ Quảng Nam với tổng trị giá 350 triệu đồng. Đáp lại tấm lòng, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của người FPT.</p>

Chị Thanh đại diện Quỹ "Người FPT Vì cộng đồng" trao tặng 900 suất quà cứu trợ đồng bào vùng lũ Quảng Nam với tổng trị giá 350 triệu đồng. Đáp lại tấm lòng, Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của người FPT.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Ông Trương Văn Mười, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, nói: "Tập đoàn đến với tỉnh Quảng Nam bằng tinh thần nhân văn, nghĩa cử cao đẹp giữa người với người. Ở đó dấu ấn cá nhân và tập đoàn song hành cùng nhau để giúp đỡ bà con vùng lũ đang gặp khó khăn".</span></p>

Ông Trương Văn Mười, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, nói: "Tập đoàn đến với tỉnh Quảng Nam bằng tinh thần nhân văn, nghĩa cử cao đẹp giữa người với người. Ở đó dấu ấn cá nhân và tập đoàn song hành cùng nhau để giúp đỡ bà con vùng lũ đang gặp khó khăn".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người FPT còn thắp hương ở những phần mộ trong nghĩa trang. </p>

Người FPT còn thắp hương ở những phần mộ trong nghĩa trang. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Rời nghĩa trang, người FPT chia thành ba nhóm để đến với bà con vùng lũ huyện Điện Ban, Duy Xuyên và Đại Lộc. Ở mỗi huyện, đoàn đã trao 300 suất quà cho hai xã, tổng cộng 900 suất quà cho 6 xã với tổng kinh phí 350 triệu đồng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Toàn tỉnh Quảng Nam có 531 ha lúa, 33 ha mạ, 3.770 ha hoa màu bị hư hại nặng, nhiều diện tích bị mất trắng hoàn toàn. Thiệt hại về nông nghiệp nặng nề nhất với 109 m kênh mương bị hư hỏng, nước lũ gây bồi lấp 206 m3 đất các tuyến kênh, 4 đập bị 2 trạm bơm bị hư hỏng. Bên cạnh đó, 114 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập của huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình. Riêng đợt lũ từ ngày 14 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 6 người thiệt mạng trong lũ…</p>

Rời nghĩa trang, người FPT chia thành ba nhóm để đến với bà con vùng lũ huyện Điện Ban, Duy Xuyên và Đại Lộc. Ở mỗi huyện, đoàn đã trao 300 suất quà cho hai xã, tổng cộng 900 suất quà cho 6 xã với tổng kinh phí 350 triệu đồng.

Toàn tỉnh Quảng Nam có 531 ha lúa, 33 ha mạ, 3.770 ha hoa màu bị hư hại nặng, nhiều diện tích bị mất trắng hoàn toàn. Thiệt hại về nông nghiệp nặng nề nhất với 109 m kênh mương bị hư hỏng, nước lũ gây bồi lấp 206 m3 đất các tuyến kênh, 4 đập bị 2 trạm bơm bị hư hỏng. Bên cạnh đó, 114 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập của huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình. Riêng đợt lũ từ ngày 14 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 6 người thiệt mạng trong lũ…

Việt Nguyễn

Ý kiến

()