Chúng ta

Ấm áp tình người FPT với bà con vùng lũ Quảng Nam

Thứ sáu, 23/12/2016 | 10:20 GMT+7

Trận lũ lịch sử vừa qua đã lấy đi của bà con vùng lũ Quảng Nam nhiều thứ, cuộc sống vốn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn khi nhiều tài sản, diện tích lúa, hoa màu đã trôi theo dòng nước lũ. Ngay giữa những đau thương mất mát đó, người FPT đã mang những hình ảnh đẹp đẽ, đầy ấm áp về tình người khi trực tiếp trao tặng 900 suất quà, tổng trị giá đợt thiện nguyện khoảng 350 triệu đồng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 7h sáng ngày 22/12, gần 50 người FPT tập trung về tòa nhà FPT Đà Nẵng, khu công nghiệp Massda để vận chuyển quà lên xe cho chuyến thiện nguyện về với bà con vùng lũ tỉnh Quảng Nam. Đoàn thiện nguyện do GĐ Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh dẫn đầu cùng sự tham gia của anh Nguyễn Tiến Danh, Phó Chánh văn phòng FPT HCM.</p>

7h sáng ngày 22/12, gần 50 người FPT tập trung về tòa nhà FPT Đà Nẵng, khu công nghiệp Massda để vận chuyển quà lên xe cho chuyến thiện nguyện về với bà con vùng lũ tỉnh Quảng Nam. Đoàn thiện nguyện do GĐ Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh dẫn đầu cùng sự tham gia của anh Nguyễn Tiến Danh, Phó Chánh văn phòng FPT HCM.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn chụp hình lưu niệm và phân công nhiệm vụ trước khi di chuyển về những địa phương chịu thiệt hại nặng do lũ gây ra ở Quảng Nam. Do một lúc phải trao quà ở ba huyện là Điện Bàn, Duy Xuyên và Đại Lộc, nên đoàn chia thành ba hướng để tiếp cận bà con. Huyện Điện Bàn do GĐ Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh dẫn đầu; Ngô Anh Tuấn, Cán bộ CSR FPT, dẫn đầu đoàn đi Duy Xuyên; Đại Lộc dưới sự điều phối của anh Nguyễn Tiến Danh.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước khi trao quà ở địa phương, toàn thể người FPT tham gia chuyến thiện nguyện đã đến viếng hương và dâng hoa tại nghĩa trang thị xã Điện Bàn, nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. </p>

Đoàn chụp hình lưu niệm và phân công nhiệm vụ trước khi di chuyển về những địa phương chịu thiệt hại nặng do lũ gây ra ở Quảng Nam. Do một lúc phải trao quà ở ba huyện là Điện Bàn, Duy Xuyên và Đại Lộc, nên đoàn chia thành ba hướng để tiếp cận bà con. Huyện Điện Bàn do GĐ Trách nhiệm xã hội FPT Trương Thanh Thanh dẫn đầu; Ngô Anh Tuấn, Cán bộ CSR FPT, dẫn đầu đoàn đi Duy Xuyên; Đại Lộc dưới sự điều phối của anh Nguyễn Tiến Danh.

Trước khi trao quà ở địa phương, toàn thể người FPT tham gia chuyến thiện nguyện đã đến viếng hương và dâng hoa tại nghĩa trang thị xã Điện Bàn, nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

<p style="text-align:justify;"> Điểm đầu tiên đoàn trao quà do chị Thanh dẫn đầu là thôn Tân Thành, xã Điện Phong. Theo báo cáo nhanh của chính quyền địa phương, toàn xã bị thiệt hại hơn 193.4168 ha hoa màu; diện tích đất sản xuất bị bồi lấp 12.905 ha, bị lỡ 5.375 ha; 23 trụ điện bị ngã; 351 m kênh mương chính bị hư hỏng... Đặc biệt, một nam thanh niên bị thiệt mạng do nước lũ cuốn trôi. </p>

Điểm đầu tiên đoàn trao quà do chị Thanh dẫn đầu là thôn Tân Thành, xã Điện Phong. Theo báo cáo nhanh của chính quyền địa phương, toàn xã bị thiệt hại hơn 193.4168 ha hoa màu; diện tích đất sản xuất bị bồi lấp 12.905 ha, bị lỡ 5.375 ha; 23 trụ điện bị ngã; 351 m kênh mương chính bị hư hỏng... Đặc biệt, một nam thanh niên bị thiệt mạng do nước lũ cuốn trôi. 

<p style="text-align:justify;"> 150 hộ được nhận quà ở xã Điện Phong đều lớn tuổi, thuộc hộ nghèo và bị ảnh hưởng của lũ. "Thông qua địa phương, chúng tôi đã nắm cụ thể tình hình từng hộ dân để lên danh sách trao quà. Thời gian qua, Quảng Nam đã trải qua nhiều đợt lũ đặc biệt nghiêm trọng khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất và đi lại", ông Phạm Bằng, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, cho biết.</p>

150 hộ được nhận quà ở xã Điện Phong đều lớn tuổi, thuộc hộ nghèo và bị ảnh hưởng của lũ. "Thông qua địa phương, chúng tôi đã nắm cụ thể tình hình từng hộ dân để lên danh sách trao quà. Thời gian qua, Quảng Nam đã trải qua nhiều đợt lũ đặc biệt nghiêm trọng khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất và đi lại", ông Phạm Bằng, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, cho biết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cụ thể, đợt lũ vừa qua đã làm 13 nhà dân khu vực trung du miền núi ngã đổ; 15.231 ngôi nhà bị ngập sâu trong lũ ở vùng đồng bằng. Toàn tỉnh Quảng Nam có 531 ha lúa, 33 ha mạ, 3.770 ha hoa màu bị hư hại nặng, nhiều diện tích bị mất trắng hoàn toàn. Thiệt hại về nông nghiệp nặng nề nhất với 109 m kênh mương bị hư hỏng, nước lũ gây bồi lấp 206 m3 đất các tuyến kênh, 4 đập bị 2 trạm bơm bị hư hỏng. Bên cạnh đó, 114 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập của huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình. Riêng đợt lũ từ ngày 14 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 6 người thiệt mạng trong lũ…</p>

Cụ thể, đợt lũ vừa qua đã làm 13 nhà dân khu vực trung du miền núi ngã đổ; 15.231 ngôi nhà bị ngập sâu trong lũ ở vùng đồng bằng. Toàn tỉnh Quảng Nam có 531 ha lúa, 33 ha mạ, 3.770 ha hoa màu bị hư hại nặng, nhiều diện tích bị mất trắng hoàn toàn. Thiệt hại về nông nghiệp nặng nề nhất với 109 m kênh mương bị hư hỏng, nước lũ gây bồi lấp 206 m3 đất các tuyến kênh, 4 đập bị 2 trạm bơm bị hư hỏng. Bên cạnh đó, 114 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập của huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình. Riêng đợt lũ từ ngày 14 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 6 người thiệt mạng trong lũ…

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong đợt này, đoàn thiện nguyện trao tổng cộng 900 suất quà cho bà con ở 6 xã thuộc 3 huyện, gồm: Điện Phong, Điện Quang, Đại Sơn, Đại Hưng, Duy Tân và Duy Thu. Mỗi xã, đại diện người FPT lần lượt trao 150 suất cho bà con.</p>

Trong đợt này, đoàn thiện nguyện trao tổng cộng 900 suất quà cho bà con ở 6 xã thuộc 3 huyện, gồm: Điện Phong, Điện Quang, Đại Sơn, Đại Hưng, Duy Tân và Duy Thu. Mỗi xã, đại diện người FPT lần lượt trao 150 suất cho bà con.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mỗi suất quà bà con nhận được gồm 10 kg gạo, một thùng mỳ tôm, 1 lít dầu ăn, một chai nước tương và nhu yếu phẩm.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tập trung cùng bà con từ sớm để chờ đoàn thiện nguyện, bà Dươn Thị Sự, 75 tuổi, không giấu được niềm vui khi thấy hình ảnh người FPT xuất hiện. Khi nhắc lại cơn lũ vừa qua, bà vẫn chưa hết âu lo: "Quảng Nam là nơi lũ thường xuyên xảy ra nhưng mỗi năm lại có những diễn biến phức tạp. Tôi và ông nhà đã lớn tuổi nên khi nước dâng lên là không còn cách nào đi lại".</p>

Mỗi suất quà bà con nhận được gồm 10 kg gạo, một thùng mỳ tôm, 1 lít dầu ăn, một chai nước tương và nhu yếu phẩm.

Tập trung cùng bà con từ sớm để chờ đoàn thiện nguyện, bà Dươn Thị Sự, 75 tuổi, không giấu được niềm vui khi thấy hình ảnh người FPT xuất hiện. Khi nhắc lại cơn lũ vừa qua, bà vẫn chưa hết âu lo: "Quảng Nam là nơi lũ thường xuyên xảy ra nhưng mỗi năm lại có những diễn biến phức tạp. Tôi và ông nhà đã lớn tuổi nên khi nước dâng lên là không còn cách nào đi lại".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Phạm Bằng, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, cũng vận chuyển và trao quà cùng người FPT để công tác thiện nguyện diễn ra đúng tiến độ. "Tôi thấy được tinh thần nhiệt huyết và ngọn lửa thiện nguyện của những bạn trẻ FPT. Một tập đoàn lớn như FPT đã thể hiện được trách nhiệm đối với cộng đồng, đây là điều mà chính quyên địa phương rất vui mừng", ông nói.</p>

Ông Phạm Bằng, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam, cũng vận chuyển và trao quà cùng người FPT để công tác thiện nguyện diễn ra đúng tiến độ. "Tôi thấy được tinh thần nhiệt huyết và ngọn lửa thiện nguyện của những bạn trẻ FPT. Một tập đoàn lớn như FPT đã thể hiện được trách nhiệm đối với cộng đồng, đây là điều mà chính quyên địa phương rất vui mừng", ông nói.

<p style="text-align:justify;"> Đa phần những người nhận quà đã lớn tuổi nên người FPT phải vận chuyện quà ra xe giúp, thậm chí chở quà về nhà. Trong ảnh: Anh Lâm Hoàng Sơn, cán bộ truyền thông FPT Software Đà Nẵng, giúp cụ ông vận chuyển quà và buộc vào xe. </p>

Đa phần những người nhận quà đã lớn tuổi nên người FPT phải vận chuyện quà ra xe giúp, thậm chí chở quà về nhà. Trong ảnh: Anh Lâm Hoàng Sơn, cán bộ truyền thông FPT Software Đà Nẵng, giúp cụ ông vận chuyển quà và buộc vào xe. 

<p style="text-align:justify;"> Rời xã Điện Phong, đoàn thiện nguyện nhanh chóng có mặt tại xã <strong>Điện Quang, huyện Điện Bàn</strong>. Ông Lê Đức Sỹ, Chủ tịch Ủy ban mặt trận xã Điện Quang, gửi lời cảm ơn đến người FPT đã không ngại đường xa đến tận nơi để trao tặng quà cho bà con. "Địa phương ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của người FPT. Trận lũ lụt vừa qua, người dân xã Điện Quang đã gánh chịu những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng trước tấm lòng hướng về quê hương của người FPT, tôi và người dân cảm thấy ấm lòng, có thêm đồng lực để vượt qua".</p>

Rời xã Điện Phong, đoàn thiện nguyện nhanh chóng có mặt tại xã Điện Quang, huyện Điện Bàn. Ông Lê Đức Sỹ, Chủ tịch Ủy ban mặt trận xã Điện Quang, gửi lời cảm ơn đến người FPT đã không ngại đường xa đến tận nơi để trao tặng quà cho bà con. "Địa phương ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của người FPT. Trận lũ lụt vừa qua, người dân xã Điện Quang đã gánh chịu những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng trước tấm lòng hướng về quê hương của người FPT, tôi và người dân cảm thấy ấm lòng, có thêm đồng lực để vượt qua".

<p style="text-align:justify;"> Bà con có mặt đông đủ ở hội trường để chuẩn bị nhận quà. Điện Quang bị thiệt hại 336.84 ha hoa màu; 1.5 km và diện tích đất bị sạt lỡ; 16 ha đất sản xuất bị vùi lấp cát tại thôn Thạnh Mỹ và bến Đền Tây; hệ thông trạm bơm và kênh mương bị bồi lấp; đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cùng bị xói lở nặng...</p>

Bà con có mặt đông đủ ở hội trường để chuẩn bị nhận quà. Điện Quang bị thiệt hại 336.84 ha hoa màu; 1.5 km và diện tích đất bị sạt lỡ; 16 ha đất sản xuất bị vùi lấp cát tại thôn Thạnh Mỹ và bến Đền Tây; hệ thông trạm bơm và kênh mương bị bồi lấp; đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cùng bị xói lở nặng...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuộc sống của bà con vốn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn khi nhiều tài sản, diện tích lúa, hoa màu đã trôi theo dòng nước lũ. </p> <p class="Normal">  </p>

Cuộc sống của bà con vốn đã khó khăn nay còn khó khăn hơn khi nhiều tài sản, diện tích lúa, hoa màu đã trôi theo dòng nước lũ. 

 

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Văn Đức, Khối giáo dục FPT cơ sở Đà Nẵng, hỗ trợ cụ ông đem gạo ra xe. Dù đồng hành cùng đoạn đường rất ngắn nhưng hai người vẫn có những phút trải lòng về tình hình lũ lụt. Với ông lão, điều quan trọng không phải là những món quà mà trên hết nằm ở tình người, sự đồng cảm và chia sẻ mất mát nơi tâm lũ cùng bà con của người FPT.</p>

Anh Nguyễn Văn Đức, Khối giáo dục FPT cơ sở Đà Nẵng, hỗ trợ cụ ông đem gạo ra xe. Dù đồng hành cùng đoạn đường rất ngắn nhưng hai người vẫn có những phút trải lòng về tình hình lũ lụt. Với ông lão, điều quan trọng không phải là những món quà mà trên hết nằm ở tình người, sự đồng cảm và chia sẻ mất mát nơi tâm lũ cùng bà con của người FPT.

<p style="text-align:justify;"> Khoảng 15h30, chuyến thiện nguyện của người FPT ở Quảng Nam kết thúc. Trong suốt chặng đường, đoàn chị Thanh còn ghé thăm gia đình anh Dương Hiển Nhân, bị mất trong đợt lũ vừa qua cũng như trao số tiền động viên 1 triệu đồng. Đoàn còn đến thăm gia đình đồng nghiệp Phân Thị Huyền, FPT Shop Đà Nẵng, và trao tặng số tiền 2 triệu đồng.</p>

Khoảng 15h30, chuyến thiện nguyện của người FPT ở Quảng Nam kết thúc. Trong suốt chặng đường, đoàn chị Thanh còn ghé thăm gia đình anh Dương Hiển Nhân, bị mất trong đợt lũ vừa qua cũng như trao số tiền động viên 1 triệu đồng. Đoàn còn đến thăm gia đình đồng nghiệp Phân Thị Huyền, FPT Shop Đà Nẵng, và trao tặng số tiền 2 triệu đồng.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()