Chúng ta

800 sinh viên FPT hành quân đêm

Thứ hai, 19/10/2015 | 17:09 GMT+7

Vượt hành trình đường núi gập ghềnh với nhiều dốc, hố sâu trong đêm 18/10, gần 800 tân sinh viên FPT đã hành quân lên đỉnh đồi Thằn Lằn - cứ điểm quân sự quan trọng tại xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội.

<p> 3h30 ngày 18/10, theo tiếng kẻng hiệu lệnh, các “binh sĩ FPT” thức giấc, xuống sân tập trung, nghe phổ biến nội quy và những điều cần chú ý khi hành quân. Dù đã có sự chuẩn bị tinh thần từ gần một tuần nay nhưng nhiều binh sĩ cũng không tránh khỏi lo lắng, băn khoăn khi lần đầu hành quân trong đêm.</p>

3h30 ngày 18/10, theo tiếng kẻng hiệu lệnh, các “binh sĩ FPT” thức giấc, xuống sân tập trung, nghe phổ biến nội quy và những điều cần chú ý khi hành quân. Dù đã có sự chuẩn bị tinh thần từ gần một tuần nay nhưng nhiều binh sĩ cũng không tránh khỏi lo lắng, băn khoăn khi lần đầu hành quân trong đêm.

<p> 4h30, cả đại đội bắt đầu xuất phát. Hành quân cùng các binh sĩ khóa 11 là các sinh viên trong CLB Vovinam của ĐH FPT. Bằng sự trải nghiệm, các sinh viên khóa trên đã hướng dẫn, chỉ bảo cho "đàn em" suốt dọc đường đi khó khăn.</p>

4h30, cả đại đội bắt đầu xuất phát. Hành quân cùng các binh sĩ khóa 11 là các sinh viên trong CLB Vovinam của ĐH FPT. Bằng sự trải nghiệm, các sinh viên khóa trên đã hướng dẫn, chỉ bảo cho "đàn em" suốt dọc đường đi khó khăn.

<p> Sau hơn 1 km đường bằng phẳng, các tân sinh viên bắt đầu bước vào đoạn đường khó khăn. Trời tối, đường hẹp, ngoằn nghèo, nhiều cỏ dại và bụi gai. Các đoạn đường sau là đường núi đầy hiểm trở với nhiều hố sâu, hào nước, dốc cao. Nữ sinh khóa 11 Nguyễn Ngọc Tuyền chia sẻ: “Đường càng khó, cả đội hát càng hăng để giữ tinh thần hăng hái, vui vẻ, quên đi cảm giác đói và mệt”.</p>

Sau hơn 1 km đường bằng phẳng, các tân sinh viên bắt đầu bước vào đoạn đường khó khăn. Trời tối, đường hẹp, ngoằn nghèo, nhiều cỏ dại và bụi gai. Các đoạn đường sau là đường núi đầy hiểm trở với nhiều hố sâu, hào nước, dốc cao. Nữ sinh khóa 11 Nguyễn Ngọc Tuyền chia sẻ: “Đường càng khó, cả đội hát càng hăng để giữ tinh thần hăng hái, vui vẻ, quên đi cảm giác đói và mệt”.

<p> Các "chiến binh" FPT đã cùng nhau vượt qua thử thách hiểm trở bằng sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự lạc quan. Những cái nắm tay thật chặt, đưa nhau vượt qua đoạn dốc đứng là những hình ảnh đẹp trong chặng hành trình.</p>

Các "chiến binh" FPT đã cùng nhau vượt qua thử thách hiểm trở bằng sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự lạc quan. Những cái nắm tay thật chặt, đưa nhau vượt qua đoạn dốc đứng là những hình ảnh đẹp trong chặng hành trình.

<p> Kết thúc chặng đường đi 7 km, khoảng 5h30, các binh sĩ lên đến đỉnh đồi Thằn Lằn. Đây là điểm tập kết ở chặng cuối của hành trình. Nơi đây là vị trí chiến lược bảo vệ cho thị xã Xuân Hòa, thị trấn Phúc Yên và đường biên sân bay Nội Bài. Ở đồi Thằn Lằn có hệ thống hầm trú ẩn ngầm sâu 40 m, hàng loạt công sự ngầm và nhiều cứ điểm quân sự quan trọng khác. Đồi Thằn Lằn là một trong những vị trí chiến lược trong việc bảo vệ ngoại vi cho thủ đô Hà Nội.</p>

Kết thúc chặng đường đi 7 km, khoảng 5h30, các binh sĩ lên đến đỉnh đồi Thằn Lằn. Đây là điểm tập kết ở chặng cuối của hành trình. Nơi đây là vị trí chiến lược bảo vệ cho thị xã Xuân Hòa, thị trấn Phúc Yên và đường biên sân bay Nội Bài. Ở đồi Thằn Lằn có hệ thống hầm trú ẩn ngầm sâu 40 m, hàng loạt công sự ngầm và nhiều cứ điểm quân sự quan trọng khác. Đồi Thằn Lằn là một trong những vị trí chiến lược trong việc bảo vệ ngoại vi cho thủ đô Hà Nội.

<p> Sau khi nghỉ ngơi, hơn 6h, cả đại đội FPT lên đường trở về doanh trại. </p>

Sau khi nghỉ ngơi, hơn 6h, cả đại đội FPT lên đường trở về doanh trại. 

<p> Khoảng 8h, các tân sinh viên về đến “doanh trại” kết thúc chuyến hành quân.</p> <p> Chuyến hành quân đêm giúp sinh viên rèn luyện sự bền bỉ, kiên nhẫn đối mặt với thử thách khó khăn. Đồng thời, sinh viên tích lũy được nhiều bài học quý giá như đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau để vượt qua thử thách...</p>

Khoảng 8h, các tân sinh viên về đến “doanh trại” kết thúc chuyến hành quân.

Chuyến hành quân đêm giúp sinh viên rèn luyện sự bền bỉ, kiên nhẫn đối mặt với thử thách khó khăn. Đồng thời, sinh viên tích lũy được nhiều bài học quý giá như đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau để vượt qua thử thách...

<p> "Chuyến đi đã giúp em vượt qua được nỗi sợ hãi để chiến thắng chính bản thân mình", Nguyễn Văn Quý, sinh viên khóa 11, bày tỏ. </p> <p>  </p> <p> Từ ngày 28/9 đến 24/10, 800 tân sinh viên ĐH FPT tham gia chương trình rèn luyện tập trung tại Xuân Hòa. Trong tháng rèn luyện, sinh viên được trải nghiệm rất nhiều hoạt động bổ ích như trau dồi kiến thức chính trị, học giáo dục quốc phòng, nghe nói chuyện chuyên đề...</p>

"Chuyến đi đã giúp em vượt qua được nỗi sợ hãi để chiến thắng chính bản thân mình", Nguyễn Văn Quý, sinh viên khóa 11, bày tỏ. 

 

Từ ngày 28/9 đến 24/10, 800 tân sinh viên ĐH FPT tham gia chương trình rèn luyện tập trung tại Xuân Hòa. Trong tháng rèn luyện, sinh viên được trải nghiệm rất nhiều hoạt động bổ ích như trau dồi kiến thức chính trị, học giáo dục quốc phòng, nghe nói chuyện chuyên đề...

Thạch Anh - Hoàng Hương

 

Ý kiến

()