Chúng ta

Đại học FUNiX khai giảng trực tuyến tại 6 quốc gia

Thứ sáu, 20/11/2015 | 09:19 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử ngành giáo dục Việt Nam, một trường đại học - FUNiX - đã khai giảng bằng hình thức đặc biệt - trực tuyến, với sự tham gia của sinh viên, mentor ở 6 quốc gia trên thế giới.

  • 10h45

    Lễ khai giảng FUNiX kết thúc trong niềm hân hoan của cả sinh viên và mentor. Mentor Nguyễn Thành Lâm, nguyên TGĐ FPT Software, rất vui và hồi hộp khi thử nghiệm ở vai trò mới - giảng viên.

    DSCF1687-600-5144-1447992978.jpg

    Cùng chung cảm xúc, anh Phạm Thúc Trương Lương thấy vui khi được truyền những kinh nghiệm của mình cho các sinh viên trên toàn quốc, ngoài việc chia sẻ kiến thức cho đồng nghiệp ở Tinh Vân. Anh cho rằng FUNiX là một bước thử nghiệm và nếu được sinh viên, phụ huynh, doanh nghiệp chấp nhận sẽ thay đổi hoàn toàn mô hình giáo dục Việt Nam hiện nay.

    Đây cũng chính là quan điểm của anh Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng ĐH, và anh kỳ vọng FUNiX sẽ mang lại bước chuyển mình cho ĐH FPT. 

  • 10h40

    Chị Nguyễn Thu Hiền, Trưởng phòng Đào tạo FUNiX, cảm thấy xúc động khi có mặt ngày hôm nay. Chị ví việc học tập ở FUNiX như một chuyến bay, vào chào mừng các bạn K12.11 đến với chuyến bay đặc biệt: Đào tạo kỹ sư CNTT, với 8 chặng.

    DSCF1676-600-1797-1447991109.jpg

    Trưởng Phòng đào tạo cũng giới thiệu cụ thể về 8 chương trình học để nhận được bằng cử nhân của FUNiX.

    Các tân sinh viên FUNiX sẽ bắt đầu buổi học bắt đầu từ ngày 23/11, các thông tin chi tiết sẽ được nhà trường gửi thư thông báo.

  • 10h15

    Anh Phạm Thúc Trương Lương, mentor đến từ Công ty Tinh Vân, chia sẻ: “FUNiX là một trường đại học 'không giống ai'”. Anh chọn chủ đề marathon. Biết nhiều sinh viên đang đi làm, có cam kết khác nhau, cam kết với công việc, với gia đình hoặc với chương trình khác mình đang theo đuổi.

    DSCF1667-600-4284-1447990675.jpg

    "Trong chặng đua này, rất mong các bạn bền chí, vững tinh thần. Bản thân nếu hôm nay chúng ta bắt đầu chạy đều có khả năng trở thành các vận động viên trong tương lai. Là tên một thành phố của Hy Lạp, đồng thời là tên một môn thể thao", anh nói. 

    Anh kết thúc phần chia sẻ của mình với một câu kết luận: "Đừng hỏi vì sao tôi chạy mà hãy hỏi vì sao bạn không chạy". 

    Anh Nam khẳng định chạy hay bất cứ điều gì nếu làm thường xuyên đều sẽ thành nổi tiếng. Theo anh, mọi thứ đều chúng ta đều có thể làm được.

  • 9h55

    Anh Đàm Quang Minh, Hiệu trưởng ĐH FPT, chia sẻ, cách đây hơn một năm anh với anh Thành Nam sang Mỹ thăm trường đại học online lớn nhất thế giới, thời kỳ hoàng kim với 600.000 sinh viên.

    Anh cho biết, mình gặp Charile Nguyễn, học Havard ra, được đào tạo bài bản. Anh nói đây là bước ngoặt. Với người nào đó mà không theo đuổi giấc mơ. Mỹ khắc nghiệt dù bề ngoài hào nhoáng.

    DSCF1639-600-8776-1447990254.jpg

    Hội thảo giáo dục tại Hàn Quốc cho thấy những trường đại học chuyển sang online.

    Anh chiêm nghiệm rằng, những ai tham gia khóa đầu tiên bao giờ cũng rất thành công. "Lý do đơn giản thôi vì các bạn không ngại khó khăn, chấp nhận cái mới. Tôi tin là các bạn sẽ rất thành công".

    Nghe chia sẻ của anh Minh, mọi người đều cười sảng khoái.

    DSCF1645-600-6717-1447993461.jpg
  • 9h50

    Ngọc Huy, đại diện sinh viên, lên tuyên thệ.

    Ta sẽ là chiến binh của kỷ nguyên số hoá!

    Ta sẽ là nhà kiến tạo tương lai!

    Ta yêu mọi tri thức đang trôi nổi online,

    Bởi trái tim và bàn phím nóng

    Ta sống cho đời không trôi như chiếc bóng.

    DSCF1637-600-1839-1447989812.jpg

  • 9h45

    Tuyên thệ của Mentor: 

    Laptop trên tay, đêm thức online

    Miệt mài online đêm ngày tu luyện

    Mentor FUNiX dũng cảm kiên trung

    Khó khăn chẳng ngại ngùng

    Support tinh nhanh 

    Vừa nhiệt huyết lại chân thành

    Đa mưu túc trí

    Miễn đạt mục tiêu

    Sinh viên ra trường

    Không sợ sệt

    Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền mau thôi!

    DSCF1633-600-1493-1447988356.jpg
  • 9h30

    Chủ tịch Trương Gia Bình bắt đầu bài phát biểu bằng các vấn đề của Hội nghị Davos 2016.

    Theo đó, dự đoán, thế giới sẽ tăng trưởng chậm lại, nghèo đói sẽ tiếp diễn; Các hình thức cũ sẽ bị xóa bỏ; Các doanh nghiệp sẽ biến đổi để thích nghi và không còn biên giới trong các ngành nghề. Thế giới thay đổi nhanh chóng.

    DSCF1605-600-2567-1447988057.jpg

    Tôi nhớ Thomas đến Hà Nội và nói rất rõ: Tương lai không có cho những người trung bình.

    Giáo dục thay đổi. Những điều anh Nam đang làm chạm tới những thứ thay đổi. Đầu tiên là chủ động. Chúng ta là trung tâm. Chúng ta chủ động làm những thứ cần thiết để xảy ra liên tục. Tôi rất cổ vũ cho tốc độ học.

    Thứ nữa là mentor. Chúng ta không sản xuất những công nghiệp kỹ năng của con người, chúng ta là nghệ nhân. 

    DSCF1623-600-5316-1447990345.jpg

    Tôi chỉ muốn nói, quá khứ sẽ lạc hậu, cái mới đang nảy sinh. Con đường chúng ta đi đang hướng theo những hướng, nguyên lý đúng. Con đường chúng ta đi sẽ học. Các bạn sẽ không dừng lại mà qua mentor sẽ phát triển hơn nữa.

    Đến một lúc nào đó học tập sẽ thành “nghiện ngập”. Bây giờ tôi định nghĩa sống là học tập.

    Tôi chúc sẽ đến đích với con đường vạn dặm với bước đi đầu tiên ngày hôm nay.

  • 9h17
    DSCF1600-600-1823-1447987565.jpg

    Lễ khai giải bắt đầu muộn hơn so với dự kiến. Anh Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng FUNiX bắt đầu lễ khai giảng với lời chúc mừng thầy và trò nhân ngày 20/11.

    Thưa các bạn sinh viên chọn FUNiX xác định tự học là chính. Một cách học mới. 

    Thưa các mentors, những người  đã tình nguyện làm người dẫn đường, để sinh viên có thể nhanh nhất hòa nhập với ngành công nghiệp công nghệ thông tin. Tôi và anh Bình tin tưởng rằng Việt Nam sẽ phát triển nếu tập trung vào mũi nhọn vào CNNT. 

    Từ hôm nay các bạn sinh viên sẽ bắt đầu lên mạng để tự học.

    Từ hôm nay các mentors sẽ bắt đầu trực để hỗ trợ ngay khi các sinh viên có yêu cầu. Một cách dạy mới. 

    Phải thừa nhận là chúng tôi đang rất hồi hộp theo dõi những bước đi đầu tiên.

    Nhưng có hề chi. Ngàn năm trước Lão Tử đã nói: “Đường đi ngàn dặm, bắt đầu từ bước đầu tiên” !

    Chúc tất cả chúng ta vững bước đường xa!

    Info-FUNiX-ok-9700-1447985536.jpg

    FUNiX hiện có 50 sinh viên, 125 giảng viên ở 6 quốc gia. Đồ họa. Ánh Dương.

Đại học Trực tuyến FUNiX được ra mắt ngày 13/10 tại Hà Nội. Chương trình học online của FUNiX kéo dài 8 kỳ, mỗi kỳ 4 tháng, với học phí khóa học là 90 triệu đồng. Theo đó, trong 8 kỳ học, sinh viên sẽ lần lượt trải qua các kiến thức cần thiết cho nghề nghiệp gồm: Công dân số, Lập trình viên ứng dụng Mobile, Lập trình viên Ứng dụng doanh nghiệp, Thông thạo môi trường làm việc CNTT, Kỹ sư phần mềm cơ bản, Thông thạo môi trường kinh doanh, Chuyên viên hệ thống thông tin, Bằng kỹ sư phần mềm.

Sau mỗi kỳ, sinh viên sẽ nhận được một chứng chỉ, chứng nhận có thể làm được việc tương ứng. Hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ trở thành kỹ sư CNTT, nhận bằng đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Khóa 1 FUNiX hiện có 50 sinh viên tham gia học đến từ 6 quốc gia gồm Việt Nam, Mỹ, Philippines, Nhật Bản, Australia và Pháp. Bên cạnh đó, để giúp sinh viên trong quá trình học, có 125 mentor đến từ 6 nước là Nhật Bản, Philippines, Australia, Singapore, Việt Nam và Mỹ đã sẵn sàng hỗ trợ.

Ý kiến

()