Chúng ta

Sau tất cả, FPT Telecom trở lại vị trí số 1 làng túc cầu FPT HCM

Chủ nhật, 10/7/2016 | 09:34 GMT+7

Những tưởng trận đấu sẽ phải phân định trên chấm penalty thì ở giây cuối cùng, Cảnh Tuân bất ngờ lập công mang về bàn thắng quý hơn vàng cho FPT Telecom. Qua đó, giúp Viễn thông FPT trở lại ngôi vương Futsal FPT HCM sau một năm "xa cách".

  • Chuẩn bị cho cuộc đọ sức mang tính quyết định này, cả FPT Telecom và FPT IS đều lên sân từ khá sớm để khởi động cũng như họp bàn chiến thuật. 

    "Dù tỷ số như thế nào đi nữa thì chúng tôi đã xác định ra sân là phải đẹp: Đồng phục đẹp, tấn công đẹp, chơi đẹp", HLV Nguyễn Văn Trường của FPT IS khẳng định.

  • Trước trận chung kết đang là cuộc đọ sức tranh vị trí thứ 3 giữa FPT Online và FPT Securities. Đúng với tên gọi "ngựa ô" ở mùa giải mới, đội quân Dịch vụ Trực tuyến đang dẫn trước Chứng khoán với tỷ số 6-3. 

  • Nhằm tiếp thêm "doping" cho hai đội bước vào cuộc chiến, Ban tổ chức đã bố trí dàn hot girl nhảy warm-up với những vũ điệu sôi động. Ngoài ra, trước trận cầu tâm điểm này, khán giả và các cầu thủ làm nghi thức tưởng nhớ Sơn Công Hiển - cựu cầu thủ của FPT IS mới qua đời tháng trước do cơn đột quỵ. 

    DSC-3954-6091-1468118399.jpg


  • 9h10

    Cuộc đọ sức tranh ngôi vô địch Futsal FPT HCM chính thức bắt đầu. Hai đội nhập cuộc với tâm thế hứng khởi và liên tục tổ chức những đường phản công nguy hiểm lên khung thành đối phương. Những Quốc Phi, Hải Đăng, Hưng Việt liên tiếp tung ra những pha dứt điểm về cầu môn của Thanh Phúc. Trong khi đó, Cảnh Tuân, Văn Hòa cũng không ngừng gây sóng gió sang phần sân FPT IS.

    DSC-3974-6110-1468118762.jpg
  • 9h30

    Chính sự chắc chắn và cẩn trọng của hai đội đã khiến hiệp đấu thứ nhất khép lại với tỷ số hòa 0-0. Nhìn chung, hiệp một không có quá nhiều cơ hội rõ rệt. Hai đội tạm nghỉ chuẩn bị cho hiệp hai. Trên khán đài đã có sự xuất hiện của đông đảo cổ động viên, đặc biệt là anh Nguyễn Văn Khoa (TGĐ FPT Telecom kiêm GĐ FPT HCM) và anh Chu Hùng Thắng (PTGĐ FPT Telecom).

  • 9h40

    Trận đấu quay trở lại với hiệp đấu thứ hai. FPT Telecom là đội khởi đầu tốt hơn khi liên tiếp tung ra những đường phản công sắc bén. Nếu may mắn hơn, Cảnh Tuân đã có thể giúp Viễn thông vươn lên dẫn trước nếu như bóng không tìm đến xà ngang.

  • Sau ít phút bị ngợp trước lối đánh phủ đầu của FPT Telecom, FPT IS đã dần lấy lại thế trận và tổ chức những đòn tấn công đáp trả. Tuy nhiên, hàng thủ của FPT Telecom vẫn trụ vững, tạo ra hàng chắn thép trước khung thành thủ môn Thanh Phúc. 

    FPT Telecom (áo trắng) dồn lên tấn công phủ đầu, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Kỳ Sơn, Viễn thông đã có được bàn thắng.

    FPT Telecom (áo trắng) dồn lên tấn công phủ đầu khiến thủ môn Kỳ Sơn làm việc rất vất vả.

  • Bầu không khí trên sân bắt đầu nóng hơn nhờ màn đôi công của hai đội và những tiếng hò reo phấn khích của các cổ động viên.

    DSC-3985-3231-1468119655.jpg
  • 10h00

    Vào! Tỷ số đã được mở ngay ở giây cuối cùng của hiệp hai. Cảnh Tuân thêm một lần nữa đóng vai "kẻ cứu rỗi" với pha thoát xuống nhanh nhẹn rồi dứt điểm chéo góc lạnh lùng, đánh bại thủ môn Kỳ Sơn. Khán đài như bùng nổ bởi tiếng hò reo của cổ động viên và người Viễn thông FPT.

    DSC-3991-5715-1468120094.jpg
  • 10h05

    Trận đấu chính thức khép lại với tỷ số tối thiểu 1-0 nghiêng về FPT Telecom. Đây cũng là kết quả của trận chung kết mùa giải 2014, giúp FPT Telecom trở về từ "cõi chết" và đăng quang ngôi vương nhờ bàn thắng của Anh Vũ. Quả thực đây là một sự trùng lặp đến không tưởng, ngay cả những kịch bản gia tài ba cũng khó có thể viết nên. 

    DSC-3995-5605-1468120670.jpg
  • Với việc đăng quang ngôi vương Futsal FPT HCM mùa thứ 15, FPT Telecom tiếp tục là đội bóng giữ kỷ lục về số lần vô địch tại sân chơi lớn của FPT phía Nam (8 lần). "Thật tuyệt vời. Thành quả này có lẽ đến từ sự đoàn kết và tinh thần quyết tâm rất lớn của toàn đội. Đặc biệt là việc đặt niềm tin ở lứa cầu thủ trẻ tài năng", TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa hồ hởi chia sẻ.

    DSC-4068-5999-1468123403.jpg
  • Để thua ở những giây cuối cùng của trận đấu đồng nghĩa với việc FPT IS trở thành cựu vương của giải. Nét buồn và tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt HLV Nguyễn Văn Trường và các cầu thủ FPT IS. Bóng đá là vậy, luôn kết thúc bằng sự phân định vị trí xếp hạng. Nhưng có thể nói, mùa giải năm nay đặc biệt thành công về mặt "chính trị" khi các trận đấu, ngay cả trận chung kết, đều diễn ra trên tinh thần cầu thị và fairplay. Đó cũng chính là tôn chỉ tại những sân chơi thể thao của người FPT.

    DSC-4039-8512-1468123851.jpg
  • Vượt qua FPT Securities với tỷ số 6-3, FPT Online xếp thứ 3 tại giải năm nay. Đây được coi là bước tiến rất đáng khích lệ của đội bóng Dịch vụ Trực tuyến.

    DSC-4028-6299-1468124309.jpg
  • Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải thưởng phụ dành cho cầu thủ và các đội bóng. Cụ thể, danh hiệu Vua phá lưới thuộc về Trung Niệm (FPT Online), Hải Đăng (FPT IS) trở thành Cầu thủ xuất sắc, Thanh Phúc (FPT Telecom) là Thủ môn xuất sắc. Trong khi đó, FPT Securities tiếp tục ẵm danh hiệu "Đội có dàn cổ động viên nhiệt tình nhất".

    DSC-4007-1621-1468124421.jpg

Ý kiến

()