Chúng ta

Cách tư duy khác

Chủ nhật, 9/7/2017 | 16:25 GMT+7

Bọn trẻ nên có cách tư duy khác. Đúng sai chưa biết...

Gái nhỏ tốt nghiệp THPT theo chương trình chuẩn của Canada với kết quả 85%. Tiếng Anh tốt. Không thuộc nhóm xuất sắc nhất để vào những trường như Harvard hay Stanford nhưng cũng đủ để được vào thẳng khoảng trên 50 trường trong Top 200.

Ngành học cũng đã ngắm nghía xong, một số trường ngon trong dự tính cũng đã nghiên cứu, ngân sách không quá xông xênh nhưng cũng tạm đủ. Thế coi như ngon rồi, đang rất yên trí, xong một quyết định quan trọng.

Tốt nghiệp xong đề nghị:

- Ba cho con gap year nhé! Năm sau con mới đi học đại học!
- Hả?! Để làm gì?
- Con muốn có thêm trải nghiệm và quyết định xem thực sự muốn theo học ngành gì khi học đại học.
- Cũng được, nhưng con cần có kế hoạch rõ ràng, không được để một năm trong giai đoạn này trôi qua lãng phí.
- Vâng, ít nhất con cũng sẽ học được tiếng Hàn.

May mình cũng thường suy nghĩ theo hướng này. Cũng ủng hộ suy nghĩ của bọn trẻ. Nếu không chắc ngất xỉu. Tự tìm chương trình học, hôm nay đăng ký học rồi. Đang quyết tâm là sẽ đạt trình độ tiếng Hàn level 3, 4 gì đó. Không thể đánh giá thấp ảnh hưởng của K-Pop trong giới trẻ.

Bọn trẻ nên có cách tư duy khác. Đúng sai chưa biết. Nhưng nếu chúng lại theo lối tư duy của thế hệ trước, 20-30 năm sau đất nước chắc vẫn như bây giờ.

Khúc Trung Kiên

Ý kiến

()