Chúng ta

FPT Telecom mang tri thức đến trẻ em nghèo Đồng Tháp

Thứ ba, 15/3/2016 | 08:39 GMT+7

Hơn 100 CBNV nhà Cáo đã trao tặng các phần quà, máy tính và tủ sách trị giá hơn 80 triệu đồng đến với học sinh nghèo ở trường tiểu học Tân Phú, xã Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp.

<p class="Normal"> Sau khi tham gia lễ phát động "Ngày FPT vì cộng đồng - 13/3" và đi bộ diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đoàn CBNV FPT Telecom đã khởi hành đến trường Tiểu học Tân Phú, xã Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp, để trao tủ sách, các phần quà và học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.</p>

Sau khi tham gia lễ phát động "Ngày FPT vì cộng đồng - 13/3" và đi bộ diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đoàn CBNV FPT Telecom đã khởi hành đến trường Tiểu học Tân Phú, xã Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp, để trao tủ sách, các phần quà và học bổng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

<p class="Normal"> Để tiết kiệm thời gian, 90 CBNV nhà Cáo xuất phát từ khuya ngày 12/3 để kịp có mặt tại công viên Lưu Hữu Phước trước giờ chính thức diễn ra buổi lễ phát động. Vì quãng đường đến với địa điểm trao tủ sách khá xa, đường lại hẹp, xe lớn không vào được nên mỗi người chia nhau một việc, cùng chuyển đồ lên xe ô tô nhỏ để tiện di chuyển.</p>

Để tiết kiệm thời gian, 90 CBNV nhà Cáo xuất phát từ khuya ngày 12/3 để kịp có mặt tại công viên Lưu Hữu Phước trước giờ chính thức diễn ra buổi lễ phát động. Vì quãng đường đến với địa điểm trao tủ sách khá xa, đường lại hẹp, xe lớn không vào được nên mỗi người chia nhau một việc, cùng chuyển đồ lên xe ô tô nhỏ để tiện di chuyển.

<p class="Normal"> Trường tiểu học Tân Phú cách xa trung tâm huyện Châu Thành, có 606 học sinh đang theo học. Đa số các em là con em thuộc các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho các hoạt động dạy và học của nhà trường.</p> <p class="Normal"> Ngay khi xe vừa tới, CBNV FPT Telecom HCM và chi nhánh Đồng Tháp nhanh chóng chuyển quà vào trường.</p>

Trường tiểu học Tân Phú cách xa trung tâm huyện Châu Thành, có 606 học sinh đang theo học. Đa số các em là con em thuộc các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho các hoạt động dạy và học của nhà trường.

Ngay khi xe vừa tới, CBNV FPT Telecom HCM và chi nhánh Đồng Tháp nhanh chóng chuyển quà vào trường.

<p class="Normal"> Trước khi trao tặng tủ sách, đoàn đã dùng bữa cơm trưa ngay tại trường.</p>

Trước khi trao tặng tủ sách, đoàn đã dùng bữa cơm trưa ngay tại trường.

<p class="Normal"> Sau giờ trưa, mọi người cùng chia nhau thành các nhóm dọn dẹp bát đĩa, lắp tủ sách, phân quà và chuẩn bị bàn ghế…</p> <p class="Normal"> Thời tiết tầm trưa khá oi bức. Anh Nguyễn Khắc Hiếu (ngoài cùng bên phải), INF, chia sẻ: “Dù gia nhập công ty đã gần 2 năm nhưng đây là chuyến đi thiện nguyện đầu tiên tôi được tham gia cùng đồng nghiệp. Một chuyến đi rất nhiều cảm xúc, kỷ niệm và ý nghĩa khi chính tay mình cùng mọi người mang đến, lắp ráp và trao tặng tủ, sách, vở… cho các em học sinh còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nơi đây. Tôi cũng hy vọng sau này sẽ có thật nhiều cơ hội hơn để có thể tham gia những chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa như thế cùng FPT Telecom để giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn nữa”.</p>

Sau giờ trưa, mọi người cùng chia nhau thành các nhóm dọn dẹp bát đĩa, lắp tủ sách, phân quà và chuẩn bị bàn ghế…

Thời tiết tầm trưa khá oi bức. Anh Nguyễn Khắc Hiếu (ngoài cùng bên phải), INF, chia sẻ: “Dù gia nhập công ty đã gần 2 năm nhưng đây là chuyến đi thiện nguyện đầu tiên tôi được tham gia cùng đồng nghiệp. Một chuyến đi rất nhiều cảm xúc, kỷ niệm và ý nghĩa khi chính tay mình cùng mọi người mang đến, lắp ráp và trao tặng tủ, sách, vở… cho các em học sinh còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nơi đây. Tôi cũng hy vọng sau này sẽ có thật nhiều cơ hội hơn để có thể tham gia những chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa như thế cùng FPT Telecom để giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn nữa”.

<p class="Normal"> Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (ngoài cùng bên phải), Ban Truyền thông FPT Telecom, tổ chức các trò chơi như trán-cằm-tai, thi tạo dáng, thi cười… để tạo không khí tươi vui.</p>

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (ngoài cùng bên phải), Ban Truyền thông FPT Telecom, tổ chức các trò chơi như trán-cằm-tai, thi tạo dáng, thi cười… để tạo không khí tươi vui.

<p class="Normal"> Các em học sinh hào hứng và thích thú theo dõi các trò chơi tập thể.</p>

Các em học sinh hào hứng và thích thú theo dõi các trò chơi tập thể.

<p class="Normal"> Ở một góc khác, các chị tranh thủ cùng nhau sắp xếp những vật dụng cần thiết cho tủ thuốc y tế.</p>

Ở một góc khác, các chị tranh thủ cùng nhau sắp xếp những vật dụng cần thiết cho tủ thuốc y tế.

<p class="Normal"> CBNV nhà Cáo cùng nhau sắp xếp những quyển sách lên kệ. Các đầu sách trao tặng cho nhà trường phong phú về thể loại và phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh đang theo học tại trường.</p>

CBNV nhà Cáo cùng nhau sắp xếp những quyển sách lên kệ. Các đầu sách trao tặng cho nhà trường phong phú về thể loại và phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh đang theo học tại trường.

<p class="Normal"> Trong chuyến đi lần này, phần quà người FPT trao tặng cho trường Tiểu học Tân Phú gồm 15 suất học bổng, 1.000 tập trắng, 4 máy tính, 2 tủ sách và hơn 1.000 quyển truyện. Tổng trị giá phần quà hơn 80 triệu đồng.</p>

Trong chuyến đi lần này, phần quà người FPT trao tặng cho trường Tiểu học Tân Phú gồm 15 suất học bổng, 1.000 tập trắng, 4 máy tính, 2 tủ sách và hơn 1.000 quyển truyện. Tổng trị giá phần quà hơn 80 triệu đồng.

<p class="Normal"> Ngoài các phần quà sách vở, người FPT Telecom cũng đã chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo cho học sinh trong trường đến tham dự buổi lễ.</p>

Ngoài các phần quà sách vở, người FPT Telecom cũng đã chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo cho học sinh trong trường đến tham dự buổi lễ.

<p class="Normal"> Sự hồn nhiên, trong trẻo và các động tác dễ thương của các em đã khiến đoàn quân áo cam vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.</p>

Sự hồn nhiên, trong trẻo và các động tác dễ thương của các em đã khiến đoàn quân áo cam vỗ tay cổ vũ nhiệt tình.

<p class="Normal"> Tham dự chương trình trao tủ sách tại trường Tân Phú có anh Nguyễn Văn Khoa, TGĐ FPT Telecom kiêm GĐ FPT HCM; anh Phạm Hồng Đại Phước, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Đồng Tháp. Về phía địa phương có anh Võ Chí Hữu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cùng lãnh đạo xã và trường.</p>

Tham dự chương trình trao tủ sách tại trường Tân Phú có anh Nguyễn Văn Khoa, TGĐ FPT Telecom kiêm GĐ FPT HCM; anh Phạm Hồng Đại Phước, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Đồng Tháp. Về phía địa phương có anh Võ Chí Hữu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cùng lãnh đạo xã và trường.

<p class="Normal"> Mở đầu chương trình, các em học sinh trình diễn 3 tiết mục văn nghệ để chào đón đoàn FPT đến với trường.</p>

Mở đầu chương trình, các em học sinh trình diễn 3 tiết mục văn nghệ để chào đón đoàn FPT đến với trường.

<p class="Normal"> Anh Nguyễn Văn Khoa giới thiệu về ý nghĩa của hoạt động Ngày FPT vì cộng đồng: “Đây là hoạt động đặc trưng và tiêu biểu của FPT dành tấm lòng của mình cho cộng đồng và đặc biệt là các em nhỏ - mầm non tương lai của đất nước”. Anh Khoa nhấn mạnh, FPT là công ty về công nghệ nhưng công nghệ cũng chỉ là phương tiện hỗ trợ trong cuộc sống. Chính vì vậy, FPT mong muốn đưa tri thức đến các em nghèo, các ngôi trường vùng sâu không có điều kiện tiếp cận với các công nghệ tiên tiến”. Thông qua chương trình này, lãnh đạo FPT Telecom hy vọng những tủ sách trao tặng sẽ góp phần chia sẻ tri thức mới với giới trẻ, nuôi dưỡng và chắp cánh cho các em những ước mơ, hoài bão lớn hơn.<br /><br /> Trong ảnh: Anh Khoa trao tủ sách và máy tính “FPT Chắp cánh ước mơ” cho thầy Trần Văn Nhiều, Phó Hiệu trưởng nhà trường.</p>

Anh Nguyễn Văn Khoa giới thiệu về ý nghĩa của hoạt động Ngày FPT vì cộng đồng: “Đây là hoạt động đặc trưng và tiêu biểu của FPT dành tấm lòng của mình cho cộng đồng và đặc biệt là các em nhỏ - mầm non tương lai của đất nước”. Anh Khoa nhấn mạnh, FPT là công ty về công nghệ nhưng công nghệ cũng chỉ là phương tiện hỗ trợ trong cuộc sống. Chính vì vậy, FPT mong muốn đưa tri thức đến các em nghèo, các ngôi trường vùng sâu không có điều kiện tiếp cận với các công nghệ tiên tiến”. Thông qua chương trình này, lãnh đạo FPT Telecom hy vọng những tủ sách trao tặng sẽ góp phần chia sẻ tri thức mới với giới trẻ, nuôi dưỡng và chắp cánh cho các em những ước mơ, hoài bão lớn hơn.

Trong ảnh: Anh Khoa trao tủ sách và máy tính “FPT Chắp cánh ước mơ” cho thầy Trần Văn Nhiều, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

<p class="Normal"> 15 học bổng với trị giá mỗi suất 300.000 đồng được trao tặng các em có hoàn cảnh khó khăn.</p>

15 học bổng với trị giá mỗi suất 300.000 đồng được trao tặng các em có hoàn cảnh khó khăn.

<p class="Normal"> Ngoài ra, chương trình còn mang đến 1.000 quyển tập trắng để tặng học sinh.</p>

Ngoài ra, chương trình còn mang đến 1.000 quyển tập trắng để tặng học sinh.

<p class="Normal"> Bé Nhã An, học sinh lớp 5/1, chia sẻ cảm xúc: “Con cảm thấy rất vui khi có các cô chú đến chơi với tụi con và con còn được nhận quà nữa. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người”.</p>

Bé Nhã An, học sinh lớp 5/1, chia sẻ cảm xúc: “Con cảm thấy rất vui khi có các cô chú đến chơi với tụi con và con còn được nhận quà nữa. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người”.

<p class="Normal"> Cô Nguyễn Thị Phương Nga, Hiệu trưởng nhà trường, trao Giấy cảm tạ cảm ơn tấm lòng vàng của  CBNV FPT và FPT Telecom. Thay mặt nhà trường, cô cảm ơn tình cảm nồng hậu của FPT dành cho trường Tiểu học Tân Phú. Đồng thời, cô cũng nhắn nhủ các em học sinh tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với sự quan tâm của đơn vị tài trợ.</p>

Cô Nguyễn Thị Phương Nga, Hiệu trưởng nhà trường, trao Giấy cảm tạ cảm ơn tấm lòng vàng của  CBNV FPT và FPT Telecom. Thay mặt nhà trường, cô cảm ơn tình cảm nồng hậu của FPT dành cho trường Tiểu học Tân Phú. Đồng thời, cô cũng nhắn nhủ các em học sinh tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với sự quan tâm của đơn vị tài trợ.

<p class="Normal"> Xúc động trước những tình cảm của FPT dành cho nhà trường, cô Nguyễn Thị Thanh (áo đen hoa), giáo viên lớp 3, đã viết nên bài thơ “Lời cảm ơn” gửi tặng đến đoàn quân áo cam: <span>“Chào mừng đoàn khách đến trường/</span><span>Khách về mang đến tình thương dạt dào/</span><span>Việc làm nghĩa cử thanh cao/</span><span>Mang vào trường lớp biết bao ân tình/</span><span>Chung tay chăm sóc học sinh/</span><span>Là con em của chúng mình đấy thôi/</span><span>Tập thể giáo viên trường tôi/</span><span>Xin gửi đến khách những lời cảm ơn/</span><span>Chúng tôi biết nói gì hơn/</span><span>Chúc quý khách là hoa thơm giữa đời/</span><span>Ai về Tân Phú một chiều/</span><span>Xanh xanh đồng lúa, liêu xiêu nắng vàng”.</span></p>

Xúc động trước những tình cảm của FPT dành cho nhà trường, cô Nguyễn Thị Thanh (áo đen hoa), giáo viên lớp 3, đã viết nên bài thơ “Lời cảm ơn” gửi tặng đến đoàn quân áo cam: “Chào mừng đoàn khách đến trường/Khách về mang đến tình thương dạt dào/Việc làm nghĩa cử thanh cao/Mang vào trường lớp biết bao ân tình/Chung tay chăm sóc học sinh/Là con em của chúng mình đấy thôi/Tập thể giáo viên trường tôi/Xin gửi đến khách những lời cảm ơn/Chúng tôi biết nói gì hơn/Chúc quý khách là hoa thơm giữa đời/Ai về Tân Phú một chiều/Xanh xanh đồng lúa, liêu xiêu nắng vàng”.

<p class="Normal"> Tập thể CBNV FPT Telecom HCM và chi nhánh Đồng Tháp chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh để khép lại một chương trình đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn.</p> <p class="Normal"> <span>Cùng với FPT Telecom, trong chuỗi hoạt động Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, bên cạnh các hoạt động truyền thống như hiến máu, trao tặng quà, bán hàng từ thiện, đi bộ vì môi trường… người FPT ở tất cả các vùng miền đồng loạt ra quân trao tặng tủ sách và máy tính cho các điểm trường nghèo, khó khăn ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như: Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cần Thơ...</span></p> <p class="Normal"> <span>Từ năm 2010, FPT đã chọn 13/3 là Ngày FPT vì cộng đồng để mỗi CBNV tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 6 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho Ngày FPT vì cộng đồng như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; “Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc”; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ".</span></p>

Tập thể CBNV FPT Telecom HCM và chi nhánh Đồng Tháp chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh để khép lại một chương trình đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn.

Cùng với FPT Telecom, trong chuỗi hoạt động Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, bên cạnh các hoạt động truyền thống như hiến máu, trao tặng quà, bán hàng từ thiện, đi bộ vì môi trường… người FPT ở tất cả các vùng miền đồng loạt ra quân trao tặng tủ sách và máy tính cho các điểm trường nghèo, khó khăn ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như: Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cần Thơ...

Từ năm 2010, FPT đã chọn 13/3 là Ngày FPT vì cộng đồng để mỗi CBNV tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 6 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho Ngày FPT vì cộng đồng như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; “Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc”; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ".

Thúy Vi

Ý kiến

()