Chúng ta

'200 anh em' tụ hội trong ngày truyền thống Tài chính

Chủ nhật, 21/8/2016 | 11:53 GMT+7

"Năm nay, do tổ chức vào cuối tuần nên Ngày truyền thống ngành dọc Kế hoạch Tài chính diễn ra hết sức sôi nổi và trọn vẹn. Mọi người không chỉ máu lửa tham gia các trò chơi đồng đội ở phần team building, mà còn có cơ hội quậy tưng trên sân khấu gala. Quá nhiều kỷ niệm vui!", anh Ngô Xuân Trung (FPT Trading) hồ hởi.

<p> Ngày 20/8, chương trình team building dành cho các cán bộ phía Nam của Ban Kế hoạch - Tài chính FPT (FAF) đã diễn ra tại khu du lịch Bình Quới, TP HCM, đánh dấu cột mốc 22 năm thành lập và phát triển của đơn vị. </p>

Ngày 20/8, chương trình team building dành cho các cán bộ phía Nam của Ban Kế hoạch - Tài chính FPT (FAF) đã diễn ra tại khu du lịch Bình Quới, TP HCM, đánh dấu cột mốc 22 năm thành lập và phát triển của đơn vị. 

<p> Góp mặt trong ngày truyền thống là gần 200 cán bộ FAF đến từ các đơn vị thành viên FPT HCM. Theo kế hoạch, 8h chương trình sẽ diễn ra, nhưng vì một số CBNV của FPT IS tới trễ nên hơn 9h các hoạt động team building mới chính thức bắt đầu.</p>

Góp mặt trong ngày truyền thống là gần 200 cán bộ FAF đến từ các đơn vị thành viên FPT HCM. Theo kế hoạch, 8h chương trình sẽ diễn ra, nhưng vì một số CBNV của FPT IS tới trễ nên hơn 9h các hoạt động team building mới chính thức bắt đầu.

<p> Đội FAF của FPT Retail là một trong những đơn vị có quân số đông và trẻ nhất tham gia ngày hội. </p>

Đội FAF của FPT Retail là một trong những đơn vị có quân số đông và trẻ nhất tham gia ngày hội. 

<p> Các đơn vị được chia trộn lẫn ngẫu nhiên thành 5 đội chơi, mang mỗi dải nơ màu khác nhau để cùng tranh tài trong các môn thi đấu.</p>

Các đơn vị được chia trộn lẫn ngẫu nhiên thành 5 đội chơi, mang mỗi dải nơ màu khác nhau để cùng tranh tài trong các môn thi đấu.

<p> Anh Nguyễn Đình Hùng (áo cam, PGĐ FPT HCM) - Trưởng Ban Giám khảo - chào mừng FAFers đến với ngày hội truyền thống của Ban Kế hoạch - Tài chính. Anh cũng tuyên bố sẽ tài trợ ít nhất 3 triệu đồng và nhiều nhất là... 1 tỷ đồng cho chương trình năm nay.</p>

Anh Nguyễn Đình Hùng (áo cam, PGĐ FPT HCM) - Trưởng Ban Giám khảo - chào mừng FAFers đến với ngày hội truyền thống của Ban Kế hoạch - Tài chính. Anh cũng tuyên bố sẽ tài trợ ít nhất 3 triệu đồng và nhiều nhất là... 1 tỷ đồng cho chương trình năm nay.

<p> Ngay sau phần "phô trương" lực lượng, các đội bước vào trò chơi đầu tiên có tên "Sáng tác logo và slogan" với chủ đề về những loài động vật có vú. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải dùng những miếng giấy màu xé nhỏ để hoàn thành được linh vật và slogan trong thời gian 10 phút, sau đó thuyết trình về ý tưởng của đội mình.</p>

Ngay sau phần "phô trương" lực lượng, các đội bước vào trò chơi đầu tiên có tên "Sáng tác logo và slogan" với chủ đề về những loài động vật có vú. Nhiệm vụ của mỗi đội là phải dùng những miếng giấy màu xé nhỏ để hoàn thành được linh vật và slogan trong thời gian 10 phút, sau đó thuyết trình về ý tưởng của đội mình.

<p> Đội chơi số 1 lấy hình tượng con mèo cùng slogan: "Mèo không keo nhưng phải theo". Giải thích cho ý tưởng của đội mình, anh Nguyễn Minh Chiến (FPT IS) cho rằng, mọi người vẫn thường nghĩ FAF keo kiệt, nhưng đó đều vì mục đích chung của công ty, tất cả đều có kế hoạch, không thể chi lung tung. </p>

Đội chơi số 1 lấy hình tượng con mèo cùng slogan: "Mèo không keo nhưng phải theo". Giải thích cho ý tưởng của đội mình, anh Nguyễn Minh Chiến (FPT IS) cho rằng, mọi người vẫn thường nghĩ FAF keo kiệt, nhưng đó đều vì mục đích chung của công ty, tất cả đều có kế hoạch, không thể chi lung tung. 

<p> Đội số 2 cũng lựa chọn linh vật là mèo, kết hợp từ 3 màu sắc chủ đạo của FPT cùng khẩu hiệu: "Mèo nhưng không nghèo".</p>

Đội số 2 cũng lựa chọn linh vật là mèo, kết hợp từ 3 màu sắc chủ đạo của FPT cùng khẩu hiệu: "Mèo nhưng không nghèo".

<p> Trong khi đó, đội 3 chọn khỉ là linh vật. Theo đại diện của đội, khỉ là nguồn gốc của loài người và chúng rất chăm chỉ, giống với đức tính của FAFer.</p>

Trong khi đó, đội 3 chọn khỉ là linh vật. Theo đại diện của đội, khỉ là nguồn gốc của loài người và chúng rất chăm chỉ, giống với đức tính của FAFer.

<p> Đội số 4 chọn cá heo với ý tưởng đây là loài cá rất đặc biệt. Vì vậy, slogan của họ là "Cá heo - cá biệt".</p>

Đội số 4 chọn cá heo với ý tưởng đây là loài cá rất đặc biệt. Vì vậy, slogan của họ là "Cá heo - cá biệt".

<p> Đội số 5 lựa chọn linh vật là lợn sề (heo nái) với những bầu sữa căng mọng. Theo chị Khánh Vân, FAF giống như heo đất giữ tiền cho công ty, giúp công ty thu chi hợp lý. Do đó, slogan của đội là "Lợn sề dẻo dai".</p>

Đội số 5 lựa chọn linh vật là lợn sề (heo nái) với những bầu sữa căng mọng. Theo chị Khánh Vân, FAF giống như heo đất giữ tiền cho công ty, giúp công ty thu chi hợp lý. Do đó, slogan của đội là "Lợn sề dẻo dai".

<p> Ngay sau phần sáng tác, các đội tiếp tục sáng tạo điệu nhảy phù hợp với linh vật của mình.  Mỗi đội "tùy nghi di tản" tìm khoảng riêng để lên ý tưởng và tập luyện bài nhảy với tối thiểu là 3 động tác.</p>

Ngay sau phần sáng tác, các đội tiếp tục sáng tạo điệu nhảy phù hợp với linh vật của mình.  Mỗi đội "tùy nghi di tản" tìm khoảng riêng để lên ý tưởng và tập luyện bài nhảy với tối thiểu là 3 động tác.

<p> Ban Giám khảo đánh giá phần thi này dựa vào mức độ vui nhộn, khớp nhạc và sự phối hợp của các thành viên trong đội. Rất nhiều tư thế "cười ra nước mắt" được các đội sáng tạo nên.</p>

Ban Giám khảo đánh giá phần thi này dựa vào mức độ vui nhộn, khớp nhạc và sự phối hợp của các thành viên trong đội. Rất nhiều tư thế "cười ra nước mắt" được các đội sáng tạo nên.

<p> Phần thi "Tài chính tìm ngọc" diễn ra sôi nổi không kém nhưng cũng khiến các cán bộ QA tốn nhiều calo. Những thành viên nam khá vất vả trong trò chơi này khi phải cõng thành viên nữ trên lưng và chạy quãng đường dài từ điểm xuất phát đến đích. </p>

Phần thi "Tài chính tìm ngọc" diễn ra sôi nổi không kém nhưng cũng khiến các cán bộ QA tốn nhiều calo. Những thành viên nam khá vất vả trong trò chơi này khi phải cõng thành viên nữ trên lưng và chạy quãng đường dài từ điểm xuất phát đến đích. 

<p> Khi đến trạm cuối, thành viên nam sẽ phải dùng miệng gắp ngọc trong một ô giấy chưa đầy bột, sau đó truyền lại cho thành viên nữ rồi tiếp tục cõng trở lại vị trí xuất phát.</p>

Khi đến trạm cuối, thành viên nam sẽ phải dùng miệng gắp ngọc trong một ô giấy chưa đầy bột, sau đó truyền lại cho thành viên nữ rồi tiếp tục cõng trở lại vị trí xuất phát.

<p> Trong phần thi này, đội 3 và đội 5 hoàn thành phần thi sớm nhất, mỗi đội được cộng 10 điểm. </p>

Trong phần thi này, đội 3 và đội 5 hoàn thành phần thi sớm nhất, mỗi đội được cộng 10 điểm. 

<p> Ở trò chơi "Tài chính xoay vòng", m<span style="color:rgb(0,0,0);">ỗi đội cử ra 11 thành viên nam và nữ luân phiên tham gia. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Nhiệm vụ của người chơi là chạy đến điểm đích rồi xoay 5 vòng quanh chiếc cọc đã được đóng sẵn, sau đó quay trở lại vạch xuất phát để đồng đội tiếp tục vòng chơi mới. </span></p>

Ở trò chơi "Tài chính xoay vòng", mỗi đội cử ra 11 thành viên nam và nữ luân phiên tham gia. Nhiệm vụ của người chơi là chạy đến điểm đích rồi xoay 5 vòng quanh chiếc cọc đã được đóng sẵn, sau đó quay trở lại vạch xuất phát để đồng đội tiếp tục vòng chơi mới. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trò chơi này khiến khá nhiều người bị ngã hoặc chạy nhầm đường vì triệu chứng chóng mặt, tạo nên những tiếng cười sảng khoái cho khán giả.</span></p>

Trò chơi này khiến khá nhiều người bị ngã hoặc chạy nhầm đường vì triệu chứng chóng mặt, tạo nên những tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

<p> Trò chơi cuối cùng trong chương trình là "Ngũ long tranh châu". Mỗi đội gồm 9 thành viên nối thành hàng dài, thành viên đứng cuối cùng sẽ mang theo "châu".</p>

Trò chơi cuối cùng trong chương trình là "Ngũ long tranh châu". Mỗi đội gồm 9 thành viên nối thành hàng dài, thành viên đứng cuối cùng sẽ mang theo "châu".

<p> Nhiệm vụ của mỗi đội là phải bảo toàn được "châu", không để đối thủ cướp mất. Tuy nhiên, tính khốc liệt và "mưu mô" của trò chơi này khiến nhiều "con rồng" nhanh chóng bị "knock out" chỉ trong vài đường di chuyển. Trong cuộc chiến song long, đội Khỉ đã giành chiến thắng ngoạn mục sau khi "vờn" cho đối thủ mệt sức.</p>

Nhiệm vụ của mỗi đội là phải bảo toàn được "châu", không để đối thủ cướp mất. Tuy nhiên, tính khốc liệt và "mưu mô" của trò chơi này khiến nhiều "con rồng" nhanh chóng bị "knock out" chỉ trong vài đường di chuyển. Trong cuộc chiến song long, đội Khỉ đã giành chiến thắng ngoạn mục sau khi "vờn" cho đối thủ mệt sức.

<p> Sau tất cả 5 phần thi, đội số 3 (Khỉ) giành chiến thắng chung cuộc. Buổi trưa và chiều cùng ngày, gần "200 anh em" FAF tham gia tiệc gala và giao lưu văn nghệ tại khu vực nhà hàng của khu du lịch. </p>

Sau tất cả 5 phần thi, đội số 3 (Khỉ) giành chiến thắng chung cuộc. Buổi trưa và chiều cùng ngày, gần "200 anh em" FAF tham gia tiệc gala và giao lưu văn nghệ tại khu vực nhà hàng của khu du lịch. 

Hà Dương

Ý kiến

()