Thứ năm, 10/3/2011, 04:34 GMT+7
ĐH FPT độc chiếm sới cờ vua
Vẫn như mọi năm, ĐH FPT (FU) đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội khi chiếm tới gần như trọn bộ giải thưởng của hội thi, điều này hết sức tự nhiên khi bộ môn cờ vua đang được dự kiến đưa vào chương trình đào tạo của FU như một môn học chính thức của nhà trường.
Hai ngôi vị cao nhất của sới cờ tướng thuộc về hai kỳ thủ FU là Phạm Ngọc Tú và Vũ Anh Tuấn. Ngoài ra, trong top 10, FU còn có các kỳ thủ xếp hạng 5, 7, 8, 9, 10.

Trao giải nội dung cờ Vua.
Đoàn FPT Software đăng ký khá đông VĐV (chủ yếu là các cao thủ đến từ G10) nhưng đến phút cuối thì không tham dự được do bận dự án, vì vậy FPT Software đành phải le lói ở giữa bảng xếp hạng với vị trí số 6 của kỳ thủ Nguyễn Minh Trường.
Các đơn vị FIS và FPT Telecom cũng thể hiện bản sắc của mình với vị trí 3 và 4.
Sới cờ tướng: Bất ngờ
"Bất ngờ" là cụm từ có thể diễn tả chính xác nhất về hội thi lần này và nó đặc biệt đúng với sới cờ tướng vốn được dự báo là rất khốc liệt.
Bất ngờ lớn nhất là quán quân vô địch kỳ này Bùi Việt Hải (FIS) hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Ban tổ chức, thậm chí anh còn là người đến muộn nhất và không có tên trong danh sách đăng ký từ trước do thiếu sót của cán bộ Tổng hội đơn vị.
Hải chỉ hòa duy nhất với Trần Mạnh Linh (vô địch FU, ứng cử viên số 2 của giải sau ThạoPV) và thắng một mạch 6 trận, đạt 6,5 điểm sau 7 vòng đấu, để đạt ngôi vị quán quân mùa giải 2011.
Bất ngờ thứ hai là kỳ thủ Phạm Văn Thạo của FPT Software năm nay thi đấu dưới phong độ rất nhiều. Trước khi khai cuộc, Thạo trở thành ứng cử viên số viên số 1 khi mà các cao thủ Tô Minh Hoàng, Nguyễn Văn Nam, Lê Quốc Thắng đều không tham dự giải. Tuy nhiên điều Ban tổ chức lo lắng về kỳ thủ này đã trở thành sự thật khi anh chưa thật sự quen với sự khắc nghiệt của luật Thụy Sĩ cùng lối chơi cờ nhanh bằng đồng hồ.
Kết cục ThạoPV đã ngã ngựa liên tiếp hai trận trong thế thắng và xếp hạng 22 chung cuộc với 4,0 điểm sau 7 trận. Hy vọng rằng ThạoPV sẽ rút được nhiều kinh nghiệm trong những hội thi lần sau.
Thi đấu thành công nhất của giải năm nay là Hoàng Hải (FU) - đồng thời cũng là bất ngờ số 3. Hoàng Hải chỉ thua duy nhất một trận ở vòng thứ 2, phong độ và tâm lý thi đấu ổn định cộng thêm phần nào may mắn đã giúp Hải tránh được các sát thủ của giải năm nay và nếu may hơn nữa (trong trường hợp Trần Mạnh Linh phân thắng bại được với Nguyễn Sỹ Hải) thì Hoàng Hải đạt được ngôi vị Á quân chứ không phải chỉ là ngôi vị thứ ba.
Trước sự ngã gục của đầu tàu Phạm Văn Thạo, các cao thủ FPT Software còn lại đành phải chiến đấu hết mình để cứu vãn danh dự của đội chủ nhà. Kết cục FPT Software đạt giải Nhì toàn đoàn với các vị trí 7, 9,10,12 trên bảng xếp hạng.
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, HảiPT1 - Trưởng Ban tổ chức kiêm kỳ thủ - đã tiếp tục giữ vững được danh hiệu "vua thủ hòa" khi có số trận hòa cao nhất giải (hòa 3 trận, thắng 3 và thua 1, đạt 4,5 điểm sau 7 vòng đấu).
Kết quả toàn đoàn, FU xếp thứ Nhất, FPT Software xếp hạng Nhì và FIS đứng thứ Ba.
HảiPT1
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều