Chúng ta

Vua cũng phải gật

Thứ sáu, 10/6/2016 | 16:09 GMT+7

Có ba anh bạn thân ngồi nói chuyện. Tèo liền bảo:

- Bố tớ là giỏi nhất, làm kỹ sư ở tận thành phố.

Tí đáp lại:

- Bình thường, bố tớ làm thợ lặn tìm ngọc trai.

Ngồi bên cạnh, Tùng liền mạnh miệng:

- Thôi nào hai cậu, đừng nói nữa. Bố tớ bảo vua gật đầu thì gật, quay phải thì quay, đứng lên thì đứng. Oai lắm đó!

Tèo và Tí đồng thanh:

- Làm gì vậy ?

- Thợ hớt tóc...!

V.N sưu tầm

Ý kiến

()