Chúng ta

Thơ viết lại

Chủ nhật, 7/2/2016 | 13:35 GMT+7

Dòng đời luôn vội vã. Bình yên nơi chốn này.

Muốn được làm tia nắng

Vương nhẹ lên tóc em

Gió mùa này lạnh lắm

Sưởi ấm thêm môi mềm.

ngay-nam-tayok-4768-1454577405.jpg

Cuộc đời còn vất vả. Tay vẫn nắm chặt tay. Ảnh minh họa.

Muốn được làm hạt mưa

Đong đầy thêm nỗi nhớ

Con đường dài ngày xưa

Thoáng mờ trong hơi thở.

Cuộc đời còn vất vả

Tay vẫn nắm chặt tay

Dòng đời luôn vội vã

Bình yên nơi chốn này.

Hoàng Việt Anh

Ý kiến

()