Chúng ta

'Tiến sĩ sao Hỏa' nói về ngày tận thế

Thứ năm, 20/12/2012 | 22:00 GMT+7

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ FPT Trần Thế Trung, người đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về sao Hỏa, khẳng định 21/12/2012 không phải là ngày tận thế. Anh trao đổi với Chúng ta về việc này.
> Người FPT làm gì với ngày tận thế

- Anh có tin vào lời tiên đoán của người Maya về 21/12/2012 sẽ là ngày tận thế?

- Theo hiểu biết của tôi, người Maya không tiên đoán rằng 21/12/2012 là ngày tận thế. Trong nhiều loại lịch hoặc phương pháp đo thời gian tồn tại sự tuần hoàn tương tự như lịch Maya. Tổ hợp 60 Can Chi của Trung Hoa cho rằng cứ 60 năm lại quay lại tổ hợp cũ - không phải hết 60 năm là tận thế.

Nhiều đồng hồ chỉ bằng kim quay thì cứ sau 24 giờ quay lại trạng thái giống như thế. Lịch Maya cũng được thiết kế mang tính tuần hoàn và ngày 21/12/2012 là quay lại chu kỳ mới. 

Anh Trần Thế Trung khẳng định 21/12/2012 không phải là ngày tận thế. Ảnh: C.T.

Anh Trần Thế Trung khẳng định 21/12/2012 không phải là ngày tận thế. Ảnh: C.T.

- Ngày 21/12/2012 có thể hiểu theo góc độ khoa học như thế nào?

- Dưới góc độ liên quan đến lịch Maya thì 21/12/2012 là ngày bắt đầu chu kỳ mới của lịch này. Nó không có nhiều ý nghĩa khoa học tự nhiên khác. Có lẽ, lịch này có ý nghĩa cho khoa học về tâm lý con người.

Người Maya quan niệm, giống như vạn vật, thế giới loài người cũng hoạt động theo một chu kỳ, nghĩa là có khởi đầu thì sẽ có kết thúc. Theo lịch của người Maya, một chu kỳ kéo dài 13 baktun, tức khoảng 5.126 năm và chu kỳ hiện tại sẽ kết thúc vào ngày 21/12/2012. Từ lâu nay, đã có nhiều người tin đây là dự báo về ngày tận thế của người Maya cổ đại.

- Liệu có hiện tượng đặc biệt nào xảy ra trong ngày 21/12?

-Tôi nghĩ là không có điều đặc biệt nào xảy ra trong ngày này cả.  

-Theo anh, điều gì khiến con người tin rằng ngày tận thế là có thật?

-Tôi nghĩ rằng đây là câu hỏi khó, liên quan đến tâm lý học, không phải là lĩnh vực chuyên môn của mình (Cười). Theo tôi, có thể do các sách cổ đã miêu tả về ngày tận thế, những khái niệm này đã để lại niềm tin ở một số người. 

- Anh sẽ làm gì trong ngày mà mọi người cho rằng sẽ là tận thế?

- Đã có nhiều người khuyên tôi rằng ngày nào cũng “Sống như mình sẽ chết vào ngày mai” để tận dụng hiệu quả thời gian và ý nghĩa của cuộc sống. Với tôi, 21/12/2012 cũng sẽ là một ngày như thế.

Anh Trần Thế Trung tốt nghiệp đại học ngành Toán Lý tại ĐH quốc gia Australia và Thạc sĩ về vật lý thiên văn tại Đại học Paris 6 (Pháp).

Anh bảo vệ luận án tiến sĩ “Đo độ dày quang học của khí quyển và áp dụng cho khí quyển Sao Hỏa, Trái đất” - một đề tài ứng dụng vật lý tính toán trong vật lý thiên văn - tại Đại học Paris 6 vào tháng 12/2005. Sau đó, anh Trung ở lại Pháp gần một năm để tiếp tục làm nghiên cứu sau tiến sĩ với đề tài “Khí quyển sao Hỏa”.

Anh Trung về nước và gia nhập ĐH FPT năm 2007. Anh hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ ĐH FPT, thành viên Hội đồng Công nghệ FPT. 

Triệu Mẫn thực hiện

Ý kiến

()