Chúng ta

Thủ phủ miền Tây ngập tràn áo cam của 500 'thần dân' họ F

Chủ nhật, 10/9/2017 | 14:01 GMT+7

Sau khi đổ mồ hôi thi đấu để giành những giải thưởng đầu tiên của Lễ hội 13/9 tại Cần Thơ, 500 anh em nhà FPT ở khu vực miền Tây Nam Bộ đã tụ hội tại sân bóng Johnny, quận Ninh Kiều để cùng trảy hội mừng sinh nhật lần thứ 29 của Tập đoàn. Tại đây, người FPT sẽ được khoe màu cờ sắc áo qua phần diễu hành, thể hiện sức mạnh tập thể qua các trò chơi và quẩy hết mình trong phần hội diễn. 

  • Lãnh đạo các đơn vị thành viên tiêu tốn rất hiều calo trong phần chơi "Rước nàng về dinh".

    Lãnh đạo các đơn vị thành viên tiêu tốn rất hiều calo trong phần chơi "Rước nàng về dinh".

  • DSC-2750-JPG-7901-1505035655.jpg

    Giống như nhiều chi nhánh khác, để sớm có mặt tại lễ hội, các thành viên của FPT Telecom Bến Tre tập trung tại văn phòng từ 6h30 rồi cùng nhau xuất phát đi Cần Thơ. Rất nhiều người FPT miền Tây lựa chọn phương tiện xe máy để chủ động đi về trong ngày và tiết kiệm chi phí.

    "Mặc dù format chương trình gần giống như những năm trước nhưng tôi và các đồng nghiệp đều cảm thấy rất háo hức mỗi khi Lễ hội 13/9 diễn ra. Đến với lễ hội, mọi người không chỉ được vui chơi thoải mái mà còn gặp gỡ những anh em, đồng nghiệp ở các tỉnh thành khác cùng đổ về đây trảy hội", anh Phạm Hoàng Thạch, FPT Telecom Bến Tre, bày tỏ.

    Kết thúc các trò chơi Hội thao, thần dân FPT miền Tây tạm nghỉ ngơi khoảng 20 phút, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" trước khi tiếp tục bước vào phần gala dinner.

  • 16h00

    Tiếp nối những hoạt động dành cho lãnh đạo là phần thi "Rước nàng về dinh". Môn chơi này tốn rất nhiều calo của các sếp khi phải chạy một vòng quanh sân, sau đó hít đất 20 cái trước khi cõng thành viên nữ chạy thêm một vòng sân nữa.

  • Chỉ riêng trò chơi "Sếp thi sút penalty", BTC Lễ hội 13/9 Cần Thơ đã thu về tổng số tiền lên đến 28 triệu đồng. Toàn bộ sẽ được dùng để mua bia phục vụ thần dân FPT miền Tây.

    Chỉ riêng trò chơi "Sếp thi sút penalty", BTC Lễ hội 13/9 Cần Thơ đã thu về tổng số tiền lên đến 28 triệu đồng. Toàn bộ sẽ được dùng để mua bia phục vụ thần dân FPT miền Tây.

  • 15h40

    Kéo co bước vào trận Chung kết. Với kinh nghiệm chinh chiến, FPT Telecom Cần Thơ bố trí đội hình nghiêng người về phía sau trước khi trong tài thổi còi bắt đầu. Ngay khi ấy, tất cả các thành viên trong đội đồng lực cùng kéo bay 13 người nhà Bán lẻ và giành chiến thắng thuyết phục. CEO FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa đã thưởng nóng đội 1 triệu đồng cho chức vô địch môn kéo co.

    Anh Huỳnh Thanh Tân, nhân viên kỹ thuật FPT Telecom Cần Thơ, thành viên thi kéo co chia sẻ chiến thuật giúp đội giành chiến thắng thuyết phục trước đoàn quân trẻ khỏe của FPT Retail: "Làm gì cũng phải có chiến thuật và được thống nhất với cả đội. Chúng tôi chọn cách xếp chân vuông góc, đồng đều, tạo nên thế vững chãi, "hút" dần sinh khí của đối thủ".

    Anh Huỳnh Thanh Tân, nhân viên kỹ thuật FPT Telecom Cần Thơ, thành viên thi kéo co chia sẻ chiến thuật giúp đội giành chiến thắng thuyết phục trước đoàn quân trẻ khỏe của FPT Retail: "Làm gì cũng phải có chiến thuật và được thống nhất với cả đội. Chúng tôi chọn cách xếp chân vuông góc, đồng đều, tạo nên thế vững chãi, "hút" dần sinh khí của đối thủ".

    Anh Huỳnh Minh Trí (đeo kính) và chị Khổng Thị Quỳnh Nga (cầm tiền) cùng cả đội FPT Telecom Cần Thơ sung sướng trước phần thưởng nóng 1 triệu đồng của sếp Khoa dành cho nhà vô địch kéo co.

    Anh Huỳnh Minh Trí (đeo kính) và chị Khổng Thị Quỳnh Nga (cầm tiền) cùng cả đội FPT Telecom Cần Thơ sung sướng trước phần thưởng nóng 1 triệu đồng của sếp Khoa dành cho nhà vô địch kéo co.

  • Đáng chú ý nhất trong phần sếp thi sút penalty là màn tranh hùng giữa TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa và PTGĐ Nguyễn Hoàng Linh. Tỷ lệ cược của cuộc đối đầu này lên tới 20 thùng bia, tương đương 6 triệu đồng.

  • 15h25

    Cuộc đua kéo co bước vào Bán kết. Cặp Nam Sông Hậu - FPT Retail: Với sức trẻ và chiến thuật khôn khéo bằng cách phân bổ các tay kéo mạnh đồng đều các vị trí, Nhà Bán lẻ đã giành chiến thắng trước "Anh em kéo cáp" Viễn thông Nam Sông Hậu để vào chung kết.

    Ở trận Bán kết thứ hai, ĐH FPT Cần Thơ cũng giành phần thắng trước FPT Software Cần Thơ.

    Sức trẻ của quân đoàn FPT Retail, như lời giới thiệu trong màn diễu hành: bán lẻ, bán dạo nên rất bạo đã chiến thắng ứng cử viên nặng ký - đoàn quân kéo cáp Viễn thông Nam sông Hậu, giành chiến thắng trong trận Bán kết.

    Sức trẻ của quân đoàn FPT Retail, như lời giới thiệu trong màn diễu hành: bán lẻ, bán dạo nên rất bạo đã chiến thắng ứng cử viên nặng ký - đoàn quân kéo cáp Viễn thông Nam sông Hậu, giành chiến thắng trong trận Bán kết.

    Năm nào cũng vậy, môn thể thao truyền thông kéo co thu hút hầu hết sự quan tâm cổ vũ của người nhà F. Trước trận chung kết, khán giả hò hét, cổ vũ đầy khí thể. Sức kéo là một yếu tố quan trọng; và ưu thế ấy thuộc về FPT Telecom Cần Thơ.

    Năm nào cũng vậy, môn thể thao truyền thông kéo co thu hút hầu hết sự quan tâm cổ vũ của người nhà F. Trước trận chung kết, khán giả hò hét, cổ vũ đầy khí thể. Sức kéo là một yếu tố quan trọng; và ưu thế ấy thuộc về FPT Telecom Cần Thơ.

    Các môn thi đấu trong Hội thao thể hiện tinh thần Làm hết sức ăn chơi hết mình của người FPT.

    Các môn thi đấu trong Hội thao thể hiện tinh thần Làm hết sức ăn chơi hết mình của người FPT.

  • 15h10

    Phần thi Sếp đá penalty xen giữa các trận kéo co. Lãnh đạo, quản lý của các đơn vị tham gia "đối đầu" theo cặp. 

    DSC-2646-JPG-3381-1505032407.jpg
    Anh Trần Thanh Hùng, GĐ FPT Software Cần Thơ tung mình sút bóng.

    Anh Trần Thanh Hùng, GĐ FPT Software Cần Thơ tung mình sút bóng.

  • 15h05

    Đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực, trò chơi truyền thống có mặt trong hầu hết các dịp lễ hội của nhà F là Kéo co. Để tăng thêm tính hấp dẫn cho trò chơi này, năm nay, BTC trò chơi được kéo dài với ba vòng thi: vòng loại, bán kết và chung kết, xen kẽ giữa các lượt thi đấu là các trò chơi khác. 

    May mắn mỉm cười với FPT Retail khi đội bốc được thăm trắng nên được đặc cách vào thẳng vòng Chung kết (do số đội tham gia là số lẻ). 

    DSC-2638-JPG-1239-1505031951.jpg

    Kéo co lúc nào cũng là môn thi "căng như dây đàn" ngay từ những phút chuẩn bị vì đội nào cũng tóm lấy đầu dây đòi thi đấu luôn dù trọng tài chưa ra hiệu lệnh.

  • 15h00

    FPT Telecom Cần Thơ lên ngôi ở môn nhảy dây với 54 điểm (tương ứng với số lượt nhảy qua dây của toàn đội), tiếp theo là Liên quân FPT IS - ĐH FPT với 52 điểm. "Bi đát" nhất là đoàn quân đại diện cho chi nhánh nhà Viễn thông ở các tỉnh Nam sông Hậu (từ Sóc Trăng trở vào), chỉ đạt 28 điểm. Đây cũng là đội có nhiều thành viên bị ngã nhất trong suốt cuộc đua nhảy dây.

  • 14h35

    Nhảy dây là môn thi mở đầu khiến toàn bộ người tham dự háo hức vì được dịp "mua vé về tuổi thơ". Mỗi đội thi có 13 thành viên, BTC tính số lượt nhảy qua dây của mỗi đội trong vòng hai phút. 

    Dục tốc bất đạt, có đội vì muốn đạt thành tích cao nên cố nhảy thật nhanh ngay ở những giây phút đầu tiên, dẫn đến sự lệch nhau trong đội hình, và nhận "quả đắng" vấp ngã. 

    Nhảy không đều, và "bị" đồng đội dồn, quất dây thừng quá nhanh khiến một số thành viên ngã lăn. Rất may mặt sân cỏ nhân tạo với các hạt cao su "nâng đỡ" mọi cú hạ cánh của người FPT an toàn.

    Nhảy không đều, và "bị" đồng đội dồn, quất dây thừng quá nhanh khiến một số thành viên ngã lăn. Rất may mặt sân cỏ nhân tạo với các hạt cao su "nâng đỡ" mọi cú hạ cánh của người FPT an toàn.

    Mỗi đội buộc phải có 10 thành viên nam và 3 thành viên nữ để thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng nhất.

    Mỗi đội buộc phải có 10 thành viên nam và 3 thành viên nữ để thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng nhất.

    Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các lượt thi.

    Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các lượt thi.

  • 14h30

    Thời tiết bỗng trở nên dịu mát hơn, đón người FPT bước vào phần chơi trò chơi tập thể, đòi hỏi các kỹ thuật "không phải dạng vừa đâu" như nhảy dây, kéo co, thỏ nhảy bao bố, đưa nàng về dinh, sếp đá penalty. 

    Nếu như FPTers đang tranh tài ở trò chơi nhảy dây thì dàn lãnh đạo các đơn vị lại "sát phạt" nhau trên chấm penalty đầy gây cấn và kịch tính. Bên cạnh những cú sút "lừa tình" thì rất nhiều cú sút trái phá  và kỹ thuật được sếp tung ra. Tuy nhiên, người hưởng lợi nhiều nhất ở trò chơi này lại chính là ... Ban tổ chức (BTC). Rất nhiều kim tiền đổ về "hầu bao" của BTC nhằm quyên góp mua bia phục vụ cho đêm gala dinner diễn ra tối cùng ngày.

  • 14h05

    Các đoàn diễu hành lần lượt theo thứ tự FPT Trading, FPT Retail, FPT IS, FPT Telecom Bắc Sông Hậu, FPT Software, FPT Telecom Cần Thơ, ĐH FPT và FPT Telecom Nam Sông Hậu.

    Tiết mục nhảy cổ vũ làm nóng không khí trước phần diễu hành.

    Tiết mục nhảy cổ vũ làm nóng không khí trước phần diễu hành.

    FPT Telecom có tới ba đại diện gồm Cần Thơ, Bắc Sông Hậu và Nam Sông Hậu.

    FPT Telecom có tới ba đại diện gồm Cần Thơ, Bắc Sông Hậu và Nam Sông Hậu.

    Đại diện chủ nhà, FPT Telecom có quân số đông áp đảo với gần 200 thành viên, trong đó có cả khối kỹ thuật Phương Nam (PNC), tạo nên hình ảnh đẹp mắt trong phần diễu hành.

    Đại diện chủ nhà, FPT Telecom có quân số đông áp đảo với gần 200 thành viên, trong đó có cả khối kỹ thuật Phương Nam (PNC), tạo nên hình ảnh đẹp mắt trong phần diễu hành.

    Đại học FPT Cần Thơ hướng tới xây dựng mô hình của một trường Đại học thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với thực tiễn nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

    Đúng với tiêu chí của nhà Giáo dục, ĐH FPT Cần Thơ chọn người dẫn đầu đoàn diễu hành là một FPT Small. Lời dẫn của đoàn được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện những đặc điểm riêng có của ĐH FPT. Theo lời giới thiệu, ĐH FPT Cần Thơ hướng tới xây dựng mô hình của một trường Đại học thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với thực tiễn nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Năm 2017 là mốc đánh dấu thành lập phân hiệu của ĐH FPT tại Cần Thơ.

    FPT Telecom Nam sông Hậu là đội kết thúc phần diễu hành với hình ảnh "tươi mát" của các cô gái miền Tây. "Biết thời tiết nắng nóng nên chúng tôi chọn mix váy, quần trắng với màu áo cam", chị

    FPT Telecom Nam sông Hậu là đội kết thúc phần diễu hành với hình ảnh "tươi mát" của các cô gái miền Tây. "Biết thời tiết nắng nóng nên chúng tôi chọn mix váy, quần trắng với màu áo cam", chị Như Hằng nói. 

  • 14h00

    Các đội bắt đầu "diễu võ, giương oai" qua sân khấu chính. Kèm theo đó là phần giới thiệu về đôi nhà. Đông đảo bậc nhất vẫn là các đoàn quân FPT Telecom, đơn vị có chi nhánh phủ khắp miền Tây Nam bộ. 


  • 13h30

    Các cánh quân màu cam (FPT Telecom, FPT Trading, ĐH FPT), đỏ đen (FPT Retail), đỏ mận (FPT Software)... lần lượt kéo về Sân bóng đá Johnny, tập hợp đội hình để chuẩn bị cho màn diễu hành.

    Đến hẹn lại lên, người FPT miền Tây từ các tỉnh thành lân cận lại nô nức đổ về Cần Thơ để cùng hòa mình vào bầu không khí lễ hội mừng sinh nhật tập đoàn. Năm nay, Lễ hội 13/9 miền Tây thu hút hơn 500 CBNV tham dự. Thời tiết khá nóng nực nhưng trên mỗi khuôn mặt người FPT là niềm phấn khích khi sắp được tham gia vào lễ hội lớn nhất năm. BTC cũng chu đáo chuẩn bị mái che cho sân bóng đá, giúp người tham dự dễ chịu và hết mình hơn trong các trò chơi vận động.

    DSC-2508-JPG-6901-1505028326.jpg

    Khoảng 500 người FPT đang có mặt trên sân.

    Người FPT chuẩn bị làm lễ chào cờ.

    Người FPT chuẩn bị làm lễ chào cờ.

    Đại diện lãnh đạo các đơn vị hát quốc ca.

    Đại diện lãnh đạo các đơn vị hát quốc ca.

    Thần dân nhà F hướng về lá cờ tổ quốc, thực hiện nghi lễ Chào cờ, khai màn cho chương trình Hội thao.

    Thần dân nhà F hướng về lá cờ tổ quốc, thực hiện nghi lễ Chào cờ, khai màn cho chương trình Hội thao.

Lễ hội 13/9 Cần Thơ năm nay chính thức bắt đầu từ ngày 9/9 với giải bóng đá nam truyền thống tranh Cup 13/9, diễn ra từ 7h30 đến 17h30 tại sân bóng đá Johnny, số 576 đường 30/4, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Giải tennis mở rộng truyền thống khai sân muộn nhất, vào chiều ngày 13/9. Sáng ngày 10/9 đại diện các đơn vị ở miền Tây tham gia các môn thi đấu ở nội dung bơi lội và cầu lông.

Tâm điểm của Lễ hội là Hội thao, Hội diễn diễn ra chiều 10/9 với các trò chơi tập thể và các tiết mục biểu diễn "cây nhà lá vườn". Tối cùng ngày, BTC chiêu đãi 500 thần dân bằng "đặc sản" gala dinner với bia và bê thui.

Ý kiến

()