Chúng ta

Tan hoang vùng rốn lũ

Thứ sáu, 25/10/2013 | 09:32 GMT+7

Ngay sau khi cơn bão Nari đi qua, Đại diện nhóm Vicongdong đã có mặt tại vùng rốn lũ, thôn Linh Cẩn Sơn, xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để trao tặng những món quà tình nghĩa cho bà con nơi đây.
> FPT miền Trung chưa thống kê thiệt hại của bão Nari

“Tiêu điều, hoang tàn và xót xa ” là cảm nhận chung của chúng tôi khi có mặt tại thôn Linh Cẩn Sơn thuộc xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi mà cơn lốc xoáy vào tối (16/10) đã cuốn đi tất cả nhà cửa, gia sản của người dân", Nguyễn Văn Mạnh, đại diện nhóm Vicongdong, chia sẻ.

Tại đây, nhóm đã tiến hành trao 5 phần quà hỗ trợ cho 5 gia đình bị thiệt hại nặng nhất thôn, mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm cũng đến thăm và tặng quà cứu trợ cho các hộ dân trong thôn.

Cùng xem lại những hình ảnh xót xa tại vùng rỗn lũ Quảng Bình:

a

Đoàn trao quà cho những gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản sau trận bão vừa qua.

a

Thôn Linh Cẩn Sơn là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận bão vừa qua. Hầu hết các nhà trong thôn đều bị lốc xoáy làm cho hư hại nặng nề.

a

Những mái ngói, mái tôn vị vỡ tan tành.

a

Khu vực chăn nuôi bị tốc mái chỉ còn trơ lại bộ khung.

a

Người dân tiến hành lợp lại mái nhà sau bão.

a

Trong nhà, từ cánh cửa, giường chiếu cho đến đồ dùng đều tan hoang, vỡ nát.

a

Nhiều gia đình lâm vào cảnh vợ mất chồng, con mất cha...

a

Sau khi bão đi qua, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát, hoang tàn.

a

Những bờ tường được xây kiên cố cũng không chịu nổi sức bão.

a

Mái nhà chỉ còn trơ lại bộ khung bằng gỗ, không biết khi nào sụp đổ.

a

Che tạm lều, bạt để có chỗ ngủ sau bão.

Đồng Bằng

Ảnh: Mạnh Văn

Ý kiến

()