Đặng Thanh Bình (Hà Đông, Hà Nội) chạy như bay đến phòng thi. Chỉ còn vài phút nữa đề thi sẽ được phát ra. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Bình.
“Em đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, nhưng đường ngập, khiếp xe bị hỏng”, Bình phân trần. Sau khi làm thủ tục, thí sinh đến muộn nhất tại Hội đồng thi THPT Cầu Giấy, đã vào phòng thi để làm bài trắc nghiệm.
Sáng nay có rất nhiều trường hợp đến muộn vì mưa như Bình. Nhiều thí sinh và người nhà khi đến được phòng thi đã ướt gần hết.
Hai mẹ con cô Trần Thị Hà (Hà Nam) mặc chiếc áo mưa mỏng bước vào sân trường. Một đêm mất ngủ, sáng lại phải đội mưa đưa con đến trường thi nên cô Hà khá mệt mỏi. Thấy con trai làm thủ tục xong xuôi, cô mới lau nước mưa dính trên tóc, tâm sự. “Cô muốn em thi vào ĐH Quốc gia, nhưng em lại bảo học ĐH FPT. Thấy em yêu nghề và yêu trường này, cô liền để em thi”.
Ra khỏi nhà vào đúng lúc cơn mưa lớn trút xuống nên đoạn đường từ Văn Điển đến Cầu Giấy của chú Hoàng Tuấn Lợi vất vả hơn mọi ngày. Sự mệt nhọc hiện rõ trong mắt, chú bảo: “Tôi đã tham khảo nhiều nơi, từ báo đài, đến các sinh viên học ở ĐH FPT rồi mới quyết tâm cho con đi thi”.
Cũng như cô Hà, chú Lợi, các vị phụ huynh khác cũng không yên tâm quay xe đi khi con vào trường thi, liền ngồi trong phòng chờ. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã.
Chúng ta ghi lại những hình ảnh của buổi thi tuyển sinh vào ĐH FPT sáng 19/8:
Hai mẹ con cô Trần Thị Hà che chiếc áo mưa mỏng đến trường thi.
|
Ý kiến
()