Chúng ta

Học trò Thái Nguyên thích thú với quà tặng và tủ sách mới

Thứ bảy, 12/3/2016 | 16:01 GMT+7

Vượt qua quãng đường hơn 100 km, đoàn thiện nguyện của Công ty Hệ thống Thông tin FPT IS đã đến Thái Nguyên tặng tủ sách cho thầy trò trường Tiểu học Thần Sa (Võ Nhai) trong ngày ra quân FPT vì cộng đồng 2016.

IMG-7119-JPG-6494-1457763900.jpg

Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng hơn 50 km, trường Tiểu học Thần Sa nằm khiêm nhường bên một con sông nhỏ, được bao bọc xung quanh là núi. Trường có 6 điểm trường với khoảng gần 300 học sinh được phân thành 20 lớp nằm rải rác ở nhiều chỗ.

Anh-3-2061-1457763901.jpg

Điểm trường chính gồm 4-5 dãy nhà cấp 4 được xây dựng làm phòng học, nhà hiệu bộ, khu vực nội trú của giáo viên. Tại điểm trường này có khoảng 81 học sinh được phân thành 5 lớp. Do dạy học xa nhà (người xa nhất cách 70 km) nên các thầy cô thường ở luôn trong trường, cuối tuần được nghỉ mới về.

Anh-4-2819-1457763901.jpg

Sau gần 3 giờ di chuyển, xuống xe, cả đoàn bắt tay vào việc lắp đặt tủ sách cho các em học sinh.

chon-7264-1457766871.jpg

Không có vẻ nhút nhát, rụt rè thường thấy của học trò vùng cao, học sinh trường Tiểu học Thần Sa khá bạo dạn và hòa đồng. Thầy Nguyễn Hợp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, đa phần học sinh đều là người dân tộc Mông, Tày, Nùng... sinh sống gần đó. Điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, nhiều em học lớp 2, lớp 3 nhưng một buổi đi học, một buổi giúp bố mẹ đi chăn trâu hoặc làm việc nhà. Có những em cách trường gần 10 km nên buổi trưa phải ở trường ăn bán trú, chiều mới đi bộ về nhà.

Anh-6-4545-1457766871.jpg

Trong lúc chờ các đồng nghiệp lắp tủ sách và chuẩn bị chương trình, các nữ nhân viên FPT IS cùng chơi với các em để tạo sự gần gũi, tự nhiên.

IMG-7106-2469-1457766871.jpg

Sau gần 1 giờ, tủ sách và công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Theo nhu cầu của nhà trường, số sách tặng trường Tiểu học Thần Sa đa phần là sách truyện của thiếu nhi, ngoài ra có một số sách tham khảo các môn chính dành cho thầy cô giáo. Đoàn cũng dành tặng cho trường hai bộ máy tính để các thầy cô có thêm phương tiện giảng dạy.

Anh-7-9648-1457766872.jpg

Do đặc thù nhà trường có các thầy cô và học sinh sinh hoạt nội trú nên đoàn còn tặng rất nhiều vật dụng sinh hoạt khác như xoong nồi, chảo chống dính, bát đĩa, xô chậu, mì tôm, kem đánh răng...

Anh-8-7205-1457766872.jpg

Thông thường, buổi chiều thứ 6,  học sinh được nghỉ để thầy cô sinh hoạt chuyên môn. Tuy nhiên, do có đoàn FPT đến thăm và tặng quà nên chỉ một số ít học sinh nhà gần đó được huy động đến tập trung.

Anh-11-3217-1457766872.jpg

Chị Phùng Thanh Trang, Chánh Văn phòng Đoàn thể FPT IS, đại diện đoàn trao quà tặng cho nhà trường. Chị Trang chia sẻ, những phần quà của FPT tuy bé nhỏ nhưng hy vọng sẽ phần nào giúp các thầy trò vượt qua khó khăn để công tác tốt, học tập tốt, chắp cánh ước mơ cho các em bay cao, bay xa hơn nữa.

Anh-10-8058-1457766872.jpg

Thầy Nguyễn Hợp, Hiệu trưởng nhà trường, không giấu được xúc động khi đón nhận món quà của FPT IS. Thầy tin tưởng với món quà này, các thầy cô và học sinh sẽ có thêm điều kiện học tập, nâng cao kiến thức và giành được nhiều thành tích trong năm học mới.

IMG-7084-9691-1457766872.jpg

Như nhiều bạn bè khác, em Lê Nguyễn Tấn Tài, lớp 1A, rất thích món quà do FPT trao tặng tuy nhiên thứ em thích nhất là bộ máy tính vì sẽ giúp em và các bạn sẽ không còn phải tranh nhau mỗi khi đến phòng vi tính. “Nhà trường chỉ có 10 bộ máy tính cũ mà lớp em có tận 25 bạn nên mỗi máy phải ngồi 2-3 người, có lúc tranh nhau rồi đánh nhau phát khóc”. Đối với em, giây phút chờ đợi nhất trong tuần là đến giờ tin học, được ngồi vào bàn máy vì khi đó em thấy mình “thật oách”. Ước mơ của em là sau này sẽ trở thành thầy giáo dạy tin học để có thể được dùng máy tính cả ngày.

Anh-12-7326-1457766872.jpg

Hào hứng giao lưu cùng các thành viên trong đoàn qua các điệu nhảy flashmode

IMG-7198-7728-1457766872.jpg

Sung sướng khi được các cô phát cho bánh kẹo. "Quà gì cháu cũng thích, có các cô chú đến chơi cháu càng vui hơn", em Hoàng Minh Vũ, lớp 3A, vừa tranh thủ nhận quà vừa bày tỏ. Với Vũ việc được các cô chú đến tặng quà là một sự kiện đặc biệt quan trọng của em và các bạn.

IMG-7255-6045-1457766873.jpg

Thích thú với những cuốn sách còn thơm mùi giấy mới. Hoàng Thị Phương, học sinh lớp 3A, cho biết, bình thường em và các bạn chỉ được đọc các câu chuyện trong sách giáo khoa chứ ít khi có nhiều truyện hay như thế này.

Anh-13-4162-1457766873.jpg

Đoàn giao lưu cùng các thầy cô giáo. Cùng với FPT IS, trong chuỗi hoạt động Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, bên cạnh các hoạt động truyền thống như hiến máu, trao tặng quà, bán hàng từ thiện, đi bộ vì môi trường… người FPT ở tất cả các vùng miền đồng loạt ra quân trao tặng tủ sách và máy tính cho các điểm trường nghèo, khó khăn ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như: Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bình Thuạn, Ninh Thuận, Cần Thơ...

Từ năm 2010, FPT đã chọn 13/3 là Ngày FPT vì cộng đồng để mỗi CBNV tham gia đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội bằng những hành động cụ thể. Trong 6 năm qua, FPT đã chọn các chủ đề ý nghĩa cho Ngày FPT vì cộng đồng như: "Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười"; “Tặng nụ cười - Trao hạnh phúc”; "Chung tay góp sách, chắp cánh ước mơ".

Bình Nguyên

Ảnh: Nguyên Viên

Ý kiến

()