Chúng ta

Các kiểu mừng tuổi 'độc' của sếp

Thứ hai, 30/1/2012 | 07:54 GMT+7

Chỉ mừng tuổi nhân viên nữ, mừng gấp đôi cho chị em có bầu dưới 6 tiếng hay tặng vé xổ số may mắn để trúng thưởng ôtô... là cách mà các sếp FPT tạo niềm vui cho nhân viên dịp đầu năm mới.

Vào ngày đầu tiên đi làm của năm mới, người FPT luôn háo hức chờ đón anh Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT, cùng các lãnh đạo đến chúc Tết. Năm nào cũng vậy, văn phòng tập đoàn phải lên chương trình từ trước để anh Bình và các lãnh đạo tháp tùng đến chúc Tết tất cả các đơn vị thuộc FPT ở Hà Nội.

Các thư ký cũng chuẩn bị sẵn “bị” lớn, “bị” nhỏ toàn tiền 100.000 đồng để anh Bình lì xì. Nhưng sếp chỉ mừng tuổi phái yếu nên anh em… chết thèm khi chị em được ưu ái hơn. Đến đơn vị nào, các chị em cũng đều hớn hở xếp hàng sẵn sàng để nhận lì xì của anh Bình. Anh em đứng trông chờ rồi tiu nghỉu vì chỉ được mừng tuổi cái… bắt tay.

Khoảng một tuần trước Tết, anh Đỗ Cao Bảo, Chủ tịch Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS), chuẩn bị 1.000 tờ mệnh giá 200.000 đồng để lì xì cho nhân viên.

Đã thành thông lệ, năm nào anh Bảo cũng mừng tuổi tất cả mọi người trong công ty. Ngày đầu tiên của năm mới, anh Bảo đi một vòng quanh trụ sở của FPT IS ở tòa nhà 101 Láng Hạ, Hà Nội, để chúc mừng năm mới và mừng tuổi lấy may cho nhân viên. Nhìn thấy anh Bảo, anh chị em nhân viên vui sướng thường đứng xếp thành hai hàng dài để sếp đi giữa mừng tuổi từng người khiến không khí tại FPT IS ngày làm việc đầu năm mới rất vui vẻ và náo nhiệt.

Có những năm, anh Bảo còn tháp tùng anh Bình đi chúc Tết, thế là nhiều chị em ở các đơn vị khác trong tập đoàn cũng được “thơm lây”. Anh Bảo rất chu đáo, tiền lì xì đều được sắp sẵn trong các phong bao đỏ chói.

Phó

Phó Chủ tịch HĐQT FPT Bùi Quang Ngọc mừng tuổi cho CBNV đến chúc tết anh ngày đầu tiên đi làm. Ảnh: C.T.

Người cũng luôn được anh chị em mong chờ nhất trong ngày đầu tiên của năm mới là anh Hoàng Nam Tiến (Tiến “Béo”), hiện là Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT (FPT Software). Từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn nên cho đến bây giờ, nhân viên của Công ty Phân phối FPT (FPT Distribution), Công ty Thương mại FPT (FPT Trading), Công ty Bất động sản FPT (FPT Land)… vẫn còn tiếc nuối thời “hoàng kim” khi sếp Tiến đang lãnh đạo.

Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày đầu tiên đi làm sau năm mới, màn mừng tuổi lúc nào cũng rôm rả nhất. Tất cả các thành viên trong công ty, không phân biệt nam nữ, tuổi tác đều được lì xì không sót một ai. Thậm chí, anh còn xuống tận kho hàng mừng tuổi cho cán bộ trông kho. Chị em nào dũng cảm đứng ra nhận mới có bầu dưới 6 tiếng sẽ được lì xì gấp đôi. Một số người quay đi, quay lại vài vòng còn nhận được mấy lần tiền mừng tuổi.

“Tết năm 2011 vừa rồi, anh Tiến ốm, mọi người đến thăm và chúc Tết đầu năm. Vì chưa kịp đổi tiền ngân hàng nên toàn rút tiền mệnh giá 500.000 đồng để mừng tuổi”, chị Đặng Thu Trang, thư ký của anh Tiến “Béo” nhiều năm, cho biết.

Anh “Béo” còn có kiểu mừng tuổi độc đáo là mua vé xổ số quay thưởng vào hai ngày đầu năm mới để tặng mỗi nhân viên 2 tờ lấy may. Trước Tết khoảng 10 ngày, chị Trang đi mua vé số và chuyển phát nhanh đến các trụ sở FDC trên toàn quốc. Tính ra, số lượng rất lớn, gần 1.500 vé cho cả ba miền.

Năm nay, sếp Tiến sang FPT Software, Phạm Quang Thọ (Thọ “Vẩu”), FPT Trading, buồn ra mặt nhưng vẫn hy vọng: “Mình mong năm nay anh Tiến vẫn quay sang FPT Trading sau khi làm xong nhiệm vụ ở FPT Software”.

Chị Nguyễn Thị Hải Vân, cán bộ công đoàn FPT Software, thì hồ hởi: “Năm mới, sếp mới, định hướng mới… mình cũng như bao nhân viên khác đều háo hức. Nghe đồn là sếp Tiến và sếp Lâm ga-lăng lắm nên người FPT Software đang mong chờ màn mừng tuổi của các sếp”.

a

Anh Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, chúc Tết và mừng tuổi CBNV FPT Software Tết Tân Mão. Ảnh: C.T.

Giám đốc FPT Trading khu vực Hà Nội Nguyễn Quang Minh và Phó TGĐ kiêm GĐ điều hành khu vực miền Bắc Công ty Phân phối Sản phẩm công nghệ viễn thông FPT (F9, thuộc FPT Trading) Phạm Quốc Dũng (Dũng “Nhà xác”), cũng được anh em nhắc đến với các màn mừng tuổi hoành tráng.

Thọ “Vẩu” nhớ nhất là Tết năm ngoái, anh nhận được tiền mừng tuổi của anh Minh đến 5 lần. Sau đó, Thọ lại đi cùng mọi người đến F9 chúc Tết và lại được các sếp ở đây mừng tuổi. Anh Dũng “Nhà xác” toàn rút tờ 200.000 đồng để lì xì.

“Sếp Bình dù không mừng tuổi con trai nhưng mình vẫn được 300.000 đồng. Kỷ lục có năm mình được mấy triệu tiền mừng. Nhưng mình lại đi tán lộc mừng lại cho anh chị em. Lúc đó oai lắm, mình cũng cầm tập tiền đi phát mà thực ra toàn tiền của các sếp”, Thọ “Vẩu” tếu táo.

Anh Dũng “Nhà xác” luôn chu đáo mừng tuổi cho tất cả mọi người. Cũng giống anh Tiến “Béo”, chị em có bầu 8 tiếng được thêm tiền mừng tuổi nhưng phải kèm theo bằng chứng là… que thử thai. Tuy nhiên, anh có biệt tài nhớ mặt, đã lì xì cho ai thì rất nhớ, không bao giờ bị “quay vòng” lần thứ hai.

Đại học FPT (ĐH FPT) cũng có lệ nhiều năm không thay đổi, vào ngày đầu năm mới, các cán bộ nhân viên thường đến sớm, tụ tập ở phòng họp hoặc ở sảnh hành lang tầng 1, nơi có bày rượu, hoa quả, bánh kẹo. Một người làm “ăng-ten” chĩa mọi hướng để phục xem khi nào sếp đến thì kéo cả hội ùa ra “đánh hội đồng”.

Hàng chục, hàng trăm cánh tay giơ lên, kẻ trước người sau đồng thanh hô… tên sếp rất là khí thế. Kiểu gì lúc đó sếp cũng phải móc hầu bao ra mừng tuổi nhân viên. Sếp nào cũng méo mặt với đám nhân viên trẻ, lắm mồm cứ bám riết đòi tiền mừng tuổi bằng được.

Cán

Cán bộ FPT nhận tiền mừng tuổi của lãnh đạo. Ảnh: C.T

Mọi người đồn nhau, được Viện sĩ STCo Nguyễn Khắc Thành, Hiệu phó ĐH FPT, mừng tuổi thì cứ gọi là “phá kho thóc Nhật”.

Năm 2010, đánh dấu sự kiện lần đầu tiên, anh Thành mừng tuổi nữ nhân viên. Chị em ai nấy hỉ hả ra mặt, anh em nằn nì mãi không xin được, đành… mặc váy bầu để lĩnh phần mà anh Thành nhất quyết không lay chuyển.

Riêng sếp Nguyễn Xuân Phong, Hiệu phó ĐH FPT, năm nào cũng có “mánh” mừng tuổi khiến đám nhân viên tò mò, xôn xao như đánh trận giả. Mọi người đều háo hức xem ai được nhiều hơn, ai may mắn nhất. Anh Phong chuẩn bị một sập phong bao với đủ các mệnh giá tiền khác nhau từ 500 đồng đến 200.000 đồng, thậm chí có cả ngoại tệ và chơi trò mừng tuổi kiểu… rút thăm. Cái cảnh thập thò tay rút, miệng khấn vái lẩm bẩm rồi ồ lên sung sướng hoặc thất vọng làm náo loạn cả sảnh tầng 1 ĐH FPT.

Anh Nguyễn Văn Thắng, Hiệu phó ĐH FPT, thì lại gieo canh bạc lớn. Mấy năm liền, anh đều đưa ra sự lựa chọn cho các nhân viên: 100.000 đồng hoặc 200.000 đồng hay ôtô? Nhiều người nhận xấp xổ số từ tay anh để so kết quả xong lại kêu giời, kêu đất: “Biết thế mình cầm 200.000 đồng cho chắc ăn”.

Các anh chị trong Ban Giám hiệu không thể quên được cảnh năm nào cũng vét đến đồng xu lẻ cuối cùng trong ví, nghẹt thở giữa đám đông để thỏa mãn đám nhân viên hay vòi vĩnh. Riêng anh Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng ĐH FPT, do đóng đô phần lớn trong Nam nên Tết đến, anh chị em được nghe chúc Tết qua video conference và không khỏi ganh tị khi thấy các đồng nghiệp ở TP HCM cầm trong tay những tờ đô may mắn mới cóng.

Người FPT Software lại nhớ nhất kiểu mừng tuổi của Phó TGĐ FPT Software Phan Phương Đạt. Anh vừa mừng tuổi vừa đưa ra những lời chúc rất hài hước khiến cho mọi người cười vang nhưng có tính động viên khích lệ rất lớn. Các cán bộ truyền thông FPT Software không thể quên câu chúc dí dỏm vần vè khi nhận tờ polymer mới cứng từ sếp Đạt: “Chúc các bạn dù giẫm phải đinh nhọn nhưng không cảm thấy chân mình rỉ máu mà vẫn vững bước hiên ngang tiến về phía trước”, “Vừa đủ nhiệt tình để có thể chờ đợi trong hân hoan. Vừa đủ niềm tin để xua tan thất bại” hay “Năm mới có thái độ mới, tham vọng mới”…

Đầu năm mới, các sếp FPT thường mừng tuổi cho cán bộ nhân viên (CBNV) để lấy may. Mỗi sếp lại có cách mừng tuổi riêng. Điều đó trở thành một nét văn hóa rất riêng của người FPT trong dịp Tết đến Xuân về. Vì vậy, CBNV FPT rất háo hức trong ngày đầu tiên đi làm của năm mới. Ngoài việc mang lại niềm vui, may mắn đầu năm, việc làm này cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đối với nhân viên.

Lưu Vân

Ý kiến

()