Thứ năm, 24/5/2012, 10:11 GMT+7
Tôi luôn ước ao mình xinh đẹp để có đại gia “bao” như mấy cô người mẫu chân dài. Sau khi nghiền ngẫm bài phỏng vấn Ngọc Trinh, tôi thôi không muốn xinh nữa mà chỉ cố ngoan hơn. Chắc không "cua" được đại gia thì cũng "tiểu gia".Tôi thấy mình phải học một cách có chọn lọc từ Ngọc Trinh, thay vì chỉ trích cô ấy.
Bài học thứ nhất: “Con mèo ngoan ngoãn”!
Bạn tự vấn mình xem bạn đã từng mang khăn và xoa bóp cho chồng khi anh ấy tắm như cái cách mà Ngọc Trinh “chăm” người yêu chưa? Thật sự, tôi chưa từng lóe lên trong suy nghĩ đến chứ chưa đến nói thực hiện, trong khi, tôi là một người phụ nữ không xinh đẹp.
Thói đời, khi đã xấu lại hay đòi hỏi. Đó là hạ sách.
Thượng sách là hãy đóng vai "con mèo ngoan ngoãn" bên người đàn ông của mình. Hãy nhún nhường một chút như Ngọc Trinh khi “nói gì nghe nấy”, “mua gì nhận nấy”, không đòi hỏi lời đường mật, có cánh. Với người “đầu gối, tay ấp”, chỗ dựa cả cuộc đời mình thì thiệt thòi này đâu có gì đáng nói. Mà thiệt thòi mặt này, ta sẽ có nhiều thứ lớn hơn. Vì đàn ông thích “gái ngoan” nên khi đã thích thì chắc chắn sẽ chiều.
Bài học thứ hai: Hãy yêu mình trước!
Có thể nhiều người cho rằng, chân lý này xưa như trái đất. Không, Trinh đã vận dụng nó một cách “nghệ thuật”.
Tình yêu bản thân được Ngọc Trinh bồi đắp cả về thể xác và tâm hồn. Cô ấy thôi không còn khóc lóc trước “búa rìu” của dư luận bởi nếu khóc “là già, là xấu, là mắc mưu họ”. “Đạp lên dư luận mà sống” quả thật không dễ, nhưng nếu sống trong dư luận cũng chẳng dễ chịu gì. Phải là người có bản lĩnh, có sự vô tư mới tỉnh táo gạt bỏ “miệng lưỡi thế gian” và trở về với chính con người mình.
Nhưng có lẽ, tôi tâm đắc nhất với cái cách mà cô ấy chăm sóc cho sắc đẹp của mình. Tôi đọc đi đọc lại mà vẫn suýt xoa thấy hay: “Đi ngủ Trinh cũng phải đẹp”. Nó như là một châm ngôn sống mà bất cứ phụ nữ ở lứa tuổi nào, vị trí địa vị ra sao cũng cần phải học tập. Đọc xong có chút thoáng buồn vì trước nay, nhiều lúc, tôi thức mà cũng tuềnh toàng quá, chả trách đàn ông nhanh chán.
Vì thế, tôi tính sẽ treo khấu hiệu ở khắp nơi “đi ngủ cũng phải đẹp” để luôn nhắc nhở mình. Mình không yêu mình thì còn ai yêu được mình nữa!
Bài học thứ ba: Chọn người yêu
Không ít người phụ nữ “đổi đời” không phải vì xinh đẹp, giỏi giang mà chỉ vì lấy được người chồng tài giỏi. Khao khát lấy tìm được một bờ vai vững chãi là mong muốn rất con người.
Dù phát ngôn rất shock “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” nhưng Trinh có cái lý khi xuất thân từ miền Tây nghèo khó, công việc không ổn định, không giỏi giang. Nhưng đổi lại Trinh không vì tiền mà bất chấp tất cả. Cô ấy kén cho mình người đàn ông giỏi giang, tôn trọng phụ nữ, chứ không phải “ném tiền rồi coi thường mình”.
Khi tìm được một nửa cho mình, điều tiếp theo là phải tiếp tục là con mèo ngoan ngoãn, biết yêu bản thân và chung thủy tuyệt đối!
Chỉ đơn giản thế thôi, Ngọc Trinh không giỏi nhưng bù lại, cô ấy biết tận dụng và phát huy thế mạnh của mình.
Lưu Vân

Nhưng cần 1 người thiết kế giỏi! Một nhà tổng thiết kế... 5/4/2013 11:19:00 sáng