Thứ sáu, 20/1/2012, 10:35 GMT+7
![]() |
| Nghi lễ rước Trạng được thực hiện long trọng. Ảnh: C.T. |
Với Trạng nguyên Bùi Thành Dương (FPT Trading), cảm giác ấy đậm nét hơn bao giờ hết bởi trong lễ rước Trạng năm nay, anh đã làm được những điều khác biệt so với mọi năm. Đó chính là việc thể hiện “Cáo Trạng nguyên” một cách trơn tru, thuận lợi và đầy cảm xúc.
|
Nghi lễ Rước Trạng ở FPT Ở phần Rước Trạng, các Trạng sẽ được rước trên nền nhạc "Lưu thủy Kim tiền". Bắt đầu bằng việc các chức sắc rước Trạng từ ngoài cổng làng vào sân khấu, sau đó đọc sắc phong (có ban Rùa); tiếp đến, trưởng làng ban rượu cho Tam khôi và cuối cùng Tam khôi sẽ mời cả làng nâng chén mừng xuân. |
Tuy không kịp quan sát phản ứng của mọi người trước phần thể hiện của mình như thế nào nhưng Trạng nguyên tin rằng, anh đã mang đến niềm vui và những tiếng cười sảng khoái cho người FPT trong dịp cuối năm.
“Nếu lần sau được tham gia vào lễ rước Trạng, tôi hi vọng sẽ được thoải mái, bùng bổ, vui vẻ và đậm chất FPT hơn”, tân Trạng nguyên chia sẻ.
Giống như Trạng nguyên, Bảng nhãn Nguyễn Thị Trang (ĐH FPT) cũng cảm thấy rất vui vì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Chị rất ấn tượng với bài “Cáo Trạng” của tân Trạng nguyên, bởi nó đúng với tinh thần và văn hóa FPT.
![]() |
| Các Tam Khôi xúc động sau nghi lễ rước Trạng. Ảnh: Lưu Vân. |
Chị chỉ hơi tiếc là đến phút chót, BTC thông báo không được rước kiệu. Vì thế, các tam khôi phải đi bộ từ cổng làng vào khu vực sân khấu.
Trong quá trình đọc sắc phong, dù BTC có một chút nhầm lẫn giữa danh hiệu của chị và của thám hoa Hoàng Phúc Thịnh nhưng với chị, trong một buổi lễ vui vẻ như vậy thì đó là những dấu trừ rất nhỏ.
Thám hoa Hoàng Phúc Thịnh (FPT IS) dường như vẫn còn xúc động sau khi nghi lễ rước Trạng diễn ra, dù ban đầu anh cảm thấy thiếu tự tin khi đứng trước nhiều người.
Theo anh, Hội làng năm nay mới mẻ và hoành tráng hơn những năm trước. Nghi lễ rước Trạng được tổ chức long trọng giống như nhưng gì anh tưởng tượng. Chỉ duy nhất có điều, khi mặc quần áo Thám hoa, anh thấy không “long lanh” như mình nghĩ.
Khi đứng trên sân khấu, trước đông đảo mọi người và nhận ly rượu do Chủ tịch Trương Gia Bình ban, anh thầm nghĩ "mình cần phải cố gắng nhiều hơn trong công việc, đóng góp nhiều hơn cho công ty để không phụ lòng mong mỏi của mọi người".
Bình Nguyên
Bộ gõ Tiếng Việt Tự động Telex VNI VIQR
Vui lòng gõ bằng Tiếng Việt có dấu (Tối đa 4000 ký tự)
Lê Tiên Long Sao bây giờ bạn vẫn dùng logo này? 11/5/2012 4:37:52 chiều