Chúng ta

Tứ kết FSOFT Close 2015: Kịch tính nhưng không bất ngờ!

Thứ hai, 25/5/2015 | 10:12 GMT+7

Không có chỗ cho bất ngờ, 4 suất vào bán kết FSOFT Close 2015 đều thuộc về 4 ông lớn của làng túc cầu FPT Software Đà Nẵng. BU17, R7RE , BU36 và F11-1 đều sẵn sàng hướng đến chức vô địch bất chấp cuộc chiến sống còn đang ở phía trước.

Đúng như dự đoán và chờ đợi của người hâm mộ túc cầu FPT Software Đà Nẵng, hai trận bán kết còn lại giữa BU36 và BU7; BU20 và F11-1, đã diễn ra căng thẳng và kịch tính cho đến những phút cuối cùng. Tuy nhiên, đúng thời khắc quyết định của trận đấu, kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội đã giúp hai đội bóng xuất sắc hơn tiến gần đến chức vô địch.

11046252-588907341211822-73207-8719-6509

Đội hình BU7 có chiều sâu và sức trẻ, nhưng thiếu kinh nghiệm chinh chiến tại FSOFT Close. 

Xét về yếu tố cá nhân và kinh nghiệm, BU36 có lợi thế hơn để đánh bại BU7 với nhiều nhân tố mới khi độ tuổi còn khá trẻ. Trên thực tế, vòng bảng là khoảng thời gian mà cả hai đội đều không thể hiện được sự xuất sắc về chất lượng chuyên môn cũng như khả năng tấn công lẫn phòng ngự. Nhưng theo đánh giá chung của giới chuyên môn, BU36 được đánh giá nhỉnh hơn khi mà “điểm số truyền thống” vượt trội so với BU7. Đặc biệt, sự xuất sắc của Nguyễn Hữu Thịnh đang giúp hàng công BU36 chiếm được thế chủ động.

Cuộc chiến kinh nghiệm và sức trẻ đã mang đến một trận cầu cống hiến với nhiều pha bóng đẳng cấp. Trọng Tín và Như Đạo tiếp tục lĩnh xướng hàng công BU7 chơi ổn định trong phần lớn thời gian hiệp một. Ngược lại, dù chủ trương chơi tấn công nhưng trước hàng thủ thi đấu khoa học và giữ cự ly hợp lý, BU36 dường như bế tắc hoàn toàn. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, phút thứ 20, Trọng Tín đã trừng phạt hàng thủ BU36 bằng một siêu phẩm sút xa để mở tỷ số.

Tốc độ trận đấu nhanh khiến thời gian hiệp một nhanh chóng trôi qua. Dẫn bàn trước tạo cơ hội để BU7 chơi đúng sở trường phòng ngự phản công, tận dụng tối đa những pha bức tốc hai biên của tiền đạo Như Đạo. Thế trận hiệp hai được đẩy cao hơn bằng nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm đến từ các chân sút BU36. Lần lượt Hữu Thịnh, Thành Tâm thử tài thủ thành bên phía BU7 nhưng đều không thành.

11329852-588907224545167-18520-9342-5683

BU36 thì ngược lại, đội hình gồm nhiều cầu thủ thi đấu tại các giải đấu FPT Software Đà Nẵng.

Đúng thời điểm khó khăn, đẳng cấp ngôi sao bên phía BU36 đã lên tiếng. Cầu thủ chơi xuất sắc từ đầu trận đấu Thành Tâm đã dứt điểm khéo léo đi xuyên qua hàng thủ nhiều tầng của BU7 cân bằng tỷ số 1-1. Đến lúc này, thế trận hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của đội bóng áo trắng. Đội hình BU7 tập trung cho khâu phòng ngự nhằm đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu định mệnh. Chiến thuật BU7 phát huy tối đa khoảng 10 phút còn lại của hiệp hai.

Hòa kịch tính, hai đội bước vào loạt sút may rủi. Bằng kinh nghiệm và may mắn, BU36 đã giành chiến thắng nghẹt thở 4-2. Đáng chú ý, hai chân sút xuất sắc nhất BU36 và BU7 lần lượt Hữu Thịnh và Như Đạo đều dứt điểm hỏng.

Ở diễn biến còn lại, F11-1 cùng BU20 tạo ra trận đấu đôi công cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ban huấn luyện F11-1 tiếp tục tận dụng khả năng độc lập tác chiến của tiền đạo Văn Kháng, cầu thủ hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn FSOFT Close 2015 với 5 pha lập công. Ngược lại, lối chơi BU20 xoay quanh nhạc trưởng Đình Danh cùng hàng thủ thi đấu ổn định khi mới thủng lưới đúng hai bàn.

Không kịp để khán giả ổn định chỗ ngồi, F11-1 đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Văn Kháng. Từ pha đi bóng cắt ngang hàng phòng ngự BU20 bên phía cánh phải, tiền đạo này tung cú sút chân trái quyết đoán. Nhưng cũng chưa đầy 5 phút, đội bóng áo xanh nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tận dụng điểm yếu không chiến của hàng thủ F11-1, hậu vệ BU20 thực hiện pha ném biên cực mạnh để Ngọc Quang bậc cao đánh đầu ghi bàn. Tưởng chừng hiệp một khép lại vởi tỷ số hòa thì Văn Kháng tiếp tục lên tiếng nâng tỷ số lên 2-1 sau sai lầm đáng trách của người gác đền bên phía BU20.

DSC-0994-JPG-5798-1432516095.jpg

F11-1 (áo trắng) và BU20 (áo xanh) đã tạo ra trận cầu cống hiến với những pha tấn công đẹp mắt làm người hâm mộ trải qua nhiều phút giây hồi hộp.

Thế trận hiệp hai cũng không có nhiều thay đổi, tiền đạo Văn Kháng thường xuyên khiến hàng thủ BU20 rơi vào thế chống đỡ. Trong khi đó, đội trưởng Đình Danh bên phía áo xanh tận dụng tối đa những tình huống sút xa và cố định để thử vận may. Tuy nhiên, F11-1 một lần nữa khiến cổ động viên BU20 chết lặng khi Đăng Tín và Văn Kháng phối hợp đẹp mắt nới rộng cách biệt 3-1. Thời gian còn lại dù rất nỗ lực nhưng BU20 cũng chỉ có thêm được một bàn thắng do nỗ lực sút xa của Đình Danh.

Giành thắng lợi xứng đáng, BU36 và F11-1 là hai cái tên tiếp theo ghi tên mình vào bán kết. Trước đó, ĐKVĐ BU17 và R7RE cũng lần lượt vượt qua QA và BU38 để giành vé sớm. Dự kiến, hai trận bán kết FSOFT Close 22015 sẽ diễn ra vào ngày 26/5, tại sân Massda, tòa nhà FPT Đà Nẵng.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()