Chúng ta

‘Cười đứt dép’ với những ‘siêu phẩm’ chế sách giáo khoa của học trò

Thứ sáu, 22/9/2017 | 08:40 GMT+7

“Nhất quỷ nhì mà, thứ ba học trò”, đã nói tới độ nghịch ngợm, quậy phá của học sinh thì có ai mà sánh được bằng? Thế nhưng đôi khi sự sáng tạo, nghịch ngợm ấy lại khiến cho người ta không biết nên cười hay khóc với những học sinh "rảnh" nhất quả đất. 

Phan Bội Châu cũng selfie như ai

Cụ Phan Bội Châu cũng biết selfie như bọn trẻ thời nay. 

Hẳn là tác phẩm của một học sinh ghiền đọc truyện và xem phim trinh thám/ hành động.

Hẳn là tác phẩm của một học sinh ghiền đọc truyện và xem phim trinh thám/hành động.

Thay vì học cách tạo ra lửa, người

Một ban nhạc đích thực của thời kỳ... đồ đá.

Bơi như này khác gì

Sách dạy môn bơi lội dưới góc nhìn của "họa sĩ có tâm".

Môn Toán học không khó và khô khan như bạn nghĩ.

Môn Toán học không khó và khô khan như bạn nghĩ.

“Để xem con cháu sau này viết sử về trẫm có sai sự thật không.”

“Để xem con cháu sau này viết sử về ta có sai sự thật không”.

“Mới vừa thoát khỏi đám kẹt xe, vã cả mồ hôi.”

“Mới vừa thoát khỏi đám kẹt xe, vã cả mồ hôi. Đúng là cưỡi xe máy phê hơn hẳn cưỡi ngựa”.

Học sinh này có lẽ là fan của môn bóng chày.

Học sinh này có lẽ là fan của môn bóng chày.

Lẽ nào điện thoại "tự sướng" đã được sử dụng từ thời xa xưa.

Lẽ nào điện thoại "tự sướng" đã được sử dụng từ thời xa xưa.

Chỉ sau vài nét bút, một nhân vật lịch sử đã trở thành hot boy trong truyện tranh

Chỉ sau vài nét bút, một nhân vật lịch sử đã trở thành hot boy trong truyện tranh.

>> Đây là lý do các nàng nên cân nhắc có nên mua iPhone X

Lượm sưu tầm

Ý kiến

()