Chúng ta

Tây Bắc đẹp mơ màng qua tay máy người FPT

Thứ sáu, 25/10/2013 | 10:20 GMT+7

Những thửa ruộng bậc thang như dải lụa mềm vắt ngang sườn núi, các mảng màu đa sắc khi vào mùa gặt, hay cuộc sống bình dị của người dân miền sơn cước là hình ảnh đẹp trong hành trình đến Tây Bắc của chị Kiên Trinh - FPT IS HCM.
> Về An Giang xem đua bò Bảy Núi

Cứ mỗi độ thu về, những người thích chủ nghĩa xê dịch và yêu nghệ thuật nhiếp ảnh lại tìm về Tây Bắc. Dường như vùng đất núi non trùng điệp hùng vĩ này đã trở thành "món ăn tinh thần" dễ gây nghiện cho bất kỳ ai đã một lần đến với nơi đây.

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang và cuộc sống bình dị ở Tây Bắc:

a

Những thửa ruộng bậc thang ở Sapa trong ánh bình minh. Nếu như ở Yên Bái hay Hà Giang, mùa vàng bắt đầu khoảng giữa tháng 9 thì ở Sapa, lúa đã chín từ tháng 8.

a

Trong nắng sớm, núi quyện vào mây tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.

a

Đầu tháng 9, ở Mù Cang Chải (Yên Bái) lúa vẫn còn xanh.

a

Những thửa ruộng tựa như chiếc bánh nhiều tầng khổng lồ được đặt giữa đất trời Tây Bắc.

a

Một góc Hoàng Su Phì khi lúa bắt đầu chín và có thể thu hoạch. Hoàng Su Phì là một địa danh không thể bỏ qua của bất kỳ tay máy nào khi đi “săn” ruộng bậc thang. 

a

Xen lẫn những thửa ruộng đã thu hoạch là những thửa đang vào độ chín. Cùng với sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc là thành quả từ bàn tay, khối óc của con người nơi đây, tạo nên bức tranh sống động với đầy đủ gam màu rực rỡ làm say lòng du khách. 

a

Thung lũng Quản Bạ (Hà Giang) cách thị xã Hà Giang gần 50km, là nơi quần cư của đồng bào các dân tộc Tày, Mông.

a

Công việc đồng áng thường là việc của những người phụ nữ nơi đây. Trong khi đó, đàn ông nhà trông coi nhà cửa, con cái.

a

Thiếu nữ vùng cao bên những ụ rơm sau mùa thu hoạch.

a

Cả gùi bí ngô nặng trĩu trên lưng người phụ nữ này chỉ bán được vài nghìn đồng.

a

Đặc điểm địa hình là đồi núi nên việc mang vác hằng ngày vẫn dựa vào đôi chân và vai của những người phụ nữ.  

a

Những can rượu được bày bán tại chợ phiên Hoàng Su Phì.

a

Những đứa trẻ vùng cao đã phải theo mẹ lên nương, ra đồng từ khi còn rất nhỏ.

a

Phút nghỉ chân bên đường của thiếu nữ vùng cao.

Hà Dương

Ảnh: Kiên Trinh

Ý kiến

()