Chúng ta

Chuyện ảnh 'Ai là số 1'

Thứ tư, 14/9/2011 | 19:01 GMT+7

Liên quân FHO có ưu thế hơn đội khác khi có sự góp sức của GS Cù Trọng Xoay viết kịch bản và vào vai diễn chính.
>> Cười đã đời với ‘Hợp tác xã’
>> 'Chúng tôi Nhất nhờ kịch bản tốt'

Như vậy, đây là mùa kịch thứ 2 liên tiếp FHO giành giải cao nhất tại Hội diễn kịch FPT.

a

Chuyện kể về một ông giám đốc và một trợ lý. Hằng ngày, thư ký bày trò để giám đốc chơi giết thời gian, bớt thời gian nghĩ chiến lược mới. Đầu tiên là cùng sếp chơi golf vì giống trò cuốc đất, anh thư ký nói: "Chơi golf giống cuốc đất, mà sếp xuất thân từ nông dân chắc chơi sẽ thích".

a

Thấy sếp tỏ ra chán nản, Trợ lý bày cho sếp tập thể lực với bài tập chống đẩy theo điệu nhạc "Sếp là tất cả".

a

Làm khuyấy động không khí bằng âm thanh, anh thư ký xoay ra hát nhạc Trịnh.

a

Thấy dụ dỗ sếp không được, anh thư ký nghĩ ra kế "mỹ nhân" giao cho cô thư ký đưa sếp uống sữa rồi đi ngủ. 

a

Nhưng lo nghĩ cho công việc, sếp vẫn lao ra bàn chiến lược với anh em. Y như rằng, làm việc là sếp nảy ra chiến lược mới.

a

Sau một hồi nói chuyện, sếp nghĩ ra chiến lược cao siêu hơn OneFPT là One Chủ nhiệm.

a

Để thực hiện chiến lược mới, theo sếp phải "khử" hết cán bộ từ level 5-7 vì ý kiến nhiều, hay cãi, lương cao lại chẳng làm gì. Cả hội nháo nhác, sếp tỏ ra bao dung đưa ra One cơ hội với câu hỏi 1+1 bằng mấy, không biết đánh đồng là "dốt", bị khử, trả lời đúng cho là khôn ngoan quá dễ lật ngôi cũng bị dân quân lôi đi.

a

"Cận thần" được ưu ái hơn cho vào đội văn nghệ. Tuy nhiên, anh dân quân vì cướp cò đã lỡ tay triệt hạ mục tiêu.

a

Chưa vội hân hoan với niềm vui là số 1, ông sếp đã lăn đùng ra vì trúng phát đạn của dân quân. Trong phút hấp hối, ông còn cố ngoái lại răn: "Đừng dại làm số 1"

Ảnh: Tuấn Anh

Tin: Lưu Vân