Chúng ta

FSU1 League: Nóng ngay từ vòng 1

Thứ sáu, 12/9/2014 | 13:55 GMT+7

Tâm điểm tại vòng 1 sẽ là cuộc chạm trán giữa hai nhà cựu vô địch cúp Xuân Hè 2013 - BU10 - với đội bóng vô địch Xuân Hè 2014 - BU16, diễn ra vào 8h sáng, 14/9 trên sân bóng nhân tạo PVV, 72 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
> Khai mạc FSU1 League 2014 tại Hà Nội

Không quá khi nói BU16 là một chú “ngáo ộp” của bóng đá FSU1. Hầu như giải bóng đá nào của đơn vị này đội bóng BU16 đều được đánh giá cao. Không thế mà BU16 hiện là đương kim Á quân FSU1 League 2013 và đương kim vô địch cúp Xuân Hè 2014. Sở hữu những cầu thủ có kinh nghiệm và kỹ thuật như Chí Kiên, Hồng Đông, Hữu Biết trong đội hình, BU16 được đánh giá là một trong ba đội bóng mạnh nhất của FSU1 ở thời điểm hiện tại

BU10 rất quyết tâm trước trận đấu mở màn FSU1 League 2014

BU10 rất quyết tâm trước trận đấu mở màn FSU1 League 2014. Ảnh: Ngọc Kiên.

Trong khi đó, BU10 là một đội bóng trẻ trung. Đơn vị sản xuất này có số lượng nhân viên đông nhất FSU1 (gần 300 người), do đó, số người hâm mộ môn thể thao vua cũng vì thế rất đông. Trong những buổi tập hàng tuần, đơn vị này thường có khoảng 4 đội bóng sân 7 (tương đương 30 người) ra sân đều đặn. Vì vậy sức cạnh tranh và chất lượng của các vị trí trong đội hình BU10 là tương đối cao. Vị trí đáng chú ý nhất bên BU10 có lẽ vẫn là tiền đạo của tuyển FPT Software - Phạm Văn Sơn. Với khả năng chơi bóng bổng tốt cũng như di chuyển linh hoạt, Sơn là đích đến của mọi đường lên bóng bên phía BU10.

Theo nhận định của chuyên gia bóng đá FSU1, BU10 có lợi thế hơn BU16 một chút ở cuộc chạm trán này. Tuy nhiên, nếu bóng đá không có chỗ cho sự bất ngờ thì nó đã không làm mê muội hàng tỷ trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới. Vì thế những cổ động viên của BU16 vẫn có quyền hy vọng vào một bất ngờ ở trận đấu này. BU16 thường khởi động “chậm chạp” ở các giải đấu. Bằng chứng là họ đã thất bại trong 2 trận đấu mở màn mùa giải trước nhưng đã thắng liền một mạch 5 trận tiếp theo để giành được vị trí Á quân FSU1 League 2013. Dự đoán hai đội hòa 2-2.

Ba trận đấu còn lại trong ngày khai mạc là cuộc đối đầu giữa BU9 và GNC, Z8 và GNC-BU1 (diễn ra lúc 8h sáng) và BU10.D18 và BU2 (diễn ra lúc 9h30 sáng) cũng hứa hẹn sẽ là những trận đấu căng thẳng.

Với lực lượng ổn định cùng lối đá truyền thống, cả BU9 và GNC vẫn trung thành với việc sử dụng những cầu thủ nhiều kinh nghiệm và chơi với nhau nhiều năm. Xét về yếu tố con người thì BU9 nhỉnh hơn một chút khi có những tiền vệ giàu thể lực nhưng GNC vẫn luôn nổi tiếng là đội bóng “khó chơi” nhất của bóng đá FSU1. Thế nhưng khi bóng đá ngày một phát triển thì sự trẻ trung, tươi mới sẽ mang lại những sự khác biệt. Về điều này, BU9 đang chiếm lợi thế. Dự đoán BU9 thắng GNC 2-1.

8 đội bóng của FSU1 đã rất sẵn sàng cho mùa bóng mới

8 đội bóng của FSU1 đã rất sẵn sàng cho mùa bóng mới. Ảnh: Ngọc Kiên.

Trận đấu cũng rất được nhiều người quan tâm là cuộc đọ sức giữa BU2 và BU10.D18. Xét về tương quan lực lượng BU2 đang chiếm nhiều lợi thế. Với những sự bổ sung chất lượng về mặt con người (tiền vệ Trương Tuấn Bách - đội trưởng tuyển Bách khoa, thủ môn Văn Hạnh - thủ môn tuyển FPT Software), BU2 hứa hẹn sẽ là một ngựa ô của giải năm nay. Vẫn còn đó một Võ Hoàng Việt lên công về thủ nhịp nhàng, một Phan Văn Hiệp cần mẫn ở giữa sân, BU2 năm nay sẽ là “kẻ thách thức” theo đúng nghĩa. Nếu thể hiện một lối chơi gắn bó, BU2 hoàn toàn có khả năng đạt thành tích cao ở giải lần này.

Ở chiều ngược lại, BU10.D18 (một phần của BU10) là một ẩn số. Không nhiều cầu thủ của đơn vị này “nổi tiếng” nhưng sẽ là rất sai lầm nếu đội bóng nào chủ quan khi gặp BU10.D18. Luôn thể hiện một tinh thần máu lửa và nhiệt huyết. BU10.D18 sẽ trừng phạt bất cứ đội bóng nào dám chủ quan. Dự đoán BU2 thắng 3-1.

Trận đấu cuối cùng của vòng 1 FSU1 League 2014 là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Z8 và GNC-BU1. Nếu như năm ngoái BU1 thể hiện một lối chơi thuyết phục từ đầu đến cuối giải và giành chức vô địch thì năm nay tình hình nhân sự đã khiến đội bóng này suýt nữa không thể tham gia giải. Tuy nhiên, sự bổ sung kịp thời một số cầu thủ chất lượng đến từ GNC đã giúp đội bóng này duy trì tên tuổi thêm một mùa giải nữa.

Cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía liên quân GNC-BU1 có lẽ vẫn là Vũ Kiên. Cầu thủ kiêm võ sư (anh là một giáo viên dạy Vovinam) này luôn thể hiện một tinh thần máu lửa trên sân. Tư duy chiến thuật tốt cộng với khả năng điều chỉnh nhân sự hợp lý là điểm mạnh của “ngôi sao” này. Nếu sắp xếp được nhân sự ra sân đều đặn, GNC-BU1 vẫn là một đối thủ đáng gờm.

Phía bên kia chiến tuyến, Z8 vẫn trẻ trung, đáng yêu như thế. Đa phần cầu thủ của Z8 rất trẻ, họ chơi thứ bóng đá đẹp mắt, cống hiến nhưng vẫn gây cảm giác “ngây thơ” cho khán giả. Mùa giải trước có trận đấu Z8 dẫn trước 3-0 nhưng sau lại để đối thủ gỡ hòa 3-3. Nếu không có một thủ lĩnh thực sự trên sân, mơ ước một lần nâng cao chức vô địch FSU1 của Z8 sẽ khó thành hiện thực. Dự đoán GNC-BU1 sẽ thắng 1-0.

Ba trận đấu còn lại trong ngày khai mạc là cuộc đối đầu giữa BU9 và GNC, Z8 và GNC-BU1 (diễn ra lúc 8h sáng) và BU10.D18 và BU2 (diễn ra lúc 9h30 sáng) cũng hứa hẹn sẽ là những trận đấu căng thẳng.

Cả BU9 và GNC vẫn trung thành với việc sử dụng những cầu thủ nhiều kinh nghiệm và chơi với nhau nhiều năm. Xét về yếu tố con người thì BU9 nhỉnh hơn một chút khi có những tiền vệ giàu thể lực nhưng GNC vẫn luôn nổi tiếng là đội bóng “khó chơi” nhất của bóng đá FSU1. Thế nhưng khi bóng đá ngày một phát triển thì sự trẻ trung, tươi mới sẽ mang lại những sự khác biệt. Về điều này, BU9 đang chiếm lợi thế. Dự đoán BU9 thắng GNC 2-1.

Cuộc đọ sức giữa BU2 và BU10.D18 cũng là trận đấu được nhiều người quan tâm. Xét về tương quan lực lượng mà nói, BU2 đang chiếm nhiều lợi thế. Với những sự bổ sung chất lượng về mặt con người (riền vệ Trương Tuấn Bách - đội trưởng tuyển Bách khoa, thủ môn Văn Hạnh - thủ môn tuyển FPT Software), BU2 hứa hẹn sẽ là một ngựa ô của giải năm nay. Vẫn còn đó một Võ Hoàng Việt lên công về thủ nhịp nhàng, một Phan Văn Hiệp cần mẫn ở giữa sân, BU2 năm nay sẽ là một “kẻ thách thức” theo đúng nghĩa. Nếu thể hiện một lối chơi gắn bó, BU2 hoàn toàn có khả năng đạt thành tích cao ở giải lần này.

Ở chiều ngược lại, BU10.D18 (một phần của BU10) là một ẩn số. Không nhiều cầu thủ của đơn vị này “nổi tiếng” nhưng sẽ là rất sai lầm nếu đội bóng nào chủ quan khi gặp BU10.D18. Luôn thể hiện một tinh thần máu lửa và nhiệt huyết. BU10.D18 sẽ trừng phạt bất cứ đội bóng nào dám chủ quan. Dự đoán BU2 thắng 3-1.

Trận đấu cuối cùng của vòng 1 FSU1 League 2014 là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Z8 và GNC-BU1. Nếu như năm ngoái BU1 thể hiện một lối chơi thuyết phục từ đầu đến cuối giải và giành chức vô địch thì năm nay tình hình nhân sự đã khiến đội bóng này suýt nữa không thể tham gia giải. Tuy nhiên sự bổ sung kịp thời một số cầu thủ chất lượng đến từ GNC đã giúp đội bóng này duy trì tên tuổi thêm một mùa giải nữa.

Cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía liên quân GNC-BU1 có lẽ vẫn là Vũ Kiên. Cầu thủ kiêm võ sư (anh là một giáo viên dạy Vovinam) này luôn thể hiện một tinh thần máu lửa trên sân. Tư duy chiến thuật tốt cộng với khả năng điều chỉnh nhân sự hợp lý là điểm mạnh của “ngôi sao” này. Nếu sắp xếp được nhân sự ra sân đều đặn, GNC-BU1 vẫn là một đối thủ đáng gờm.

Phía bên kia chiến tuyến, Z8 vẫn trẻ trung, đáng yêu như thế. Đa phần cầu thủ của Z8 rất trẻ, họ chơi thứ bóng đá đẹp mắt, cống hiến nhưng vẫn gây cảm giác “ngây thơ” cho khán giả. Mùa giải trước có trận đấu Z8 dẫn trước 3-0 nhưng sau lại để đối thủ gỡ hòa 3-3. Nếu không có một thủ lĩnh thực sự có uy quyền trên sân, mơ ước một lần nâng cao chức vô địch FSU1 của Z8 sẽ khó thành hiện thực. Dự đoán GNC-BU1 sẽ thắng 1-0.

Cùng với các trận đấu, lễ khai mạc giải cũng sẽ được tổ chức cùng ngày.

Thành Đô

Ý kiến

()