Chúng ta

Cảm xúc trái chiều chung kết FFA Cup

Thứ hai, 17/6/2013 | 15:11 GMT+7

"Trận chung kết có chất lượng chuyên môn tốt và rất gay cấn cả trong lẫn ngoài sân. FPT IS đá trận này hay nhất trong các trận tại FFA Cup. Còn FPT Telecom tiếp đội bạn với sự chuẩn bị chu đáo nhất", anh Nguyễn Văn Khoa, TGĐ FPT Telecom, chia sẻ.
> Viễn thông lên ngôi vương FFA Cup

Trận đấu giành ngôi vương của FFA Cup mùa này là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ: FPT Telecom và FPT IS, diễn ra sáng ngày 16/6 trên sân vận động Phú Nhuận, TP HCM.

Tận dụng tốt sai lầm từ hàng thủ của FPT IS, FPT Telecom đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 và nâng cao chiếc Cup FFA.

Cùng xem lại cảm xúc trái chiều trong trận chung kết FFA Cup:

f

HLV Huỳnh Hồng Ân (đội mũ) chỉ đạo chiến thuật cho các cầu thủ FPT IS tại phần sân bên trái.

d

Trong khi anh Võ Đình Hảo (áo đỏ) làm công việc tương tự tại phần sân bên phải.

d

Hai đội thực hiện nghi thức chào cờ trước khi bước vào 80 phút thi đấu căng thẳng để giành Cup Vàng danh giá.

d

Thi đấu cẩn trọng, hai đội cầm hòa 0-0 trong hiệp một.

d

Thủ môn Nguyễn Văn Chiêm (áo vàng) của FPT IS vừa tranh thủ nạp năng lượng là chiếc bánh mì không vừa nghe HLV căn dặn trong thời gian giải lao.

d

Bên sân FPT Telecom, không khí cũng khá căng thẳng khi anh Đình Hảo dặn dò đàn em.

d

Đầu hiệp hai, cơ hội nguy hiểm vẫn chỉ dừng lại ở con số khá khiêm tốn nhưng những pha vào bóng quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi với đối phương của cầu thủ hai đội được đẩy lên cao đã khiến bầu không khí trên sân Phú Nhuận trở nên căng thẳng.

d

Chị Phạm Thị Thanh Toan (trái), GĐ Nhân sự FPT Telecom, và anh Hoàng Công, GĐ Nhân sự FPT IS. Đồng cấp và thân thiết ngoài đời, nhưng trong trận này, mỗi người đang ở một chiến tuyến khác nhau.

d

Phát hiện có "tình báo" xâm nhập khu kỹ thuật của FPT Telecom, anh Đình Hảo đích thân tháp tùng anh Ngô Lê Cương, Phó TGĐ FPT IS Services, về tận khu kỹ thuật.

d

Hàng trên, từ phải qua: TGĐ Nguyễn Văn Khoa, GĐ Công nghệ Vũ Anh Tú, GĐ FPT Telecom Đăk Lăk đều đứng dậy để quan sát đội nhà.

d

Bên FPT IS, Phó TGĐ FPT IS ERP Bùi Triệu Anh Tuấn và các đồng nghiệp cũng căng thẳng không kém.

d

Các lãnh đạo FPT Telecom vui sướng ăn mừng bàn thắng.

d

Trong khi đó, những lo lắng hiện rõ trên gương mặt các thành viên FPT IS.

d

HLV Huỳnh Hồng Ân không rời mắt khỏi các cầu thủ và diễn biến trên sân.

d

Phút 70, Hải Đăng đã không mắc một sai lầm nào trong cú sút phạt đền và dễ dàng hạ gục thủ môn Duy Nam của FPT Telecom để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Hy vọng lội ngược dòng như trận bán kết nhen nhóm trong cầu thủ và CĐV FPT IS.

d

Tuy nhiên, phép màu đã không đến với các cầu thủ FPT IS. Họ đã trở thành cựu vương của FFA Cup. Trong ảnh: Chị Toan vui vẻ xuống sân chúc mừng các tân vương FPT Telecom.

d

Tuyển Viễn thông ăn mừng trước khi Cup Vàng được trao chính thức.

Na Vy

Ý kiến

()