Chúng ta

Vượt hơn 160km, VĐV Huế hoàn thành chặng 12

Thứ năm, 16/8/2018 | 20:30 GMT+7

Chiều nay (16/8), FPT Telecom Huế đã hoàn thành chặng 12 của 'Hành trình kết nối' tại chân đèo Hải Vân.

<p style="text-align:justify;"> Khoảng 60 VĐV FPT Telecom Huế tiếp tục đường chạy chặng 12, sau khi hoàn thành phần hỗ hỗ trợ chạy cho chi nhánh Quảng Trị tại Cửa Tùng về trung thành TP Huế. <span style="color:rgb(0,0,0);">7h, đoàn rời Ngọ Môn để hướng về chân đèo Hải Vân. Trong suốt chặng đường gần 70km, các VĐV nữ được ưu tiên chạy khu vực trung thành phố. </span></p> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Ảnh VĐV nhà 'Cáo' Huế trong chặng buổi chiều từ Phú Lộc đến chân đèo Hải Vân với 2 thử thách là đèo Phú Gia và Phước Tượng.</span></p>

Khoảng 60 VĐV FPT Telecom Huế tiếp tục đường chạy chặng 12, sau khi hoàn thành phần hỗ hỗ trợ chạy cho chi nhánh Quảng Trị tại Cửa Tùng về trung thành TP Huế. 7h, đoàn rời Ngọ Môn để hướng về chân đèo Hải Vân. Trong suốt chặng đường gần 70km, các VĐV nữ được ưu tiên chạy khu vực trung thành phố.

Ảnh VĐV nhà 'Cáo' Huế trong chặng buổi chiều từ Phú Lộc đến chân đèo Hải Vân với 2 thử thách là đèo Phú Gia và Phước Tượng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Ở đoạn đường tầm 20km, đoàn duy nhất một nữ VĐV tham gia chạy là Huỳnh Thị Thu Nguyệt, số áo 1105. Nam VĐV Võ Văn Tiến Dũng, số áo 1106, quyết định chạy đồng hành cùng nữ đồng nghiệp để tiếp thêm sức mạnh.</span></p>

Ở đoạn đường tầm 20km, đoàn duy nhất một nữ VĐV tham gia chạy là Huỳnh Thị Thu Nguyệt, số áo 1105. Nam VĐV Võ Văn Tiến Dũng, số áo 1106, quyết định chạy đồng hành cùng nữ đồng nghiệp để tiếp thêm sức mạnh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thời tiết không quá gắt nhưng nền nhiệt cao, một số đoạn đường dốc, dẫn đến một số trường hợp VĐV không phân bổ được thể lực. Họ phải học cách điều hoà nhịp thở, lấy lại sức để phi tiếp về phía trước, nơi có đồng nghiệp đang chờ cờ. </p> <p class="Normal"> Trong hai ngày qua địa phận Huế, đoàn 'Hành trình kết nối' nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các Cảnh sát Giao thông địa phương. Với tốc độ chạy khá chậm trong thời tiết khắc nghiệt, nhóm Công an dẫn đoàn cũng bỏ rất nhiều thời gian và sức khoẻ giúp 2 chặng về đích an toàn.</p>

Thời tiết không quá gắt nhưng nền nhiệt cao, một số đoạn đường dốc, dẫn đến một số trường hợp VĐV không phân bổ được thể lực. Họ phải học cách điều hoà nhịp thở, lấy lại sức để phi tiếp về phía trước, nơi có đồng nghiệp đang chờ cờ. 

Trong hai ngày qua địa phận Huế, đoàn 'Hành trình kết nối' nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các Cảnh sát Giao thông địa phương. Với tốc độ chạy khá chậm trong thời tiết khắc nghiệt, nhóm Công an dẫn đoàn cũng bỏ rất nhiều thời gian và sức khoẻ giúp 2 chặng về đích an toàn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhận thấy vài VĐV có dấu hiệu xuống sức, bác sĩ Nguyễn Thanh Phú Sĩ Sơn đã yêu cầu Thư ký đoàn nhắc VĐV nhận cờ xong nên chạy chậm để duy trì thể lực cho 2km, thay vì chạy nhanh và phải đi bộ ảnh hưởng đến sức khoẻ và đoàn. Ảnh VĐV chạy qua đoạn người dân phơi lúa trên đường đèo.</p>

Nhận thấy vài VĐV có dấu hiệu xuống sức, bác sĩ Nguyễn Thanh Phú Sĩ Sơn đã yêu cầu Thư ký đoàn nhắc VĐV nhận cờ xong nên chạy chậm để duy trì thể lực cho 2km, thay vì chạy nhanh và phải đi bộ ảnh hưởng đến sức khoẻ và đoàn. Ảnh VĐV chạy qua đoạn người dân phơi lúa trên đường đèo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trương Văn Quang, số áo 1094, tăng tốc về phía trước. Áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dốc nhưng nam VĐV vẫn thể hiện quyết tâm chinh phục chặng đường đã định.</p>

Trương Văn Quang, số áo 1094, tăng tốc về phía trước. Áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dốc nhưng nam VĐV vẫn thể hiện quyết tâm chinh phục chặng đường đã định.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đến khoảng 14h, đoàn lần lượt chinh phục đèo Phú Gia và Phước Tượng trong nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới 37 độ C. Dù leo đèo ‘vắt sức’ cộng với nhân sự mỏng nên ai cũng phải chạy nhiều hơn số m so với các chặng trước.</p>

Đến khoảng 14h, đoàn lần lượt chinh phục đèo Phú Gia và Phước Tượng trong nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới 37 độ C. Dù leo đèo ‘vắt sức’ cộng với nhân sự mỏng nên ai cũng phải chạy nhiều hơn số m so với các chặng trước.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn chạy của nhà "Cáo" Huế vượt qua Phú Lộc với đặc sản dầu tràm. Người dân ven đường chưng cất những nồi tràm lớn toả hương thơm dịu.</p>

Đoàn chạy của nhà "Cáo" Huế vượt qua Phú Lộc với đặc sản dầu tràm. Người dân ven đường chưng cất những nồi tràm lớn toả hương thơm dịu.

<p style="text-align:justify;"> "Tôi gặp chút khó khăn ở đoạn cuối. Nhưng khi thấy đồng nghiệp phía trước, tôi liền quyết tâm để chạy thật nhanh, nhằm tạo đồng lực cho mọi người. Tôi khuyên mọi người nên chạy đều, không nên theo kiểu quá nhanh hoặc quá chậm", Huỳnh Văn Trường, số áo 1102, chia sẻ.</p>

"Tôi gặp chút khó khăn ở đoạn cuối. Nhưng khi thấy đồng nghiệp phía trước, tôi liền quyết tâm để chạy thật nhanh, nhằm tạo đồng lực cho mọi người. Tôi khuyên mọi người nên chạy đều, không nên theo kiểu quá nhanh hoặc quá chậm", Huỳnh Văn Trường, số áo 1102, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Những bước chạy mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của VĐV chi nhánh Huế. "Đoạn đường dốc nhưng nhờ bản thân thường xuyên luyện tập thể thao nên không gặp khó khăn. Ở những đoạn cuối, tôi cùng một số VĐV rất háo hức chờ đến lượt chạy của mình. Nhiều người còn sợ chạy ngắn, thậm chí không có cơ hội để chạy", Đặng Văn Quan, số áo 1112, chia sẻ.</p>

Những bước chạy mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm của VĐV chi nhánh Huế. "Đoạn đường dốc nhưng nhờ bản thân thường xuyên luyện tập thể thao nên không gặp khó khăn. Ở những đoạn cuối, tôi cùng một số VĐV rất háo hức chờ đến lượt chạy của mình. Nhiều người còn sợ chạy ngắn, thậm chí không có cơ hội để chạy", Đặng Văn Quan, số áo 1112, chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Người chạy cuối cùng của chặng 12 là anh Trần Đức Tiến, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Huế. Hai ngày liên tục, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Huế đã đồng hành cùng đoàn từ Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị về đến chân đèo Hải Vân. </p>

Người chạy cuối cùng của chặng 12 là anh Trần Đức Tiến, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Huế. Hai ngày liên tục, PGĐ FPT Telecom chi nhánh Huế đã đồng hành cùng đoàn từ Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị về đến chân đèo Hải Vân. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh nhận được sự ủng hộ của toàn thể VĐV của chi nhánh trong chặng đường chạy nước rút. Từ kế hoạch 2km, anh đã chạy hơn 3km do thay đổi lộ trình chạy qua đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô.</p>

Anh nhận được sự ủng hộ của toàn thể VĐV của chi nhánh trong chặng đường chạy nước rút. Từ kế hoạch 2km, anh đã chạy hơn 3km do thay đổi lộ trình chạy qua đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô.

<p style="text-align:justify;"> Hơn VĐV luôn bám sát "người anh cả" chi nhánh Huế. "Tôi cảm thây tự hào khi là người kết thúc chặng. Bây giờ tôi có thể chạy thêm 6 hoặc 7km vẫn được. Bản thân cũng yêu cầu Ban tổ chức cho thêm nhưng không được. Có thể thấy toàn thể CBNV chi nhánh đã trải qua chặng 12 hết sức thành công", anh Tiến, chia sẻ.</p>

Hơn VĐV luôn bám sát "người anh cả" chi nhánh Huế. "Tôi cảm thây tự hào khi là người kết thúc chặng. Bây giờ tôi có thể chạy thêm 6 hoặc 7km vẫn được. Bản thân cũng yêu cầu Ban tổ chức cho thêm nhưng không được. Có thể thấy toàn thể CBNV chi nhánh đã trải qua chặng 12 hết sức thành công", anh Tiến, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chặng 13 sẽ diễn ra ngày 17/8 do FPT Telecom Đà Nẵng đảm nhiệm. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600km từ Bắc - Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lần lượt Hành trình kết nối đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị và Huế.</p>

Chặng 13 sẽ diễn ra ngày 17/8 do FPT Telecom Đà Nẵng đảm nhiệm. 

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600km từ Bắc - Nam.

Lần lượt Hành trình kết nối đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị và Huế.

Việt Nguyễn

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()