Chúng ta

Người FPT 'khốn đốn' giữa đường vì mưa ngập

Thứ tư, 25/5/2016 | 11:03 GMT+7

Cơn mưa rào kéo dài từ tối ngày 24/5 đến rạng sáng nay trên địa bàn Hà Nội đã khiến giao thông tê liệt vì đường ngập lụt. Nhiều CBNV FPT không thể di chuyển đến công ty để làm việc do xe chết máy.

<p class="Normal"> Theo số liệu của Công ty thoát nước Hà Nội, từ 23h ngày 24/5 đến 4h30 ngày 25/5 trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa lớn. Lượng mưa đo được tại Vân Hồ 187,1 mm; Cầu Giấy 277,8 mm; Mễ Trì 235,5 mm; Ngã Tư Sở 228,7 mm; Xuân Đỉnh 196,9 mm; Hồ Tây 168,5 mm; Lương Định Của 193,6 mm; Trúc Bạch 206,9 mm; Nam Từ Liêm 214,1 mm; Thanh Liệt 252 mm; Hoàng Quốc Việt 249 mm và các nơi khác xấp xỉ 200 mm. Mưa xảy ra trên diện rộng, tập trung tại khu vực phía Tây. <br /><br /><span>Do lượng mưa lớn đột biến vượt quá khả năng của hệ thống, cùng với ảnh hưởng của các công trình hạ tầng kỹ thuật đang thi công nên hàng loạt điểm ngập xuất hiện khắp thành phố.<br /><br /> Trong ảnh là khu vực </span><span style="color:rgb(34,34,34);">giao giữa Phường Yên Nghĩa và Phường Dương Nội, Hà Đông chụp từ ban công nhà chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (FPT Software).</span></p>

Theo số liệu của Công ty thoát nước Hà Nội, từ 23h ngày 24/5 đến 4h30 ngày 25/5 trên địa bàn thành phố đã xảy ra mưa lớn. Lượng mưa đo được tại Vân Hồ 187,1 mm; Cầu Giấy 277,8 mm; Mễ Trì 235,5 mm; Ngã Tư Sở 228,7 mm; Xuân Đỉnh 196,9 mm; Hồ Tây 168,5 mm; Lương Định Của 193,6 mm; Trúc Bạch 206,9 mm; Nam Từ Liêm 214,1 mm; Thanh Liệt 252 mm; Hoàng Quốc Việt 249 mm và các nơi khác xấp xỉ 200 mm. Mưa xảy ra trên diện rộng, tập trung tại khu vực phía Tây. 

Do lượng mưa lớn đột biến vượt quá khả năng của hệ thống, cùng với ảnh hưởng của các công trình hạ tầng kỹ thuật đang thi công nên hàng loạt điểm ngập xuất hiện khắp thành phố.

Trong ảnh là khu vực 
giao giữa Phường Yên Nghĩa và Phường Dương Nội, Hà Đông chụp từ ban công nhà chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (FPT Software).

<p> Đường lụt, anh Lưu Văn Thịnh (FPT Software) phải chuyển từ ô tô sang xe máy. Đây là hình ảnh đoạn gần bến xe Mỹ Đình, dù chỉ cách công ty 300 m nhưng vẫn không thể xê dịch. "Dự là mọi người phải đóng 20.000 đồng vào quỹ vì đi muộn", anh nói.</p>

Đường lụt, anh Lưu Văn Thịnh (FPT Software) phải chuyển từ ô tô sang xe máy. Đây là hình ảnh đoạn gần bến xe Mỹ Đình, dù chỉ cách công ty 300 m nhưng vẫn không thể xê dịch. "Dự là mọi người phải đóng 20.000 đồng vào quỹ vì đi muộn", anh nói.

<p> Tại quận Cầu Giấy, nhiều tuyến đường như Duy Tân, Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng... có đoạn ngập sâu tới 50 cm. Hàng loạt xe máy qua phố Duy Tân, Dương Đình Nghệ bị chết máy, phải dắt bộ. </p>

Tại quận Cầu Giấy, nhiều tuyến đường như Duy Tân, Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng... có đoạn ngập sâu tới 50 cm. Hàng loạt xe máy qua phố Duy Tân, Dương Đình Nghệ bị chết máy, phải dắt bộ. 

<p> Nước ngập vào tận nhà, khiến anh Nguyễn Kế Thu, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) vẫn chưa thể đến công ty.</p>

Nước ngập vào tận nhà, khiến anh Nguyễn Kế Thu, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) vẫn chưa thể đến công ty.

<p> Với những cán bộ làm việc tại Hòa Lạc, dù đến đúng giờ lên xe nhưng vẫn bị muộn vì xe không thể di chuyển khỏi khu vực Duy Tân. Ảnh chụp từ điểm xe Công viên Cầu Giấy của anh Trần Ngọc Tú (G-ET, FPT Software).</p>

Với những cán bộ làm việc tại Hòa Lạc, dù đến đúng giờ lên xe nhưng vẫn bị muộn vì xe không thể di chuyển khỏi khu vực Duy Tân. Ảnh chụp từ điểm xe Công viên Cầu Giấy của anh Trần Ngọc Tú (G-ET, FPT Software).

<p> Khu vực Keangnam, nơi có CBNV của FPT IS và FPT Software, cũng gặp tình trạng tương tự. Ảnh của Trương Khánh Diệp, FPT IS, một trong số ít người đến được văn phòng sớm nhất trong sáng nay.</p>

Khu vực Keangnam, nơi có CBNV của FPT IS và FPT Software, cũng gặp tình trạng tương tự. Ảnh của Trương Khánh Diệp, FPT IS, một trong số ít người đến được văn phòng sớm nhất trong sáng nay.

<p> <span style="line-height:20px;">Chị Mai Thị Lan Anh, Ban Truyền thông FPT, cho biết, tất cả các đường xung quanh dẫn đến công ty đều gặp biển người. Để đến văn phòng, chị phải gửi xe gần tòa nhà FPT và "xách dép, vén váy lội nước".</span></p>

Chị Mai Thị Lan Anh, Ban Truyền thông FPT, cho biết, tất cả các đường xung quanh dẫn đến công ty đều gặp biển người. Để đến văn phòng, chị phải gửi xe gần tòa nhà FPT và "xách dép, vén váy lội nước".

<p> Văn phòng làm việc của FPT HO lúc 9h15 phút. </p>

Văn phòng làm việc của FPT HO lúc 9h15 phút. 

<p> FPT Online là đơn vị có CBNV đến văn phòng được nhiều nhất, do khối báo làm việc sớm từ 7h30.</p>

FPT Online là đơn vị có CBNV đến văn phòng được nhiều nhất, do khối báo làm việc sớm từ 7h30.

<p class="Normal"> Hiện tại (10h15 phút), nước đã rút bớt tại khu vực Duy Tân, các phương tiện có thể di chuyển chậm. Anh Đỗ Ngọc Hoàng, FPT Software, chia sẻ, dù nhà ở ngay Làng Quốc tế Thăng Long nhưng anh phải mất tới 2 giờ để đến công ty.<br /><br /> Theo dự báo, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa đến hết tuần.</p>

Hiện tại (10h15 phút), nước đã rút bớt tại khu vực Duy Tân, các phương tiện có thể di chuyển chậm. Anh Đỗ Ngọc Hoàng, FPT Software, chia sẻ, dù nhà ở ngay Làng Quốc tế Thăng Long nhưng anh phải mất tới 2 giờ để đến công ty.

Theo dự báo, Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa đến hết tuần.

Tô Ngà

 

Ý kiến

()