Chúng ta

‘Kết nối yêu thương 3’ đến Phú Thọ

Thứ bảy, 30/12/2017 | 08:03 GMT+7

“Cảm ơn mọi người vì những ngày đầy cảm xúc. Những ngày qua thật sự rất đáng nhớ”, bạn Vũ Đông, CTV Quỹ Vỏ chai, chia sẻ sau chuyến đi tình nguyện “Kết nối yêu thương 3” vừa qua tại Phú Thọ.

<p> “Kết nối yêu thương 3” là chương trình tình nguyện do Quỹ Vỏ chai (Đại học FPT) thực hiện từ ngày 24-27/12 tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Chuyến đi đã thu hút sự tham gia của 19 sinh viên là thành viên và CTV của Quỹ Vỏ chai, Đại học FPT.</p>

“Kết nối yêu thương 3” là chương trình tình nguyện do Quỹ Vỏ chai (Đại học FPT) thực hiện từ ngày 24-27/12 tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Chuyến đi đã thu hút sự tham gia của 19 sinh viên là thành viên và CTV của Quỹ Vỏ chai, Đại học FPT.

<p> Những ngày qua, thời tiết tại vùng núi cao Xuân Sơn rất khắc nghiệt, nhiệt độ thường dưới 10 độ C. Những chiếc áo ấm, những phần quà nhỏ đã được đoàn trao tặng cho các em nhỏ trường mầm non Xuân Sơn để mùa đông năm nay của các em đỡ đi phần nào giá lạnh.</p>

Những ngày qua, thời tiết tại vùng núi cao Xuân Sơn rất khắc nghiệt, nhiệt độ thường dưới 10 độ C. Những chiếc áo ấm, những phần quà nhỏ đã được đoàn trao tặng cho các em nhỏ trường mầm non Xuân Sơn để mùa đông năm nay của các em đỡ đi phần nào giá lạnh.

<p> Bên cạnh đó, đoàn đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh trưởng Tiểu học và THCS Xuân Sơn.</p>

Bên cạnh đó, đoàn đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh trưởng Tiểu học và THCS Xuân Sơn.

<p class="Normal"> Các thành viên của đoàn đã giới thiệu về môn võ Vovinam đến các em học sinh tiểu học để rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai. </p>

Các thành viên của đoàn đã giới thiệu về môn võ Vovinam đến các em học sinh tiểu học để rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Các sinh viên đại học FPT còn hướng dẫn các em học sinh làm đồ handmade. </span></p>

Các sinh viên đại học FPT còn hướng dẫn các em học sinh làm đồ handmade. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Những chiếc thiệp xinh xắn được tạo ra từ chính các em nhỏ.</span></p>

Những chiếc thiệp xinh xắn được tạo ra từ chính các em nhỏ.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Đặc biệt, đoàn đã tổ chức chương trình QVC-Camp (theo fomat chương trình F-Camp của Đaị học FPT) với các phần thi thể thao, văn nghệ đơn giản để các em học sinh Xuân Sơn có thể tham gia. QCV-Camp đã mang đến cho các em những tiếng cười, niềm vui và sự hào hứng. </span></p>

Đặc biệt, đoàn đã tổ chức chương trình QVC-Camp (theo fomat chương trình F-Camp của Đaị học FPT) với các phần thi thể thao, văn nghệ đơn giản để các em học sinh Xuân Sơn có thể tham gia. QCV-Camp đã mang đến cho các em những tiếng cười, niềm vui và sự hào hứng. 

<p class="Normal"> Các hoạt động ý nghĩa của Quỹ Vỏ chai trong những ngày diễn ra chương trình “Kết nối yêu thương 3” đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía lãnh đạo xã Xuân Sơn. Anh Bàn Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn, dành rất nhiều tình cảm cho đoàn tình nguyện: “Rất cảm ơn các cháu đã quan tâm và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với người dân nơi đây, mong được gặp lại các cháu trong chuyến tình nguyện tiếp theo”.</p>

Các hoạt động ý nghĩa của Quỹ Vỏ chai trong những ngày diễn ra chương trình “Kết nối yêu thương 3” đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía lãnh đạo xã Xuân Sơn. Anh Bàn Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn, dành rất nhiều tình cảm cho đoàn tình nguyện: “Rất cảm ơn các cháu đã quan tâm và chia sẻ hoàn cảnh khó khăn với người dân nơi đây, mong được gặp lại các cháu trong chuyến tình nguyện tiếp theo”.

<p class="Normal"> Trải qua hành trình 4 ngày 3 đêm, “chuyến đi ngắn nhưng tràn đầy cảm xúc. Dù phải chịu đựng cái lạnh buốt của mùa đông ở vùng cao, vượt đồi núi vào sáng sớm giá buốt nhưng không khuất phục được tinh thần của Quỹ Vỏ chai, đổi lại là những tiếng cười niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của trẻ em vùng cao, những bức tranh tường độc đáo và sống động”, Lê Xuân Tuấn, cựu thành viên Quỹ Vỏ chai, bộc bạch sau chuyến đi.</p>

Trải qua hành trình 4 ngày 3 đêm, “chuyến đi ngắn nhưng tràn đầy cảm xúc. Dù phải chịu đựng cái lạnh buốt của mùa đông ở vùng cao, vượt đồi núi vào sáng sớm giá buốt nhưng không khuất phục được tinh thần của Quỹ Vỏ chai, đổi lại là những tiếng cười niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của trẻ em vùng cao, những bức tranh tường độc đáo và sống động”, Lê Xuân Tuấn, cựu thành viên Quỹ Vỏ chai, bộc bạch sau chuyến đi.

<p class="Normal"> Đỗ Ánh Tuyết, trưởng dự án Quỹ Vỏ chai, người dành rất nhiều tâm huyết cho chương trình, chia sẻ: "Ấn tượng sâu sắc nhất là giờ phút đoàn chia tay. Người dân địa phương rất hiếu khách, hôm chia tay có một em bé chạy lại nói "Anh chị ở lại với bọn em đi ạ" rồi ôm khóc. Hành động đó khiến em rất cảm động”.</p>

Đỗ Ánh Tuyết, trưởng dự án Quỹ Vỏ chai, người dành rất nhiều tâm huyết cho chương trình, chia sẻ: "Ấn tượng sâu sắc nhất là giờ phút đoàn chia tay. Người dân địa phương rất hiếu khách, hôm chia tay có một em bé chạy lại nói "Anh chị ở lại với bọn em đi ạ" rồi ôm khóc. Hành động đó khiến em rất cảm động”.

<p class="Normal"> “Kết nối yêu thương 3” đã khép lại nhưng những hành trình kết nối yêu thương của Quỹ Vỏ chai nói riêng và Đại học FPT sẽ còn nối tiếp.</p>

“Kết nối yêu thương 3” đã khép lại nhưng những hành trình kết nối yêu thương của Quỹ Vỏ chai nói riêng và Đại học FPT sẽ còn nối tiếp.

Diệu Anh

Ảnh: Quỹ Vỏ chai

Ý kiến

()