Chúng ta

'Chúng ta 20 năm là một điều kỳ diệu'

Thứ ba, 29/12/2015 | 11:05 GMT+7

“Báo Chúng ta tồn tại được đến 20 năm quả là điều kỳ diệu. Tôi mong các lãnh đạo FPT sẽ tôn trọng tính độc lập của tờ báo để nội san FPT có thể trở thành báo chí thực sự và là hiện tượng báo chí của Việt Nam”, Tổng biên tập VnExpress Thang Đức Thắng nhắn nhủ trong lễ sinh nhật 20 năm báo Chúng ta.

<p class="Normal"> Tối ngày 28/12, hơn 100 khách mời đã có mặt tại sảnh tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội, để tham dự lễ sinh nhật 20 tuổi của báo <em>Chúng ta</em>.</p>

Tối ngày 28/12, hơn 100 khách mời đã có mặt tại sảnh tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội, để tham dự lễ sinh nhật 20 tuổi của báo Chúng ta.

<p class="Normal"> Chủ tịch Trương Gia Bình - người khai sinh ra nội san <em>Chúng ta</em>, không giấu được niềm vui và xúc động khi “lá thư tình” của người FPT vẫn được gìn giữ qua bao thăng trầm của tập đoàn. Anh trao HC Sao Mai cho <em>Chúng ta</em> và nhấn mạnh: "Các bạn rất xứng đáng với danh hiệu cao quý nhất tập đoàn bởi đã vượt qua được mọi bão táp trong 20 năm qua để phát triển đến tận bây giờ".</p>

Chủ tịch Trương Gia Bình - người khai sinh ra nội san Chúng ta, không giấu được niềm vui và xúc động khi “lá thư tình” của người FPT vẫn được gìn giữ qua bao thăng trầm của tập đoàn. Anh trao HC Sao Mai cho Chúng ta và nhấn mạnh: "Các bạn rất xứng đáng với danh hiệu cao quý nhất tập đoàn bởi đã vượt qua được mọi bão táp trong 20 năm qua để phát triển đến tận bây giờ".

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trong không khí ấm cúng và thân mật, anh Bùi Quang Ngọc chia sẻ: “Chặng đường 20 năm ra đời, tồn tại và phát triển lâu dài của một tờ báo nội bộ có thể coi là một thành tựu lớn. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, báo <em>Chúng ta </em>ngày càng đậm chất FPT hơn nữa”.</span></p>

Trong không khí ấm cúng và thân mật, anh Bùi Quang Ngọc chia sẻ: “Chặng đường 20 năm ra đời, tồn tại và phát triển lâu dài của một tờ báo nội bộ có thể coi là một thành tựu lớn. Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, báo Chúng ta ngày càng đậm chất FPT hơn nữa”.

<p class="Normal"> Phó Chủ tịch ĐH FPT Nguyễn Thành Nam ôn lại câu chuyện về sự ra đời của báo <em>Chúng ta:</em> “Nghĩ ra ý tưởng về một tờ nội san không khó nhưng để duy trì và phát triển nó mới khó”. </p>

Phó Chủ tịch ĐH FPT Nguyễn Thành Nam ôn lại câu chuyện về sự ra đời của báo Chúng ta: “Nghĩ ra ý tưởng về một tờ nội san không khó nhưng để duy trì và phát triển nó mới khó”. 

<p class="Normal"> <span style="color:rgb(55,62,77);line-height:15.36px;background-color:rgb(254,254,254);">“Tôi nghĩ trong khoảnh khắc này, các biên tập viên, phóng viên báo Chúng ta đang rất xúc động bởi người làm báo nội bộ ít khi được quan tâm, còn khi được quan tâm thì thường là bị mắng”, Tổng biên tập báo VnExpress Thang Đức Thắng chia sẻ. Anh cũng dành thời gian điểm lại những câu chuyện, cột mốc đáng nhớ về khoảnh khắc đầu tiên ra đời của tờ báo này. “Cách đây 20 năm, FPT cho ra đời nội san Chúng ta. Từ đó duy trì được đến hai thập kỷ để trở thành tờ báo đích thực quả là điều kỳ diệu. Giữa bao sóng gió, Chúng ta đã tìm thấy sự cân bằng. Tuy nhiên tôi cho rằng, báo nội bộ mà các sếp đọc thấy hay thì đó không thể nào là tờ báo. Tôi hy vọng các lãnh đạo FPT sẽ tôn trọng tính độc lập của nó để nội san Chúng ta có thể trở thành báo chí thực sự và là hiện tượng báo chí của Việt Nam”, anh Thắng mong muốn.</span></p>

“Tôi nghĩ trong khoảnh khắc này, các biên tập viên, phóng viên báo Chúng ta đang rất xúc động bởi người làm báo nội bộ ít khi được quan tâm, còn khi được quan tâm thì thường là bị mắng”, Tổng biên tập báo VnExpress Thang Đức Thắng chia sẻ. Anh cũng dành thời gian điểm lại những câu chuyện, cột mốc đáng nhớ về khoảnh khắc đầu tiên ra đời của tờ báo này. “Cách đây 20 năm, FPT cho ra đời nội san Chúng ta. Từ đó duy trì được đến hai thập kỷ để trở thành tờ báo đích thực quả là điều kỳ diệu. Giữa bao sóng gió, Chúng ta đã tìm thấy sự cân bằng. Tuy nhiên tôi cho rằng, báo nội bộ mà các sếp đọc thấy hay thì đó không thể nào là tờ báo. Tôi hy vọng các lãnh đạo FPT sẽ tôn trọng tính độc lập của nó để nội san Chúng ta có thể trở thành báo chí thực sự và là hiện tượng báo chí của Việt Nam”, anh Thắng mong muốn.

<p class="Normal"> Trong khi đó, anh Nguyễn Duy Hưng, GĐ F9, FPT Trading, nhắn nhủ một cách dí dỏm: “Báo <em>Chúng ta</em> không nên biến mình thành công cụ tuyên truyền của lãnh đạo”. </p>

Trong khi đó, anh Nguyễn Duy Hưng, GĐ F9, FPT Trading, nhắn nhủ một cách dí dỏm: “Báo Chúng ta không nên biến mình thành công cụ tuyên truyền của lãnh đạo”. 

<p class="Normal"> Tuy nhiên, Phó TGĐ FPT Nguyễn Khắc Thành lại khuyên điều ngược lại: “Tôi nhớ đã từng xem một bộ phim đại ý rằng, khi vũ trụ hỗn mang thì trái đất chỉ có thể yên bình khi thiện ác cân bằng. Nghề báo nội bộ cũng vậy, nó phải là công cụ thực hiện ý tưởng của lãnh đạo. Vì vậy, báo<em> Chúng ta</em> muốn tồn tại thêm 20 năm nữa thì nên đi theo lời khuyên đó”. Câu nói của anh Khắc Thành khiến cả khán phòng cười ồ lên thích thú.</p>

Tuy nhiên, Phó TGĐ FPT Nguyễn Khắc Thành lại khuyên điều ngược lại: “Tôi nhớ đã từng xem một bộ phim đại ý rằng, khi vũ trụ hỗn mang thì trái đất chỉ có thể yên bình khi thiện ác cân bằng. Nghề báo nội bộ cũng vậy, nó phải là công cụ thực hiện ý tưởng của lãnh đạo. Vì vậy, báo Chúng ta muốn tồn tại thêm 20 năm nữa thì nên đi theo lời khuyên đó”. Câu nói của anh Khắc Thành khiến cả khán phòng cười ồ lên thích thú.

<p class="Normal"> Trong buổi lễ, chị Nguyễn Thanh Tú cũng trao quà tri ân 5 gương mặt có nhiều đóng góp cho <em>Chúng ta</em> gồm: Anh Trương Gia Bình - N<span>gười khai sinh ra báo và</span><span> luôn dành tình yêu, sự bao dung cho đứa con tinh thần của FPT; Anh </span><span>Thang Đức Thắng - N</span><span>gười đặt viên gạch đầu tiên cho <em>Chúng ta</em> và định hướng báo theo hướng chuyên nghiệp trong giai đoạn hiện nay; Chị </span><span>Vũ Thanh Hải - Tổng biên tập đầu tiên, n</span><span>gười đã đồng hành với <em>Chúng ta</em> suốt 15 năm gian khó; Chị </span><span>Đào Thị Bích Huyền - Phóng viên có</span><span> 10 năm gắn bó với nội san <em>Chúng ta</em>; Chị </span><span>Trần Thị Lâm Thao - Người có</span><span> 8 năm “ăn cơm” của báo.</span></p>

Trong buổi lễ, chị Nguyễn Thanh Tú cũng trao quà tri ân 5 gương mặt có nhiều đóng góp cho Chúng ta gồm: Anh Trương Gia Bình - Người khai sinh ra báo và luôn dành tình yêu, sự bao dung cho đứa con tinh thần của FPT; Anh Thang Đức Thắng - Người đặt viên gạch đầu tiên cho Chúng ta và định hướng báo theo hướng chuyên nghiệp trong giai đoạn hiện nay; Chị Vũ Thanh Hải - Tổng biên tập đầu tiên, người đã đồng hành với Chúng ta suốt 15 năm gian khó; Chị Đào Thị Bích Huyền - Phóng viên có 10 năm gắn bó với nội san Chúng ta; Chị Trần Thị Lâm Thao - Người có 8 năm “ăn cơm” của báo.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Đồng thời vinh danh 25 nhân vật có nhiều đóng góp cho <em>Chúng ta </em>trong suốt thời gian qua, gồm các lãnh đạo, cựu phóng viên, phóng viên và cộng tác viên. Là nhân vật được tôn vinh và cũng là một trong những cây bút sắc sảo của <em>Chúng ta</em> trước đây, cựu phóng viên Nguyễn Vân Hiền, bày tỏ: “Quả thực sau gần 5 năm quay trở lại FPT, tôi vô cùng xúc động, mọi kỷ niệm như chợt ùa về. Với <em>Chúng ta</em>, tôi luôn có những kỷ niệm đặc biệt bởi đây là nơi tôi đã gắn bó cả tuổi thanh xuân. Cám ơn FPT đã cho tôi hành trang, kiến thức, sự tự tin để vững bước trong cuộc sống hôm nay. Chúc <em>Chúng ta</em> ngày càng thành công và có một tuổi thanh xuân rực rỡ”.</span></p>

Đồng thời vinh danh 25 nhân vật có nhiều đóng góp cho Chúng ta trong suốt thời gian qua, gồm các lãnh đạo, cựu phóng viên, phóng viên và cộng tác viên. Là nhân vật được tôn vinh và cũng là một trong những cây bút sắc sảo của Chúng ta trước đây, cựu phóng viên Nguyễn Vân Hiền, bày tỏ: “Quả thực sau gần 5 năm quay trở lại FPT, tôi vô cùng xúc động, mọi kỷ niệm như chợt ùa về. Với Chúng ta, tôi luôn có những kỷ niệm đặc biệt bởi đây là nơi tôi đã gắn bó cả tuổi thanh xuân. Cám ơn FPT đã cho tôi hành trang, kiến thức, sự tự tin để vững bước trong cuộc sống hôm nay. Chúc Chúng ta ngày càng thành công và có một tuổi thanh xuân rực rỡ”.

<p class="Normal"> Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng thay mặt độc giả gửi lời tri ân đến những người đứng sau <em>Chúng ta</em> đã luôn cần mẫn cung cấp đầy đủ tin tức về tập đoàn. Anh cũng cho rằng, tuổi đời 20 năm của tờ báo nội bộ là điều đáng nể bởi dường như không có công ty nào làm được điều này. “Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển của <em>Chúng ta</em> là một thách thức bởi nó phải cân bằng giữa nhiệm vụ ‘chính trị’ và nhiệm vụ báo chí. Đó là điều không dễ chút nào”, anh nhấn mạnh.</p>

Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng thay mặt độc giả gửi lời tri ân đến những người đứng sau Chúng ta đã luôn cần mẫn cung cấp đầy đủ tin tức về tập đoàn. Anh cũng cho rằng, tuổi đời 20 năm của tờ báo nội bộ là điều đáng nể bởi dường như không có công ty nào làm được điều này. “Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển của Chúng ta là một thách thức bởi nó phải cân bằng giữa nhiệm vụ ‘chính trị’ và nhiệm vụ báo chí. Đó là điều không dễ chút nào”, anh nhấn mạnh.

<p> Sau phần lễ, các khách mời thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thành viên Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT thể hiện. Trong đó ca khúc "Một nhà" khiến mọi người có mặt ở buổi lễ xúc động khi lồng ghép câu chuyện "ly hợp" của <em>Chúng ta </em>và Ban Truyền thông FPT sau 4 năm chia cách.</p>

Sau phần lễ, các khách mời thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thành viên Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT thể hiện. Trong đó ca khúc "Một nhà" khiến mọi người có mặt ở buổi lễ xúc động khi lồng ghép câu chuyện "ly hợp" của Chúng ta và Ban Truyền thông FPT sau 4 năm chia cách.

<p> Ban Truyền thông FPT Telecom cũng mang đến một ca khúc tự chế để dành tặng báo <em>Chúng ta</em>.</p>

Ban Truyền thông FPT Telecom cũng mang đến một ca khúc tự chế để dành tặng báo Chúng ta.

<p> Tất cả mọi người cùng hòa trong tiếng nhạc "Happy Birthday" rộn rã, thổi nến, cắt bánh chào mừng <em>Chúng ta </em>tròn 20 tuổi. "Tham dự lễ sinh nhật hôm nay, tôi rất vui và thấy FPT vẫn vui thế. Mọi người vẫn nhiệt tình, hát hò vui vẻ, vẫn "ê" nhau và nói những điều rất FPT. Có một chút gì đó xúc động khi nhớ lại quãng thời gian cùng làm việc với anh chị em ở đây. Đó là quãng thời gian rất đáng nhớ và giúp tôi có thêm nhiều tố chất để tiếp tục công việc đang làm", Nguyễn Phong Anh, cựu phóng viên <em>Chúng ta</em>, chia sẻ.</p>

Tất cả mọi người cùng hòa trong tiếng nhạc "Happy Birthday" rộn rã, thổi nến, cắt bánh chào mừng Chúng ta tròn 20 tuổi. "Tham dự lễ sinh nhật hôm nay, tôi rất vui và thấy FPT vẫn vui thế. Mọi người vẫn nhiệt tình, hát hò vui vẻ, vẫn "ê" nhau và nói những điều rất FPT. Có một chút gì đó xúc động khi nhớ lại quãng thời gian cùng làm việc với anh chị em ở đây. Đó là quãng thời gian rất đáng nhớ và giúp tôi có thêm nhiều tố chất để tiếp tục công việc đang làm", Nguyễn Phong Anh, cựu phóng viên Chúng ta, chia sẻ.

<p> Còn Trần Nữ Thạch Linh, nhân viên truyền thông FPT Telecom, bày tỏ: "Tôi rất tự hào khi FPT có một tờ báo nội bộ lâu đời như vậy. Nó cho thấy sức sống và tinh thần của tập đoàn rất mạnh mẽ. Tên của tờ báo cũng rất đặc biệt, giúp tất cả mọi người cảm thấy tất cả chúng ta là một, tất cả chúng ta đều là người FPT".</p>

Còn Trần Nữ Thạch Linh, nhân viên truyền thông FPT Telecom, bày tỏ: "Tôi rất tự hào khi FPT có một tờ báo nội bộ lâu đời như vậy. Nó cho thấy sức sống và tinh thần của tập đoàn rất mạnh mẽ. Tên của tờ báo cũng rất đặc biệt, giúp tất cả mọi người cảm thấy tất cả chúng ta là một, tất cả chúng ta đều là người FPT".

Tây Hạ

Ảnh: Nguyên Văn

 

Ý kiến

()