Chúng ta

Người FPT đến với rốn lũ Phìn Ngan

Thứ hai, 29/8/2016 | 11:39 GMT+7

Vượt qua chặng đường hơn 400 km quanh co, khúc khuỷu, sạt lở nặng nề, đoàn FPT cuối tuần qua có mặt tại xã Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai, trao tặng những món quà ý nghĩa cho học sinh và người dân để khắc phục khó khăn sau khi cơn lũ đi qua.

<p> Xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ diễn ra tại Lào Cai hồi đầu tháng 8. Sau cơn lũ, hàng chục ngôi nhà ở xã Phìn Ngan bị cuốn trôi, ngập nước, hàng trăm ha lúa, ngô bị bùn, đất vùi lấp, nhiều công trình quan trọng bị hư hỏng nặng...<span style="color:rgb(0,0,0);"> Trong ảnh, những ruộng lúa xanh mướt của Phìn Ngan giờ chỉ còn ngập trong bùn, đất. </span></p>

Xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ diễn ra tại Lào Cai hồi đầu tháng 8. Sau cơn lũ, hàng chục ngôi nhà ở xã Phìn Ngan bị cuốn trôi, ngập nước, hàng trăm ha lúa, ngô bị bùn, đất vùi lấp, nhiều công trình quan trọng bị hư hỏng nặng... Trong ảnh, những ruộng lúa xanh mướt của Phìn Ngan giờ chỉ còn ngập trong bùn, đất. 

<p> Không chỉ thiệt hại về tài sản, mưa lũ cũng làm nhiều người mất tích. Đã gần hai tuần sau khi cơn lũ đi qua nhưng địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm những người không may mắn bị cuốn trôi. </p>

Không chỉ thiệt hại về tài sản, mưa lũ cũng làm nhiều người mất tích. Đã gần hai tuần sau khi cơn lũ đi qua nhưng địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm những người không may mắn bị cuốn trôi. 

<p> Sau mưa lũ, rất nhiều đất đá bị cuốn trôi, nhiều đoạn đường bị sạt lở nặng nề, người dân phải gia cố tạm để đi lại.</p>

Sau mưa lũ, rất nhiều đất đá bị cuốn trôi, nhiều đoạn đường bị sạt lở nặng nề, người dân phải gia cố tạm để đi lại.

<p> Trường tiểu học Phìn Ngan nằm cheo leo trên núi, đường xá đi lại khó khăn, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm không có đường ngăn cách. Hiện trường có 161 học sinh, đa phần là người Dao, trong đó có 131 em đang ở bán trú do nhà đều cách điểm trường khá xa.</p>

Trường tiểu học Phìn Ngan nằm cheo leo trên núi, đường xá đi lại khó khăn, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm không có đường ngăn cách. Hiện trường có 161 học sinh, đa phần là người Dao, trong đó có 131 em đang ở bán trú do nhà đều cách điểm trường khá xa.

<p> Đoàn thuê riêng một xe tải để chuyên chở quần áo, cặp phao, đồ dùng học tập, khay đựng thức ăn... Trong ảnh, các thành viên của đoàn bốc dỡ hàng tại điểm trường Tiểu học Phìn Ngan.</p>

Đoàn thuê riêng một xe tải để chuyên chở quần áo, cặp phao, đồ dùng học tập, khay đựng thức ăn... Trong ảnh, các thành viên của đoàn bốc dỡ hàng tại điểm trường Tiểu học Phìn Ngan.

<p> Tại trường Tiểu học Phìn Ngan, đoàn trao tặng 160 chiếc áo đồng phục, 69 cặp phao cứu sinh, dép tổ ong và đồ dùng học tập. Chiếc cặp phao này được thiết kế giống như một chiếc cặp thông thường của học sinh, nhưng khi đi qua sông suối, nó sẽ có tác dụng nổi như một chiếc phao cứu sinh an toàn.</p>

Tại trường Tiểu học Phìn Ngan, đoàn trao tặng 160 chiếc áo đồng phục, 69 cặp phao cứu sinh, dép tổ ong và đồ dùng học tập. Chiếc cặp phao này được thiết kế giống như một chiếc cặp thông thường của học sinh, nhưng khi đi qua sông suối, nó sẽ có tác dụng nổi như một chiếc phao cứu sinh an toàn.

<p> Háo hức chờ được tặng quà. Chảo Láo Tả (thứ hai từ phải sang, học sinh lớp 5) biết bơi từ năm lớp 2 nhưng mỗi lần đi qua sông suối em vẫn rất sợ vì nước chảy xiết mà lại vắng người. "Có được chiếc cặp phao, mỗi lần đi qua suối em sẽ yên tâm hơn, không lo bị cuốn trôi nữa", Láo Tả thỏ thẻ.</p>

Háo hức chờ được tặng quà. Chảo Láo Tả (thứ hai từ phải sang, học sinh lớp 5) biết bơi từ năm lớp 2 nhưng mỗi lần đi qua sông suối em vẫn rất sợ vì nước chảy xiết mà lại vắng người. "Có được chiếc cặp phao, mỗi lần đi qua suối em sẽ yên tâm hơn, không lo bị cuốn trôi nữa", Láo Tả thỏ thẻ.

<p> Không chỉ tặng những món quà mang ý nghĩa vật chất, thành viên trong đoàn còn giao lưu và động viên các em về mặt tinh thần. "Học trò vùng cao rất ít niềm vui nên thấy các cô chú về chúng vui lắm, háo hức cả tuần trời", cô Lương Thị Dung, giáo viên trường Tiểu học Phìn Ngan, chia sẻ.</p>

Không chỉ tặng những món quà mang ý nghĩa vật chất, thành viên trong đoàn còn giao lưu và động viên các em về mặt tinh thần. "Học trò vùng cao rất ít niềm vui nên thấy các cô chú về chúng vui lắm, háo hức cả tuần trời", cô Lương Thị Dung, giáo viên trường Tiểu học Phìn Ngan, chia sẻ.

<p> Đoàn tặng quà cho những em học sinh bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ. Hầu hết các em đều ở thôn Sủng Hoảng 2, nơi có 16 hộ dân bị lũ cuốn trôi và cô lập trong những ngày qua. </p>

Đoàn tặng quà cho những em học sinh bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ. Hầu hết các em đều ở thôn Sủng Hoảng 2, nơi có 16 hộ dân bị lũ cuốn trôi và cô lập trong những ngày qua. 

<p> Rời điểm trường Tiểu học Phìn Ngan, đoàn đến tặng quà cho trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Phìn Ngan và trường mần non Phìn Ngan. Hai điểm trường này khá gần nhau, đường đi cũng thuận tiện hơn so với điểm trường tiểu học.</p>

Rời điểm trường Tiểu học Phìn Ngan, đoàn đến tặng quà cho trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Phìn Ngan và trường mần non Phìn Ngan. Hai điểm trường này khá gần nhau, đường đi cũng thuận tiện hơn so với điểm trường tiểu học.

<p class="Normal"> Trường Phổ thông dân tộc bán trú T<span style="color:rgb(34,34,34);">HCS Phìn Ngan hiện có hơn 200 học sinh theo học. Tại đây, đoàn đã trao 220 áo đồng phục, 97 cặp phao, đồ dùng học tập, dép tổ ong. Cùng với đó là 3 bộ máy tính Elead để các thầy trò có thêm điều kiện học tập.</span></p> <p class="Normal">  </p>

Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Phìn Ngan hiện có hơn 200 học sinh theo học. Tại đây, đoàn đã trao 220 áo đồng phục, 97 cặp phao, đồ dùng học tập, dép tổ ong. Cùng với đó là 3 bộ máy tính Elead để các thầy trò có thêm điều kiện học tập.

 

<p> Cũng trong khuôn khổ chương trình, chị Phùng Thanh Trang (Chánh văn phòng Đoàn thể FPT IS), đại diện đoàn trao tặng quà cho trường mầm non Phìn Ngan. Quà tặng gồm 2 máy lọc nước, 2 tủ đựng đồ chơi và nhiều quà tặng thiết yếu phục vụ cho các cháu như bát đĩa, khăn mặt, xô chậu, chăn màn...</p>

Cũng trong khuôn khổ chương trình, chị Phùng Thanh Trang (Chánh văn phòng Đoàn thể FPT IS), đại diện đoàn trao tặng quà cho trường mầm non Phìn Ngan. Quà tặng gồm 2 máy lọc nước, 2 tủ đựng đồ chơi và nhiều quà tặng thiết yếu phục vụ cho các cháu như bát đĩa, khăn mặt, xô chậu, chăn màn...

<p class="Normal"> Thầy Ngô Văn Hướng, Hiệu trưởng trường <span style="color:rgb(34,34,34);">Phổ thông dân tộc bán trú THCS Phìn Ngan cảm ơn tấm lòng của người FPT. "Những món quà của các bạn không chỉ mang giá trị vật chất mà chứa đựng rất nhiều tình cảm, giúp thầy trò Phìn Ngan vượt qua khó khăn, mất mát để khắc phục khó khăn sau bão lũ".</span></p>

Thầy Ngô Văn Hướng, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Phìn Ngan cảm ơn tấm lòng của người FPT. "Những món quà của các bạn không chỉ mang giá trị vật chất mà chứa đựng rất nhiều tình cảm, giúp thầy trò Phìn Ngan vượt qua khó khăn, mất mát để khắc phục khó khăn sau bão lũ".

<p> Những hộ dân của thôn Sủng Hoảng 2 cũng được nhận quà cứu trợ. Chị Vàng San Mẩy (ngoài cùng bên phải) rất xúc động khi có tên trong danh sách nhận quà. Sau cơn lũ vừa qua, nhà chị bị cuốn trôi sạch sẽ nên cả gia đình đang phải đi ở nhà người quen gần đó. Lâm vào cảnh trắng tay nên món quà đến đúng thời điểm này đối với chị vô cùng giá trị.</p>

Những hộ dân của thôn Sủng Hoảng 2 cũng được nhận quà cứu trợ. Chị Vàng San Mẩy (ngoài cùng bên phải) rất xúc động khi có tên trong danh sách nhận quà. Sau cơn lũ vừa qua, nhà chị bị cuốn trôi sạch sẽ nên cả gia đình đang phải đi ở nhà người quen gần đó. Lâm vào cảnh trắng tay nên món quà đến đúng thời điểm này đối với chị vô cùng giá trị.

<p> Đáp lại tấm lòng của người FPT, Huyện đoàn Bát Xát trao tặng bằng khen cảm ơn ngay trong chương trình.</p>

Đáp lại tấm lòng của người FPT, Huyện đoàn Bát Xát trao tặng bằng khen cảm ơn ngay trong chương trình.

<p> Đoàn FPT cùng hòa nhịp và cất cao tiếng hát giao lưu với các em học sinh. <span>Rất nhiều bài hát truyền thống của FPT được vang lên như "Người FPT", "FPT dòng sông lời thề"... khiến các em học sinh thích thú. "Các cô chú không chỉ tốt bụng mà còn hài hước nữa, cháu vui lắm", Mẩy Choi, học sinh lớp 7, chia sẻ. </span></p>

Đoàn FPT cùng hòa nhịp và cất cao tiếng hát giao lưu với các em học sinh. Rất nhiều bài hát truyền thống của FPT được vang lên như "Người FPT", "FPT dòng sông lời thề"... khiến các em học sinh thích thú. "Các cô chú không chỉ tốt bụng mà còn hài hước nữa, cháu vui lắm", Mẩy Choi, học sinh lớp 7, chia sẻ. 

<p> Đoàn chụp ảnh kỷ niệm với thầy trò Phìn Ngan trước khi ra về. "Trực tiếp tham gia chuyến đi,<span style="color:rgb(0,0,0);"> đ</span><span style="color:rgb(0,0,0);">ến tận nơi, chứng kiến những thửa ruộng bậc thang xanh mướt là thế mà bị vùi lấp dưới bùn cát, không còn vết tích gì, t</span><span style="color:rgb(0,0,0);">ận mắt thấy cảnh đồng bào dân tộc người Dao đỏ vẫn lập đàn lễ bên sông để mong tìm thấy người thân đã mất tích tôi xót xa vô cùng. Cơn lũ qua đi đã lâu mà nỗi đau của người dân thì vẫn còn hiện hữu. Tôi hy vọng việc làm của FPT, tuy bé nhỏ nhưng sẽ làm vơi bớt được khó khăn cho người dân và học sinh nơi đây để các em có thể bước vào năm học mới tươi vui như chúng bạn", chị Nguyễn Thị Hải Vân, FPT Software, thành viên tham gia chuyến đi, chia sẻ.</span></p>

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm với thầy trò Phìn Ngan trước khi ra về. "Trực tiếp tham gia chuyến đi, đến tận nơi, chứng kiến những thửa ruộng bậc thang xanh mướt là thế mà bị vùi lấp dưới bùn cát, không còn vết tích gì, tận mắt thấy cảnh đồng bào dân tộc người Dao đỏ vẫn lập đàn lễ bên sông để mong tìm thấy người thân đã mất tích tôi xót xa vô cùng. Cơn lũ qua đi đã lâu mà nỗi đau của người dân thì vẫn còn hiện hữu. Tôi hy vọng việc làm của FPT, tuy bé nhỏ nhưng sẽ làm vơi bớt được khó khăn cho người dân và học sinh nơi đây để các em có thể bước vào năm học mới tươi vui như chúng bạn", chị Nguyễn Thị Hải Vân, FPT Software, thành viên tham gia chuyến đi, chia sẻ.

Đồng Bằng

Ý kiến

()