Chúng ta

Học sinh Quảng Nam được tiếp thêm tri thức và động lực

Thứ ba, 20/9/2016 | 15:37 GMT+7

CLB Volunteer Light Club - FPT Software Đà Nẵng đã trao tặng tủ sách, khu vui chơi, nhiều phần quà thiết thực cùng 10 triệu đồng hỗ trợ cho trường Tiểu học Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Xã Trà Tập nằm ở vùng núi Nam Trà My nên cơ sở hạ tầng và đời sống người dân rất khó khăn, lạc hậu. Để tiếp cận được trường, 20 thành viên đoàn thiện nguyện FPT đã phải di chuyển quãng đường hơn 180 km vào lúc sáng sớm ngày 17/9. </p>

Xã Trà Tập nằm ở vùng núi Nam Trà My nên cơ sở hạ tầng và đời sống người dân rất khó khăn, lạc hậu. Để tiếp cận được trường, 20 thành viên đoàn thiện nguyện FPT đã phải di chuyển quãng đường hơn 180 km vào lúc sáng sớm ngày 17/9. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trải qua hành trình dài bằng ô tô, đoàn phải khuân vác đồ từ dốc núi lên trường nằm tở một ngọn đồi cao. Dù không phải lần đầu tiên thực hiện công tác thiện nguyện ở miền núi, nhưng dường như mỗi thành viên đều rất háo hức và tràn đầy năng lượng.</p>

Trải qua hành trình dài bằng ô tô, đoàn phải khuân vác đồ từ dốc núi lên trường nằm tở một ngọn đồi cao. Dù không phải lần đầu tiên thực hiện công tác thiện nguyện ở miền núi, nhưng dường như mỗi thành viên đều rất háo hức và tràn đầy năng lượng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn lắp đặt khu vui chơi cho các em. Khu vui chơi gồm 4 ghế xích đu, 4 bập bênh do chính tay các thành viên CLB tự đi mua nguyên vật liệu về thiết kế, đo đạc và sơn màu bắt mắt trong một tháng trước đó.</p>

Đoàn lắp đặt khu vui chơi cho các em. Khu vui chơi gồm 4 ghế xích đu, 4 bập bênh do chính tay các thành viên CLB tự đi mua nguyên vật liệu về thiết kế, đo đạc và sơn màu bắt mắt trong một tháng trước đó.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Học sinh tranh nhau leo lên đu, bập bênh để trải nghiệm cảm giác, làm huyên náo một góc sân trường.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trường Tiểu học Trà Tập hiện có khoảng 400 học sinh, là người dân tộc thiểu số như Ca Dong và Xê Đăng. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của trường đơn sơ và thiếu thốn. Trường có một khu bán trú dành cho học sinh nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Ngoài giờ học, các em phải phụ cha mẹ việc đồng áng để có bữa ăn qua ngày. Nhu yếu phẩm như quần áo, chăn mềm… không được cung cấp đầy đủ, chưa nói đến việc được vui chơi giải trí như bao trẻ em khác.</p>

Học sinh tranh nhau leo lên đu, bập bênh để trải nghiệm cảm giác, làm huyên náo một góc sân trường.

Trường Tiểu học Trà Tập hiện có khoảng 400 học sinh, là người dân tộc thiểu số như Ca Dong và Xê Đăng. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của trường đơn sơ và thiếu thốn. Trường có một khu bán trú dành cho học sinh nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Ngoài giờ học, các em phải phụ cha mẹ việc đồng áng để có bữa ăn qua ngày. Nhu yếu phẩm như quần áo, chăn mềm… không được cung cấp đầy đủ, chưa nói đến việc được vui chơi giải trí như bao trẻ em khác.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 18/9, gần 200 học sinh Tiểu học đã có một buổi lễ nho nhỏ. Trong chương trình, CLB còn dạy cho học sinh điệu nhảy Chicken dance vui nhộn, thi hát, múa để nhận các phần quà như bánh kẹo, bóng bay… Mỗi em của từng lớp lần lượt lên nhận các phần quà như cặp sách, hộp bút… </p>

Sáng ngày 18/9, gần 200 học sinh Tiểu học đã có một buổi lễ nho nhỏ. Trong chương trình, CLB còn dạy cho học sinh điệu nhảy Chicken dance vui nhộn, thi hát, múa để nhận các phần quà như bánh kẹo, bóng bay… Mỗi em của từng lớp lần lượt lên nhận các phần quà như cặp sách, hộp bút… 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Lưu Huy Phương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, học sinh ở nội trú từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật thường về nhà. Trước đó hai tuần, các em đã được thông báo về chuyến thăm của đoàn FPT nên đã xin phép gia đình để cuối tuần ở lại tham dự. Trường Tiểu học Trà Tập có một điểm trường chính, một điểm trường thôn cách trường chính vài km và 11 điểm trường nhỏ đặt tại 4 thôn của xã, trải dài trên một diện tích đồi núi rộng lớn.</p>

Thầy Lưu Huy Phương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, học sinh ở nội trú từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật thường về nhà. Trước đó hai tuần, các em đã được thông báo về chuyến thăm của đoàn FPT nên đã xin phép gia đình để cuối tuần ở lại tham dự. Trường Tiểu học Trà Tập có một điểm trường chính, một điểm trường thôn cách trường chính vài km và 11 điểm trường nhỏ đặt tại 4 thôn của xã, trải dài trên một diện tích đồi núi rộng lớn.

<p style="text-align:justify;"> Anh Lâm Hoàng Sơn, Cán bộ truyền thông FPT Software Đà Nẵng, và Ông Xuân Vũ, Chủ nhiệm CLB Ánh sáng Tình nguyện, trao tặng 10 triệu đồng, tủ sách học tập và khu vui chơi cho nhà trường. </p>

Anh Lâm Hoàng Sơn, Cán bộ truyền thông FPT Software Đà Nẵng, và Ông Xuân Vũ, Chủ nhiệm CLB Ánh sáng Tình nguyện, trao tặng 10 triệu đồng, tủ sách học tập và khu vui chơi cho nhà trường. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hơn 90% học sinh ở đây là người dân tộc Ca doong, còn lại là người Xê đăng và Kinh. Hiện trường sắp chuyển đến một điểm mới cao hơn. Nhà nước đã đầu tư xây trường và phòng nội trú cho các em. Hiện nhà trường vẫn thiếu kinh phí để xây phòng nội trú cho các thầy cô giáo, nhà tắm công cộng cho học sinh. Thầy Phương mong muốn FPT tiếp tục giúp nhà trường và cô giáo ổn định cuộc sống.</p>

Hơn 90% học sinh ở đây là người dân tộc Ca doong, còn lại là người Xê đăng và Kinh. Hiện trường sắp chuyển đến một điểm mới cao hơn. Nhà nước đã đầu tư xây trường và phòng nội trú cho các em. Hiện nhà trường vẫn thiếu kinh phí để xây phòng nội trú cho các thầy cô giáo, nhà tắm công cộng cho học sinh. Thầy Phương mong muốn FPT tiếp tục giúp nhà trường và cô giáo ổn định cuộc sống.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 175 phần quà gồm sách, đồ dùng học tập như cặp sách, hộp bút, các loại bút, bình nước cầm tay, khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải răng, xà phòng tắm, bảng, mút lau bảng, bánh kẹo… đã đến tay học sinh. Đoàn còn trao một tủ sách truyện cho thiếu nhi cùng nhiều phần quà khác như đồ dạy học cho thày cô, máy tính, một khu vui chơi giải trí. Tổng trị giá hơn 65 triệu đồng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Gần 4 năm hình thành và phát triển, CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng đã triển khai thành công rất nhiều dự án thiện nguyện xã hội trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi hay Huế, góp phần cải thiện cuộc sống cho trẻ em vùng cao, hoàn cảnh khó khăn.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuối năm 2015, CLB đã trao tặng trao quà cho học sinh và xây dựng khu vui chơi với xích đu, bập bênh, vòng quay cho ngôi trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là quê hương của anh Đinh Văn Năm, cán bộ FPT Software Đà Nẵng, người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo khó cùng đồng bào H'rê. Hiện anh là cán bộ phát triển thị trường Nhật Bản của FPT.</p>

175 phần quà gồm sách, đồ dùng học tập như cặp sách, hộp bút, các loại bút, bình nước cầm tay, khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải răng, xà phòng tắm, bảng, mút lau bảng, bánh kẹo… đã đến tay học sinh. Đoàn còn trao một tủ sách truyện cho thiếu nhi cùng nhiều phần quà khác như đồ dạy học cho thày cô, máy tính, một khu vui chơi giải trí. Tổng trị giá hơn 65 triệu đồng.

Gần 4 năm hình thành và phát triển, CLB Ánh sáng Tình nguyện - FPT Software Đà Nẵng đã triển khai thành công rất nhiều dự án thiện nguyện xã hội trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi hay Huế, góp phần cải thiện cuộc sống cho trẻ em vùng cao, hoàn cảnh khó khăn.

Cuối năm 2015, CLB đã trao tặng trao quà cho học sinh và xây dựng khu vui chơi với xích đu, bập bênh, vòng quay cho ngôi trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là quê hương của anh Đinh Văn Năm, cán bộ FPT Software Đà Nẵng, người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo khó cùng đồng bào H'rê. Hiện anh là cán bộ phát triển thị trường Nhật Bản của FPT.

Việt Nguyễn

Ảnh: BTC

Ý kiến

()