Chúng ta

FIS Close rộn ràng khai mạc

Thứ tư, 15/7/2015 | 07:53 GMT+7

Đến hẹn lại lên, những trận bóng kịch tính và hấp dẫn của mùa giải FIS Close chính thức được khởi tranh trên sân vận động Thành Phát, số 3 Hoàng Minh Giám, Hà Nội, vào tối ngày 13/7.

<p style="text-align:justify;"> Tham gia giải đấu, có 8 đội bóng đến từ FPT IS gồm: BANK, FTU, ERP, FPS, SRV-FSC, UN, SSD và IPS. Các đội được chia thành hai bảng, mỗi bảng 4 đội đá vòng tròn một lượt tính điểm. Trong trận đầu ra quân đã diễn ra các trận đấu của UN- BANK; IPS- SRV FSC; FTU- ERP và SSD-FPS.</p>

Tham gia giải đấu, có 8 đội bóng đến từ FPT IS gồm: BANK, FTU, ERP, FPS, SRV-FSC, UN, SSD và IPS. Các đội được chia thành hai bảng, mỗi bảng 4 đội đá vòng tròn một lượt tính điểm. Trong trận đầu ra quân đã diễn ra các trận đấu của UN- BANK; IPS- SRV FSC; FTU- ERP và SSD-FPS.

<p style="text-align:justify;"> Chủ tịch Công ty Hệ thống Thông tin Đỗ Cao Bảo chúc các cầu thủ có một mùa giải sôi động và chơi đẹp, đúng tinh thần thể thao. Anh cũng khẳng định sẽ kêu gọi Ban lãnh đạo FPT IS tài trợ giải thưởng khủng, trong đó các giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt nhận được số tiền 15 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng. Nghe được thông tin này, tất cả cầu thủ và cổ động viên đều hò reo sung sướng.</p>

Chủ tịch Công ty Hệ thống Thông tin Đỗ Cao Bảo chúc các cầu thủ có một mùa giải sôi động và chơi đẹp, đúng tinh thần thể thao. Anh cũng khẳng định sẽ kêu gọi Ban lãnh đạo FPT IS tài trợ giải thưởng khủng, trong đó các giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt nhận được số tiền 15 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng. Nghe được thông tin này, tất cả cầu thủ và cổ động viên đều hò reo sung sướng.

<p style="text-align:justify;"> Đúng theo nghi thức của lễ khai mạc, trọng tài Phạm Ngọc Doanh thay mặt cho tổ trọng tài hứa sẽ điều hành giải trung thực, khách quan để giải đấu thành công tốt đẹp.</p>

Đúng theo nghi thức của lễ khai mạc, trọng tài Phạm Ngọc Doanh thay mặt cho tổ trọng tài hứa sẽ điều hành giải trung thực, khách quan để giải đấu thành công tốt đẹp.

<p style="text-align:justify;"> Tiết mục biểu diễn của đội cheer girls mang đến không khí sôi động, nóng bỏng cho giải đấu. Những tràng pháo tay cổ vũ và tiếng suýt xoa liên tục vang lên.</p>

Tiết mục biểu diễn của đội cheer girls mang đến không khí sôi động, nóng bỏng cho giải đấu. Những tràng pháo tay cổ vũ và tiếng suýt xoa liên tục vang lên.

<p style="text-align:justify;"> Màn tâng bóng nghệ thuật với nhiều động tác điêu nghệ, hấp dẫn cũng nhận được sự cổ vũ của mọi người.</p>

Màn tâng bóng nghệ thuật với nhiều động tác điêu nghệ, hấp dẫn cũng nhận được sự cổ vũ của mọi người.

<p style="text-align:justify;"> Trước lễ khai mạc, từ 18h, các đội bắt đầu khởi động những loạt trận đầu tiên. Trong ảnh, hai đội IPS (áo đỏ) và SRV-FSC (áo hồng) thực hiện nghi thức chào hỏi trước khi vào trận.</p>

Trước lễ khai mạc, từ 18h, các đội bắt đầu khởi động những loạt trận đầu tiên. Trong ảnh, hai đội IPS (áo đỏ) và SRV-FSC (áo hồng) thực hiện nghi thức chào hỏi trước khi vào trận.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều vào trận với tinh thần rất tốt. Ngay từ đầu trận, IPS đã sớm chiếm lĩnh thế trận và dồn ép SRV- FSC về phía sân nhà, tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ đồng đều và được sự cổ vũ nhiệt tình từ những đồng nghiệp ngoài sân, SRV- FSC đã bình tĩnh chống đỡ các đợt lên bóng của IPS, đồng thời dần ổn định đội hình và tổ chức phòng ngự phản công. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút thứ 9, từ một pha tấn công, cầu thủ Nguyễn Đình Trung (SRV - FSC) đã dứt điểm tung lưới IPS, mở tỷ số của trận đấu trong sự vui mừng của đồng nghiệp và sự ngỡ ngàng của IPS. Những phút tiếp theo của hiệp một và cả hiệp hai, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng quyết liệt. Ở trận này, dù được đánh giá cao hơn, thi đấu lấn lướt hơn nhưng IPS lại không gặp may mắn trong những pha dứt điểm cộng thêm sự xuất sắc của thủ môn SRV- FSC nên đành ngậm ngùi thua cuộc với tỷ số 0-1.</p>

Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều vào trận với tinh thần rất tốt. Ngay từ đầu trận, IPS đã sớm chiếm lĩnh thế trận và dồn ép SRV- FSC về phía sân nhà, tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ đồng đều và được sự cổ vũ nhiệt tình từ những đồng nghiệp ngoài sân, SRV- FSC đã bình tĩnh chống đỡ các đợt lên bóng của IPS, đồng thời dần ổn định đội hình và tổ chức phòng ngự phản công. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút thứ 9, từ một pha tấn công, cầu thủ Nguyễn Đình Trung (SRV - FSC) đã dứt điểm tung lưới IPS, mở tỷ số của trận đấu trong sự vui mừng của đồng nghiệp và sự ngỡ ngàng của IPS. Những phút tiếp theo của hiệp một và cả hiệp hai, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng quyết liệt. Ở trận này, dù được đánh giá cao hơn, thi đấu lấn lướt hơn nhưng IPS lại không gặp may mắn trong những pha dứt điểm cộng thêm sự xuất sắc của thủ môn SRV- FSC nên đành ngậm ngùi thua cuộc với tỷ số 0-1.

<p style="text-align:justify;"> Trong một diễn biến khác, trận đấu giữa đội UN (áo tím) và BANK (áo xanh) cũng diễn ra kịch tính không kém. Cả hai đội liên tục tạo được những pha tấn công nguy hiểm về khung thành đối phương. Tuy nhiên, với thể lực và lối chơi chắc chắn, BANK đã khiến đối phương tâm phục khẩu phục khi đá thủng lưới 5 lần. Ngược lại, UN chỉ ghi được một bàn vào khung thành đội bạn.</p>

Trong một diễn biến khác, trận đấu giữa đội UN (áo tím) và BANK (áo xanh) cũng diễn ra kịch tính không kém. Cả hai đội liên tục tạo được những pha tấn công nguy hiểm về khung thành đối phương. Tuy nhiên, với thể lực và lối chơi chắc chắn, BANK đã khiến đối phương tâm phục khẩu phục khi đá thủng lưới 5 lần. Ngược lại, UN chỉ ghi được một bàn vào khung thành đội bạn.

<p style="text-align:justify;"> Các cầu thủ dự bị kiêm cổ động viên của UN đã có một ngày không mấy vui vẻ.</p>

Các cầu thủ dự bị kiêm cổ động viên của UN đã có một ngày không mấy vui vẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trận đấu của FPS và SSD diễn ra rất cam go. Trước một FPS có tiếng tăm, toàn đội SSD đặt quyết tâm cao giành chiến thắng nên đưa đội quân hùng mạnh nhất ra sân. Từ hiệp một, đội đã chơi lăn xả, áp đảo FPS và ghi được 2 bàn thắng vào lưới đối phương do công của hai cầu thủ Nguyễn Tiến Thuận và Dương Việt Trung. Bước sang hiệp hai, FPS dồn sức tấn công suốt thời gian còn lại hòng gỡ hòa nhưng trong một ngày thần may mắn không đến, họ đã phải chịu thua trước đối thủ với tỷ số 2-3.</p>

Trận đấu của FPS và SSD diễn ra rất cam go. Trước một FPS có tiếng tăm, toàn đội SSD đặt quyết tâm cao giành chiến thắng nên đưa đội quân hùng mạnh nhất ra sân. Từ hiệp một, đội đã chơi lăn xả, áp đảo FPS và ghi được 2 bàn thắng vào lưới đối phương do công của hai cầu thủ Nguyễn Tiến Thuận và Dương Việt Trung. Bước sang hiệp hai, FPS dồn sức tấn công suốt thời gian còn lại hòng gỡ hòa nhưng trong một ngày thần may mắn không đến, họ đã phải chịu thua trước đối thủ với tỷ số 2-3.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trận đấu còn lại của ERP (áo vàng) gặp FTU (áo trắng) diễn ra ở sân số 4. Do gặp một chút sự cố nhỏ nên khởi đầu chậm hơn so với các trận đấu khác, nhưng vì thế mà thiếu đi sự quyết liệt. Suốt hiệp một, hai đội đá cầm chừng, thăm dò đối phương nhưng cũng không quên kiến tạo những pha bóng nguy hiểm. Sau 20 phút bất phân thắng bại, tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số 0-0 cho cả hai đội thì bất ngờ trong một pha tấn công tốc độ của mình, Nguyễn Trường Đại của đội FTU không phụ sự kỳ vọng của các cổ động viên ngoài sân đã có một cú dứt điểm không thể cản phá đưa đội này vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Sau gần 30 phút khai mạc, hiệp hai được bắt đầu trong quyết tâm vươn lên san bằng tỷ số của ERP. Tuy nhiên, với kỹ thuật chắc chắn và vị thế của nhà đương kim vô địch, FTU đã không cho họ cơ hội làm điều đó. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận. FTU giành được chiến thắng đầu tiên trong trận đầu ra quân. Kết thúc loạt trận đầu tiên, hai đội Bank và SRV-FSC dẫn đầu bảng A còn SSD và FTU đứng đầu bảng B. Dự kiến loạt trận tiếp theo sẽ diễn ra ngày 20/7.</p>

Trận đấu còn lại của ERP (áo vàng) gặp FTU (áo trắng) diễn ra ở sân số 4. Do gặp một chút sự cố nhỏ nên khởi đầu chậm hơn so với các trận đấu khác, nhưng vì thế mà thiếu đi sự quyết liệt. Suốt hiệp một, hai đội đá cầm chừng, thăm dò đối phương nhưng cũng không quên kiến tạo những pha bóng nguy hiểm. Sau 20 phút bất phân thắng bại, tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại với tỷ số 0-0 cho cả hai đội thì bất ngờ trong một pha tấn công tốc độ của mình, Nguyễn Trường Đại của đội FTU không phụ sự kỳ vọng của các cổ động viên ngoài sân đã có một cú dứt điểm không thể cản phá đưa đội này vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Sau gần 30 phút khai mạc, hiệp hai được bắt đầu trong quyết tâm vươn lên san bằng tỷ số của ERP. Tuy nhiên, với kỹ thuật chắc chắn và vị thế của nhà đương kim vô địch, FTU đã không cho họ cơ hội làm điều đó. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận. FTU giành được chiến thắng đầu tiên trong trận đầu ra quân. Kết thúc loạt trận đầu tiên, hai đội Bank và SRV-FSC dẫn đầu bảng A còn SSD và FTU đứng đầu bảng B. Dự kiến loạt trận tiếp theo sẽ diễn ra ngày 20/7.

Đồng Bằng

Ảnh: Văn Viên

Ý kiến

()