Chúng ta

Người nhà 'Cáo' đội mưa nắng hoàn thành chặng 1 'Hành trình kết nối'

Chủ nhật, 5/8/2018 | 20:05 GMT+7

Thời tiết thay đổi thất thường không thể gây khó cho những bước chân đầy quyết tâm của những vận động viên FPT Telecom trong ngày đầu chinh phục hành trình 2.600 km xuyên Việt.

<p> 9h ngày 5/8, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà mang theo lá cờ FPT khởi đầu "Hành trình kết nối" của 3.000 người nhà "Cáo". Từ đây, biểu tượng sự kết nối sẽ trải qua hành trình 30 ngày vượt qua 2.600 km đến với đất mũi Cà mau.</p>

9h ngày 5/8, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà mang theo lá cờ FPT khởi đầu "Hành trình kết nối" của 3.000 người nhà "Cáo". Từ đây, biểu tượng sự kết nối sẽ trải qua hành trình 30 ngày vượt qua 2.600 km đến với đất mũi Cà mau.

<p> Mang số áo 13 "phong thủy", anh Hoàng Trung Kiên, PTGĐ FPT Telecom, là một trong 22 người mang lá cờ từ cửa khẩu Hữu nghị về thành phố Lạng Sơn. Đồng hành cùng anh trong hành trình này còn có cô con gái nhỏ Hoàng Anh Chi.</p>

Mang số áo 13 "phong thủy", anh Hoàng Trung Kiên, PTGĐ FPT Telecom, là một trong 22 người mang lá cờ từ cửa khẩu Hữu nghị về thành phố Lạng Sơn. Đồng hành cùng anh trong hành trình này còn có cô con gái nhỏ Hoàng Anh Chi.

<p> Trải qua 17 tiếng liên tục di chuyển, anh Trần Hữu Cường, PGĐ chi nhánh Điện Biên, vẫn tỏ ra vô cùng sung sức. Anh Cường là người khởi đầu quãng đường từ thành phố Lạng Sơn đến Chi Lăng lúc 13h.</p>

Trải qua 17 tiếng liên tục di chuyển, anh Trần Hữu Cường, PGĐ chi nhánh Điện Biên, vẫn tỏ ra vô cùng sung sức. Anh Cường là người khởi đầu quãng đường từ thành phố Lạng Sơn đến Chi Lăng lúc 13h.

<p> Các vận động viên đến từ 9 tỉnh phía Bắc đã hỗ trợ Lạng Sơn đưa lá cờ về địa phận Bắc Giang. Ngoài việc được góp mặt trong một sự kiện lớn của công ty, đây còn là cơ hội để CBNV các chi nhánh giao lưu tăng tình đoàn kết.</p>

Các vận động viên đến từ 9 tỉnh phía Bắc đã hỗ trợ Lạng Sơn đưa lá cờ về địa phận Bắc Giang. Ngoài việc được góp mặt trong một sự kiện lớn của công ty, đây còn là cơ hội để CBNV các chi nhánh giao lưu tăng tình đoàn kết.

<p> Đến khoảng 14h, trời chuyển nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới 36 độ C. Dù áo ướt đẫm mồ hôi những các vận động viên vẫn luôn nở nụ cười khi chạy.</p>

Đến khoảng 14h, trời chuyển nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời lên tới 36 độ C. Dù áo ướt đẫm mồ hôi những các vận động viên vẫn luôn nở nụ cười khi chạy.

<p> Đoàn chạy của nhà "Cáo" đã thu hút sự chú ý của người dân hai bên đường. Nhiều đoạn bà con ra cổ vũ khiến tinh thần của các vận động viên tăng cao.</p>

Đoàn chạy của nhà "Cáo" đã thu hút sự chú ý của người dân hai bên đường. Nhiều đoạn bà con ra cổ vũ khiến tinh thần của các vận động viên tăng cao.

<p> Chị Nguyễn Thị Yên, FPT Telecom Thái Nguyên, là một trong số 8 nữ nhân viên tham gia chạy chặng đầu tiên. "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi đã đóng góp một phần vào hành trình đầy ý nghĩa này. Chúc cho các đồng đội của tôi sức khỏe thật tốt để mang lá cờ về tới Cà Mau", chị Yên chia sẻ.</p>

Chị Nguyễn Thị Yên, FPT Telecom Thái Nguyên, là một trong số 8 nữ nhân viên tham gia chạy chặng đầu tiên. "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi đã đóng góp một phần vào hành trình đầy ý nghĩa này. Chúc cho các đồng đội của tôi sức khỏe thật tốt để mang lá cờ về tới Cà Mau", chị Yên chia sẻ.

<p> Đến 16h30, trời đột ngột chuyển mưa. Các vận động viên vẫn đều bước chân đem lá cờ gần hơn với đích đến Chi Lăng.</p>

Đến 16h30, trời đột ngột chuyển mưa. Các vận động viên vẫn đều bước chân đem lá cờ gần hơn với đích đến Chi Lăng.

<p> Đúng 16h, vận động viên mang số áo 96 đã hoàn thành km chạy cuối cùng của chặng 1. 5h30 ngày 6/8, đoàn chạy sẽ bắt đầu chặng thứ 2 mang lá cờ FPT về Hà Nội. Dự kiến 18h30 cùng ngày, đoàn sẽ kết thúc chặng tại trụ sở FPT, 17 Duy Tân, Cầu Giấy.</p>

Đúng 16h, vận động viên mang số áo 96 đã hoàn thành km chạy cuối cùng của chặng 1. 5h30 ngày 6/8, đoàn chạy sẽ bắt đầu chặng thứ 2 mang lá cờ FPT về Hà Nội. Dự kiến 18h30 cùng ngày, đoàn sẽ kết thúc chặng tại trụ sở FPT, 17 Duy Tân, Cầu Giấy.

Nguyễn Thắng

Ý kiến

()