Chúng ta

Hạnh phúc 'Lên đỉnh' Gala Dinner Hội nghị chiến lược FPT

Thứ sáu, 10/11/2023 | 09:39 GMT+7

Chương trình Gala Dinner của Hội nghị chiến lược (HNCL) FPT 2024–2026 diễn ra vào tối 9/11 tại Sheraton Grand Danang resort đã thành công trong việc đưa các đại biểu trải qua các cung bậc cảm xúc khác nhau để cùng Hạnh phúc “Lên đỉnh” trong một không gian truyền thống đậm chất Hội An.

<p> Ngay từ lối vào, không gian phố cổ Hội An đã được tái hiện một cách rõ nét với rất nhiều đèn lồng được trang trí, kết thành từng dây lớn. Thậm chí, Ban tổ chức còn cầu kỳ đầu tư tái hiện chiếc cầu Nhật Bản nổi tiếng của Hội An trên sân khấu Gala Dinner làm nơi ‘check-in’ cho các đại biểu. Thời tiết tại Đà Nẵng thuận lợi giúp các đại biểu có trải nghiệm trọn vẹn trong những chiếc áo dài truyền thống nhiều màu sắc.</p>

Ngay từ lối vào, không gian phố cổ Hội An đã được tái hiện một cách rõ nét với rất nhiều đèn lồng được trang trí, kết thành từng dây lớn. Thậm chí, Ban tổ chức còn cầu kỳ đầu tư tái hiện chiếc cầu Nhật Bản nổi tiếng của Hội An trên sân khấu Gala Dinner làm nơi ‘check-in’ cho các đại biểu. Thời tiết tại Đà Nẵng thuận lợi giúp các đại biểu có trải nghiệm trọn vẹn trong những chiếc áo dài truyền thống nhiều màu sắc.

<p> Tiết mục mở màn "De FaiFo" đậm chất nghệ thuật dân gian với sự xuất hiện của các vũ công sử dụng đèn cầy, nón lá truyền thống và những chiếc đèn lồng giúp các đại biểu như được quay trở lại một thời Hội An xa xưa. </p>

Tiết mục mở màn "De FaiFo" đậm chất nghệ thuật dân gian với sự xuất hiện của các vũ công sử dụng đèn cầy, nón lá truyền thống và những chiếc đèn lồng giúp các đại biểu như được quay trở lại một thời Hội An xa xưa. 

<p> Những chiếc đèn lồng - biểu tượng của phố cổ Hội An, là nguồn sáng của người phố Hội, là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam với Trung Hoa và Nhật Bản được các thành viên trong Ban tổ chức gửi tặng đến từng đại biểu thay cho lời chúc tốt lành nhất, chúc mỗi người sẽ luôn đạt được nhiều thành tựu trong công việc, chúc cho FPT ghi thêm nhiều dấu ấn trên hành trình Go Global.</p>

Những chiếc đèn lồng - biểu tượng của phố cổ Hội An, là nguồn sáng của người phố Hội, là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam với Trung Hoa và Nhật Bản được các thành viên trong Ban tổ chức gửi tặng đến từng đại biểu thay cho lời chúc tốt lành nhất, chúc mỗi người sẽ luôn đạt được nhiều thành tựu trong công việc, chúc cho FPT ghi thêm nhiều dấu ấn trên hành trình Go Global.

<p> Sự xuất hiện bất ngờ của các “ca sĩ”, gồm: Chủ tịch Trương Gia Bình, TGĐ Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ Hoàng Việt Anh, các thành viên Ban Văn hóa-Đoàn thể FPT… trên sân khấu với ca khúc nổi tiếng “Xin chào Việt Nam” ngay sau phần biểu diễn của các vũ công đã thực sự làm nóng không khí Gala Dinner. </p>

Sự xuất hiện bất ngờ của các “ca sĩ”, gồm: Chủ tịch Trương Gia Bình, TGĐ Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ Hoàng Việt Anh, các thành viên Ban Văn hóa-Đoàn thể FPT… trên sân khấu với ca khúc nổi tiếng “Xin chào Việt Nam” ngay sau phần biểu diễn của các vũ công đã thực sự làm nóng không khí Gala Dinner. 

<p> Hòa chung lời ca của các ca sỹ có mặt trên sân khấu, toàn thể đại biểu đã cùng đứng lên, giơ cao chiếc đèn lồng trong tay. Một không gian tuyệt vời, đầy chất Hội An, đầy chất FPT đã được mang đến Gala Dinner của HNCL năm nay.</p>

Hòa chung lời ca của các ca sỹ có mặt trên sân khấu, toàn thể đại biểu đã cùng đứng lên, giơ cao chiếc đèn lồng trong tay. Một không gian tuyệt vời, đầy chất Hội An, đầy chất FPT đã được mang đến Gala Dinner của HNCL năm nay.

<p> Anh Trương Gia Bình, anh Bùi Quang Ngọc, anh Đỗ Cao Bảo, anh Lê Quang Tiến, chị Trương Thanh Thanh, anh Hoàng Minh Châu, anh Lê Trường Tùng, anh Hoàng Nam Tiến cùng tiến lên sân khấu, chuẩn bị bắt đầu nghi thức khai tiệc cho đêm Gala. Như thường lệ, anh Bình là người “bắt nhịp” cho toàn thể người FPT đồng thanh hô vang: Đẳng cấp - Lên đỉnh - Hạnh phúc.</p>

Anh Trương Gia Bình, anh Bùi Quang Ngọc, anh Đỗ Cao Bảo, anh Lê Quang Tiến, chị Trương Thanh Thanh, anh Hoàng Minh Châu, anh Lê Trường Tùng, anh Hoàng Nam Tiến cùng tiến lên sân khấu, chuẩn bị bắt đầu nghi thức khai tiệc cho đêm Gala. Như thường lệ, anh Bình là người “bắt nhịp” cho toàn thể người FPT đồng thanh hô vang: Đẳng cấp - Lên đỉnh - Hạnh phúc.

<p> Một phần khá đặc biệt của chương trình cũng được Ban tổ chức sắp xếp. Khi anh Bình hô “Lên đỉnh”, các đại biểu đã cùng nhau phi những chiếc máy bay giấy đã được viết sẵn thông điệp từ trước đó lên sân khấu. “FPT trường tồn”, “FPT hạnh phúc”, “5 GIGA cùng lên đỉnh”, “Người FPT đoàn kết yêu thương”… là những thông điệp được các đại biểu gửi gắm cho các thành viên HĐSL FPT đang có mặt trên sân khấu.</p>

Một phần khá đặc biệt của chương trình cũng được Ban tổ chức sắp xếp. Khi anh Bình hô “Lên đỉnh”, các đại biểu đã cùng nhau phi những chiếc máy bay giấy đã được viết sẵn thông điệp từ trước đó lên sân khấu. “FPT trường tồn”, “FPT hạnh phúc”, “5 GIGA cùng lên đỉnh”, “Người FPT đoàn kết yêu thương”… là những thông điệp được các đại biểu gửi gắm cho các thành viên HĐSL FPT đang có mặt trên sân khấu.

<p> Sau màn khai tiệc, Ban tổ chức đã “đãi” các đại biểu một tiết mục hát Bài Chòi - loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc ở các tỉnh miền Trung. 2 người hô bài chòi là anh hiệu, chị hiệu lần lượt ca đối nhau và hô tên các quân bài. Theo thông báo của người dẫn chương trình, đại biểu nào có 3 quân bài trùng với các quân bài anh chị hiệu đã hô sẽ là người giành được một phần quà từ Ban tổ chức. Kết quả 7 phần quà đã được trao cho 7 đại biểu may mắn trong Gala Dinner.</p>

Sau màn khai tiệc, Ban tổ chức đã “đãi” các đại biểu một tiết mục hát Bài Chòi - loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc ở các tỉnh miền Trung. 2 người hô bài chòi là anh hiệu, chị hiệu lần lượt ca đối nhau và hô tên các quân bài. Theo thông báo của người dẫn chương trình, đại biểu nào có 3 quân bài trùng với các quân bài anh chị hiệu đã hô sẽ là người giành được một phần quà từ Ban tổ chức. Kết quả 7 phần quà đã được trao cho 7 đại biểu may mắn trong Gala Dinner.

<p> Một màn thử thách hát theo phong cách Bài Chòi khá thú vị trên sân khấu được dành cho anh Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn và anh Nguyễn Khải Hoàn - PTGĐ FPT Software. Hai anh cùng các đại biểu có ngày sinh nhật trong tháng 11 ngay sau đó đã nhận được một món quà chúc mừng bất ngờ từ Ban tổ chức.</p>

Một màn thử thách hát theo phong cách Bài Chòi khá thú vị trên sân khấu được dành cho anh Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn và anh Nguyễn Khải Hoàn - PTGĐ FPT Software. Hai anh cùng các đại biểu có ngày sinh nhật trong tháng 11 ngay sau đó đã nhận được một món quà chúc mừng bất ngờ từ Ban tổ chức.

<p> Hội diễn STCo trong HNCL là phần được nhiều đại biểu mong chờ nhất. Theo thông báo từ Ban tổ chức, các đội thi có thể sử dụng mọi tạp kỹ, đa thể loại nghệ thuật &lpar;trình diễn âm nhạc, vũ đạo, nhạc kịch, ảo thuật…&rpar;, miễn sao đảm bảo mang tính sáng tạo trong đời sống văn hoá nghệ thuật FPT và đặc biệt phải gắn liền với chủ đề "LÊN ĐỈNH". Thành phần BGK vẫn là những gương mặt quen thuộc với anh Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, anh Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch FPT, anh Đỗ Cao Bảo - Ủy viên HĐQT FPT, nhạc sĩ Trương Quý Hải, và anh Hoàng Minh Châu - Cố vấn Văn hóa cao cấp Tập đoàn.</p>

Hội diễn STCo trong HNCL là phần được nhiều đại biểu mong chờ nhất. Theo thông báo từ Ban tổ chức, các đội thi có thể sử dụng mọi tạp kỹ, đa thể loại nghệ thuật (trình diễn âm nhạc, vũ đạo, nhạc kịch, ảo thuật…), miễn sao đảm bảo mang tính sáng tạo trong đời sống văn hoá nghệ thuật FPT và đặc biệt phải gắn liền với chủ đề "LÊN ĐỈNH". Thành phần BGK vẫn là những gương mặt quen thuộc với anh Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, anh Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch FPT, anh Đỗ Cao Bảo - Ủy viên HĐQT FPT, nhạc sĩ Trương Quý Hải, và anh Hoàng Minh Châu - Cố vấn Văn hóa cao cấp Tập đoàn.

<p> Đoàn 1 mở đầu Hội diễn STCo với “ca sĩ” chính - TGĐ Nguyễn Văn Khoa, cùng sự trợ giúp của dàn ca sĩ phụ kiêm vũ công đông đảo. Trong không gian bảng lảng khói sương, tiếng ca đầy ma mị được hát live hoàn toàn của TGĐ FPT vang lên với những câu từ vô cùng ấn tượng: “Hoang mang, hoang mang, làm sao lên đỉnh?” hay “Gắn kết cùng nhau. Lại cùng vui khỏe…”. Bài hát phỏng theo bài “Trên đỉnh phù vân” mang âm hưởng dân gian ca trù đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với cả BGK lẫn các đại biểu có mặt trong chương trình.</p>

Đoàn 1 mở đầu Hội diễn STCo với “ca sĩ” chính - TGĐ Nguyễn Văn Khoa, cùng sự trợ giúp của dàn ca sĩ phụ kiêm vũ công đông đảo. Trong không gian bảng lảng khói sương, tiếng ca đầy ma mị được hát live hoàn toàn của TGĐ FPT vang lên với những câu từ vô cùng ấn tượng: “Hoang mang, hoang mang, làm sao lên đỉnh?” hay “Gắn kết cùng nhau. Lại cùng vui khỏe…”. Bài hát phỏng theo bài “Trên đỉnh phù vân” mang âm hưởng dân gian ca trù đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với cả BGK lẫn các đại biểu có mặt trong chương trình.

<p class="Normal"> Tiết mục biểu diễn của đoàn 2 là ca khúc “Lên đỉnh” theo giai điệu Bella Ciao. Tuy vậy, phần trình bày không chỉ đơn giản là một tiết mục hát, mà còn được khéo léo xây dựng các lớp lang nội dung trên nền tiểu phẩm kịch “Lớp học AI” của thầy giáo Nguyễn Khắc Thành.</p>

Tiết mục biểu diễn của đoàn 2 là ca khúc “Lên đỉnh” theo giai điệu Bella Ciao. Tuy vậy, phần trình bày không chỉ đơn giản là một tiết mục hát, mà còn được khéo léo xây dựng các lớp lang nội dung trên nền tiểu phẩm kịch “Lớp học AI” của thầy giáo Nguyễn Khắc Thành.

<p> “Các em có muốn cùng lên đỉnh để kiếm tìm hạnh phúc không?”, “Các em đúng là người FPT. Đếch biết gì cũng tiến”, là những lời thoại vô cùng dí dỏm của thầy giáo Khắc Thành. Đáp lại câu hỏi của người thầy, “học sinh” Hoàng Việt Anh đã có những câu trả lời vô cùng thuyết phục thể hiện trong ca khúc “Lên đỉnh”. Những từ khóa như DC5, AI, Đu đỉnh… được nhóm lồng ghép một cách khéo léo, thú vị trong ca từ bài hát: “Tiến lên toàn cầu, chúng ta đi đầu/Đỉnh cao AI, chúng ta phải tiến lên, tiến lên toàn cầu, chúng ta đi đầu”.</p>

“Các em có muốn cùng lên đỉnh để kiếm tìm hạnh phúc không?”, “Các em đúng là người FPT. Đếch biết gì cũng tiến”, là những lời thoại vô cùng dí dỏm của thầy giáo Khắc Thành. Đáp lại câu hỏi của người thầy, “học sinh” Hoàng Việt Anh đã có những câu trả lời vô cùng thuyết phục thể hiện trong ca khúc “Lên đỉnh”. Những từ khóa như DC5, AI, Đu đỉnh… được nhóm lồng ghép một cách khéo léo, thú vị trong ca từ bài hát: “Tiến lên toàn cầu, chúng ta đi đầu/Đỉnh cao AI, chúng ta phải tiến lên, tiến lên toàn cầu, chúng ta đi đầu”.

<p> Đoàn 3 do anh Phạm Minh Tuấn - TGĐ FPT Software, chị Phùng Thu Trang - Giám đốc Nhân sự FPT Telecom dẫn đầu đoàn tiến lên sân khấu với bài hát “FPT cùng lên, rồi về”. Theo chia sẻ của anh Tuấn, trong lịch sử STCo chưa bao giờ chế nhạc trong nhà. Bài hát “FPT cùng lên, rồi về” là lần đầu tiên một bài hát chế được sử dụng giai điệu từ một bài hát trong nhà FPT, đó là bài “FPT - Dòng sông lời thề”.</p>

Đoàn 3 do anh Phạm Minh Tuấn - TGĐ FPT Software, chị Phùng Thu Trang - Giám đốc Nhân sự FPT Telecom dẫn đầu đoàn tiến lên sân khấu với bài hát “FPT cùng lên, rồi về”. Theo chia sẻ của anh Tuấn, trong lịch sử STCo chưa bao giờ chế nhạc trong nhà. Bài hát “FPT cùng lên, rồi về” là lần đầu tiên một bài hát chế được sử dụng giai điệu từ một bài hát trong nhà FPT, đó là bài “FPT - Dòng sông lời thề”.

<p> Bài hát đưa người nghe lần lượt đi qua 4 giai đoạn trong quy trình “Lên đỉnh”, gồm: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Tương ứng với mỗi giai đoạn, các thành viên trong đoàn 3 lại có những động tác vô cùng ấn tượng, dễ liên tưởng dành cho khán giả thưởng thức. Thậm chí, ở cuối phần biểu diễn của mình, anh Tuấn còn mời các thành viên trong BGK lên để “phổ biến” quy trình “Lên đỉnh”.</p>

Bài hát đưa người nghe lần lượt đi qua 4 giai đoạn trong quy trình “Lên đỉnh”, gồm: Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích. Tương ứng với mỗi giai đoạn, các thành viên trong đoàn 3 lại có những động tác vô cùng ấn tượng, dễ liên tưởng dành cho khán giả thưởng thức. Thậm chí, ở cuối phần biểu diễn của mình, anh Tuấn còn mời các thành viên trong BGK lên để “phổ biến” quy trình “Lên đỉnh”.

<p> Đoàn 4 là đoàn cuối cùng lên biểu diễn trong Hội diễn STCo, tuy vậy cũng là đoàn để lại những điều vô cùng đặc biệt. Đầu tiên phải kể đến việc đoàn đã “mượn” anh Trương Gia Bình và anh Nguyễn Văn Khoa làm “đạo cụ” cho phần trình diễn của mình. Ngay khi phần trình diễn chuẩn bị bắt đầu, một cơn mưa nặng hạt bất chợt kéo đến. Phần đông khán giả phải kéo vào nhà tìm chỗ trú mưa.</p>

Đoàn 4 là đoàn cuối cùng lên biểu diễn trong Hội diễn STCo, tuy vậy cũng là đoàn để lại những điều vô cùng đặc biệt. Đầu tiên phải kể đến việc đoàn đã “mượn” anh Trương Gia Bình và anh Nguyễn Văn Khoa làm “đạo cụ” cho phần trình diễn của mình. Ngay khi phần trình diễn chuẩn bị bắt đầu, một cơn mưa nặng hạt bất chợt kéo đến. Phần đông khán giả phải kéo vào nhà tìm chỗ trú mưa.

<p class="Normal"> Tuy vậy, cơn mưa nặng hạt cũng không cản nổi tinh thân máu lửa, quyết chiến của Nhà hát Nhạc ca vũ kịch “Dê team” &lpar;đoàn 4&rpar;. 2 chương - Si Tiền và Một đêm “Lên đỉnh” lấy giai điệu từ 2 bài hát nhạc trẻ khá nổi tiếng, lần lượt là “See tình” và “Một đêm say” đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động giúp kéo khán giả trở lại với chỗ ngồi của mình.</p>

Tuy vậy, cơn mưa nặng hạt cũng không cản nổi tinh thân máu lửa, quyết chiến của Nhà hát Nhạc ca vũ kịch “Dê team” (đoàn 4). 2 chương - Si Tiền và Một đêm “Lên đỉnh” lấy giai điệu từ 2 bài hát nhạc trẻ khá nổi tiếng, lần lượt là “See tình” và “Một đêm say” đã tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động giúp kéo khán giả trở lại với chỗ ngồi của mình.

<p> Trước khi đến với phần nhận xét và công bố kết quả Hội diễn STCo, nghệ sĩ STCo Đinh Công Sáng và nghệ sĩ STCo Bùi Quang Ngọc đã cùng diễn một tiểu phẩm vui trên sân khấu Gala Dinner. Trong đó, anh Ngọc hóa thân thành… anh Bình, anh Sáng hóa thân thành anh Ngọc và cuộc chém gió bất ngờ giữa hai người trong nhà vệ sinh. </p>

Trước khi đến với phần nhận xét và công bố kết quả Hội diễn STCo, nghệ sĩ STCo Đinh Công Sáng và nghệ sĩ STCo Bùi Quang Ngọc đã cùng diễn một tiểu phẩm vui trên sân khấu Gala Dinner. Trong đó, anh Ngọc hóa thân thành… anh Bình, anh Sáng hóa thân thành anh Ngọc và cuộc chém gió bất ngờ giữa hai người trong nhà vệ sinh. 

<p> “70 còn khỏe lắm, 70 còn lên đỉnh tốt” - anh “Bình” nói. Còn anh “Ngọc” lại tự giễu với câu nói: “Tao tặng tượng Cuder. Nó tôn tao là đại ca đấy”, hay “Mày khôn lắm, mày toàn bảo tao đi mắng chúng nó”. Kết lại tiết mục mang đậm chất STCo “Ơn giời cậu đây rồi” phiên bản HCNL, 2 “vị lãnh đạo” cao nhất của Tập đoàn, cũng là 2 người bạn thân đã cùng gửi gắm thông điệp tới tất cả anh chị em ở dưới: “Tôi rất muốn anh em liên tục lên đỉnh. Đó đỉnh của trí tuệ, đỉnh của Global. Chúc anh em lên đỉnh thật nhiều”.</p>

“70 còn khỏe lắm, 70 còn lên đỉnh tốt” - anh “Bình” nói. Còn anh “Ngọc” lại tự giễu với câu nói: “Tao tặng tượng Cuder. Nó tôn tao là đại ca đấy”, hay “Mày khôn lắm, mày toàn bảo tao đi mắng chúng nó”. Kết lại tiết mục mang đậm chất STCo “Ơn giời cậu đây rồi” phiên bản HCNL, 2 “vị lãnh đạo” cao nhất của Tập đoàn, cũng là 2 người bạn thân đã cùng gửi gắm thông điệp tới tất cả anh chị em ở dưới: “Tôi rất muốn anh em liên tục lên đỉnh. Đó đỉnh của trí tuệ, đỉnh của Global. Chúc anh em lên đỉnh thật nhiều”.

<p class="Normal"> Anh Trương Gia Bình và anh Trương Quý Hải nhận xét về phần biểu diễn của 4 đoàn. Theo anh Bình, các tiết mục thi tại Hội diễn STCo &lpar;trong khuôn khổ HNCL&rpar; năm nay thực sự làm anh thấy lúng túng. Với tiết mục đầu tiên, nó đầy chất ma mị, xem cái phê ngay. Anh cũng đặt câu hỏi: Không biết “nghệ sĩ” Nguyễn Văn Khoa say thật hay diễn?</p> <p class="Normal"> Với tiết mục của đoàn 2, theo đánh giá của BGK, chất STCo được thể hiện tại chỗ, rất xúc động. Phần phối hợp giữa thầy Thành và “trò” Việt Anh nhuần nhuyễn qua 4 trường đoạn, cao trào được đẩy dần lên. “Chưa bao giờ STCo diễn thật đến vậy, thằng ô tô là ô tô, thằng DC5 là DC5… Đây là tiết mục kinh điển STCo nhất tôi từng chứng kiến”, anh Bình cho hay.</p> <p class="Normal"> Đến tiết mục của đoàn 3, các thành viên trong BGK đều đồng tình, đây là một tiết mục vô cùng ấn tượng, nhưng cũng trừu tượng để khán giả phải suy nghĩ. Anh Bình còn khẳng định, tiết mục ấn tượng đến mức anh cũng phải tham gia cùng.</p> <p class="Normal"> Với tiết mục lên sân khấu biểu diễn cuối cùng của đoàn 4, BGK Trương Quý Hải cho rằng, tiết mục có đầy đủ các yếu tố - Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. “Trời tặng cho một cơn mưa. Nhưng chính trong hoàn cảnh đấy lại thể hiện được tinh thần của người FPT. Đó là tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, biến nguy cơ, khó khăn thành điều kiện để phát triển. Bên cạnh đó, nhóm cũng cực kỳ khôn khéo khi ‘mượn’ 2 đạo cụ đặc biệt - anh Bình và anh Khoa”, anh Hải nói. </p> <p class="Normal"> Theo anh Bình, tiết mục biểu diễn của đoàn 4 không chỉ mang đậm chất FPT, mà cón thể hiện được cả chất GenZ thể hiện qua việc chế lại lời từ các bài hát trẻ trung, “thời thượng”. Đó còn là tinh thần… thà chết cũng phải lấy được giải thưởng.</p>

Anh Trương Gia Bình và anh Trương Quý Hải nhận xét về phần biểu diễn của 4 đoàn. Theo anh Bình, các tiết mục thi tại Hội diễn STCo (trong khuôn khổ HNCL) năm nay thực sự làm anh thấy lúng túng. Với tiết mục đầu tiên, nó đầy chất ma mị, xem cái phê ngay. Anh cũng đặt câu hỏi: Không biết “nghệ sĩ” Nguyễn Văn Khoa say thật hay diễn?

Với tiết mục của đoàn 2, theo đánh giá của BGK, chất STCo được thể hiện tại chỗ, rất xúc động. Phần phối hợp giữa thầy Thành và “trò” Việt Anh nhuần nhuyễn qua 4 trường đoạn, cao trào được đẩy dần lên. “Chưa bao giờ STCo diễn thật đến vậy, thằng ô tô là ô tô, thằng DC5 là DC5… Đây là tiết mục kinh điển STCo nhất tôi từng chứng kiến”, anh Bình cho hay.

Đến tiết mục của đoàn 3, các thành viên trong BGK đều đồng tình, đây là một tiết mục vô cùng ấn tượng, nhưng cũng trừu tượng để khán giả phải suy nghĩ. Anh Bình còn khẳng định, tiết mục ấn tượng đến mức anh cũng phải tham gia cùng.

Với tiết mục lên sân khấu biểu diễn cuối cùng của đoàn 4, BGK Trương Quý Hải cho rằng, tiết mục có đầy đủ các yếu tố - Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. “Trời tặng cho một cơn mưa. Nhưng chính trong hoàn cảnh đấy lại thể hiện được tinh thần của người FPT. Đó là tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, biến nguy cơ, khó khăn thành điều kiện để phát triển. Bên cạnh đó, nhóm cũng cực kỳ khôn khéo khi ‘mượn’ 2 đạo cụ đặc biệt - anh Bình và anh Khoa”, anh Hải nói. 

Theo anh Bình, tiết mục biểu diễn của đoàn 4 không chỉ mang đậm chất FPT, mà cón thể hiện được cả chất GenZ thể hiện qua việc chế lại lời từ các bài hát trẻ trung, “thời thượng”. Đó còn là tinh thần… thà chết cũng phải lấy được giải thưởng.

<p> Kết quả cuối cùng do anh Trương Gia Bình công bố. Thực sự bất ngờ khi phần biểu diễn của đoàn 3 - “FPT dòng sông lời thề” phiên bản STCo đã vượt qua 3 đoàn còn lại để chinh phục giải thưởng cao nhất của Hội diễn trị giá 25 triệu đồng. Ngoài giải thưởng, đoàn 3 cũng sẽ cộng được khá nhiều điểm cho đoàn của mình trong cuộc đua xếp hạng tổng cả 3 Chặng trong Hành trình “Lên đỉnh” tại HNCL năm nay.</p>

Kết quả cuối cùng do anh Trương Gia Bình công bố. Thực sự bất ngờ khi phần biểu diễn của đoàn 3 - “FPT dòng sông lời thề” phiên bản STCo đã vượt qua 3 đoàn còn lại để chinh phục giải thưởng cao nhất của Hội diễn trị giá 25 triệu đồng. Ngoài giải thưởng, đoàn 3 cũng sẽ cộng được khá nhiều điểm cho đoàn của mình trong cuộc đua xếp hạng tổng cả 3 Chặng trong Hành trình “Lên đỉnh” tại HNCL năm nay.

<p> Sau phần công bố kết quả Hội diễn STCo thuộc HNCL FPT là phần STCo ngẫu hứng của người FPT. Các bài hát Đoàn FPT, Người FPT đã được toàn thể các đại biểu say mê hát bằng tất cả tinh thần nhiệt huyết và sự gắn kết.</p>

Sau phần công bố kết quả Hội diễn STCo thuộc HNCL FPT là phần STCo ngẫu hứng của người FPT. Các bài hát Đoàn FPT, Người FPT đã được toàn thể các đại biểu say mê hát bằng tất cả tinh thần nhiệt huyết và sự gắn kết.

<p> Xen giữa là phần chia sẻ của anh Hoàng Minh Châu về bài hát Đoàn FPT phiên bản tiếng Anh, cũng như màn song ca giữa anh và anh Phạm Minh Tuấn - TGĐ FPT Software. Theo anh Châu, bài hát này được dịch sang tiếng Anh vào khoảng năm 2005 với sự tham gia giúp sức của một bạn người Ấn Độ trong vòng… 2 tiếng. “Tôi chưa thấy một bài hát nào dịch lời từ tiếng Việt sang tiếng Anh hay đến thế, mà vẫn chuẩn”, Cố vấn Văn hóa cấp cao Tập đoàn cười nói.</p>

Xen giữa là phần chia sẻ của anh Hoàng Minh Châu về bài hát Đoàn FPT phiên bản tiếng Anh, cũng như màn song ca giữa anh và anh Phạm Minh Tuấn - TGĐ FPT Software. Theo anh Châu, bài hát này được dịch sang tiếng Anh vào khoảng năm 2005 với sự tham gia giúp sức của một bạn người Ấn Độ trong vòng… 2 tiếng. “Tôi chưa thấy một bài hát nào dịch lời từ tiếng Việt sang tiếng Anh hay đến thế, mà vẫn chuẩn”, Cố vấn Văn hóa cấp cao Tập đoàn cười nói.

Hội nghị Chiến lược (HNCL) FPT là hoạt động thường niên của Tập đoàn. Năm nay, HNCL được tổ chức tại Sheraton Grand Danang Resort (Đà Nẵng) từ 8-10/11/2023 với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn và CTTV (Công ty thành viên), một số trưởng đơn vị P&L lớn/cán bộ chủ chốt, đại diện 5+1 hướng chiến lược trọng tâm 2024-2026 cấp Tập đoàn, cùng thành phần mở rộng là FPT 13 Under 35 năm 2023, Tam hậu FPT năm 2022 và Tam khôi FPT năm 2022.

Hội nghị năm nay còn trở nên đặc biệt hơn khi diễn ra vào đúng dịp FPT vừa bước sang tuổi 35. Với sứ mệnh “Kiến tạo hạnh phúc”, HNCL FPT 2024-2026 hứa hẹn sẽ là một kỳ Hội nghị sôi nổi, tạo ra nhiều dấu ấn đặc biệt, tạo đà cho FPT bứt phá mạnh mẽ để chinh phục những “đỉnh núi chưa được chạm đến”.

Ý kiến

()