Chúng ta

Cờ FPT tỏa nắng cùng đèo Hải Vân ở 'Hành trình kết nối'

Thứ sáu, 17/8/2018 | 12:29 GMT+7

Nắng vàng rực rỡ cùng tinh thần máu lửa của các chiến binh nhà 'Cáo' miền Trung chinh phục đèo Hải Vân thành công, tiến về thành phố đáng sống - Đà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng nay (ngày 17/8), chặng 13 "Hành trình kết nối" tiến về Đà Nẵng với 74 km. Điểm đầu tiên các VĐV FPT Telecom Đà Nẵng phải chinh phục là đèo Hải Vân. Sau đó, đoàn lần lượt vượt qua đường biển Nguyễn Tất Thành hướng về Hội An, tỉnh Quảng Nam.</p>

Sáng nay (ngày 17/8), chặng 13 "Hành trình kết nối" tiến về Đà Nẵng với 74 km. Điểm đầu tiên các VĐV FPT Telecom Đà Nẵng phải chinh phục là đèo Hải Vân. Sau đó, đoàn lần lượt vượt qua đường biển Nguyễn Tất Thành hướng về Hội An, tỉnh Quảng Nam.

<p class="Normal"> Chặng 13 do đoàn FPT Telecom Đà Nẵng đảm nhiệm. 6h sáng, Trưởng BTC Phùng Thu Trang trao cờ cho vận động viên số áo Phan Thành Xuân, số áo 1115, là người nhận cờ từ đầu cầu Lăng Cô - chân đèo Hải Vân. "Tôi cảm thấy hồi hộp nhưng tự hào vì là người đầu tiên nhận cờ của chặng 13. Hy vọng đoàn Đà Nẵng hoàn thành tốt đường chạy", Xuân nói.</p>

Chặng 13 do đoàn FPT Telecom Đà Nẵng đảm nhiệm. 6h sáng, Trưởng BTC Phùng Thu Trang trao cờ cho vận động viên số áo Phan Thành Xuân, số áo 1115, là người nhận cờ từ đầu cầu Lăng Cô - chân đèo Hải Vân. "Tôi cảm thấy hồi hộp nhưng tự hào vì là người đầu tiên nhận cờ của chặng 13. Hy vọng đoàn Đà Nẵng hoàn thành tốt đường chạy", Xuân nói.

<p class="Normal"> Hơn 10 VĐV thay nhau cho đường chạy khoảng 11 km trên địa phận Huế, trước khi lên Hải Vân quan để hướng về TP Đà Nẵng.</p>

Hơn 10 VĐV thay nhau cho đường chạy khoảng 11 km trên địa phận Huế, trước khi lên Hải Vân quan để hướng về TP Đà Nẵng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Huỳnh Thị Thanh, Trưởng phòng Hành chính nhân sự FPT Telecom Đà Nẵng, cho biết: "Trước khi hành trình bắt đầu, chi nhánh đã đi đo đường đèo cẩn thận, cứ 1 km lại vạch sơn tránh trường hợp VĐV chạy nhiều đuối sức".</p>

Chị Huỳnh Thị Thanh, Trưởng phòng Hành chính nhân sự FPT Telecom Đà Nẵng, cho biết: "Trước khi hành trình bắt đầu, chi nhánh đã đi đo đường đèo cẩn thận, cứ 1 km lại vạch sơn tránh trường hợp VĐV chạy nhiều đuối sức".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nắng vàng rực rỡ tỏa sáng lá cờ FPT. Đường đèo dốc và dài khiến vận tốc của các vận động viên giảm đi đáng kể vì 1 km đường đèo tương đương với 2 km đường bằng phẳng bình thường.</p>

Nắng vàng rực rỡ tỏa sáng lá cờ FPT. Đường đèo dốc và dài khiến vận tốc của các vận động viên giảm đi đáng kể vì 1 km đường đèo tương đương với 2 km đường bằng phẳng bình thường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cũng theo chị Thanh, nhóm nhân sự chạy hôm nay phần lớn là nhân viên kỹ thuật nên đều có thể lực tốt, chạy sung nên không phải đi bộ khi đuối sức.</p>

Cũng theo chị Thanh, nhóm nhân sự chạy hôm nay phần lớn là nhân viên kỹ thuật nên đều có thể lực tốt, chạy sung nên không phải đi bộ khi đuối sức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> VĐV Lê Thanh Hải, mang số áo 1122, là người chạy qua cung đường khắc nghiệt nhất: hai khúc cua tay áo liên tiếp nhau trước khi đến Hải Vân quan. Đây là đoạn đường quanh co và dốc cao hơn so với đoạn đèo khác. Nếu như bình thường 1 km đường đèo hao sức bằng 2 km đường thường, đoạn đường anh Lê Thanh Hải chạy qua phải ứng với 3 km.</p>

VĐV Lê Thanh Hải, mang số áo 1122, là người chạy qua cung đường khắc nghiệt nhất: hai khúc cua tay áo liên tiếp nhau trước khi đến Hải Vân quan. Đây là đoạn đường quanh co và dốc cao hơn so với đoạn đèo khác. Nếu như bình thường 1 km đường đèo hao sức bằng 2 km đường thường, đoạn đường anh Lê Thanh Hải chạy qua phải ứng với 3 km.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trao lại cờ lại cho đồng đội, Lê Thanh Hải (số áo 1122) chia sẻ: "Chân tôi nặng như đeo chì". Tuy nhiên, Thanh Hải bật mí do đam mê bóng đá và thường xuyên luyện tập nên thể lực tốt đã hoàn thành xuất sắc quãng đường 1 km khắc nghiệt nhất Hải Vân.</p>

Trao lại cờ lại cho đồng đội, Lê Thanh Hải (số áo 1122) chia sẻ: "Chân tôi nặng như đeo chì". Tuy nhiên, Thanh Hải bật mí do đam mê bóng đá và thường xuyên luyện tập nên thể lực tốt đã hoàn thành xuất sắc quãng đường 1 km khắc nghiệt nhất Hải Vân.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Những bước đường đèo nặng nhọc, tuy nhiên lại là kỷ niệm đáng nhớ cho người nhà 'Cáo' Đà Nẵng khi lần đầu tiên cùng đồng nghiệp chạy bộ trên đèo Hải Vân.</p>

Những bước đường đèo nặng nhọc, tuy nhiên lại là kỷ niệm đáng nhớ cho người nhà 'Cáo' Đà Nẵng khi lần đầu tiên cùng đồng nghiệp chạy bộ trên đèo Hải Vân.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mặc dù khắc nghiệt nhất nhưng đèo Hải Vân lại là không gian lý tưởng cho các vận động viên tỏa sáng cùng lá cờ FPT. Các chiến sĩ CSGT hỗ trợ đoàn 24/24 cùng sự động viên cổ vũ của đồng nghiệp khiến người chạy được tiếp thêm sức lực phăng phăng tiến về đích.</p>

Mặc dù khắc nghiệt nhất nhưng đèo Hải Vân lại là không gian lý tưởng cho các vận động viên tỏa sáng cùng lá cờ FPT. Các chiến sĩ CSGT hỗ trợ đoàn 24/24 cùng sự động viên cổ vũ của đồng nghiệp khiến người chạy được tiếp thêm sức lực phăng phăng tiến về đích.

<p class="Normal"> Tại đỉnh Hải Vân quan, địa phận Đà Nẵng, GĐ FPT Telecom Đà Nẵng - anh Nguyễn Đăng Duy là người đón nhận lá cờ Hành trình kết nối. Anh cùng khoảng 30 VĐV tiếp tục đường chạy.</p>

Tại đỉnh Hải Vân quan, địa phận Đà Nẵng, GĐ FPT Telecom Đà Nẵng - anh Nguyễn Đăng Duy là người đón nhận lá cờ Hành trình kết nối. Anh cùng khoảng 30 VĐV tiếp tục đường chạy.

<p> Lá cờ FPT tung bay tại đỉnh đèo Hải Vân cùng hình ảnh chiếc áo FPT 30 năm - Mở lối tiên phong. </p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">"Cảm giác mệt nhưng tôi rất là vui vì đã hoàn thành được chặng đường 1 km. Dù không nhiều nhưng nỗ lực của mình có thể giúp anh em thêm tự tin, nỗ lực hơn nữa. Đoàn đường Hải Vân quan có nhiều đoạn dốc đứng, nên tốn khá nhiều sức mới chinh phục được. Sáng nay, mọi người đã chạy rất tốt từ Huế lên đỉnh đèo", anh Duy chia sẻ.</span></p> <p class="Normal">  </p> <p class="Normal"> Buổi chiều, đoàn VĐV nhà 'Cáo' Đà Nẵng tiến vào tòa nhà FPT Complex, quận Ngũ Hành Sơn. GĐ FPT Telecom Vùng 4 - anh Nguyễn Thế Quang và GĐ FPT Software Đà Nẵng - anh Nguyễn Tuấn Phương, cùng cắm lá cờ FPT trên đỉnh tòa nhà. Lãnh đạo cùng đoàn VĐV chạy qua cung đường FPT City để hướng về TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.</p>

Lá cờ FPT tung bay tại đỉnh đèo Hải Vân cùng hình ảnh chiếc áo FPT 30 năm - Mở lối tiên phong. 

"Cảm giác mệt nhưng tôi rất là vui vì đã hoàn thành được chặng đường 1 km. Dù không nhiều nhưng nỗ lực của mình có thể giúp anh em thêm tự tin, nỗ lực hơn nữa. Đoàn đường Hải Vân quan có nhiều đoạn dốc đứng, nên tốn khá nhiều sức mới chinh phục được. Sáng nay, mọi người đã chạy rất tốt từ Huế lên đỉnh đèo", anh Duy chia sẻ.

 

Buổi chiều, đoàn VĐV nhà 'Cáo' Đà Nẵng tiến vào tòa nhà FPT Complex, quận Ngũ Hành Sơn. GĐ FPT Telecom Vùng 4 - anh Nguyễn Thế Quang và GĐ FPT Software Đà Nẵng - anh Nguyễn Tuấn Phương, cùng cắm lá cờ FPT trên đỉnh tòa nhà. Lãnh đạo cùng đoàn VĐV chạy qua cung đường FPT City để hướng về TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ngày 5/8, lễ ra quân giải chạy "Hành trình kết nối" do FPT Telecom tổ chức đã diễn ra tại Km số 0 - Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). VĐV mang số áo 0001, Chu Thanh Hà, Chủ tịch FPT Telecom, là người đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chinh phục cung đường dài 2.600 km từ Bắc vào Nam.

Đến nay, "Hành trình kết nối" đã chinh phục các cung đường: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng.

Hà Trần

Ảnh: Trần Hùng

Ý kiến

()