Chúng ta

Khi các bà mẹ đi sắm Tết

Thứ ba, 13/2/2018 | 11:44 GMT+7

Khi các bà mẹ đi sắm Tết, đi chợ mua đồ ăn và giao phó "cục cưng" của mình cho các ông bố, nhìn thấy những bức ảnh này không biết nên khóc hay nên cười.

<p> Mặc quần áo rồi thì muỗi không đốt đâu.</p>

Mặc quần áo rồi thì muỗi không đốt đâu.

<p> Nào, cho bố mượn cái mông một tí.</p>

Nào, cho bố mượn cái mông một tí.

<p> Chạy đi đâu cho thoát.</p>

Chạy đi đâu cho thoát.

<p> Khi một công cụ không chỉ có một chức năng.</p>

Khi một công cụ không chỉ có một chức năng.

<p> Rèn luyện sức khỏe cho bé.</p>

Rèn luyện sức khỏe cho bé.

<p> Ăn cháo với bố thích hơn hẳn.</p>

Ăn cháo với bố thích hơn hẳn.

<p> Cạn lời với ông bố quốc dân.</p>

Cạn lời với ông bố quốc dân.

<p> Địu đâu phải chỉ để lên nương, lên rẫy.</p>

Địu đâu phải chỉ để lên nương, lên rẫy.

<p> Bố là xích đu, cho con ngồi thử.</p>

Bố là xích đu, cho con ngồi thử.

<p> Em bé trông bố ngủ.</p>

Em bé trông bố ngủ.

<p> Con ơi, con ngủ cho ngoan, mẹ đi sắm Tết sắp về rồi đây!</p>

Con ơi, con ngủ cho ngoan, mẹ đi sắm Tết sắp về rồi đây!

Diệu Anh tổng hợp

Ý kiến

()