Dây thép gai hả? Chỉ là đạo cụ chụp ảnh của tôi thôi.
Dây thép gai hả? Chỉ là đạo cụ chụp ảnh của tôi thôi.
Nhìn đẹp đấy chứ!
Nhìn đẹp đấy chứ!
Luôn sẵn sàng trước ống kính máy ảnh ngay cả khi đang nhảy ba bước.
Luôn sẵn sàng trước ống kính máy ảnh ngay cả khi đang nhảy ba bước.
Hey! Ở đây nè.
Hey! Ở đây nè.
Lửa ư? Không quan trọng!
Lửa ư? Không quan trọng!
Họ rất giống cặp đôi Bonnie và Clyde trong phim Bonnie and Clyde - một bộ phim hình sự năm 1967 xoay quanh câu chuyện về Bonnie Parker và Clyde Barrow, một băng cướp huyền thoại thời Đại khủng hoảng.
Họ rất giống cặp đôi Bonnie và Clyde trong phim Bonnie and Clyde - một bộ phim hình sự năm 1967 xoay quanh câu chuyện về Bonnie Parker và Clyde Barrow, một băng cướp huyền thoại thời Đại khủng hoảng.
Quyết chiến như không có gì xảy ra.
Quyết chiến như không có gì xảy ra.
Anh ta trông cứ như ngồi trên sa lông xa TV vậy.
Anh ta trông cứ như ngồi trên sa lông xa TV vậy.
Cô ấy luôn cười dù trong biển lửa.
Cô ấy luôn cười dù trong biển lửa.
Dù chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn là người đẹp nhất trên sân.
Dù chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn là người đẹp nhất trên sân.
Làm cách nào mà cô ấy vẫn điềm tĩnh như vậy?
Làm cách nào mà cô ấy vẫn điềm tĩnh như vậy?
Bắt bóng và pose hình nào các chàng trai!
Bắt bóng và pose hình nào các chàng trai!
Chàng sinh ra là để chụp hình.
Chàng sinh ra là để chụp hình.
Cô ấy sẽ ra sao sau vài giây nữa?
Cô ấy sẽ ra sao sau vài giây nữa?
Chạy đường dài nhưng vẫn rất phong độ.
Chạy đường dài nhưng vẫn rất phong độ.
Bạn gọi đây là chướng ngại vật ư? Tôi gọi chúng là bối cảnh để tạo dáng.
Bạn gọi đây là chướng ngại vật ư? Tôi gọi chúng là bối cảnh để tạo dáng.
Lê Vin (theo Diply)
Ý kiến
()