Chúng ta

Thần dân FPT miền Trung dâng hương tế trời đất

Thứ sáu, 20/1/2017 | 10:06 GMT+7

Thành truyền thống, Hội làng miền Trung tiếp tục thực hiện nghi lễ dâng hương tế trời đất để cầu chúc cho mọi nhà thịnh vượng, thanh bình và may mắn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều ngày 19/1, Đà Nẵng tiết trời se lạnh là điều kiện lý tưởng để người FPT đoàn tụ về Tòa nhà FPT Đà Nẵng trải nghiệm không gian văn hóa ngày Tết. Dù diễn ra trúng thứ Năm và nhiều đơn vị ở xa nhưng tạm gác lại công việc bộn bề thường ngày, nhiều người FPT đã có mặt đúng giờ tại những gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian để mang lại phút giây thư giản của ngày cuối năm.</p>

Chiều ngày 19/1, Đà Nẵng tiết trời se lạnh là điều kiện lý tưởng để người FPT đoàn tụ về Tòa nhà FPT Đà Nẵng trải nghiệm không gian văn hóa ngày Tết. Dù diễn ra trúng thứ Năm và nhiều đơn vị ở xa nhưng tạm gác lại công việc bộn bề thường ngày, nhiều người FPT đã có mặt đúng giờ tại những gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian để mang lại phút giây thư giản của ngày cuối năm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thành truyền thống, Ban tổ chức luôn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền để mang đến Hội làng FPT. Với chủ đề "Bến sông quê", người FPT được trải nghiệm những câu chuyện đầu xuân trên chính "dòng sông FPT" đang hòa mình vào sự tăng trưởng của tập đoàn. Tất cả uống rượu, ăn bánh, chơi đá cầu, đi cà kheo hay viết đôi ba câu đối... để tìm chút hương xuân. <span>Trong ảnh là cảnh người FPT thực hiện công đoạn "uống rượu nhận xèng" trước khi khám phá gian hàng ẩm thực cũng như thưởng thức văn nghệ "cây nhà lá vườn" và khách mời thể hiện.</span></p>

Thành truyền thống, Ban tổ chức luôn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng trong ngày Tết cổ truyền để mang đến Hội làng FPT. Với chủ đề "Bến sông quê", người FPT được trải nghiệm những câu chuyện đầu xuân trên chính "dòng sông FPT" đang hòa mình vào sự tăng trưởng của tập đoàn. Tất cả uống rượu, ăn bánh, chơi đá cầu, đi cà kheo hay viết đôi ba câu đối... để tìm chút hương xuân. Trong ảnh là cảnh người FPT thực hiện công đoạn "uống rượu nhận xèng" trước khi khám phá gian hàng ẩm thực cũng như thưởng thức văn nghệ "cây nhà lá vườn" và khách mời thể hiện.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nội dung chính của Hội làng FPT miền Trung là dâng hương tế trời đất và tục tặng chữ đầu xuân. Dẫn đầu đoàn bô lão - lãnh đạo FPT tiến vào sân khấu làm lễ tế trời đất là đội Lân sư Rồng. </p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội lân hùng hậu tiến vào trung tâm cầu tượng trưng cho sự thịnh vượng, thanh bình và may mắn. Hình ảnh ông địa bụng phệ, tay cầm quạt lá, mang mặt nạ, miệng cười góp phần biểu hiện cho sự vui tươi, lạc quan và trù phú.</p>

Nội dung chính của Hội làng FPT miền Trung là dâng hương tế trời đất và tục tặng chữ đầu xuân. Dẫn đầu đoàn bô lão - lãnh đạo FPT tiến vào sân khấu làm lễ tế trời đất là đội Lân sư Rồng. 

Đội lân hùng hậu tiến vào trung tâm cầu tượng trưng cho sự thịnh vượng, thanh bình và may mắn. Hình ảnh ông địa bụng phệ, tay cầm quạt lá, mang mặt nạ, miệng cười góp phần biểu hiện cho sự vui tươi, lạc quan và trù phú.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> So với năm 2015, lãnh đạo FPT được tinh giảm phần "kiệu thuyền" khá nặng để tiến vào sân khấu. Trong trang phục áo dài, khăn đóng, đoàn lãnh đạo vẫn nhận được tràn vỗ tay chào đáo của hàng trăm người FPT đứng hai bên chứng kiến. </p>

So với năm 2015, lãnh đạo FPT được tinh giảm phần "kiệu thuyền" khá nặng để tiến vào sân khấu. Trong trang phục áo dài, khăn đóng, đoàn lãnh đạo vẫn nhận được tràn vỗ tay chào đáo của hàng trăm người FPT đứng hai bên chứng kiến. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mâm cỗ đã được bố trí ngay trước sảnh tòa nhà FPT Đà Nẵng, đối diện sân khấu. Đích thân GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương đọc <span>bài cúng trời đất, tổ tiên và dâng hương cầu mong một năm "mưa thuận gió hòa". </span><span>Ngoài đại diện lãnh đạo các đơn vị FPT Software, Tổ chức Giáo dục, FPT Trading, FPT Retail, FPT IS..., "bô lão" còn có sự tham gia của Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Lê Đình Lộc và Hiệu trưởng ĐH FUNiX Nguyễn Thành Nam. </span></p>

Mâm cỗ đã được bố trí ngay trước sảnh tòa nhà FPT Đà Nẵng, đối diện sân khấu. Đích thân GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương đọc bài cúng trời đất, tổ tiên và dâng hương cầu mong một năm "mưa thuận gió hòa". Ngoài đại diện lãnh đạo các đơn vị FPT Software, Tổ chức Giáo dục, FPT Trading, FPT Retail, FPT IS..., "bô lão" còn có sự tham gia của Trưởng ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Lê Đình Lộc và Hiệu trưởng ĐH FUNiX Nguyễn Thành Nam. 

<p style="text-align:justify;"> Sau b<span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">ài cúng trời đất, lãnh đạo lần lượt dâng hương thể hiện lòng thành kính. </span></p> <p style="text-align:justify;"> Hội làng FPT là hoạt động thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Ở miền Trung, ngoài khu ẩm thực, trò chơi dân gian và các nghi lễ truyền thống, Ban tổ chức còn áp dụng nghi thức uống rượu đổi xèng theo luật nam tả - nữ hữu, vào cổng một lượt là một chén rượu.</p>

Sau bài cúng trời đất, lãnh đạo lần lượt dâng hương thể hiện lòng thành kính. 

Hội làng FPT là hoạt động thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Ở miền Trung, ngoài khu ẩm thực, trò chơi dân gian và các nghi lễ truyền thống, Ban tổ chức còn áp dụng nghi thức uống rượu đổi xèng theo luật nam tả - nữ hữu, vào cổng một lượt là một chén rượu.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Những tiếng trống tượng trưng cho tiếng pháo nổ, lẻng xẻng như tiếng đồng tiền rơi báo hiệu những điều tốt lành cũng như làm cho không khí Hội làng miền Trung trở nên sôi động.</span></p>

Những tiếng trống tượng trưng cho tiếng pháo nổ, lẻng xẻng như tiếng đồng tiền rơi báo hiệu những điều tốt lành cũng như làm cho không khí Hội làng miền Trung trở nên sôi động.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hàng trăm thần dân FPT miền Trung chăm chú theo dõi lễ cúng trời đất và màn múa Lân sư Rồng. Giữa tiết trời se và náo nhiệt không khí ngày Tết, Hội làng miền Trung đã tăng số lượng gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn do chính tay các đơn vị chế biến cùng nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn.</p>

Hàng trăm thần dân FPT miền Trung chăm chú theo dõi lễ cúng trời đất và màn múa Lân sư Rồng. Giữa tiết trời se và náo nhiệt không khí ngày Tết, Hội làng miền Trung đã tăng số lượng gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn do chính tay các đơn vị chế biến cùng nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Lê Đình Lộc, Trưởng Ban văn hóa - Đoàn thể FPT, thực hiện nghi thức tặng chữ đầu xuân cho tất cả các đơn vị thành viên. Sự kết hợp giữa tiếng sáo nhẹ nhàng và ông đồ ngồi bên cạnh viết thư pháp đã làm cho không khí Hội làng trở nên đặc biệt. </p>

Anh Lê Đình Lộc, Trưởng Ban văn hóa - Đoàn thể FPT, thực hiện nghi thức tặng chữ đầu xuân cho tất cả các đơn vị thành viên. Sự kết hợp giữa tiếng sáo nhẹ nhàng và ông đồ ngồi bên cạnh viết thư pháp đã làm cho không khí Hội làng trở nên đặc biệt. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội làng vinh danh 11 cá nhân Ong vàng và Chim vàng. Đây là hai giải thưởng dành cho cán bộ nhân viên tích cực và có đóng góp đặc biệt trong Công tác Văn hóa - đoàn thể FPT và cán bộ Văn hóa đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, FPT Software có 4 cá nhân được khen thưởng. FPT Telecom và FPT Retail có cùng hai cá nhân. FPT Trading, FPT IS và FPT City mỗi đơn vị có một người.</p>

Hội làng vinh danh 11 cá nhân Ong vàng và Chim vàng. Đây là hai giải thưởng dành cho cán bộ nhân viên tích cực và có đóng góp đặc biệt trong Công tác Văn hóa - đoàn thể FPT và cán bộ Văn hóa đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, FPT Software có 4 cá nhân được khen thưởng. FPT Telecom và FPT Retail có cùng hai cá nhân. FPT Trading, FPT IS và FPT City mỗi đơn vị có một người.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để chào đón năm Dậu, gà trống được Ban tổ chức chọn để làm linh vật chính cho Hội làng miền Trung. Minh chứng là phần lớn các giải thưởng đều là gà. Ngoài ra, một chú gà trống <span>"khổng lồ" cũng được bố trí đứng trấn giữ ngay trước cổng làng. </span></p>

Để chào đón năm Dậu, gà trống được Ban tổ chức chọn để làm linh vật chính cho Hội làng miền Trung. Minh chứng là phần lớn các giải thưởng đều là gà. Ngoài ra, một chú gà trống "khổng lồ" cũng được bố trí đứng trấn giữ ngay trước cổng làng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh các tiết mục văn nghệ còn xen kẽ game thi đấu và kịch STCo do người FPT thể hiện cũng như nhóm khách mời. Ban tổ chức còn bố trí khá bia, rượu và mâm cỗ để phục vụ thần dân FPT miền Trung. </p>

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ còn xen kẽ game thi đấu và kịch STCo do người FPT thể hiện cũng như nhóm khách mời. Ban tổ chức còn bố trí khá bia, rượu và mâm cỗ để phục vụ thần dân FPT miền Trung. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội làng kết thúc vào lúc 21h trong niềm vui và đầm ấm. Trong ảnh là anh Lâm Hoàng Sơn, Cán bộ truyền thông FPT Software Đà Nẵng, chụp hình lưu niệm cùng các em nhỏ tham gia hội làng trước khi ra về.</p>

Hội làng kết thúc vào lúc 21h trong niềm vui và đầm ấm. Trong ảnh là anh Lâm Hoàng Sơn, Cán bộ truyền thông FPT Software Đà Nẵng, chụp hình lưu niệm cùng các em nhỏ tham gia hội làng trước khi ra về.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()