Chúng ta

Những bức ảnh đúng chất 'Ký ức 12 trong tôi'

Thứ năm, 11/5/2017 | 10:34 GMT+7

Hơn hai tuần phát động, cuộc thi "Ký ức 12 trong tôi" do FPT Polytechnic tổ chức, đã nhận được 50 bức ảnh dự thi của học sinh THPT toàn quốc. Phần lớn các bức ảnh đều thể hiện được sự năng động của tuổi học trò.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cuộc thi “Ký ức 12 trong tôi” được FPT Polytechnic tổ chức trên toàn quốc. Hoạt động mong muốn giúp học sinh THPT cuối cấp lưu giữ, chia sẻ những khoảng khắc đáng nhớ của những năm tháng học trò đầy hoa mộng, trước khi mỗi người một ngã rẽ. Bài dự thi gồm 1 đến 3 bức ảnh cùng với đoạn viết chia sẻ về cảm xúc liên quan đến nội dung bức ảnh. Cuộc thi diễn ra từ ngày 22/4 đến 22/5.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hình là bức ảnh dự thi của học sinh Hoàng Ngọc Mai, lớp 12A1, trường THPT Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ. Bức ảnh kèm theo lời tâm sự: "Những năm tháng ấy ghim lại trang rực rỡ nhất trong cuốn nhật ký cuộc đời mỗi chúng tôi. Nhưng dòng đời cứ vụt trôi và thời gian chúng tôi bước qua thanh xuân của nhau cũng chẳng còn mấy. Không ai trong chúng tôi muốn buông tay, lại chẳng có đủ sức mà giữ lấy".</p>

Cuộc thi “Ký ức 12 trong tôi” được FPT Polytechnic tổ chức trên toàn quốc. Hoạt động mong muốn giúp học sinh THPT cuối cấp lưu giữ, chia sẻ những khoảng khắc đáng nhớ của những năm tháng học trò đầy hoa mộng, trước khi mỗi người một ngã rẽ. Bài dự thi gồm 1 đến 3 bức ảnh cùng với đoạn viết chia sẻ về cảm xúc liên quan đến nội dung bức ảnh. Cuộc thi diễn ra từ ngày 22/4 đến 22/5.

Trong hình là bức ảnh dự thi của học sinh Hoàng Ngọc Mai, lớp 12A1, trường THPT Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ. Bức ảnh kèm theo lời tâm sự: "Những năm tháng ấy ghim lại trang rực rỡ nhất trong cuốn nhật ký cuộc đời mỗi chúng tôi. Nhưng dòng đời cứ vụt trôi và thời gian chúng tôi bước qua thanh xuân của nhau cũng chẳng còn mấy. Không ai trong chúng tôi muốn buông tay, lại chẳng có đủ sức mà giữ lấy".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Tuổi trẻ này mình cùng nhau. <span>Khoác vai đi từ sáng tới đêm. </span><span>Hát lên như chưa từng được hát. </span><span>Vui nay thôi ai biết mai sau", bài thơ kèm theo bức ảnh dự thi của Lê Hải Chính, học sinh lớp 12A9, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Nguyên.</span></p>

"Tuổi trẻ này mình cùng nhau. Khoác vai đi từ sáng tới đêm. Hát lên như chưa từng được hát. Vui nay thôi ai biết mai sau", bài thơ kèm theo bức ảnh dự thi của Lê Hải Chính, học sinh lớp 12A9, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Nguyên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Đại học ơi, chúng tôi đến đây" là bức ảnh dự thi của học sinh Ngô Thị Ngọc Quỳnh, lớp 12A3, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Nguyên. Quỳnh cho biết, ba năm học, ngoảnh đi ngoảnh lại cuối cùng cũng hết. "Sẽ chẳng còn những ngày lễ tết câu giờ, cũng sắp không còn được nghe cô cằn nhằn vì tụt dốc không phanh nữa. Vài ngày đây nữa thôi, chính chúng mình, sẽ không còn là học sinh cấp ba nữa. Luôn hy vọng rằng những buổi họp lớp năm sau, năm sau và cả nhiều chục năm sau nữa chúng mình vẫn sẽ luôn đầy đủ, vì chúng mình là A3. <span>Từ C3 cho đến A3, chúng mình giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất", cô gái bày tỏ.</span></p>

"Đại học ơi, chúng tôi đến đây" là bức ảnh dự thi của học sinh Ngô Thị Ngọc Quỳnh, lớp 12A3, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Nguyên. Quỳnh cho biết, ba năm học, ngoảnh đi ngoảnh lại cuối cùng cũng hết. "Sẽ chẳng còn những ngày lễ tết câu giờ, cũng sắp không còn được nghe cô cằn nhằn vì tụt dốc không phanh nữa. Vài ngày đây nữa thôi, chính chúng mình, sẽ không còn là học sinh cấp ba nữa. Luôn hy vọng rằng những buổi họp lớp năm sau, năm sau và cả nhiều chục năm sau nữa chúng mình vẫn sẽ luôn đầy đủ, vì chúng mình là A3. Từ C3 cho đến A3, chúng mình giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất", cô gái bày tỏ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bức ảnh dự thi đậm chất vùng cao Đăk Lăk của Nguyễn Công Bình, học sinh lớp 12A12, trường THPT Eah’Leo. Nam sinh tâm sự, đ<span>ộ tuổi đẹp nhất có lẽ là tuổi 18. Khi đó ta lớn vừa đủ, hồn nhiên vừa đủ và chín chắn vừa đủ, không hề lo toan tính toán. Tuổi 18 là khi chúng ta cùng nhau cắp sách đến trường. Chúng ta cùng vui vẻ học tập với nhau và cũng cùng nhau lo âu trước kỳ thi quan trọng nhất đời người.</span></p> <p class="Normal">  </p> <p class="Normal">  </p>

Bức ảnh dự thi đậm chất vùng cao Đăk Lăk của Nguyễn Công Bình, học sinh lớp 12A12, trường THPT Eah’Leo. Nam sinh tâm sự, độ tuổi đẹp nhất có lẽ là tuổi 18. Khi đó ta lớn vừa đủ, hồn nhiên vừa đủ và chín chắn vừa đủ, không hề lo toan tính toán. Tuổi 18 là khi chúng ta cùng nhau cắp sách đến trường. Chúng ta cùng vui vẻ học tập với nhau và cũng cùng nhau lo âu trước kỳ thi quan trọng nhất đời người.

 

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Thanh xuân của chúng ta dù là đổ vỡ cũng không hề buồn", lời tâm sự ngắn gọn của Nguyễn Thị Giản, học sinh lớp 12A4, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Nguyên.</p>

"Thanh xuân của chúng ta dù là đổ vỡ cũng không hề buồn", lời tâm sự ngắn gọn của Nguyễn Thị Giản, học sinh lớp 12A4, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Nguyên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bức ảnh dự thi của học sinh Nguyễn Thị Lý, lớp 12A7, THPT Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình. Cô gái chia sẻ: "Nhớ ngày nào khi mới bước vào cánh cổng trường THPT, một ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới biết bao bỡ ngỡ, lo sợ cảm giác một quãng thời gian thật dài phải học ở đây. Vậy mà giờ trong tim tôi không nỡ rời xa nơi đây với bao kỷ niệm trong tim. Một thời cùng nhau đến trường, buồn vui đều có. Nhớ lắm những tiết học, những giờ kiểm tra một đứa học tất cả cùng chép, hay khi cô ghi bài trên bảng cả lũ ngồi dưới ăn quà vặt khi bị cô bắt được phạt đứng dậy đọc bài, những buổi liên hoan,cả lớp rủ nhau đi học muộn".</p>

Bức ảnh dự thi của học sinh Nguyễn Thị Lý, lớp 12A7, THPT Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình. Cô gái chia sẻ: "Nhớ ngày nào khi mới bước vào cánh cổng trường THPT, một ngôi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới biết bao bỡ ngỡ, lo sợ cảm giác một quãng thời gian thật dài phải học ở đây. Vậy mà giờ trong tim tôi không nỡ rời xa nơi đây với bao kỷ niệm trong tim. Một thời cùng nhau đến trường, buồn vui đều có. Nhớ lắm những tiết học, những giờ kiểm tra một đứa học tất cả cùng chép, hay khi cô ghi bài trên bảng cả lũ ngồi dưới ăn quà vặt khi bị cô bắt được phạt đứng dậy đọc bài, những buổi liên hoan,cả lớp rủ nhau đi học muộn".

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Bức ảnh dự thi của Phan Thanh Cao, lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Nguyên, cùng dòng tâm sự: "Trải qua 3 năm học, những buồn vui, những tiếng cười rộn ràng, những giọt nước chan chứa nỗi buồn, nỗi nhớ như ngấm vào trong từng viên phấn, in trong từng chiếc ghế đá, những hàng cây ở mái trường mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hông Phong". </span></p>

Bức ảnh dự thi của Phan Thanh Cao, lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Thái Nguyên, cùng dòng tâm sự: "Trải qua 3 năm học, những buồn vui, những tiếng cười rộn ràng, những giọt nước chan chứa nỗi buồn, nỗi nhớ như ngấm vào trong từng viên phấn, in trong từng chiếc ghế đá, những hàng cây ở mái trường mang tên cố Tổng Bí thư Lê Hông Phong". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Quẩy hết mình", là tên bức ảnh của học sinh Đỗ Thị Thanh Vân, lớp 12C, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc. Nữ sinh nhắn nhủ, "dù sau này có mỗi người một phương nhưng xin hãy cùng nhớ về một huớng, một gia đình với 36 thành viên, gia đình của tuổi trẻ".</p>

"Quẩy hết mình", là tên bức ảnh của học sinh Đỗ Thị Thanh Vân, lớp 12C, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc. Nữ sinh nhắn nhủ, "dù sau này có mỗi người một phương nhưng xin hãy cùng nhớ về một huớng, một gia đình với 36 thành viên, gia đình của tuổi trẻ".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bức cá tính của Trần Huy Quân, học sinh lớp 12A9, trường THPT Eah’Leo, tỉnh Đăk Lăk. Trong bài dự thi, nam sinh tâm sự: "Lớp 12A9 chúng em được các thầy cô coi là “con chim đầu đàn”. Các thầy cô tin tưởng và gửi gắm nhiều hy vọng vào 12A9 lắm. Nhưng cũng đừng vì thế mà tạo áp lực cho mình quá các bạn nhé. Hãy cố gắng hết sức, hãy tự tin vào chính bản thân và hãy quyết tâm. Nhất định chúng ta sẽ thành công".</p> <p class="Normal">  </p>

Bức cá tính của Trần Huy Quân, học sinh lớp 12A9, trường THPT Eah’Leo, tỉnh Đăk Lăk. Trong bài dự thi, nam sinh tâm sự: "Lớp 12A9 chúng em được các thầy cô coi là “con chim đầu đàn”. Các thầy cô tin tưởng và gửi gắm nhiều hy vọng vào 12A9 lắm. Nhưng cũng đừng vì thế mà tạo áp lực cho mình quá các bạn nhé. Hãy cố gắng hết sức, hãy tự tin vào chính bản thân và hãy quyết tâm. Nhất định chúng ta sẽ thành công".

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> "Người ta vẫn nói tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Riêng tôi lại thấy tuổi thanh xuân giống như một đóa hoa, lặng lẽ nở rộ, rồi lặng lẽ tàn phai. Nhưng chắc chắn một điều, đóa hoa ấy luôn rực rỡ nhất. Có lẽ gặp nhau không phải duyên thì cũng là định mệnh, là sự sắp đặt của tạo hóa cho những con người vội vã bước vào cuộc đời của nhau. Và câu chuyện tình yêu của A2K9 được viết lên từ đó", học sinh Trần Văn Khải, học sinh lớp 12/2, trường THPT Nguyễn Dục, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban tổ chức tiếp tục nhận ảnh dự thi của học sinh trên toàn quốc. Bức ảnh dự thi là ảnh tập thể, để thể hiện tình cảm của trường lớp, thầy cô, bạn bè. Hình ảnh đa dạng, có thể hài hước, xúc động, độc đáo, ấn tượng… nhằm gây ấn tượng với độc giả. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và giải thưởng <strong><a href="https://caodang.fpt.edu.vn/cuoc-thi/ky-uc-12-trong-toi-2017-mb-fpt-polytechnic/giu-mai-tuoi-thanh-xuan-voi-ky-uc-12-trong-toi.html">tại đây</a></strong>.</p>

"Người ta vẫn nói tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Riêng tôi lại thấy tuổi thanh xuân giống như một đóa hoa, lặng lẽ nở rộ, rồi lặng lẽ tàn phai. Nhưng chắc chắn một điều, đóa hoa ấy luôn rực rỡ nhất. Có lẽ gặp nhau không phải duyên thì cũng là định mệnh, là sự sắp đặt của tạo hóa cho những con người vội vã bước vào cuộc đời của nhau. Và câu chuyện tình yêu của A2K9 được viết lên từ đó", học sinh Trần Văn Khải, học sinh lớp 12/2, trường THPT Nguyễn Dục, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ.

Ban tổ chức tiếp tục nhận ảnh dự thi của học sinh trên toàn quốc. Bức ảnh dự thi là ảnh tập thể, để thể hiện tình cảm của trường lớp, thầy cô, bạn bè. Hình ảnh đa dạng, có thể hài hước, xúc động, độc đáo, ấn tượng… nhằm gây ấn tượng với độc giả. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và giải thưởng tại đây.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()