Chúng ta

Người Hệ thống tự tình trong đêm nhạc 'Những yêu thương nào'

Thứ năm, 30/6/2016 | 17:25 GMT+7

Dù chưa thực sự trọn vẹn ở kỹ thuật biểu diễn của ca sĩ "cây nhà lá vườn", nhưng đêm nhạc acoustic số đầu tiên của người FPT IS HCM đã phần nào mang đến bầu không khí đúng nghĩa hát cho nhau nghe. Ở đó, mỗi ca sĩ không chỉ được thể hiện niềm đam mê ca hát của mình, mà còn có dịp lắng lòng với những tâm sự về cuộc sống, tình yêu đôi lứa.

<p> Tối ngày 29/6, đêm nhạc acoustic số đầu tiên của người FPT IS HCM đã được tổ chức tại sảnh Marco, khách sạn Đại Nam, quận 1, TP HCM. Để tăng thêm phần thi vị cho chương trình, Ban tổ chức đã khéo léo bài trí thêm nến và hoa hồng ở mỗi bàn.</p>

Tối ngày 29/6, đêm nhạc acoustic số đầu tiên của người FPT IS HCM đã được tổ chức tại sảnh Marco, khách sạn Đại Nam, quận 1, TP HCM. Để tăng thêm phần thi vị cho chương trình, Ban tổ chức đã khéo léo bài trí thêm nến và hoa hồng ở mỗi bàn.

<p> Đêm nhạc được tổ chức như một buổi liên hoan văn nghệ nhỏ để CBNV FPT IS có thể gặp gỡ, sẻ chia tình cảm bằng chính lời ca tiếng hát của mình, kết nối FISers lại với nhau. Hai MC dẫn dắt đêm nhạc là những gương mặt thân quen của sân khấu FPT IS: Kim Long và Nhã Phương. </p>

Đêm nhạc được tổ chức như một buổi liên hoan văn nghệ nhỏ để CBNV FPT IS có thể gặp gỡ, sẻ chia tình cảm bằng chính lời ca tiếng hát của mình, kết nối FISers lại với nhau. Hai MC dẫn dắt đêm nhạc là những gương mặt thân quen của sân khấu FPT IS: Kim Long và Nhã Phương. 

<p> Là lần đầu tiên diễn ra và tổ chức khá gấp gáp nên đêm nhạc không tránh khỏi những hạn chế, người tham dự chương trình không đông đảo như kỳ vọng, chỉ khoảng hơn 50 người. Mặc dù vậy, đêm nhạc khá ấm cúng, rộn ràng như một buổi gặp mặt gia đình và tâm thế "cứ máu là xong".</p>

Là lần đầu tiên diễn ra và tổ chức khá gấp gáp nên đêm nhạc không tránh khỏi những hạn chế, người tham dự chương trình không đông đảo như kỳ vọng, chỉ khoảng hơn 50 người. Mặc dù vậy, đêm nhạc khá ấm cúng, rộn ràng như một buổi gặp mặt gia đình và tâm thế "cứ máu là xong".

<p class="Normal"> Có lẽ, tình yêu là thứ tình cảm mang lại nhiều cảm xúc cho mỗi người chúng ta và nó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau. <span>Có thể nhắc đến đầu tiên là những bối rối, thẹn thùng, là cảm giác hạnh phúc của đôi lứa và cũng có khi là một thứ cảm xúc mà ta chẳng biết gọi tên thế nào. Nó nguyên sơ, tinh khiết, vừa quen thuộc, lại vừa mới mẻ. Nó đến ngay khi người ta chớm bước vào tuổi mơ mộng, biết bỡ ngỡ, rụt rè với rung động đầu đời. Đó cũng là lời dẫn cho ca khúc "Vài lần đón đưa" do Trần Tài (FPT IS ERP) thể hiện.</span></p>

Có lẽ, tình yêu là thứ tình cảm mang lại nhiều cảm xúc cho mỗi người chúng ta và nó được biểu hiện ở nhiều phương diện khác nhau. Có thể nhắc đến đầu tiên là những bối rối, thẹn thùng, là cảm giác hạnh phúc của đôi lứa và cũng có khi là một thứ cảm xúc mà ta chẳng biết gọi tên thế nào. Nó nguyên sơ, tinh khiết, vừa quen thuộc, lại vừa mới mẻ. Nó đến ngay khi người ta chớm bước vào tuổi mơ mộng, biết bỡ ngỡ, rụt rè với rung động đầu đời. Đó cũng là lời dẫn cho ca khúc "Vài lần đón đưa" do Trần Tài (FPT IS ERP) thể hiện.

<p> Sau "Tình khúc mưa" do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) tổ chức, giọng ca đầy nội lực Bửu Lộc (FPT IS GMC) tiếp tục góp mặt trong đêm nhạc "Những yêu thương nào" với ca khúc "Trái tim không ngủ yên", một sáng tác rất nổi tiếng của Thanh Tùng từ những năm 2000.</p>

Sau "Tình khúc mưa" do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) tổ chức, giọng ca đầy nội lực Bửu Lộc (FPT IS GMC) tiếp tục góp mặt trong đêm nhạc "Những yêu thương nào" với ca khúc "Trái tim không ngủ yên", một sáng tác rất nổi tiếng của Thanh Tùng từ những năm 2000.

<p> Kim Long - Xuân Dung nồng nàn, cháy bỏng nỗi nhớ trong "Tình yêu tôi hát" của nhạc sĩ Việt Anh.</p>

Kim Long - Xuân Dung nồng nàn, cháy bỏng nỗi nhớ trong "Tình yêu tôi hát" của nhạc sĩ Việt Anh.

<p> Hoàng Hạnh (FPT IS Services) da diết với "Nhật ký của mẹ".</p>

Hoàng Hạnh (FPT IS Services) da diết với "Nhật ký của mẹ".

<p> Hoàng Hạnh trải lòng, chị thấu hiểu tình yêu thương của những bậc cha mẹ dành cho con cái. Bản thân cũng đã từng sinh đôi và sinh non nên chị càng thấm thía hơn tình mẫu tử cao cả biết nhường nào để vượt qua tất cả khó khăn, chăm bẵm cho các con khôn lớn, khỏe mạnh. Những tâm sự của chị khiến không ít đồng nghiệp rơi lệ đồng cảm.</p>

Hoàng Hạnh trải lòng, chị thấu hiểu tình yêu thương của những bậc cha mẹ dành cho con cái. Bản thân cũng đã từng sinh đôi và sinh non nên chị càng thấm thía hơn tình mẫu tử cao cả biết nhường nào để vượt qua tất cả khó khăn, chăm bẵm cho các con khôn lớn, khỏe mạnh. Những tâm sự của chị khiến không ít đồng nghiệp rơi lệ đồng cảm.

<p class="Normal"> Ngoài tình yêu thương của con cái đối với cha mẹ thì còn có tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc của vợ chồng. <span>Họ là người bạn đời luôn đồng hành để cùng sẻ chia, vượt qua mọi gian khó, thử thách trong cuộc đời. Tình yêu ấy đã được nhạc sĩ Thanh Tùng khắc họa sâu sắc và chan chứa trong ca khúc “Một mình” do </span><span>Kim Ngọc (FPT IS ENT) thể hiện.</span></p>

Ngoài tình yêu thương của con cái đối với cha mẹ thì còn có tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc của vợ chồng. Họ là người bạn đời luôn đồng hành để cùng sẻ chia, vượt qua mọi gian khó, thử thách trong cuộc đời. Tình yêu ấy đã được nhạc sĩ Thanh Tùng khắc họa sâu sắc và chan chứa trong ca khúc “Một mình” do Kim Ngọc (FPT IS ENT) thể hiện.

<p> “Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau. Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau. Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. <span style="color:rgb(0,0,0);">Anh ở đâu? Em ở đâu? </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu</span>?”... Những ca từ da diết buồn của nhạc sĩ Phạm Đình Chương được gửi gắm trong ca khúc "Nửa hồn thương đau" và được giọng ca đầy nội lực Lê Huy Trạch (FPT IS ENT) thể hiện trọn vẹn và đầy cảm xúc. Đây cũng là lần hiếm hoi ca sĩ đình đám của FPT HCM trở lại sân khấu sau thời gian dài "ở ẩn".</p>

“Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau. Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau. Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Anh ở đâu? Em ở đâu? Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu?”... Những ca từ da diết buồn của nhạc sĩ Phạm Đình Chương được gửi gắm trong ca khúc "Nửa hồn thương đau" và được giọng ca đầy nội lực Lê Huy Trạch (FPT IS ENT) thể hiện trọn vẹn và đầy cảm xúc. Đây cũng là lần hiếm hoi ca sĩ đình đám của FPT HCM trở lại sân khấu sau thời gian dài "ở ẩn".

<p> Vừa đáp chuyến bay từ Myanmar về tới TP HCM lúc 17h, Bảo Đương (FPT IS ERP) nhanh chóng quên đi mệt mỏi để cùng các đồng nghiệp tập luyện, chuẩn bị cho đêm nhạc. Chàng Sales đam mê ca hát mang đến đêm nhạc ca khúc "Đông" của nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường. </p>

Vừa đáp chuyến bay từ Myanmar về tới TP HCM lúc 17h, Bảo Đương (FPT IS ERP) nhanh chóng quên đi mệt mỏi để cùng các đồng nghiệp tập luyện, chuẩn bị cho đêm nhạc. Chàng Sales đam mê ca hát mang đến đêm nhạc ca khúc "Đông" của nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường. 

<p> "Anh cứ đi đi" do Kim Ngọc và Bích Thủy thể hiện.</p>

"Anh cứ đi đi" do Kim Ngọc và Bích Thủy thể hiện.

<p> Đặc biệt, đêm nhạc còn có các ca sĩ khách mời là Đoàn Văn công Tiểu đoàn Vệ binh 180 - Bộ Tham mưu Quân khu 7. Tài năng, sự chân tình, cở mở của các anh đã chiếm trọn trái tim khán giả trong liên khúc "Lá cờ - Đôi chân trần". </p>

Đặc biệt, đêm nhạc còn có các ca sĩ khách mời là Đoàn Văn công Tiểu đoàn Vệ binh 180 - Bộ Tham mưu Quân khu 7. Tài năng, sự chân tình, cở mở của các anh đã chiếm trọn trái tim khán giả trong liên khúc "Lá cờ - Đôi chân trần". 

<p> Đáp lại lòng mong mỏi và sự nhiệt thành của người FPT, các ca sĩ khách mời tiếp tục trình diễn thêm ca khúc "Đạo làm con". </p>

Đáp lại lòng mong mỏi và sự nhiệt thành của người FPT, các ca sĩ khách mời tiếp tục trình diễn thêm ca khúc "Đạo làm con". 

<p> Xen lẫn trong các tiết mục là phần bốc thăm may mắn với những phần quà giá trị dành cho khán giả như sạc dự phòng, combo USB 8GB và bút, loa nghe nhạc mini, ô đi mưa... </p> <p> Trước đó, đêm nhạc với chủ đề "Thềm nắng" cũng đã được FPT IS Hà Nội tổ chức vào tối ngày 5/5 tại tầng 22 tòa nhà Keangnam, Hà Nội.</p>

Xen lẫn trong các tiết mục là phần bốc thăm may mắn với những phần quà giá trị dành cho khán giả như sạc dự phòng, combo USB 8GB và bút, loa nghe nhạc mini, ô đi mưa... 

Trước đó, đêm nhạc với chủ đề "Thềm nắng" cũng đã được FPT IS Hà Nội tổ chức vào tối ngày 5/5 tại tầng 22 tòa nhà Keangnam, Hà Nội.

Thiên Bình

Ý kiến

()