Chúng ta

Người FPT Telecom phía Bắc nô nức đi nghỉ mát

Thứ ba, 21/6/2016 | 17:41 GMT+7

Gần 200 CBNV các chi nhánh Hưng Yên, Hà Nam, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La và Tuyên Quang đã có dịp hội tụ trong kỳ nghỉ mát với nhiều hoạt động teambuilding sôi nổi tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh.

<p class="Normal"> Ngày 17-19/6, gần 100 CBNV chi nhánh là Hưng Yên và Hà Nam đã có kỳ nghỉ mát đáng nhớ tại đảo Cô Tô. Tại đây, anh em được tham gia nhiều hoạt động tập thể sôi nổi, giúp giảm stress<span> sau những tháng ngày làm việc căng thẳng. Với thế mạnh về STCo, BTC đã mang đến nhiều trò chơi vui nhộn và kịch tính trên bãi biển.</span></p>

Ngày 17-19/6, gần 100 CBNV chi nhánh là Hưng Yên và Hà Nam đã có kỳ nghỉ mát đáng nhớ tại đảo Cô Tô. Tại đây, anh em được tham gia nhiều hoạt động tập thể sôi nổi, giúp giảm stress sau những tháng ngày làm việc căng thẳng. Với thế mạnh về STCo, BTC đã mang đến nhiều trò chơi vui nhộn và kịch tính trên bãi biển.

<p> "Chuyến đi lần này thật tuyệt vời và ý nghĩa, giúp tôi biết thêm nhiều về văn hóa STCo và đặc biệt được giao lưu với các chi nhánh bạn. Tôi hy vọng sẽ được tham gia nhiều sân chơi ý nghĩa như vậy để anh chị em có thêm động lực và nhiệt huyết để làm việc", chị Phó Thị Hằng, chi nhánh Hưng Yên, chia sẻ.</p>

"Chuyến đi lần này thật tuyệt vời và ý nghĩa, giúp tôi biết thêm nhiều về văn hóa STCo và đặc biệt được giao lưu với các chi nhánh bạn. Tôi hy vọng sẽ được tham gia nhiều sân chơi ý nghĩa như vậy để anh chị em có thêm động lực và nhiệt huyết để làm việc", chị Phó Thị Hằng, chi nhánh Hưng Yên, chia sẻ.

<p> Đây là lần đầu tiên, sau 5 tháng làm việc, anh Phạm Văn Giáp, Văn phòng Giao dịch phố Nối (Hưng Yên), được tham gia một chuyến du lịch vui và ý nghĩa tới vậy. "Sau lần này tôi quyết tâm về chạy doanh số thật tốt để được cùng các anh chị em gặp gỡ và giao lưu nhiều hơn nữa", anh nói.</p>

Đây là lần đầu tiên, sau 5 tháng làm việc, anh Phạm Văn Giáp, Văn phòng Giao dịch phố Nối (Hưng Yên), được tham gia một chuyến du lịch vui và ý nghĩa tới vậy. "Sau lần này tôi quyết tâm về chạy doanh số thật tốt để được cùng các anh chị em gặp gỡ và giao lưu nhiều hơn nữa", anh nói.

<p> "Đã vào FPT được 3 mùa du lịch rồi nhưng với tôi mỗi mùa vẫn là cảm xúc háo hức, chờ đợi như những ngày đầu tiên. Thật tuyệt vời và ý nghĩa khi được sát cánh cùng anh chị em cả khi làm việc lẫn lúc vui chơi", anh Nguyễn Minh Hưng, chi nhánh Hà Nam, bộc bạch.</p>

"Đã vào FPT được 3 mùa du lịch rồi nhưng với tôi mỗi mùa vẫn là cảm xúc háo hức, chờ đợi như những ngày đầu tiên. Thật tuyệt vời và ý nghĩa khi được sát cánh cùng anh chị em cả khi làm việc lẫn lúc vui chơi", anh Nguyễn Minh Hưng, chi nhánh Hà Nam, bộc bạch.

<p class="Normal"> Cùng thời điểm, CBNV FPT Telecom Tây Bắc gồm Điện Biên - Sơn La - Cao Bằng cũng cùng hội tụ tại Cô Tô trong chuyến nghỉ mát mùa hè.</p>

Cùng thời điểm, CBNV FPT Telecom Tây Bắc gồm Điện Biên - Sơn La - Cao Bằng cũng cùng hội tụ tại Cô Tô trong chuyến nghỉ mát mùa hè.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Dịp này, anh em đã được tham gia nhiều trò chơi trên bãi biển như kéo co, đua thuyền, dập bóng, nhảy theo vũ công... Bên cạnh đó, mọi người cũng được khám phá nhiều </span><span style="color:rgb(0,0,0);">điểm du lịch trên đảo như: bãi tắm Vàn Chảy, đảo Cô Tô con, bãi Đá...</span></p>

Dịp này, anh em đã được tham gia nhiều trò chơi trên bãi biển như kéo co, đua thuyền, dập bóng, nhảy theo vũ công... Bên cạnh đó, mọi người cũng được khám phá nhiều điểm du lịch trên đảo như: bãi tắm Vàn Chảy, đảo Cô Tô con, bãi Đá...

<p class="Normal"> "Lúc mới bước chân đến đảo, tôi hơi hụt hẫng vì khu nhà nghỉ lại nhìn ra ruộng lúa, đồng cỏ và rừng núi, không thấy tiếng sóng đâu cả. Nhưng buổi chiều đã xóa tan cảm giác đó khi được hòa mình tham gia các trò chơi với anh em chi nhánh bạn. Buổi tối lại càng vui và đặc biệt hơn khi "500 anh em FPT Vịnh Bắc Bộ" cùng nhậu cùng quẩy với nhau. Rồi mỗi ngày trên đảo lại cho tôi thêm sự sảng khoái và khám phá mới. Thế nên tôi thấy thật tiếc cho những anh em phải ở nhà", a<span>nh Trần Kim Quý, nhân viên kinh doanh chi nhánh Sơn La, cho hay. </span></p>

"Lúc mới bước chân đến đảo, tôi hơi hụt hẫng vì khu nhà nghỉ lại nhìn ra ruộng lúa, đồng cỏ và rừng núi, không thấy tiếng sóng đâu cả. Nhưng buổi chiều đã xóa tan cảm giác đó khi được hòa mình tham gia các trò chơi với anh em chi nhánh bạn. Buổi tối lại càng vui và đặc biệt hơn khi "500 anh em FPT Vịnh Bắc Bộ" cùng nhậu cùng quẩy với nhau. Rồi mỗi ngày trên đảo lại cho tôi thêm sự sảng khoái và khám phá mới. Thế nên tôi thấy thật tiếc cho những anh em phải ở nhà", anh Trần Kim Quý, nhân viên kinh doanh chi nhánh Sơn La, cho hay. 

<p> "Gia nhập FPT đã hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi nghỉ mát với chi nhánh. Tuyệt vời hơn là lần này còn có sự kết hợp của anh em Điện Biên, Sơn La và nhiều tỉnh khác. Biển rất đẹp và sạch, trời xanh cao, sóng vỗ rì rào, anh em đều rất thân thiện, nhiệt tình. Qua chuyến đi, tôi cũng biết thêm nhiều đồng nghiệp mới, được mở rộng mối quan hệ, lại đúc kết được thêm nhiều kinh nghiệm trong khâu tổ chức. Một chuyến đi quá tuyệt vời và để lại nhiều cảm xúc", chị Lê Nguyệt Ánh, chi nhánh Cao Bằng, bày tỏ.</p>

"Gia nhập FPT đã hơn một năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi nghỉ mát với chi nhánh. Tuyệt vời hơn là lần này còn có sự kết hợp của anh em Điện Biên, Sơn La và nhiều tỉnh khác. Biển rất đẹp và sạch, trời xanh cao, sóng vỗ rì rào, anh em đều rất thân thiện, nhiệt tình. Qua chuyến đi, tôi cũng biết thêm nhiều đồng nghiệp mới, được mở rộng mối quan hệ, lại đúc kết được thêm nhiều kinh nghiệm trong khâu tổ chức. Một chuyến đi quá tuyệt vời và để lại nhiều cảm xúc", chị Lê Nguyệt Ánh, chi nhánh Cao Bằng, bày tỏ.

<p> Trước đó, vì lần đầu tham gia tổ chức nghỉ mát cho anh em nên chị Ánh khá lo lắng. Khi lo xong khoản tiền nong, xe cộ đi lại... thì ngay sát ngày đi lại có thông tin cấm tàu vì áp thấp nhiệt đới nhưng may mắn sau đó chuyến đi vẫn được tổ chức đúng dự định. Chị Ánh rất ấn tượng với chị Nguyễn Thị Lan Anh, chi nhánh Điện Biên, trưởng BTC - người đã lo hầu hết các khâu từ đặt nhà nghỉ, thuê xe, thuê tàu, lên lịch trình, đặt nhà hàng ăn, chơi trò chơi, chuẩn bị đạo cụ... để chuyến đi được diễn ra tốt đẹp.</p>

Trước đó, vì lần đầu tham gia tổ chức nghỉ mát cho anh em nên chị Ánh khá lo lắng. Khi lo xong khoản tiền nong, xe cộ đi lại... thì ngay sát ngày đi lại có thông tin cấm tàu vì áp thấp nhiệt đới nhưng may mắn sau đó chuyến đi vẫn được tổ chức đúng dự định. Chị Ánh rất ấn tượng với chị Nguyễn Thị Lan Anh, chi nhánh Điện Biên, trưởng BTC - người đã lo hầu hết các khâu từ đặt nhà nghỉ, thuê xe, thuê tàu, lên lịch trình, đặt nhà hàng ăn, chơi trò chơi, chuẩn bị đạo cụ... để chuyến đi được diễn ra tốt đẹp.

<p> "Lần đầu được ra Cô Tô, cảm nhận đầu tiên là vị mặn mòi của biển, cái nắng oi ả và cái bồng bềnh của những ngọn sóng nhưng trên hết là niềm vui và sự háo hức. Cả đoàn bước chân lên đảo với những bãi cát trắng trải dài, những bãi đá tuyệt đẹp và cả những đêm liên hoan ngoài biển thật thú vị... Với tôi đó là một chuyến đi để lại rất nhiều kỷ niệm", anh Nguyễn Văn Dũng, cán bộ chất lượng chi nhánh Điện Biên, cảm thán. </p>

"Lần đầu được ra Cô Tô, cảm nhận đầu tiên là vị mặn mòi của biển, cái nắng oi ả và cái bồng bềnh của những ngọn sóng nhưng trên hết là niềm vui và sự háo hức. Cả đoàn bước chân lên đảo với những bãi cát trắng trải dài, những bãi đá tuyệt đẹp và cả những đêm liên hoan ngoài biển thật thú vị... Với tôi đó là một chuyến đi để lại rất nhiều kỷ niệm", anh Nguyễn Văn Dũng, cán bộ chất lượng chi nhánh Điện Biên, cảm thán. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Kỳ nghỉ này cũng là dịp hiếm hoi CBNV của 6 chi nhánh Hưng Yên, Hà Nam, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La và Tuyên Quang được hội tụ trong đêm Galadinner vui nhộn. Mọi người cùng nâng ly, ca hát, quây quần quanh ánh lửa trại trên bãi biển. Đó trở thành một kỷ niệm đẹp trong chuyến đi nghỉ mát của người nhà "Cáo" dịp này.</span></p>

Kỳ nghỉ này cũng là dịp hiếm hoi CBNV của 6 chi nhánh Hưng Yên, Hà Nam, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La và Tuyên Quang được hội tụ trong đêm Galadinner vui nhộn. Mọi người cùng nâng ly, ca hát, quây quần quanh ánh lửa trại trên bãi biển. Đó trở thành một kỷ niệm đẹp trong chuyến đi nghỉ mát của người nhà "Cáo" dịp này.

Tây Hạ

Ảnh: CNCC

Ý kiến

()