Chúng ta

Người FPT Edu khéo léo kể chuyện tình bằng đêm nhạc Bolero

Thứ năm, 11/5/2017 | 14:17 GMT+7

Tối 9/5, những người FPT yêu nhạc Bolero đã có dịp hội tụ cùng nhau trong đêm nhạc đặc biệt mang tên “Con đường xưa” do Phòng Văn hóa - Đoàn thể FE Hà Nội tổ chức.

<p class="Normal"> Chương trình với sự góp mặt của những giọng ca FPT gạo cội kết hợp cùng cán bộ, giảng viên FE đã mang đến cho người nghe những tình khúc vô cùng lãng mạn giữa một không gian xưa được tái hiện khá tinh tế. Các ca khúc được trình bày đã khéo léo kể lại câu chuyện tình lãng mạn từ buổi đầu ngọt ngào say đắm, đến những ngày tháng sóng gió, cách trở để rồi cuối cùng lại được đoàn viên, sum họp trong tình yêu, sự từng trải và trân trọng cuộc đời.</p>

Chương trình với sự góp mặt của những giọng ca FPT gạo cội kết hợp cùng cán bộ, giảng viên FE đã mang đến cho người nghe những tình khúc vô cùng lãng mạn giữa một không gian xưa được tái hiện khá tinh tế. Các ca khúc được trình bày đã khéo léo kể lại câu chuyện tình lãng mạn từ buổi đầu ngọt ngào say đắm, đến những ngày tháng sóng gió, cách trở để rồi cuối cùng lại được đoàn viên, sum họp trong tình yêu, sự từng trải và trân trọng cuộc đời.

<p class="Normal"> Sau màn hòa tấu ngẫu hứng của ban nhạc TNT, đêm nhạc đã chính thức bắt đầu, ca khúc chủ đề “Con đường xưa em đi” với phần trình bày của song ca Thanh Trang đến từ FPT IS kết hợp cùng Đình Sơn cán bộ FPT Edu. Với chất giọng dày dạn và lãng mạn, hai ca sĩ đã đưa người nghe bắt đầu sự hồi tưởng về những câu chuyện trong quá khứ.</p>

Sau màn hòa tấu ngẫu hứng của ban nhạc TNT, đêm nhạc đã chính thức bắt đầu, ca khúc chủ đề “Con đường xưa em đi” với phần trình bày của song ca Thanh Trang đến từ FPT IS kết hợp cùng Đình Sơn cán bộ FPT Edu. Với chất giọng dày dạn và lãng mạn, hai ca sĩ đã đưa người nghe bắt đầu sự hồi tưởng về những câu chuyện trong quá khứ.

<p class="Normal"> Ngay sau ca khúc chủ đề, với khả năng dẫn chuyện tinh tế của MC Kim Nguyên Bảo, câu chuyện tình bắt đầu được kể lại với giai đoạn ngọt ngào, say đắm qua các ca khúc vui tươi yêu đời như “Ôi mê ly” (Thanh Trang), hay đặc biệt như “Nếu em được lựa chọn” qua phần thể hiện của Hồng Ngọc, giọng ca trẻ tuổi nhất đêm nhạc đến từ Viện Quản trị kinh doanh FSB.</p>

Ngay sau ca khúc chủ đề, với khả năng dẫn chuyện tinh tế của MC Kim Nguyên Bảo, câu chuyện tình bắt đầu được kể lại với giai đoạn ngọt ngào, say đắm qua các ca khúc vui tươi yêu đời như “Ôi mê ly” (Thanh Trang), hay đặc biệt như “Nếu em được lựa chọn” qua phần thể hiện của Hồng Ngọc, giọng ca trẻ tuổi nhất đêm nhạc đến từ Viện Quản trị kinh doanh FSB.

<p class="Normal"> Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, cuộc tình nào rồi cũng đến những ngày sóng gió, cách trở. Giai đoạn hai của câu chuyện tình bằng nhạc Bolero đưa người nghe đến với “Nửa hồn thương đau” chậm rãi, da diết với giọng ca đượm buồn của Phạm Thúy Anh, cán bộ Cao đẳng FPT Polytechnic.</p>

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, cuộc tình nào rồi cũng đến những ngày sóng gió, cách trở. Giai đoạn hai của câu chuyện tình bằng nhạc Bolero đưa người nghe đến với “Nửa hồn thương đau” chậm rãi, da diết với giọng ca đượm buồn của Phạm Thúy Anh, cán bộ Cao đẳng FPT Polytechnic.

<p class="Normal"> Ở phần giữa của chương trình, người nghe được gặp lại Hồng Ngọc, Đình Sơn nhưng với tâm trạng hoàn toàn khác đầy xót xa, tiếc nuối với “Còn tuổi nào cho em”, “Xót xa”, “Thành phố buồn”, “Xin gọi nhau là cố nhân”.</p>

Ở phần giữa của chương trình, người nghe được gặp lại Hồng Ngọc, Đình Sơn nhưng với tâm trạng hoàn toàn khác đầy xót xa, tiếc nuối với “Còn tuổi nào cho em”, “Xót xa”, “Thành phố buồn”, “Xin gọi nhau là cố nhân”.

<p class="Normal"> Đặc biệt, cùng với nỗi buồn của tình yêu đôi lứa còn có tâm trạng của người xa quê, của tình yêu với quê hương đất nước với “Sương trắng miền quê ngoại” do giảng viên Lê Thanh Hải thể hiện. Hay “Mưa trên phố Huế” thể hiện bởi Nguyễn Răm giọng ca từng nổi danh Hội diễn Sao chổi FPT đến từ FPT Software.</p>

Đặc biệt, cùng với nỗi buồn của tình yêu đôi lứa còn có tâm trạng của người xa quê, của tình yêu với quê hương đất nước với “Sương trắng miền quê ngoại” do giảng viên Lê Thanh Hải thể hiện. Hay “Mưa trên phố Huế” thể hiện bởi Nguyễn Răm giọng ca từng nổi danh Hội diễn Sao chổi FPT đến từ FPT Software.

<p class="Normal"> Cùng với list dài những ca khúc buồn, buồn như ấn tượng vốn có với dòng nhạc Bolero, khán giả càng thêm suy tư pha lẫn sự xúc động khi được nghe chia sẻ của anh Hoàng Việt Hà, COO Tập đoàn FPT. Qua phần phỏng vấn bất ngờ từ MC, anh Hà đã kể về lý do anh đến với đêm nhạc, đó là cái đêm trước khi các ca khúc sáng tác trước năm 1975 được lưu hành bình thường trở lại, anh ngồi giữa Sài Gòn hát cùng một người nghệ sĩ mù chính ca khúc “Con đường xưa em đi” của nhạc sĩ Châu Kỳ. Có lẽ đây là một cái duyên mà chỉ đến với rất hiếm những người yêu mến dòng nhạc có số phận đặc biệt này.</p>

Cùng với list dài những ca khúc buồn, buồn như ấn tượng vốn có với dòng nhạc Bolero, khán giả càng thêm suy tư pha lẫn sự xúc động khi được nghe chia sẻ của anh Hoàng Việt Hà, COO Tập đoàn FPT. Qua phần phỏng vấn bất ngờ từ MC, anh Hà đã kể về lý do anh đến với đêm nhạc, đó là cái đêm trước khi các ca khúc sáng tác trước năm 1975 được lưu hành bình thường trở lại, anh ngồi giữa Sài Gòn hát cùng một người nghệ sĩ mù chính ca khúc “Con đường xưa em đi” của nhạc sĩ Châu Kỳ. Có lẽ đây là một cái duyên mà chỉ đến với rất hiếm những người yêu mến dòng nhạc có số phận đặc biệt này.

<p class="Normal"> Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc Bolero đó là sự kết hợp đặc biệt của các giọng ca đặc biệt trên sân khấu. Đó là cặp song ca đến từ FPT Software, Nguyễn Răm - Quốc Thịnh với ca khúc “Nếu chúng mình cách trở”.</p>

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc Bolero đó là sự kết hợp đặc biệt của các giọng ca đặc biệt trên sân khấu. Đó là cặp song ca đến từ FPT Software, Nguyễn Răm - Quốc Thịnh với ca khúc “Nếu chúng mình cách trở”.

<p class="Normal"> Đó là sự trở lại của Thúy Anh kết hợp với Lê Thanh Hải qua ca khúc “Sao anh nỡ đành quên”. Anh Hải là giảng viên FPT Edu, người yêu máy bay mô hình và mê hát nhạc Bolero.</p>

Đó là sự trở lại của Thúy Anh kết hợp với Lê Thanh Hải qua ca khúc “Sao anh nỡ đành quên”. Anh Hải là giảng viên FPT Edu, người yêu máy bay mô hình và mê hát nhạc Bolero.

<p class="Normal"> Lần đầu tiên một giọng ca chuyên hát rock, Lê Đại Dương xuất hiện trên sân khấu Bolero qua ca khúc “Không giờ rồi” kết hợp tài tình cùng giọng ca nữ Như Quỳnh, Khối Liên kết Quốc tế thuộc FPT Edu Hà Nội. Đây cũng là ca khúc khép lại giai đoạn buồn của cuộc tình để bắt đầu hướng về tương lai, đoàn viên, hạnh phúc.</p>

Lần đầu tiên một giọng ca chuyên hát rock, Lê Đại Dương xuất hiện trên sân khấu Bolero qua ca khúc “Không giờ rồi” kết hợp tài tình cùng giọng ca nữ Như Quỳnh, Khối Liên kết Quốc tế thuộc FPT Edu Hà Nội. Đây cũng là ca khúc khép lại giai đoạn buồn của cuộc tình để bắt đầu hướng về tương lai, đoàn viên, hạnh phúc.

<p class="Normal"> Cuộc tình buồn như được cứu vớt để trở lại với sự từng trải hơn, bản lĩnh hơn và trân quý những gì đang có để hướng đến tương lai. Đó cũng chính là những gì được nhắn gửi qua ca khúc “Nối lại tình xưa” được thể hiện bởi giọng ca truyền cảm, sâu sắc của cô ca sĩ nhỏ nhắn, xinh xắn đến từ phòng tuyển sinh Đại học FPT Hà Nội, Minh Thu kết hợp cùng nam ca sĩ Nguyễn Đình Sơn. Cuộc hồi tưởng về một câu chuyện tình đã khép lại với cái kết có hậu, điều mà mỗi trái tim khi yêu đều mong muốn và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hướng tới.</p>

Cuộc tình buồn như được cứu vớt để trở lại với sự từng trải hơn, bản lĩnh hơn và trân quý những gì đang có để hướng đến tương lai. Đó cũng chính là những gì được nhắn gửi qua ca khúc “Nối lại tình xưa” được thể hiện bởi giọng ca truyền cảm, sâu sắc của cô ca sĩ nhỏ nhắn, xinh xắn đến từ phòng tuyển sinh Đại học FPT Hà Nội, Minh Thu kết hợp cùng nam ca sĩ Nguyễn Đình Sơn. Cuộc hồi tưởng về một câu chuyện tình đã khép lại với cái kết có hậu, điều mà mỗi trái tim khi yêu đều mong muốn và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hướng tới.

<p class="Normal"> Sau ba phần chính của đêm nhạc, khán giả cùng đến với phần giao lưu đầy ngẫu hứng và nhiệt tình của những người có cùng đam mê với dòng nhạc Bolero. Anh Quốc Thịnh (FPT Software) trở lại với ca khúc “Sầu lẻ bóng”.</p>

Sau ba phần chính của đêm nhạc, khán giả cùng đến với phần giao lưu đầy ngẫu hứng và nhiệt tình của những người có cùng đam mê với dòng nhạc Bolero. Anh Quốc Thịnh (FPT Software) trở lại với ca khúc “Sầu lẻ bóng”.

<p class="Normal"> Thùy Chi đến từ bộ môn nhạc cụ dân tộc Đại học FPT gửi tặng chương trình ca khúc “Em về kẻo trời mưa”. Có lẽ đây cũng là người để lại cho BTC nhiều tiếc nuối nhất bởi đã không phát hiện ra giọng ca tuyệt vời của chị để mời tham gia chương trình ngay từ đầu.</p>

Thùy Chi đến từ bộ môn nhạc cụ dân tộc Đại học FPT gửi tặng chương trình ca khúc “Em về kẻo trời mưa”. Có lẽ đây cũng là người để lại cho BTC nhiều tiếc nuối nhất bởi đã không phát hiện ra giọng ca tuyệt vời của chị để mời tham gia chương trình ngay từ đầu.

<p class="Normal"> Và có lẽ, dù thể hiện giọng ca ở phút cuối của chương trình, nhưng anh Hoàng Việt Hà, chị Lương Hồng Anh (FSB) đã tạo nên những hình ảnh ấn tượng nhất của đêm nhạc. Đầy ngẫu hứng, vô tư, bất ngờ và không hề có sự chuẩn bị nhưng vẫn sẵn sàng bước lên sân khấu, hát và chia sẻ tình yêu của mình với những ca khúc Bolero tuyệt vời nhất.</p>

Và có lẽ, dù thể hiện giọng ca ở phút cuối của chương trình, nhưng anh Hoàng Việt Hà, chị Lương Hồng Anh (FSB) đã tạo nên những hình ảnh ấn tượng nhất của đêm nhạc. Đầy ngẫu hứng, vô tư, bất ngờ và không hề có sự chuẩn bị nhưng vẫn sẵn sàng bước lên sân khấu, hát và chia sẻ tình yêu của mình với những ca khúc Bolero tuyệt vời nhất.

<p class="Normal"> Đêm nhạc đã khép lại, câu chuyện cũng tạm khép lại nhưng vẫn còn đó mong muốn đi tiếp và viết tiếp những chuyện tình đậm chất thơ, để thêm lần nữa được trải lòng qua tiếng hát, được lắng nghe và đồng điệu.</p>

Đêm nhạc đã khép lại, câu chuyện cũng tạm khép lại nhưng vẫn còn đó mong muốn đi tiếp và viết tiếp những chuyện tình đậm chất thơ, để thêm lần nữa được trải lòng qua tiếng hát, được lắng nghe và đồng điệu.

Theo FPT Education

Ý kiến

()