Chúng ta

Người FPT đắm mình với 'Trịnh ca'

Thứ sáu, 8/4/2016 | 22:28 GMT+7

Dù có gần 10 đêm nhạc về Trịnh Công Sơn nhưng đêm 'Trịnh ca' kỷ niệm 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ tài ba vẫn khiến nhiều trái tim người FPT thổn thức.

<p class="Normal"> Đêm nhạc “Trịnh ca” tổ chức tối nay (ngày 8/4) tại tầng 13 tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội, lần đầu tiên được truyền hình trực tuyến.</p>

Đêm nhạc “Trịnh ca” tổ chức tối nay (ngày 8/4) tại tầng 13 tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội, lần đầu tiên được truyền hình trực tuyến.

<p> Trước khi diễn ra chương trình, các ca sĩ FPT tranh thủ xem lại lời bài hát và tập luyện chăm chú. Ngoài sảnh, khi vừa tan sở, nhiều khán giả FPT lên tầng 13 để thưởng thức đêm nhạc.</p>

Trước khi diễn ra chương trình, các ca sĩ FPT tranh thủ xem lại lời bài hát và tập luyện chăm chú. Ngoài sảnh, khi vừa tan sở, nhiều khán giả FPT lên tầng 13 để thưởng thức đêm nhạc.

<p class="Normal"> 6h15 đêm nhạc bắt đầu cũng là lúc hàng ghế khán giả không còn chỗ trống. Không gian đêm nhạc được bài trí như một phòng trà thu nhỏ ấm cúng. Trên sân khấu trang trí đơn giản mà ấn tượng bởi đóa loa kèn, những ngọn đèn và bức hình của cố nhạc sĩ họ Trịnh.</p>

6h15 đêm nhạc bắt đầu cũng là lúc hàng ghế khán giả không còn chỗ trống. Không gian đêm nhạc được bài trí như một phòng trà thu nhỏ ấm cúng. Trên sân khấu trang trí đơn giản mà ấn tượng bởi đóa loa kèn, những ngọn đèn và bức hình của cố nhạc sĩ họ Trịnh.

<p class="Normal"> Vốn là người yêu nhạc Trịnh, anh Bùi Quang Ngọc, TGĐ FPT, có mặt khá sớm để theo dõi đêm nhạc. Theo CEO FPT, nhạc Trịnh vừa khó hát vừa dễ hát. Nhạc Trịnh không chỉ dành cho những ca sĩ thành danh như Khánh Ly. Minh chứng là 5 năm trước FPT cho ra đời album người FPT hát nhạc Trịnh có 12 ca khúc. Dự kiến, năm nay kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người FPT sẽ cho ra album thứ hai để thể hiện tình yêu với nhạc Trịnh. “FPT đã có gần 10 chương trình nhạc Trịnh được tổ chức ở tầng 13, chứng tỏ sức sống của của Trịnh Công Sơn trong lòng người FPT. Sống để hát, hát để sống, chúng ta vẫn làm việc và vẫn hát”, anh Ngọc chia sẻ. </p>

Vốn là người yêu nhạc Trịnh, anh Bùi Quang Ngọc, TGĐ FPT, có mặt khá sớm để theo dõi đêm nhạc. Theo CEO FPT, nhạc Trịnh vừa khó hát vừa dễ hát. Nhạc Trịnh không chỉ dành cho những ca sĩ thành danh như Khánh Ly. Minh chứng là 5 năm trước FPT cho ra đời album người FPT hát nhạc Trịnh có 12 ca khúc. Dự kiến, năm nay kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người FPT sẽ cho ra album thứ hai để thể hiện tình yêu với nhạc Trịnh. “FPT đã có gần 10 chương trình nhạc Trịnh được tổ chức ở tầng 13, chứng tỏ sức sống của của Trịnh Công Sơn trong lòng người FPT. Sống để hát, hát để sống, chúng ta vẫn làm việc và vẫn hát”, anh Ngọc chia sẻ. 

<p class="Normal"> Đã thành thông lệ, đêm nhạc Thứ 6 tầng 13 luôn có sự xuất hiện của ca sĩ khách mời. Duyên dáng trong tà áo dài trắng, Dương Hoàng Yến trải lòng: “<span>Đây là lần thứ ba tôi đứng trên sân khấu FPT để hát nhạc Trịnh. </span><span>Tôi thường không hát nhiều nhạc Trịnh Công Sơn. Càng hát nhạc Trịnh, tôi càng thấm nhuần điều mà ông muốn truyền tải trong ca khúc”. Tại chương trình, quán quân cặp đôi hoàn hảo mùa thứ ba trình bày một chùm ca khúc gồm: “Này em có nhớ”, “Huyền thoại mẹ”, “Đóa hoa vô thường”. Nữ ca sĩ đặc biệt ấn tượng với ca khúc “Đóa hoa vô thường” được ví như một cuốn tiểu thuyết âm nhạc của Trịnh Công Sơn trải dài gồm nhiều chương, mỗi chương có nhịp độ, cảm xúc khác nhau. Những tràng pháo tay theo nhịp của người FPT vang lên để cổ vũ cho nữ ca sĩ có chất giọng cao vút, thấm đẫm cảm xúc.</span></p>

Đã thành thông lệ, đêm nhạc Thứ 6 tầng 13 luôn có sự xuất hiện của ca sĩ khách mời. Duyên dáng trong tà áo dài trắng, Dương Hoàng Yến trải lòng: “Đây là lần thứ ba tôi đứng trên sân khấu FPT để hát nhạc Trịnh. Tôi thường không hát nhiều nhạc Trịnh Công Sơn. Càng hát nhạc Trịnh, tôi càng thấm nhuần điều mà ông muốn truyền tải trong ca khúc”. Tại chương trình, quán quân cặp đôi hoàn hảo mùa thứ ba trình bày một chùm ca khúc gồm: “Này em có nhớ”, “Huyền thoại mẹ”, “Đóa hoa vô thường”. Nữ ca sĩ đặc biệt ấn tượng với ca khúc “Đóa hoa vô thường” được ví như một cuốn tiểu thuyết âm nhạc của Trịnh Công Sơn trải dài gồm nhiều chương, mỗi chương có nhịp độ, cảm xúc khác nhau. Những tràng pháo tay theo nhịp của người FPT vang lên để cổ vũ cho nữ ca sĩ có chất giọng cao vút, thấm đẫm cảm xúc.

<p class="Normal"> Ngoài giọng ca chuyên nghiệp, sự xuất hiện của ca sĩ FPT cũng mang làn gió mới thổi vào các ca khúc nhạc Trịnh. Trong ảnh (từ trái qua), tốp ca Tô Thanh Hằng, Nguyễn Hương Giang và Đào Thùy Trinh<span> nồng nàn trong ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội”. Bức tranh mùa thu Hà Nội lá vàng rơi, nắng thu nhè nhẹ tái hiện trong không gian tầng 13 qua giọng ca của tam ca họ F.</span></p>

Ngoài giọng ca chuyên nghiệp, sự xuất hiện của ca sĩ FPT cũng mang làn gió mới thổi vào các ca khúc nhạc Trịnh. Trong ảnh (từ trái qua), tốp ca Tô Thanh Hằng, Nguyễn Hương Giang và Đào Thùy Trinh nồng nàn trong ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội”. Bức tranh mùa thu Hà Nội lá vàng rơi, nắng thu nhè nhẹ tái hiện trong không gian tầng 13 qua giọng ca của tam ca họ F.

<p class="Normal"> Đỗ Xuân Nam - FPT Software - thổn thức trong ca từ đầy chất tự sự của Trịnh Công Sơn. Sáng tác vào khoảng cuối năm 1974 đầu 1975, “Một cõi đi về” là một bài hát lạ "như điều gì đó chạm đến tim, giúp trái tim đến với trái tim".</p>

Đỗ Xuân Nam - FPT Software - thổn thức trong ca từ đầy chất tự sự của Trịnh Công Sơn. Sáng tác vào khoảng cuối năm 1974 đầu 1975, “Một cõi đi về” là một bài hát lạ "như điều gì đó chạm đến tim, giúp trái tim đến với trái tim".

<p class="Normal"> “Đêm thấy ta là thác đổ” qua giọng ca của Nguyễn Hương Giang, FPT Telecom, mang màu sắc mới. Dù đôi lúc xử lý chưa tốt ở những nốt cao nhưng với chất giọng tự nhiên, không sử dụng nhiều kỹ thuật, Hương Giang đã kể câu chuyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng cảm xúc chất chứa của một người trẻ nồng nàn cảm xúc. </p>

“Đêm thấy ta là thác đổ” qua giọng ca của Nguyễn Hương Giang, FPT Telecom, mang màu sắc mới. Dù đôi lúc xử lý chưa tốt ở những nốt cao nhưng với chất giọng tự nhiên, không sử dụng nhiều kỹ thuật, Hương Giang đã kể câu chuyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng cảm xúc chất chứa của một người trẻ nồng nàn cảm xúc. 

<p class="Normal"> Trịnh Công Sơn không chỉ không ru tim mình, ru hơi thở mà ru cả đời mình, bởi lời ru khiến con người tĩnh tâm hơn. Giọng nữ cao của ca sĩ nhà Phần mềm Tô Thanh Hằng, FPT Software, phiêu diêu để<span> “Ru đời đi nhé”. </span></p>

Trịnh Công Sơn không chỉ không ru tim mình, ru hơi thở mà ru cả đời mình, bởi lời ru khiến con người tĩnh tâm hơn. Giọng nữ cao của ca sĩ nhà Phần mềm Tô Thanh Hằng, FPT Software, phiêu diêu để “Ru đời đi nhé”. 

<p class="Normal"> Lần đầu tiên ra công tác Hà Nội, giọng ca nam Huỳnh Tấn Đạo, FPT Software Đà Nẵng, đã góp mặt trong đêm nhạc. Tấn Đạo trải lòng mình với “Như một lời chia tay” bằng tâm trạng của một chàng trai “thân nhẹ nhàng như mây”.</p>

Lần đầu tiên ra công tác Hà Nội, giọng ca nam Huỳnh Tấn Đạo, FPT Software Đà Nẵng, đã góp mặt trong đêm nhạc. Tấn Đạo trải lòng mình với “Như một lời chia tay” bằng tâm trạng của một chàng trai “thân nhẹ nhàng như mây”.

<p class="Normal"> Đôi song ca lần đầu ghép đôi Huỳnh Tấn Đạo - FPT Software, Phùng Thu Trang - FPT Telecom thả hồn trôi theo ca từ của ca khúc “Mưa hồng”. </p>

Đôi song ca lần đầu ghép đôi Huỳnh Tấn Đạo - FPT Software, Phùng Thu Trang - FPT Telecom thả hồn trôi theo ca từ của ca khúc “Mưa hồng”. 

<p class="Normal"> Giọng ca nữ quen thuộc của sân khấu FPT Phùng Thu Trang cũng lần đầu tiên hát “Một buổi sáng mùa xuân” - một ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn trên sân khấu FPT. Nữ ca sĩ FPT Telelcom nức nở khi hát về một em bé vô tội đã giẫm phải bom một buổi sáng mùa xuân. Sau khi tiết mục này vừa kết thúc, TGĐ FPT rất tâm đắc và đã lên ngay sân khấu để chia sẻ thông tin về những ca khúc da vàng (ca khúc phản chiến) của Trịnh Công Sơn. Anh cho rằng, gia tài âm nhạc của cố nhạc sĩ không chỉ là tình ca mà còn là những ca khúc phản chiến với khoảng 60 ca khúc ra đời vào những năm 1954-1975. “Dòng nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn không đao to búa lớn mà nói về thân phận trong hoàn cảnh cụ thể và đi giữa hai làn chiến tuyến” - TGĐ FPT nhận định. </p>

Giọng ca nữ quen thuộc của sân khấu FPT Phùng Thu Trang cũng lần đầu tiên hát “Một buổi sáng mùa xuân” - một ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn trên sân khấu FPT. Nữ ca sĩ FPT Telelcom nức nở khi hát về một em bé vô tội đã giẫm phải bom một buổi sáng mùa xuân. Sau khi tiết mục này vừa kết thúc, TGĐ FPT rất tâm đắc và đã lên ngay sân khấu để chia sẻ thông tin về những ca khúc da vàng (ca khúc phản chiến) của Trịnh Công Sơn. Anh cho rằng, gia tài âm nhạc của cố nhạc sĩ không chỉ là tình ca mà còn là những ca khúc phản chiến với khoảng 60 ca khúc ra đời vào những năm 1954-1975. “Dòng nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn không đao to búa lớn mà nói về thân phận trong hoàn cảnh cụ thể và đi giữa hai làn chiến tuyến” - TGĐ FPT nhận định. 

<p class="Normal"> Xuân Nam (phải) và Tấn Đạo song ca “Diễm xưa” - một ca khúc để đời của Trịnh Công Sơn.</p>

Xuân Nam (phải) và Tấn Đạo song ca “Diễm xưa” - một ca khúc để đời của Trịnh Công Sơn.

<p class="Normal"> "Còn tuổi nào cho em" được giọng ca Đào Thùy Trinh, FPT HO, thổi một làn gió mới. Khi tiếng guitar mộc và giọng ca trong trẻo của Thuỳ Trinh cất lên, cả khán phòng như lặng đi để hòa mình vào dòng cảm xúc của bài hát.</p>

"Còn tuổi nào cho em" được giọng ca Đào Thùy Trinh, FPT HO, thổi một làn gió mới. Khi tiếng guitar mộc và giọng ca trong trẻo của Thuỳ Trinh cất lên, cả khán phòng như lặng đi để hòa mình vào dòng cảm xúc của bài hát.

<p class="Normal"> <span>Dương Hoàng Yến và tốp ca FPT khép lại chương trình khi hòa giọng ca ca khúc </span>“Để gió cuốn đi” - mang triết lý nhân sinh sâu sắc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.</p>

Dương Hoàng Yến và tốp ca FPT khép lại chương trình khi hòa giọng ca ca khúc “Để gió cuốn đi” - mang triết lý nhân sinh sâu sắc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

<p class="Normal"> Trong hai giờ đồng hồ thưởng thức chương trình, Trần Phương Quyên, FPT HO, chia sẻ, đây là lần thứ hai cô được đắm mình trong không gian âm nhạc mang đầy tính nghệ thuật - Thứ 6 tầng 13. Vốn là một người trẻ nhưng cô rất yêu những ca khúc nhạc Trịnh. “Thưởng thức các tác phẩm trong đêm nhạc ‘Trịnh ca’ khiến tôi cảm thấy tình yêu được lan tỏa để yêu đời, yêu người hơn”, Quyên bày tỏ. </p> <p class="Normal"> <span>Khởi động từ tháng 3/2010, Thứ 6 tầng 13 (tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội) là chương trình ca nhạc giải trí được đông đảo người FPT yêu mến. Rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng đã được mời đến giao lưu với người FPT như nhạc sĩ Phú Quang, Nguyễn Cường, Lê Minh Sơn, Xuân Phương và ca sĩ Ngọc Khuê, Hoàng Quyên, Nguyễn Đức Cường, Đinh Mạnh Ninh, nhóm M4U, nhóm Dao Phay…</span></p>

Trong hai giờ đồng hồ thưởng thức chương trình, Trần Phương Quyên, FPT HO, chia sẻ, đây là lần thứ hai cô được đắm mình trong không gian âm nhạc mang đầy tính nghệ thuật - Thứ 6 tầng 13. Vốn là một người trẻ nhưng cô rất yêu những ca khúc nhạc Trịnh. “Thưởng thức các tác phẩm trong đêm nhạc ‘Trịnh ca’ khiến tôi cảm thấy tình yêu được lan tỏa để yêu đời, yêu người hơn”, Quyên bày tỏ. 

Khởi động từ tháng 3/2010, Thứ 6 tầng 13 (tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội) là chương trình ca nhạc giải trí được đông đảo người FPT yêu mến. Rất nhiều nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng đã được mời đến giao lưu với người FPT như nhạc sĩ Phú Quang, Nguyễn Cường, Lê Minh Sơn, Xuân Phương và ca sĩ Ngọc Khuê, Hoàng Quyên, Nguyễn Đức Cường, Đinh Mạnh Ninh, nhóm M4U, nhóm Dao Phay…

Lưu Vân

Ảnh: Anh Tuấn

Ý kiến

()