Chúng ta

Hội xuân quê FPT Polytechnic đậm hương rừng Tây Bắc

Thứ sáu, 10/2/2017 | 18:35 GMT+7

Người tham gia Hội xuân quê FPT Polytechnic được trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng của "Mùa xuân Tây Bắc" với các trò chơi truyền thống và tiết mục văn nghệ độc đáo.

<p> Hội xuân quê năm nay được tổ chức tại sân trường của FPT Polytechnic với sự tham gia của hơn 100 thành viên, gồm các cán bộ giảng viên và sinh viên đang theo học tại trường. </p>

Hội xuân quê năm nay được tổ chức tại sân trường của FPT Polytechnic với sự tham gia của hơn 100 thành viên, gồm các cán bộ giảng viên và sinh viên đang theo học tại trường. 

<p> Vừa bước tới cổng trường, người tham gia có thể cảm nhận được không gian yên bình của “Mùa xuân Tây Bắc” với chiếc cổng chào được dựng mô phỏng mái hiên nhà của người dân Tây Bắc cùng tấm tranh vách nứa, mái lá, bếp lửa, cành đào…</p>

Vừa bước tới cổng trường, người tham gia có thể cảm nhận được không gian yên bình của “Mùa xuân Tây Bắc” với chiếc cổng chào được dựng mô phỏng mái hiên nhà của người dân Tây Bắc cùng tấm tranh vách nứa, mái lá, bếp lửa, cành đào…

<p> Hội xuân quê mở đầu bằng màn múa lân truyền thống, mong ước một năm mới hạnh phúc, an lành và ăn nên làm ra sẽ đến với gia đình F-Poly.<br />  </p>

Hội xuân quê mở đầu bằng màn múa lân truyền thống, mong ước một năm mới hạnh phúc, an lành và ăn nên làm ra sẽ đến với gia đình F-Poly.
 

<p> Những bài hát, bài sáo mang âm hưởng Tây Bắc đã mang tới cho khán giả những phút giây yên bình và sâu lắng.</p>

Những bài hát, bài sáo mang âm hưởng Tây Bắc đã mang tới cho khán giả những phút giây yên bình và sâu lắng.

<p> Nhiều người đã ghi lại khoảnh khắc Hội xuân bằng smartphone.</p>

Nhiều người đã ghi lại khoảnh khắc Hội xuân bằng smartphone.

<p> Các thành viên CLB Hiphop mang đến bài nhảy hiện đại làm cho không khí Hội xuân trở nên rộn ràng và sôi động hơn. </p>

Các thành viên CLB Hiphop mang đến bài nhảy hiện đại làm cho không khí Hội xuân trở nên rộn ràng và sôi động hơn. 

<p> Đây còn là dịp để các thành viên nhà FPT Polytechnic trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống lâu đời như xin chữ đầu năm, nặn tò he, hay tham gia nhảy sạp, ném phi tiêu, bịt mắt đập niêu đất và xoay vòng tròn rồi đánh trống. </p>

Đây còn là dịp để các thành viên nhà FPT Polytechnic trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống lâu đời như xin chữ đầu năm, nặn tò he, hay tham gia nhảy sạp, ném phi tiêu, bịt mắt đập niêu đất và xoay vòng tròn rồi đánh trống. 

<p> Múa sạp - điệu nhảy đặc trưng của dân tộc Tây Bắc, thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia.</p>

Múa sạp - điệu nhảy đặc trưng của dân tộc Tây Bắc, thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia.

<p> Nằm so le giữa những cái niêu là các túi bột màu, nếu không cẩn thận và "tin nhầm người" bạn sẽ phải "lĩnh đủ". Tuy nhiên, những người tham gia cũng đã rất xuất sắc đập vỡ cả 5 chiếc niêu, qua đó giành được các voucher để đổi quà tặng tại chương trình. </p>

Nằm so le giữa những cái niêu là các túi bột màu, nếu không cẩn thận và "tin nhầm người" bạn sẽ phải "lĩnh đủ". Tuy nhiên, những người tham gia cũng đã rất xuất sắc đập vỡ cả 5 chiếc niêu, qua đó giành được các voucher để đổi quà tặng tại chương trình. 

<p> Những ai yêu thích nghệ thuật xăm hình có thể tìm đến ngay quầy xăm henna. </p>

Những ai yêu thích nghệ thuật xăm hình có thể tìm đến ngay quầy xăm henna. 

<p> Hội xuân quê cũng là dịp để các khoa trong trường thi tài nấu ăn với nhau. Quầy của đội nào có nhiều khách tới mua hàng nhất sẽ nhận được phần thưởng của Ban giám khảo.<br /> Rất nhiều món ăn ngon, được yêu thích đã xuất hiện trong hội xuân năm nay như nộm bò khô, bánh tráng trộn, bánh cuốn...</p>

Hội xuân quê cũng là dịp để các khoa trong trường thi tài nấu ăn với nhau. Quầy của đội nào có nhiều khách tới mua hàng nhất sẽ nhận được phần thưởng của Ban giám khảo.
Rất nhiều món ăn ngon, được yêu thích đã xuất hiện trong hội xuân năm nay như nộm bò khô, bánh tráng trộn, bánh cuốn...

<p> Chia sẻ về lần đầu tiên tham gia Hội xuân quê F-Poly, Phạm Thị Mi Mi - sinh viên năm nhất chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện, rất hào hứng: "Hội xuân quê năm nay đã mang lại cho em và mọi người rất nhiều trải nghiêm mới mẻ. Từ những khoảnh khắc lắng đọng và yên bình của các tiết mục văn nghệ cho tới những tiếng cười rộn ràng của các trò chơi". Mi cũng hy vọng Hội xuân năm sau sẽ mở rộng quy mô để các bạn trường khác có thể tới và tham gia cùng gia đình F-Poly. <br /><br />  </p>

Chia sẻ về lần đầu tiên tham gia Hội xuân quê F-Poly, Phạm Thị Mi Mi - sinh viên năm nhất chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện, rất hào hứng: "Hội xuân quê năm nay đã mang lại cho em và mọi người rất nhiều trải nghiêm mới mẻ. Từ những khoảnh khắc lắng đọng và yên bình của các tiết mục văn nghệ cho tới những tiếng cười rộn ràng của các trò chơi". Mi cũng hy vọng Hội xuân năm sau sẽ mở rộng quy mô để các bạn trường khác có thể tới và tham gia cùng gia đình F-Poly. 

 

Đức Anh

Ý kiến

()