Chúng ta

Giọng ca Tiếng hát truyền hình thành Quán quân ‘FDN’s Got Talent’

Thứ bảy, 8/8/2015 | 08:25 GMT+7

Sở hữu giọng ca tình cảm và phong thái biểu diễn chuyên nghiệp, thí sinh Huỳnh Tấn Đạo, đơn vị Z8, đã thuyết phục hoàn toàn Ban giám khảo và người hâm mộ qua nhạc phẩm Mẹ tôi (Trần Tiến) giành giải Nhất cuộc thi "Tìm kiếm tài năng - FPT Software Đà Nẵng".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối ngày 7/8, hàng trăm CBNV FPT Software Đà Nẵng đã có mặt đông đủ tại sảnh tầng 1, tòa nhà FPT Đà Nẵng, để theo dõi vòng chung kết cuộc thi "FDN’s Got Talent". Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng. Trải qua gần một tháng phát động và tuyển chọn theo nhiều tiêu chí khác nhau, Ban tổ chức đã lựa chọn ra được 10 tiết mục xuất sắc nhất ở nhiều thể loại. </p>

Tối ngày 7/8, hàng trăm CBNV FPT Software Đà Nẵng đã có mặt đông đủ tại sảnh tầng 1, tòa nhà FPT Đà Nẵng, để theo dõi vòng chung kết cuộc thi "FDN’s Got Talent". Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng. Trải qua gần một tháng phát động và tuyển chọn theo nhiều tiêu chí khác nhau, Ban tổ chức đã lựa chọn ra được 10 tiết mục xuất sắc nhất ở nhiều thể loại. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban giám khảo vòng chung kết "FDN’s Got Talent" gồm chị Huỳnh Thị Phương Thảo, Đội trưởng Đoàn Văn Công FPT miền Trung và Tây Nguyên; anh Trần Minh Trí, Cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT Software và anh Lâm Hoàng Sơn, Cán bộ Truyền thông FPT Software Đà Nẵng. Hệ số điểm dựa trên các tiêu chí: Sức lôi cuốn khán giả và Ban giám khảo; Độc đáo và mới lạ; Mức độ tài năng; Phong cách biểu diễn; và một số tiêu chí khác dựa trên tiết mục của thí sinh. Thí sinh tham gia tranh tài có cơ hội sở hữu 4 giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích lần lượt số tiền thưởng 10 triệu đồng, 2 triệu đồng, 1 triệu đồng và 500.000 đồng kèm theo giấy khen.</p>

Ban giám khảo vòng chung kết "FDN’s Got Talent" gồm chị Huỳnh Thị Phương Thảo, Đội trưởng Đoàn Văn Công FPT miền Trung và Tây Nguyên; anh Trần Minh Trí, Cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT Software và anh Lâm Hoàng Sơn, Cán bộ Truyền thông FPT Software Đà Nẵng. Hệ số điểm dựa trên các tiêu chí: Sức lôi cuốn khán giả và Ban giám khảo; Độc đáo và mới lạ; Mức độ tài năng; Phong cách biểu diễn; và một số tiêu chí khác dựa trên tiết mục của thí sinh. Thí sinh tham gia tranh tài có cơ hội sở hữu 4 giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích lần lượt số tiền thưởng 10 triệu đồng, 2 triệu đồng, 1 triệu đồng và 500.000 đồng kèm theo giấy khen.

<div style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình là tiết mục "FDN Anniversary Dance" đến từ nhóm nhảy nam, nữ FPT Software Đà Nẵng và chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng trình diễn. Đây là tiết mục được Ban giám khảo vòng sơ loại đánh giá cao, bởi khả năng phối hợp giữa các thành viên tốt và tạo sự khác biệt về phong cách biểu diễn. Giám khảo Huỳnh Thị Phương Thảo và Lâm Hoàng Sơn đều khẳng định sự tiến bộ nhóm nhảy trong đêm chung kết cũng như cho thấy được tinh thần tập thể. Tuy nhiên, giám khảo Trần Minh Trí mong muốn một số thành viên cần tươi hơn để tiết mục thêm phần lôi cuốn.</div>

Mở đầu chương trình là tiết mục "FDN Anniversary Dance" đến từ nhóm nhảy nam, nữ FPT Software Đà Nẵng và chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng trình diễn. Đây là tiết mục được Ban giám khảo vòng sơ loại đánh giá cao, bởi khả năng phối hợp giữa các thành viên tốt và tạo sự khác biệt về phong cách biểu diễn. Giám khảo Huỳnh Thị Phương Thảo và Lâm Hoàng Sơn đều khẳng định sự tiến bộ nhóm nhảy trong đêm chung kết cũng như cho thấy được tinh thần tập thể. Tuy nhiên, giám khảo Trần Minh Trí mong muốn một số thành viên cần tươi hơn để tiết mục thêm phần lôi cuốn.

<div style="text-align:justify;"> Tiết mục "Hợp tan hợp" tự biên của Trần Nguyễn Hoàng Phúc, đơn vị BU5, theo thể loại nhảy hiện đại đã thực sự mang đến bầu không khí vui vẻ. Bằng việc kết hợp khéo léo và tinh tế trong từng động tác biểu diễn, hai thí sinh đã thuyết phục được hoàn toàn Ban giám khảo. Tuy nhiên, điểm yếu của tiết mục nằm ở cái kết quá đột ngột và không mang lại ấn tượng cho người xem. Cũng theo phong cách nhảy còn có màn trình diễn của thí sinh Nguyễn Việt Hùng, đơn vị FSU17.R7. Với chủ đề "Đam mê", tiết mục cũng nhận được nhiều lời khen của 3 vị giám khảo.</div>

Tiết mục "Hợp tan hợp" tự biên của Trần Nguyễn Hoàng Phúc, đơn vị BU5, theo thể loại nhảy hiện đại đã thực sự mang đến bầu không khí vui vẻ. Bằng việc kết hợp khéo léo và tinh tế trong từng động tác biểu diễn, hai thí sinh đã thuyết phục được hoàn toàn Ban giám khảo. Tuy nhiên, điểm yếu của tiết mục nằm ở cái kết quá đột ngột và không mang lại ấn tượng cho người xem. Cũng theo phong cách nhảy còn có màn trình diễn của thí sinh Nguyễn Việt Hùng, đơn vị FSU17.R7. Với chủ đề "Đam mê", tiết mục cũng nhận được nhiều lời khen của 3 vị giám khảo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Màn trình diễn được chờ đợi nhất chính là giọng ca từng lọt vào vòng chung kết Tiếng hát truyền hình 2013 và được ví “bản sao ca sĩ Quang Dũng" Huỳnh Tấn Đạo, đơn vị Z8. Sở hữu chất giọng trữ tình, Đạo đã mang đến đêm chung kết bài hát Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Đạo tâm sự, dù tham gia biểu diễn khá nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên anh hát cùng guitar. "Cảm giác có phần run nhưng bản thân tôi cảm thấy hài lòng với tiết mục biểu diễn vừa rồi. Tôi tham gia cuộc thi lần này giống như một lần trải nghiệm thêm thử thách. Hy vọng, công ty tiếp tục có nhiều hơn những chương trình ý nghĩa và thiết thực như thế này để anh em đam mê ca hát được thỏa sức".</p>

Màn trình diễn được chờ đợi nhất chính là giọng ca từng lọt vào vòng chung kết Tiếng hát truyền hình 2013 và được ví “bản sao ca sĩ Quang Dũng" Huỳnh Tấn Đạo, đơn vị Z8. Sở hữu chất giọng trữ tình, Đạo đã mang đến đêm chung kết bài hát Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Đạo tâm sự, dù tham gia biểu diễn khá nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên anh hát cùng guitar. "Cảm giác có phần run nhưng bản thân tôi cảm thấy hài lòng với tiết mục biểu diễn vừa rồi. Tôi tham gia cuộc thi lần này giống như một lần trải nghiệm thêm thử thách. Hy vọng, công ty tiếp tục có nhiều hơn những chương trình ý nghĩa và thiết thực như thế này để anh em đam mê ca hát được thỏa sức".

<p style="text-align:justify;"> "Một bài quá nhiều cảm xúc. Dù lần đầu tiên sử dụng đàn để biểu diễn nhưng khả năng kết hợp cũng rất tuyệt vời", giám khảo Huỳnh Thị Phương Thảo, nhận định. Riêng giám khảo Trần Minh Trí, bộc bạch: "Tôi thật sự bị lôi cuốn bởi giọng hát và phong cách biểu diễn của bạn rất nhiều. Tôi tiếc vì sao bạn lại không chọn mảnh đất TP HCM để lập nghiệp, bởi những ca sĩ tài danh dù người miền Trung nhưng đều thành công như Quang Dũng, Cảm Ly, Dương Ngọc Thái... Hy vọng một ngày không xa sẽ gặp lại bạn ở mảnh đất TP HCM". Bên cạnh đó, Ban giám khảo cũng đánh cao tinh thần và chất lượng của một số tiết mục như Ánh sáng đời tôi của thí sinh Võ Thúy Vy; đơn ca Mashup Dù có cách xa của Nguyễn Văn Quốc Đạt; You raised me up của Mai Bảo Lê Hoàng.</p>

"Một bài quá nhiều cảm xúc. Dù lần đầu tiên sử dụng đàn để biểu diễn nhưng khả năng kết hợp cũng rất tuyệt vời", giám khảo Huỳnh Thị Phương Thảo, nhận định. Riêng giám khảo Trần Minh Trí, bộc bạch: "Tôi thật sự bị lôi cuốn bởi giọng hát và phong cách biểu diễn của bạn rất nhiều. Tôi tiếc vì sao bạn lại không chọn mảnh đất TP HCM để lập nghiệp, bởi những ca sĩ tài danh dù người miền Trung nhưng đều thành công như Quang Dũng, Cảm Ly, Dương Ngọc Thái... Hy vọng một ngày không xa sẽ gặp lại bạn ở mảnh đất TP HCM". Bên cạnh đó, Ban giám khảo cũng đánh cao tinh thần và chất lượng của một số tiết mục như Ánh sáng đời tôi của thí sinh Võ Thúy Vy; đơn ca Mashup Dù có cách xa của Nguyễn Văn Quốc Đạt; You raised me up của Mai Bảo Lê Hoàng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong đêm chung kết, Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi ảnh "FDN 10 năm và những khoảnh khắc". Được phát động từ ngày 22/7, cuộc thi đã nhận được hàng trăm bức ảnh mang ý nghĩa và độc đáo nói về chặng đường hình thành và phát triển của FPT Software Đà Nẵng. Sau quá trình bình chọn, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt cho Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Văn Xuân và Võ Lê Huy Hùng. Giải Nhất là một đồng hồ thông minh Sony Smartwatch trị giá 4 triệu đồng; Giải Nhì trị giá 1 triệu đồng là đồng hồ thông minh Smartwatch Fashion Watch; Giải Ba là đồng hồ để bàn trị giá 500.000 và 10 giải Khuyến khích trị giá 200.000 đồng.</p> <p class="Normal">  </p>

Trong đêm chung kết, Ban tổ chức cũng trao giải cuộc thi ảnh "FDN 10 năm và những khoảnh khắc". Được phát động từ ngày 22/7, cuộc thi đã nhận được hàng trăm bức ảnh mang ý nghĩa và độc đáo nói về chặng đường hình thành và phát triển của FPT Software Đà Nẵng. Sau quá trình bình chọn, Ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt cho Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Văn Xuân và Võ Lê Huy Hùng. Giải Nhất là một đồng hồ thông minh Sony Smartwatch trị giá 4 triệu đồng; Giải Nhì trị giá 1 triệu đồng là đồng hồ thông minh Smartwatch Fashion Watch; Giải Ba là đồng hồ để bàn trị giá 500.000 và 10 giải Khuyến khích trị giá 200.000 đồng.

 

<p style="text-align:justify;"> Quay trở lại đêm chung kết, thí sinh Lê Nguyễn Thiên Chương, đơn vị QA, đã đốt cháy bầu không khí tại tòa nhà FPT Đà Nẵng bằng giọng rock cực chất kèm theo khả năng dàn dựng công phu gồm video và đưa cả xe máy lên sân khấu. Anh Chương từng tâm sự, anh và đồng nghiệp hướng tới cuộc thi với tinh thần giao lưu, học hỏi và thỏa sức đam mê. Bên cạnh đó, nhóm mong muốn đạt giải cao nhất để kiếm số tiền thưởng nhằm tăng thêm lệ phí để hướng tới chuyến thiện nguyện vùng cao sắp tới. </p>

Quay trở lại đêm chung kết, thí sinh Lê Nguyễn Thiên Chương, đơn vị QA, đã đốt cháy bầu không khí tại tòa nhà FPT Đà Nẵng bằng giọng rock cực chất kèm theo khả năng dàn dựng công phu gồm video và đưa cả xe máy lên sân khấu. Anh Chương từng tâm sự, anh và đồng nghiệp hướng tới cuộc thi với tinh thần giao lưu, học hỏi và thỏa sức đam mê. Bên cạnh đó, nhóm mong muốn đạt giải cao nhất để kiếm số tiền thưởng nhằm tăng thêm lệ phí để hướng tới chuyến thiện nguyện vùng cao sắp tới. 

<p style="text-align:justify;"> Trước phần biểu diễn bốc lửa và mức độ dàn dựng tuyệt đỉnh, Ban giám khảo nhanh chóng thưởng nóng Lê Nguyễn Thiên Chương. "Dù tiết mục có đạt giải hay không nhưng qua phần biểu diễn cho thấy được tâm huyết và niềm đam mê âm nhạc của Thiên Chương. Một chương trình cần nhiều hơn những tiết mục như vậy để làm tăng thêm bầu không khí sôi động và thể hiện đúng chất người FPT - làm hết sức, chơi hết mình", giám khảo Lâm Hoàng Sơn, chia sẻ.</p>

Trước phần biểu diễn bốc lửa và mức độ dàn dựng tuyệt đỉnh, Ban giám khảo nhanh chóng thưởng nóng Lê Nguyễn Thiên Chương. "Dù tiết mục có đạt giải hay không nhưng qua phần biểu diễn cho thấy được tâm huyết và niềm đam mê âm nhạc của Thiên Chương. Một chương trình cần nhiều hơn những tiết mục như vậy để làm tăng thêm bầu không khí sôi động và thể hiện đúng chất người FPT - làm hết sức, chơi hết mình", giám khảo Lâm Hoàng Sơn, chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong chương trình còn có những tiết mục xuất sắc như Chỉ còn những mùa nhớ do Phạm Gia Luận và Nguyễn Thị Hằng thể hiện và Need You Now của cặp song ca đến từ Z8.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong thời lượng của đêm chung kết, Ban tổ chức còn tiến hành chương trình bốc thăm trúng thưởng từ 350 vé đã phát ra trước đó. Giải thưởng bốc thăm gồm 10 phần quà công nghệ hấp dẫn dành cho 10 cá nhân may mắn. Ngoài ra, 2 phần quà dành cho 2 người dự đoán đúng tên Quán quân và số người dự đoán giống gần nhất.</p>

Trong chương trình còn có những tiết mục xuất sắc như Chỉ còn những mùa nhớ do Phạm Gia Luận và Nguyễn Thị Hằng thể hiện và Need You Now của cặp song ca đến từ Z8.

Trong thời lượng của đêm chung kết, Ban tổ chức còn tiến hành chương trình bốc thăm trúng thưởng từ 350 vé đã phát ra trước đó. Giải thưởng bốc thăm gồm 10 phần quà công nghệ hấp dẫn dành cho 10 cá nhân may mắn. Ngoài ra, 2 phần quà dành cho 2 người dự đoán đúng tên Quán quân và số người dự đoán giống gần nhất.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài ra, chương trình còn triển khai bán đấu giá bức tượng Cuder - linh vật của Phần mềm FPT - để gây quỹ làm công tác thiện nguyện. Mỗi bức tượng đúc bằng đá trắng, cao 30 cm có giá khởi điểm 100.000 đồng. Toàn bộ số tiền sẽ ủng hộ cho các CLB xã hội để thực hiện hoạt động vì cộng đồng như chăm sóc người già neo đơn, chăm sóc trẻ mồ côi, áo ấm và sách vở cho trẻ em nghèo vùng cao. Trên tinh thần đó, nhiều CBNV đã ủng hộ bằng cách mua tượng ngay tại chỗ. </p>

Ngoài ra, chương trình còn triển khai bán đấu giá bức tượng Cuder - linh vật của Phần mềm FPT - để gây quỹ làm công tác thiện nguyện. Mỗi bức tượng đúc bằng đá trắng, cao 30 cm có giá khởi điểm 100.000 đồng. Toàn bộ số tiền sẽ ủng hộ cho các CLB xã hội để thực hiện hoạt động vì cộng đồng như chăm sóc người già neo đơn, chăm sóc trẻ mồ côi, áo ấm và sách vở cho trẻ em nghèo vùng cao. Trên tinh thần đó, nhiều CBNV đã ủng hộ bằng cách mua tượng ngay tại chỗ. 

<p style="text-align:justify;"> Sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng, Ban giám khảo đã tổng kết công bố những vị trí quan trọng trong đêm chung kết. Cụ thể, giải Nhất thuộc về thí sinh Huỳnh Tấn Đạo, đơn vị Z8, với tiết mục đơn ca Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Giải Nhì, Ba và Khuyến khích lần lượt thuộc về thí sinh Nguyễn Việt Hùng, Trần Nguyễn Hoàng Phúc và Lê Nguyễn Thiên Chương. Trong khi đó, 6 thí sinh còn lại được Ban giám khảo trao quà khích lệ tinh thần trị giá 300.000 đồng. Theo dõi chương trình từ đầu buổi, anh Nguyễn Đình Nhật, đơn vị BU5, chia sẻ, đa phần thí sinh đều thể hiện được tinh thần FPT và mang lại bầu không khí vui tươi. Ấn tượng nhất của anh là tiết mục của Huỳnh Tấn Đạo. Dù nghe danh đã lâu nhưng đây là lần tiên được nghe Đạo hát nên anh cảm thấy vô cùng thích thú. "Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá tiếc cho tiết mục của đội nhà. Hoàng Phúc đã có đêm diễn vô cùng thành công nhưng hơi tiếc chỉ đứng vị trí thứ ba chung cuộc".</p>

Sau khoảng thời gian làm việc căng thẳng, Ban giám khảo đã tổng kết công bố những vị trí quan trọng trong đêm chung kết. Cụ thể, giải Nhất thuộc về thí sinh Huỳnh Tấn Đạo, đơn vị Z8, với tiết mục đơn ca Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Giải Nhì, Ba và Khuyến khích lần lượt thuộc về thí sinh Nguyễn Việt Hùng, Trần Nguyễn Hoàng Phúc và Lê Nguyễn Thiên Chương. Trong khi đó, 6 thí sinh còn lại được Ban giám khảo trao quà khích lệ tinh thần trị giá 300.000 đồng. Theo dõi chương trình từ đầu buổi, anh Nguyễn Đình Nhật, đơn vị BU5, chia sẻ, đa phần thí sinh đều thể hiện được tinh thần FPT và mang lại bầu không khí vui tươi. Ấn tượng nhất của anh là tiết mục của Huỳnh Tấn Đạo. Dù nghe danh đã lâu nhưng đây là lần tiên được nghe Đạo hát nên anh cảm thấy vô cùng thích thú. "Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá tiếc cho tiết mục của đội nhà. Hoàng Phúc đã có đêm diễn vô cùng thành công nhưng hơi tiếc chỉ đứng vị trí thứ ba chung cuộc".

Việt Nguyễn

Ảnh: Thế Long

Ý kiến

()