Chúng ta

Đêm nhạc của các nghệ sĩ lập trình

Thứ bảy, 26/9/2015 | 17:19 GMT+7

Tập hợp nhiều giọng ca trữ tình, giàu xúc cảm, thể hiện thành công những tác phẩm bất hủ của dòng nhạc vàng chính là dấu ấn mà "Nhật ký đời tôi" do FPT Software tổ chức ,vào tối ngày 25/9, tại FSoft House, Hà Nội, đem đến cho 120 người tham dự.

<p> Một không gian hẹp nhưng gần gũi, ánh sáng hắt vào sân khấu được rải lá vàng đem đến cảm giác dễ chịu, thư thái cho người xem. Đúng 19h, chương trình bắt đầu khi những hàng ghế đã kín chỗ, nhiều lối đi cũng đã chật người đứng, tiếng nói cười của những tâm hồn đồng điệu ngày một dày lên và các ca sĩ đã đến đủ. "Đường tình đôi ngả" với sự thể hiện của giọng ca Nguyễn Quốc Thịnh (FSU11) và Nguyễn Thị Răm (FSO.HO) là tiết mục khai màn.</p>

Một không gian hẹp nhưng gần gũi, ánh sáng hắt vào sân khấu được rải lá vàng đem đến cảm giác dễ chịu, thư thái cho người xem. Đúng 19h, chương trình bắt đầu khi những hàng ghế đã kín chỗ, nhiều lối đi cũng đã chật người đứng, tiếng nói cười của những tâm hồn đồng điệu ngày một dày lên và các ca sĩ đã đến đủ. "Đường tình đôi ngả" với sự thể hiện của giọng ca Nguyễn Quốc Thịnh (FSU11) và Nguyễn Thị Răm (FSO.HO) là tiết mục khai màn.

<p> Sự xuất hiện của Top 6 tiếng hát truyền hình 2013 đem đến không khí phấn khích cho chương trình. Cả hai nhạc phẩm "Linh hồn tượng đá" và "Mùa đông của anh" được chàng trai Z8 tại Đà Nẵng Huỳnh Tấn Đạo thể hiện với chất giọng truyền cảm, vừa da diết, vừa mãnh liệt.</p>

Sự xuất hiện của Top 6 tiếng hát truyền hình 2013 đem đến không khí phấn khích cho chương trình. Cả hai nhạc phẩm "Linh hồn tượng đá" và "Mùa đông của anh" được chàng trai Z8 tại Đà Nẵng Huỳnh Tấn Đạo thể hiện với chất giọng truyền cảm, vừa da diết, vừa mãnh liệt.

<p> Nên duyên vợ chồng từ khi vào FPT Software, cặp đôi Nguyễn Thị Đan Phượng (FWB) và Đào Trí Dũng tình cảm trong bản mash up "Chuyến tàu hoàng hôn" và "Sao chưa thấy hồi âm".</p>

Nên duyên vợ chồng từ khi vào FPT Software, cặp đôi Nguyễn Thị Đan Phượng (FWB) và Đào Trí Dũng tình cảm trong bản mash up "Chuyến tàu hoàng hôn" và "Sao chưa thấy hồi âm".

<p> Không cần chuyên nghiệp, chỉ cần thích hát, yêu nhạc, ai cũng có thể đứng lên sân khấu trình diễn. 25 tiết mục trong phần chính của chương trình đều do những CBNV trong và ngoài FPT Software thể hiện, phần lớn trong số họ là những lập trình viên. </p>

Không cần chuyên nghiệp, chỉ cần thích hát, yêu nhạc, ai cũng có thể đứng lên sân khấu trình diễn. 25 tiết mục trong phần chính của chương trình đều do những CBNV trong và ngoài FPT Software thể hiện, phần lớn trong số họ là những lập trình viên. 

<p> Có người mới tuổi đôi mươi, có người đã buổi băm, nhưng khi nhạc vọng và tiếng hát cất lên, tất cả họ đều trở thành những nghệ sĩ. Anh Đinh Văn Long, Ban Truyền thông FPT, da diết trong từng ca từ. </p>

Có người mới tuổi đôi mươi, có người đã buổi băm, nhưng khi nhạc vọng và tiếng hát cất lên, tất cả họ đều trở thành những nghệ sĩ. Anh Đinh Văn Long, Ban Truyền thông FPT, da diết trong từng ca từ. 

<p> "Người đi ngoài phố" qua giọng ca truyền cảm của Nguyễn Thanh Bình (FSU1) đem đến ký ức khắc khoải, cô đơn về câu chuyện tình lỡ làng. Theo một đồng nghiệp cho biết, anh Bình từng có thời gian chỉ ngồi ô tô nghe nhạc vàng. Nên khi hát, anh không cần phải cố gắng cũng toát lên được những xúc cảm mà giai điệu muốn gửi gắm.</p>

"Người đi ngoài phố" qua giọng ca truyền cảm của Nguyễn Thanh Bình (FSU1) đem đến ký ức khắc khoải, cô đơn về câu chuyện tình lỡ làng. Theo một đồng nghiệp cho biết, anh Bình từng có thời gian chỉ ngồi ô tô nghe nhạc vàng. Nên khi hát, anh không cần phải cố gắng cũng toát lên được những xúc cảm mà giai điệu muốn gửi gắm.

<p> Một chút lãng tử từ ngoại hình đến tính cách, Bùi Sĩ Nguyên (cựu nhân viên FPT Software) đã mang đến một "Thành phố mưa bay" dạt dào xúc cảm.</p>

Một chút lãng tử từ ngoại hình đến tính cách, Bùi Sĩ Nguyên (cựu nhân viên FPT Software) đã mang đến một "Thành phố mưa bay" dạt dào xúc cảm.

<p> Nhật ký đời tôi được xem là cuộc hội ngộ của những người thích hát. </p>

Nhật ký đời tôi được xem là cuộc hội ngộ của những người thích hát. 

<p> Một sự cố nhỏ về hệ thống điện, chương trình đột ngột gián đoạn, tuy nhiên cũng không làm giảm đi niềm say mê ca hát. Mỗi người tham gia góp chút ánh sáng bằng điện thoại, các ca sĩ lại tiếp tục đắm chìm vào giai điệu.</p>

Một sự cố nhỏ về hệ thống điện, chương trình đột ngột gián đoạn, tuy nhiên cũng không làm giảm đi niềm say mê ca hát. Mỗi người tham gia góp chút ánh sáng bằng điện thoại, các ca sĩ lại tiếp tục đắm chìm vào giai điệu.

<p> Mến mộ Tuấn Vũ, anh Nguyễn Quốc Thịnh (phải) dành thời gian để nghe danh ca hát và học theo nhả chữ. Mưa dầm thấm lâu, nhiều người nghe anh hát nhận xét "chẳng khác gì giọng nam tài tử xứ Nghệ". Đây là năm thứ 2 anh tham gia đêm nhạc, dù rất vui vì được hát những ca khúc hay, nhưng anh Thịnh chưa hài lòng với các tiết mục của mình vì một số hạn chế từ hệ thống âm thanh. Anh song ca cùng anh Trần Xuân Hải.</p>

Mến mộ Tuấn Vũ, anh Nguyễn Quốc Thịnh (phải) dành thời gian để nghe danh ca hát và học theo nhả chữ. Mưa dầm thấm lâu, nhiều người nghe anh hát nhận xét "chẳng khác gì giọng nam tài tử xứ Nghệ". Đây là năm thứ 2 anh tham gia đêm nhạc, dù rất vui vì được hát những ca khúc hay, nhưng anh Thịnh chưa hài lòng với các tiết mục của mình vì một số hạn chế từ hệ thống âm thanh. Anh song ca cùng anh Trần Xuân Hải.

<p> Chương trình này được thực hiện dựa trên ý tưởng của TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh nhằm kết nối những giọng ca vàng trong và ngoài đơn vị. Trong vai trò "bầu sô", anh Việt Anh cũng góp vui với hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương và Anh Bằng. Đây cũng là hai ca khúc "tủ" của TGĐ FPT Software.  .</p>

Chương trình này được thực hiện dựa trên ý tưởng của TGĐ FPT Software Hoàng Việt Anh nhằm kết nối những giọng ca vàng trong và ngoài đơn vị. Trong vai trò "bầu sô", anh Việt Anh cũng góp vui với hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương và Anh Bằng. Đây cũng là hai ca khúc "tủ" của TGĐ FPT Software.  .

<p> Đêm nhạc vàng số 3 đã thu hút 120 người tham dự. Hai đêm nhạc trước được thực hiện vào năm 2011 và 2014. Chương trình là nơi để những tâm hồn đồng điệu tìm đến để cất lên tiếng hát và đắm mình trong không gian âm nhạc.</p>

Đêm nhạc vàng số 3 đã thu hút 120 người tham dự. Hai đêm nhạc trước được thực hiện vào năm 2011 và 2014. Chương trình là nơi để những tâm hồn đồng điệu tìm đến để cất lên tiếng hát và đắm mình trong không gian âm nhạc.

<p> Khép lại 25 nhạc phẩm, phần ngẫu hứng của đêm nhạc vàng mới là lúc "chất nghệ sĩ" được đẩy lên cao nhất. Nhâm nhi bát cháo gà nóng hổi, tợp một ngụm rượu thơm nồng, những ca sĩ nghiệp dư lại tiếp tục hâm nóng cảm xúc bằng các ca khúc bất hủ. </p> <p>  </p>

Khép lại 25 nhạc phẩm, phần ngẫu hứng của đêm nhạc vàng mới là lúc "chất nghệ sĩ" được đẩy lên cao nhất. Nhâm nhi bát cháo gà nóng hổi, tợp một ngụm rượu thơm nồng, những ca sĩ nghiệp dư lại tiếp tục hâm nóng cảm xúc bằng các ca khúc bất hủ. 

 

Tô Ngà

Ý kiến

()