Chúng ta

Yêu từ cái nhìn thứ hai

Thứ tư, 16/11/2016 | 17:40 GMT+7

Sau một thời gian tìm hiểu, Thomas thổ lộ với bạn gái:

- Lisa, chúng mình tìm hiểu đã lâu. Em có đồng ý làm người yêu anh chứ?

Lisa cúi mặt thẹn thùng. Thomas tiếp lời:

- Có thể em không biết, nhưng ngay từ cái nhìn thứ hai anh đã yêu em rồi, và anh biết cả đời này chỉ có thể yêu mình em thôi.

Lisa tò mò:

- Tại sao lại là cái nhìn thứ hai chứ không phải đầu tiên?

Thomas gãi đầu cười:

- À, tại lần đầu anh chưa biết bố em là tỷ phú.

- !!!

Theo VnExpress

Ý kiến

()