Chúng ta

MobaDeki - Thanh xuân của tôi

Thứ tư, 25/7/2018 | 11:06 GMT+7

MobaDeki chính là dự án đầu tiên, chính là nơi tôi bước những bước chân chập chững đầu tiên vào Fsoft.

Cái duyên đã đưa tôi đến với FPT, đến với đại học FPT, gắn bó 4 năm đại học, để giờ đây, sau khi bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học, tôi lại tiếp tục gắn bó với FPT Software. Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã hơn 3 năm kể từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào Fsoft. Tôi đến với FSoft khi mới chỉ là 1 cô sinh viên năm 3, vẫn đang trên ghế nhà trường, vẫn đang quen với sự bao bọc của cha mẹ và gia đình, giờ tôi phải tự lập, tự bước đi trên đôi chân của chính mình, tự lập với một môi trường làm việc hoàn toàn mới với các mối quan hệ mới.

Buổi đầu tiên đến với tôi là một cảm giác bỡ ngỡ xen chút hồi hộp, hồi hộp vì không biết công việc mới của mình ở đây sẽ như thế nào, hồi hộp vì không biết những đồng nghiệp của mình sẽ ra sao, hồi hộp vì không biết làm việc trong một dự án thật sẽ chuyên nghiệp như thế nào. Đến giờ đây nghĩ lại, cảm giác đó trong tôi vẫn vẹn nguyên như trước.

Và MobaDeki chính là dự án đầu tiên, chính là nơi tôi bước những bước chân chập chững đầu tiên vào Fsoft.

Nhớ ngày đầu bỡ ngỡ, tập nhớ tên từng người, tập quen với những người đồng nghiệp mới, tập quen với những đầu việc mới toanh, tập quen với không gian làm việc, tập quen với những đồ dùng xung quanh, tưởng như là quá khó khăn với một cô sinh viên đang quen đưuọc gia đình, thầy cô bao bọc. Nhưng khi gặp các anh các chị, những người đồng nghiệp trong dự án, thì bao nhiêu những bỡ ngỡ run rẩy được xua đi nhanh chóng. Tôi được chỉ bảo tận tình từng chút để làm quen với mọi điều mới lạ xung quanh, tập quen với công việc mới, vị trí mới. Nhớ lắm những tuần OT triền miên để kịp tiến độ giao cho khách hàng, những buổi teambuilding gắn kết anh em trong dự án, hay đơn giản chỉ những buổi trà đá chiều chiều giờ đây cũng là những kỉ niệm mà tôi nhớ mãi.

Ngày tôi phải trở về trường, tiếp tục với việc học, tiếp tục với kì làm đồ án tốt nghiệp, tôi buộc phải chia tay với dự án, chia tay với các anh chị thân thiết ở dự án, cảm xúc thật khó tả. Buồn vì sắp phải xa mọi người, nhưng cũng vui vì tôi đã có được quá nhiều ở nơi đây. Tôi có được có những người anh người chị, tôi có được sự tự tin, tôi có được sự trưởng thành và tôi có được những bài học quý giá sẽ là hành trang theo tôi trên bước đường tương lai phía trước.

Ngày làm việc cuối cùng được mọi người đưa đi ăn đi chơi, đưa đi chụp ảnh ở các ngóc ngách của Fville, rồi tiễn ra tận cổng để về, cảm xúc thật rưng rưng, tôi tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt đồ án tốt nghiệp, để được trở về với ngôi nhà Fsoft.

2198367153-3754-1531473830-1701-15314778
9172284187-7662-1531473830-8215-15314778
4989085138-7186-1531473831-6718-15314778

Giờ đây mỗi người trong dự án đã có những bước đi, những con đường mới cho riêng mình. Tôi chỉ mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với tất cả mọi người. Chúc mọi người sẽ luôn thành công trên con đường tương lai phía trước. Và hãy luôn nhớ mãi về nhau, về những kỉ niệm đẹp mà chúng ta đã có bên nhau! Sẽ luôn nhớ mãi Mobadeki - tuổi thanh xuân của tôi.

8067653460-9063-1531473831-2122-15314778

Trần Ánh Dương

FPT Software - FSU1/CME

Ý kiến

()